Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

NHỮNG BÀI COMMENT TRONG BLOG BẠN BÈ(P1)

NHỚ ĐÀ LAT!

Đã bao lần ta đến rồi đi,
Đà Lạt ơi! đong đầy nổi nhớ.
Chạm dốc đèo Pren lòng vui hớn hở,
Như kẻ tha phương về lại quê nhà.
Ta không thể nào như Mi mô sa,
Lạc bước đến đây dừng chân ở lại.
Nhưng giữa lòng ta tình yêu còn mãi,
Miền đất trong lành rực rỡ ngàn hoa.
Bờ Hồ Xuân Huong còn dấu chân ta?
Tiếng "khóc" Cam Ly có còn vọng lại?
Hồ Than Thở còn nhiều ngang trái?
Đồi Thông ơi! vẫn mãi chung tình?
....
Ta phải chia tay trước lúc bình minh,
Khi Đà Lạt vẫn chìm trong giấc ngũ.
Thời gian qua mau,ngày vui chưa đủ,
Sợ sáng rõ rồi chẳng nở dời chân.

Xe đổ dốc đèo PREN lòng bịn rịn vô chừng,
Hàng Thông buồn đứng nhìn theo ngơ ngác,
Sương chẳng cho về, dỗi hờn man mác,
Chắn lối về xuôi, trắng xóa lưng đèo.

Ta phải về thôi! nổi nhớ mang theo,
Cuộc chia tay nào lòng không khắc khoải!
Đà Lạt ơi! biết bao giờ thăm lại,
Những ngày tháng đồng bằng chan chứa cao nguyên.
KHLAPHNUM 10/2008.(COMMENT trong blog ONLY ĐALAT) ...



KHUYÊN CHÁU .

Yêu mà chi,nhớ để mà chi,
Đường đời xanh mướt tuổi xuân thì.
Trong trắng hồn nhiên còn vương vấn,
Bể khổ trần gian chớ vội đi.

Bao lời tha thiết xin lưu lại,
khuyên kẻ hậu sinh chớ vội vàng,
khoảng đời tươi trè đừng phung phí,
rồi mai nuối tiếc cũng muộn màng.
11. December 2008, 15:34 (COMMENT trong blog VUHOANGOANH 27_9)

THU VỀ.

Đêm qua lác đác heo may,
Sáng nay lá đã rụng đầy ngoài sân.
Cành cây trơ trọi phong trần,
Aó sương mỏng mảnh ngại ngần quấn quanh.
Nàng Thu nhè nhẹ buông mành,
Thế gian khoảnh khắc trong lành là đây!
Thu về xao xác vàng bay
Những mùa kỷ niệm đong đầy trong ta.
KHLAPHNUM 9/2008(COMMENT trong blog doaquynhnho)

EM VÔ TƯ.

Em vô tư ,còn người ấy vô tình,
Dù em biết bóng hình đang rượt đuổi.
Em thủy chung và mình em tiếc nuối,
Người mãi mê rong ruổi những lối mòn.
Khá khen em lòng dạ vẫn sắc son,
Còn mơ mãi một thiên tình mộng.
Anh vẫn biết sống là luôn hy vọng,
Mà tình đời chẳng hào phóng đâu em!
KHLAPHNUM 12/2008 (COMMENT trong blog silennigt)

THƯƠNG MIỀN BẮC.

Nơi Tôi ở mùa Đông không muốn dến,
Tháng mười hai nắng vẫn cứ chói chan.
Chút hơi sương như e ấp vội vàng,
Rồi tan biến khi nắng xuyên cành lá.

Chợt nghĩ đến ngoài kia thương quá!
Lũ vừa qua rét lại đến hoành hành.
Mùa giáng sinh nguyện tất cả an lành,
Cùng vui đón một mùa xuân sắp đến.

KHLAPHNUM 12/2008( COMMENT trong blog huongdai_lov)

TÌNH YÊU &MÙA NOEL.

Thu đi liễu rũ bên trời,
Mùa đông chợt đến tuyết rơi nảo nùng.
Có người chặc dạ thủy chung,
Nhen lên ngọn lửa giữa lòng đơn cô.
Tình yêu giờ ở nơi mô?
Hãy về sưởi ấm lòng cô gái này!
Người ơi! bao tháng bao ngày,
Em tôi mong lắm phút giây tình nồng.
Ông NOEL có biết không?
Mau mau mang một tin hồng về đây!

KHLAPHNUM 23/12/2008.(comment trong blog silennigt)


BÀI COMMET TRONG BLOG FUNNY LOVELY.

Có phải đây mùa lá rụng?
Mưa thu da diết khôn cùng.
bồi hồi lòng nghe quạnh quẽ,
lặng thầm khoảnh khắc mông lung.

Thức khuya chắc buồn quá đổi?
Ngủ đi!đêm đã sang ngày.
Bình yên len vào cõi mộng,
Chưa nồng giấc đã...ngày mai.

