Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

TIỄN ÔNG GOETZ

Thế là ông phải xách va li
"Thí tốt" người ta đuổi ông đi.
Ông còn nấn ná làm chi nữa,
Chớ có học theo thói "Ở LÌ" ...

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

sam trang trinh

Thủa cung tay xe nhật phù lên
Việt Nam khởi tổ xây nên
Lạc Long ra trị đương quyền một phương
Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
Một thời lại một nhiễu nhương nên lề ...

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

suu tam tho NGUYEN BINH KHIEM.

Bài: THÚ THÔN Ở
Một mai, một cuốc, một cần câu.
Thơ thẩn mặc ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. ...