Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

EM ĐỪNG HƯ…




Đời vẫn thế chưa bao giờ thay đổi,
Chỉ tại lòng cứ vội tính so đo
Nào có ai ép buộc phải qua đò,
Giữa dòng xoáy , gió to thuyền chao đảo

Cùng chung sức chống chèo qua con bão,
Bến bình yên sầu não sẽ dần tan.
Đừng để lòng luôn vướng cảnh trái ngang,
Đời ảo_thưc chỉ lằn ranh mỏng mảnh.

Đứng núi này, trông núi kia cám cảnh,
Lòng vẫn luôn ám ảnh những niềm mơ.
Ở ngoài chăn, rận rệp biết đâu ngờ
Niềm khao khát mịt mờ theo hư ảo.

Nhìn ống trúc chớ mơ màng tiếng sáo,
Mặt trái đời nào có dễ phơi ra
Hãy kiên tâm mà giữ lấy đạo nhà,
Đừng ảo mộng xót xa miền thực tại
Khlaphnum.
(ảnh : Google)

EM CỨ HƯ …



Em cứ hư ...để rồi em sẽ biết,
Để hiểu rằng giả_thiệt nó ra sao.
Để cảm nhận xem thế giới muôn màu
Nó khác với vườn rau và chái bếp.

Em cứ hư..để đừng thêm da diết
Để cuộc đời nuối tiếc phút mơ hoang.
Để biết nơi đâu là chốn địa đàng
Và hiểu thấu những ngỡ ngàng ảo ảnh.

Em cứ hư để một lần so sánh
Chốn Thiên Đàng và Địa Ngục ở nơi đâu ?
Đoạn trường...ai đã cất bước qua cầu,
Tự hiểu rõ đêm thâu dài hay ngắn !

Em cứ hư để tỏ phân màu nắng
Và ánh Trăng khác biệt đến thế nào ?
Em cứ hư để thỏa nổi khát khao,
Không ân hận quay về bên bếp lửa.
Khlaphnum.

Họa thơ Giang Thanh Văn : TỪ NAY EM SẼ HƯ MỘT CHÚT

(ảnh :Google)

DĨ VÃNG TÌNH BUỒN !




Thôi em nhé ! chuyện ngày xưa đã khép,
Lời tình buồn anh chép cả bài thơ..
Thưở ấy anh cứ thấp thỏm mong chờ
Ngày tao ngộ ước mơ cùng chung lối.

Mà đâu biết  chuyện tình ta nông nổi
Dưt đường tơ em lại vội theo chồng.
Anh bàng hoàng...niềm đau xót mênh mông,
Ngày trở lại với cõi lòng tan nát.

Anh đứng lặng lòng  thẩn thờ ngơ ngác,
Ngõ nhà ai đầy xác pháo bay bay...
Chẳng men nồng mà trời đất cuồng quay,
Tình yêu hỡi ai đặt bày vong phụ?

Niềm đau ấy theo anh vào giấc ngủ
Bao đêm trường nghe ủ rũ tâm can.
Những giấc chiêm bao vụn nát dỡ dang
Thời gian mới xua tan niềm đau ấy .

Mùa xuân tới  giá băng dần tan chảy,
Trái tim hồng gượng dậy bớt héo hon.
Vết thương lòng dù đã khép nguồn cơn,
Vẫn nhạy cảm với lối mòn tình ái.
11/2017
Khlaphnum
(ảnh: google)

TÌNH LỠ… !



Anh đừng nhắc chuyện ngày xưa chi nữa,
Đoản khúc buồn đã tắt lửa yêu đương..
Chẳng nợ nhau nên không thể chung đường
Còn duyên số chút ân tình ngắn ngủi.

Lời trách móc chỉ gây thêm buồn tủi,
Để đôi lòng chất chứa nổi khổ tâm.
Biết bao đêm em lau lệ âm thầm
Vì nghịch cảnh đành làm người vong phụ. !

Lời muốn nói chẳng bao giờ là đủ,
Chỉ làm cho người cũ bận tâm thêm..
Cuộc tình mình chẳng đặng miếng trầu têm,
Đành nhắm mắt đưa duyên vào bến lạ.

Nào phải em đã cam tâm đổi dạ,
Trong lòng anh cũng quá hiểu vì sao.
Ly tan này đâu chỉ có anh đau?
Thôi anh nhé đừng trách nhau tình lỡ…

Đời chia lối cho tình mình dang dỡ,
Mộng không thành chớ ai nỡ phân ly.
Chỉ xin anh hãy hiểu rõ oan nghì
Mà duyên phận Nữ Nhi thường cam chịu .
22/3/2018.
Khlaphnum.

(ảnh :Google)

NIỀM VUI TAO NGỘ


(Họp mặt K5LẦN 2_VĨNH LONG 2018)
Phần ba thế kỷ bặt tin nhau .
Háo hức trong lòng nổi khát khao.
Tao ngộ niềm vui nào kể xiết.
Cầm tay nước mắt muốn tuôn trào.
Xa cách bao năm mãi đợi chờ
Phút giây gặp gỡ cứ như mơ.
Bao nhiêu kỷ niệm còn in dấu
Ngỡ mới hôm nào…dạ ngẩn ngơ !
Bạn học lâu ngày mới gặp nhau
Tình xưa nghĩa cũ cứ dâng trào.
Tâm tình chất chưa thi nhau trút
Câu trước lời sau cứ đổi trao.
Nhắc chuyện ngày xưa bổng nghẹn lời.
Vào thời độ tuổi chữa đôi mươi.
Cùng nhau hội tụ , cùng vui sống
Dẫu cảnh đời ai cũng tả tơi…
Nhớ mái trường xưa thắt cả lòng ,
Nhờ Thầy, nhớ bạn vẫn hằng mong.
Tìm về chốn cũ thăm miền nhớ
Một thuở cùng nhau thắp lửa hồng.
Thời gian lặng lẽ chẳng ngừng trôi
Bao mái đầu xanh trắng hết rồi.
Chẳng đợi chờ ai dù khoảnh khắc
Để niềm luyến nhớ khó mà vơi .
Có lắm ông bà bận bịu thay
Cháu con nội ngoại đã đầy tay.
Nhìn xem lạ quá bao bà trẻ
Nội, Ngoại nhiều ông vẫn đẹp trai.
Ngày vui gặp gỡ chẳng tày gang,
Lưu luyến nhìn nhau thoáng ngỡ ngàng.
Tàn tiệc chia tay lòng chẳng muốn ,
Mơ ngày tái ngộ dẫu gian nan .
25/3/2018.
khlaphnumm

MÀU THỜI GIAN !


Ba lăm năm…thật tuyệt vời
Phút giây tao ngộ niềm vui nào bằng.
Nhớ thời đói khổ thiếu ăn,
Ốm tong teo cả bốn thằng như …ma !
Một dòng ký ức nhạt nhòa,
Vẫn luôn giữ mãi lòng ta tháng ngày
Tình cờ đủ bốn thằng đây,
Rủ nhau tái hiện những ngày xa xưa.
Tình thân nói mấy cho vừa,
Gặp nhau tâm sự vẫn chưa thỏa lòng .
Bây giờ dù đã lên Ông,
Nổi niềm tao ngộ vẫn mong trọn đời !
25/3/2018
Khlaphnum.

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

ƯỚC NGUYỆN TRĂM NĂM .


Anh nguyện ước chỉ đôi điều đơn giản,
Nổi hoài mong năm tháng mãi bên nhau.
Cùng dậy sớm ngắm màu hoa buổi sáng,
Trong sương mù lãng đãng nụ tình trao.

Niềm hạnh phúc khát khao đầy tâm huyết ,
Mong đời đừng cay nghiệt với tình ta.
Đừng xui khiến chia xa trong nuối tiếc
Để tình yêu tha thiết mãi đậm đà.

Nghe ai hát ngân nga tình chia cách
Anh thẩn thờ hồn phách bổng mơ hoang.
Anh vẫn lo những muộn màng thử thách,
Dẫu trong lòng minh bạch suốt tâm can.

Mong lắm phút ngỡ ngàng duyên mộng thắm,
Thoả ước mơ sâu đậm mãi mong chờ .
Cho hanh phúc bất ngờ thêm nồng ấm,
Để đôi mình say ngấm giữa tình thơ.
Khlaphnum.

( Ảnh nền :Google)

VỊNH CÁI LU.

VỊNH CÁI LU.

Đất sét moi lên cuối hạ du,
Người nung ,kẻ nắn tạo hình thù,
Bụng to miệng rổng bằng như đáy,
Tớ chính danh là một cái Lu.

Lòng Tớ sao bằng đáy biển_sông ,
Mà ai cũng thích , cũng ưng lòng.
Mùa mưa , hạn hán đều mong muốn,
Tớ lắng đuc thành giọt nước trong.

Cũng bởi người ta đã định rồi,
Lòng Lu chỉ chứa bấy nhiêu thôi
Tham lam muốn đỗ thêm nhiều nữa,
công sức tràn theo giọt nước trôi !

14/11/2008 ( chỉnh lý 13/3/2018)
Khlaphnum.
(ảnh Khlaphnum)