KHLAPHNUM
23/10/2008


COMMENT TRONG BLOG HUYỀN TRÂN(82)
1_
Thật lòng yêu có gì mà phải giấu
Anh muốn hét to thấu đến tai người.
Đây người yêu bé nhỏ của riêng tôiiiiiiiii !
Đừng dại dột đưa tình và liếc mắt

Anh vẫn tin dù xa lòng, cách mặt
Trong trái tim em son sắc thủy chung.
Chỉ có anh,người em muốn "ba cùng"
Nên anh nghĩ chẳng cần chi phải giấu
By khlaphnum, # 12. October 2008, 22:33:49 (comment entry :Tình yêu!)
2_
Này này cô bạn nhỏ kia ơi!
Ai đã làm cô giận nữa rồi?
Kể "Người bạn lớn" nghe chút chút,
Đảm bảo không khai với mọi người.

By khlaphnum, # 25. August 2008, 22:49:29 (comment entry: Anh đã nói dối em.)

3_
"Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh... không em?"

_Nếu màu xanh không còn trên trái đất,
Tất cả cháy thiêu dưới ánh mặt trời.
Cả tình yêu không sống nổi em ơi!
Và nước biển sẽ thay màu đỏ máu,
Những đám mây sẽ hóa thành vầng lửa,
Tận thế rồi! ai viết blog để comment.

By khlaphnum, # 25. August 2008, 12:56:35 (comment entry: Một chiều ngược gió)


COMMENT TRONG BLOG LCĐ

GỞI BÁC ĐỒNG.
Em ghé sang thăm mấy bận rồi,
Phục tài nghệ bác quá đi thôi.
Danh họa rành rành ai cũng biết,
Thi nhân tài tử quả không tồi!
Có phải duyên xưa còn đọng lại?
Mà hồn thơ bác cứ chơi vơi.
Chúc bác dồi dào thêm sức khỏe,
Sáng tác nhiều hơn nữa cho đời.

By khlaphnum, # 4. September 2008, 23:28:35


Ai đem chiếc lá mùa đông,
Luyện nên bùa chú, bỏ trong đêm dài?
Cho người tình cũ lá lay,
Đêm nằm trăn trở nhớ ai bên chồng.
Người gieo bùa, có hơn không?
Hay đang quay quắt đêm đông lạnh lùng.
Đố ai sên bùa thủy chung,
Để tình trọn kiếp đẹp cùng lứa đôi.

By khlaphnum, # 27. December 2008, 11:12:16 (comment entry bùa đêm)


sao rõ lai sinh mà mong đợi?
nguyên kiếp đây còn bạc với vôi.
mờ mờ ảo ảo tình nhân thế,
A di đà phật! miễn luân hồi.

By khlaphnum, # 9. January 2009, 15:01:51(comment entry kiếp sau)


Hai "đóa" Hoa kia cứ ấp e,
Cánh hồng mơn mởn nhụy còn che.
Bà chúa thơ nôm mà sống lai,
Chắc sẽ ngâm nga mấy câu vè!

By khlaphnum, # 9. January 2009, 15:10:30 (comment entry nụ hoa em)


COMMENT TRONG BLOG UN ANGEL.

(UN ANGEL chia tay opera)

Có lẻ nào là lần sau cuối?
Anh ghé vào đây để thăm em!
Những giọt buồn rơi trong khoảng vắng,
Chan chứa lòng ai những nổi niềm.

Em đi! trời vẫn tươi màu nắng.
Gió vẫn hồn nhiên lướt qua thềm.
Nhưng tiếng đùa vui giờ vắng lặng,
Comment thiếu hẳn một dòng tên.

By khlaphnum, # 9. January 2009, 10:28:08

34 nhận xét:

  1. CÓ LẼ MÌNH CŨNG HỌC TẬP BẠN ĐĂNG LÊN VÔ SỐ CMT BẰNG THƠ TRONG BLOG BẠN BÈ NHƯ THẾ NÀY.Tuy nhiên bạn nên nói rõ xuât xứ của nó trong từng bài ví dụ:cmt cho bài A của blogB ngày ... Như vậy nó là đường dẫn để người đọc tham khảo về cả entry của bạn bè nơi đầu nguồn cảm hứng.Mình cảm ơn bạn đã đến thăm nhà và cmt cho bài viết.Rất mong được là bạn của bạn.

    Trả lờiXóa
  2. @tuankiet3855: Rất vui được đón bác tại nhà ạ! cảm ơn ý kiến của bác em sẽ rút kinh nghiệm và còn gì bằng nếu được phép làm bạn để có cơ hội học tập kinh nghiệm đi trước của bác ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Chú à, cháu phải nói thật lòng là chú làm thơ hay quá đó :D:D

    Trả lờiXóa
  4. @chungthuydu: vậy đợt này chú xuất bản nè! đăng ký ủng hộ không? hì hì..tranh thủ tiếp thị cho tương lai :D :D

    Trả lờiXóa
  5. Chu làm thơ hay thiệt ... Thích lắm đó chú ơi

    Trả lờiXóa
  6. em cũng thik thơ anh làm :D (S-9 trở lại)

    Trả lờiXóa
  7. :D anh cọp nhà mình làm thơ hay thật ấy nhẩy.... có xuất bản cho em đăng kí 1 quyển nha anh... :D

    Trả lờiXóa
  8. Phong Lan: Làm tốt nhiệm vụ. :yes: @silent-night: có 2 bài trong blog em.

    Trả lờiXóa
  9. @ trochoithoitrang,: a! tìm được một khách hàng_một độc giả thân thiện rồi! anh đùa thôi chứ chẳng biết đến bao giờ đâu em.

    Trả lờiXóa
  10. :D em cũng bik anh đùa nên mới đăng kí đó :D đùa thui chứ cứ xuất bản đi anh, không là đọc giả mất 1 cơ hội xem thơ hay ùi... :D

    Trả lờiXóa
  11. @ trochoithoitrang: thì vào đây xem ,miễn phí vé vào cửa mà. Nhưng coppy thì mỗi bài 5 USD/lần bỏ vào thùng phước thiện ở chùa nào cũng được! :D

    Trả lờiXóa
  12. hì hì..sẽ theo dõi từng bước thơ :p

    Trả lờiXóa
  13. vậy em cũng tập theo dõi thui :D

    Trả lờiXóa
  14. không ngờ có đến hai quan sát viên! :lol: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  15. :cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  16. hahaha... thơ của chú phong phú ghê quá.... đọc hay thiệt ý nhưng tính con hay quên nên phải add blog chú mới có thể nhớ lâu được hìhì

    Trả lờiXóa
  17. hihi ^_^!xin phép nhìu cho nó chắc chú ạ... nhìu người thay đổi lẹ lắm...thay đổi đến mức chóng mặt chú à ^_^!không phải đi thi nhưng mà đi com chú à :D..... đi 1 ngày đàng học 1 mẻ khôn ^_^!..học mà ko thực hành thì uổng lắm chú à :D

    Trả lờiXóa
  18. @ KennyTroVe: chú đồng ý lần thứ ba! còn cái vụ thơ thẩn này có phải đi thi đâu mà phải nhớ.

    Trả lờiXóa
  19. Trờiiiiiiiii ơiiiiiii, mình chẳng có cái nào trong này. Chán quá, hu hu hu... :chef:

    Trả lờiXóa
  20. @ Huyentran82: anh vẫn edit từng ngày mà , chưa xong đâu đừng lo.

    Trả lờiXóa
  21. À à, thấy rồi thấy rồi. Nhà em có hẳn 3 bài thơ hay tuyệt cú mèo. Thôi ko dỗi nữa. hìhì

    Trả lờiXóa
  22. ui ui, cóa comment trong blog em trong này nữa kề, zui ghia á :D :happy: :flirt:

    Trả lờiXóa
  23. chú hok làm thơ trong nhà con nghen,con với Tràgừng hay làm thơ lắm,mà con làm thơ hơi nhạt hay sao đó,con gửi những bài thơ con cóc hiữa con và Tragung chú góp ý dùm con nha

    Trả lờiXóa
  24. @ thoatran84: ủa chú cũng đối đáp với Trà gừng nhiều mà sao không thấy thơ cháu?

    Trả lờiXóa
  25. dạ con và tragung đối đáp trong hộp thư thui ah

    Trả lờiXóa
  26. @ thoatran84: vậy cháu vào blog Trà gừng xem đi nhiều người đối vui lắm!

    Trả lờiXóa
  27. em thấy trong blog đóa nhậu nhẹt hok à :ko: :p :happy:

    Trả lờiXóa
  28. @silent-night: phải đối ẩm mới xuất khẩu đươc

    Trả lờiXóa
  29. nhậu nhẹt bê tha ý, zìa nhà vợ oánh choa coai :o :happy: :D

    Trả lờiXóa
  30. Rượu vào thì lời mới raRa đây là chỉ tòan thơ không àNgồi buồn đánh máy mà mơThơ ơi!Thơ hỡi!là gì hỡi thơ

    Trả lờiXóa
  31. @ thoatran84: "Thơ là chiếc cầu bơ vơ",Cho người thơ thẩn, thẩn thờ bước quaBước qua rồi lại thăng hoa,Quay qua, bước lại đến ba bốn lần.Hồn chu du khắp dương trần,Lạc vào tiên cảnh vô ngần đẹp xinh.Hình như tiên nữ gọi mình ,Bàn tay lay nhẹ quá tình tứ luôn!Quay qua tỉnh mộng hết hồn:_Bà kêu có chuyện gì hôn ,hả bà?

    Trả lờiXóa
  32. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa