Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

THU NHẠT NHÒA !



Gió Thu chiều nọ ngỡ ngàng,
Tin sương mỏng mảnh về ngang cuối trời.
Hay tin Đông sắp đến nơi,
Nghe đâu  gió bấc thổi rời rạc xa...
Đêm Thu thấp thoáng trăng ngà ,
Dường như mây gió thiết tha đượm buồn,
Chia ly nào khỏi vấn vương,
Lòng người lan toả vô thường gió trăng.
Đã không trọn vẹn tình bằng,
Thì như Chú Cuội với Hằng Nga thôi.
Thế gian còn lắm vẽ vời,
Mấy ai  giữ nổi cuộc chơi mặn mà.
Ngày Đông còn ở nơi xa ,
Mà sao Thu lại nhạt nhoà thế kia ?
29/9/2018
Khlaphnum.

(ảnh :google)

ĐỢI MÙA THU TỚI ...



Thôi cố đợi thêm mùa vàng nữa nhé ,

Dẫu người đi tuổi trẻ có hao gầy.
Đã hẹn rồi anh sẽ lại về đây,

Mùa thu tới mây trắng bay chiều vắng.

Anh sẽ về một chiều kia nhạt nắng,
Trên bờ đê anh lặng lẽ đi tìm.
Thiếu Nữ buồn nhặt lá...mãi buồn thêm ,
Và dấu vết kỷ niệm còn nguyên vẹn ?

Niềm mong đợi vẫn còn đây nghèn nghẹn, 
Đã lâu rồi kìm nén giữa lòng ta.
Bao nhiêu năm vẫn không thể phai nhoà
Bao ước vọng chan hoà từng ánh mắt.

Lá vàng khô đã bao lần em nhặt,
Rồi thẩn thờ em cất giữ trong tâm.
Như thời gian còn đong đếm âm thầm
Chờ giây phút ngỡ ngàng miền tao ngộ .
27/9/2018
khlaphnum

(ảnh :google) 

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

TẠM BIỆT VẦN THƠ.




Thôi đành gác lại những vần thơ
Cũng bởi mưu sinh quá vật vờ.
Nghiệp chướng ,nợ đời bao nghiệt ngã ,
Chưa tròn giấc ngủ nói chi mơ.

Nàng Thơ còn đó mãi trong tim
Chẳng phải xa xôi để kiếm tìm.
Oằn nặng trong lòng bao uẩn khúc
Chênh vênh vần điệu chỉ buồn thêm.

Tạm biệt vần thơ xót cả lòng,
Mà đời duyên nghiệp cứ long đong...
Hồn thơ vụn vỡ niềm đau đớn
Tản lạc quay cuồng giữa bão dông.

Hẹn một ngày ta trọn bước đường
Vần thơ ấm lại nổi yêu thương
Nợ đời sòng phẳng luôn vay trả
Chấm dứt ưu phiền chẳng vấn vương

Khlaphnum.
(ảnh : Google)

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

TƠ THỪA !



Lâu lâu ghé lại vườn thơ, 

Tiếng thơ da diết nổi chờ đợi ai ? 
Lẫn trong hiu hắt đêm dài, 
Đóa Quỳnh vẫn thắm tựa ngày xa xưa . 
Cuối mùa gom chút tơ thừa, 

Tình thơ_yêu dệt bao giờ mới xong ?
Cõi tình khắp chốn  mênh mông,
Biết đâu thừa mối tơ hồng nhân duyên.
106/2010.

Khlaphnum.

(ảnh : google)

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

 MỘNG MỊ !

Đêm qua mộng mị thấy người hôn,

Máu nóng trong tim , thở dập dồn . 
Gường chiếu tanh bành trong hỗn độn.
Xiêm y tơi tả thiệt chôn bôn.
Mơ màng ai gọi toan đi trốn,
Thức giấc Vợ kêu…hết cả hồn.
Sống ảo nên thường mơ lẫn lộn.
Mới vừa chợp mắt vẫn còn nôn. 
2/9/2018.
Khlaphnum.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

CHO MƯỢN...ĐẮNG CAY !



Nổi lòng vướng  lại u sầu, 

Con Tim vỡ vụn còn đâu mượn hoài? 
Chút hư hao với phôi phai, 
Mảnh đời chìm_nổi mong ai cất giùm. 
Tâm tình rơi vãi lung tung, 
Chơi vơi , hụt hẩng chưa dùng bỏ hoang. 
Có mượn thì mau mau sang, 
Chất đầy một chiếc thuyền nan chở dần. 
Câu thơ dệt thiếu mấy vần , 
Chờ đan thêm chút phong trần bỏ vô. 
Đắng cay đã chứa đầy bồ, 
Hỏi ai còn thiếu đây cho sẵn lòng !
 20/
6/2010
Khlaphnum.

(ảnh :google)

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

YÊU MÌNH ÊN !



Nhà Tui ở tận Miền Tây,
Phù Sa nước ngọt vườn đầy trái ngon.
Hồi Tui đi học Sài Gòn,
Quê mùa như trái bòn bon ngọt lành.
Nhưng lòng chân chất tươi xanh,
Bề ngoài trọng dạ  chân thành như nhau.
Nói năng chẳng được ngọt ngào,
Một lời đã hứa lúa rau vẹn gìn.
Có nhiều bạn gái xinh xinh,
Nghe thương hổng dám tỏ tình …sợ quê.
Sợ quê mùa quá họ chê,
Họ còn  đùa cợt ê chề lắm luôn.
Suy đi nghĩ lại thấy buồn ,
Cho nên  từ ấy tôi thường đăm chiêu.
Góc sân ghế đá chiều chiều,
Mình ên ngồi đó buồn hiu lặng nhìn.
Ghét mình  chẳng có tự tin,
Cứ ôm ấp cái bóng hình trong tim.
Nhiều khi cũng muốn đi tìm,
Gặp rồi…mà vẫn lặng im bao lần..
Tội cho ghế đá góc sân,
Thời gian phải chịu mòn dần một bên..
Khổ thân yêu có mình ên,
Tương tư cứ phải vững bền tương tư .
16/9/2018
Khlaphnum.

(ảnh :google)

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

TÌNH CỜ...


..
Tình cờ lục trang sách cũ,
Rơi ra tấm ảnh năm nào.
Lớp mình dường như chưa đủ
Một miền ký ức nao nao...

Chắc gì đã nhận ra nhau
Dẫu trong một lần chạm mặt.
Bởi từ ngày ta chia cách,
Bao người chẳng có tin thư.

Lặng nhìn trào nổi tâm tư,
Vài khuôn mặt còn tươi rói
Dẫu chưa một lần gặp lại
Lìa Thầy ,bỏ bạn đi xa...

Đã gần bốn mươi năm qua
Ước mong một lần gặp gỡ
Dẫu cho đường đời cách trở
Để cho ký ức ...ngọt ngào.
Khlaphnum.

BẾ TẮC !

Mười mấy năm rồi thật ngán ngao Làm ăn thất bát khiến lao đao Nhà đem thế chấp xoay vòng đảo Ruộng bán người vây hết tiệt hào Tứ hướng trông tiền đành sống ảo Muôn bề thiếu lượng biết làm sao Thời suy lép vế phường cao đạo Mười mấy năm rồi thật ngán ngao. 13/9/2018 Khlaphnum. (ảnh: google)

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

ĐẤU GIÁ .



(Thơ vui.)

Mại zô ! mại zô !
Hết tiền bán nổi buồn chơi,
Liều thân ra chốn chợ đời bán rao
$
$ $
Nổi buồn có tự nơi nao,
Không nhà không cửa trọ vào lòng ta.
Đuổi hoài nó chẳng chịu ra
Nó nằm ăn vạ hơn cha Chí Phèo.
Đi đâu nó cũng bám theo,
Càng ngày nó lại càng leo thang nhiều.
Cuộc đời chả có bao nhiêu,
Thì thôi bán lấy tiền tiêu cho rồi..
Ai cần tôi để giá hời
Mua nhanh kẻo hết lại thời giá lên.
Nổi buồn này chẳng có tên,
Không ghi xuất xứ độ bền bao lâu.
Bảo hành sữa chữa ở đâu?
Chỉ cần trả giá một câu bán liền
Nếu mà chưa có đủ tiền,
Thì cho vay nợ triền miên cả đời.
&
& &
Nhanh tay đấu giá ai ơi
Để lâu sợ nó bốc hơi nổi buồn !
Không thì chắc phải vùi chôn,
Sợ ăn mục ruỗng linh hồn của Ta.
5/2015
Khlaphnum.

Tranh : internet.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

HOA GIẤY.



Tên em đ
i gi là hoa giy
Tuy cánh m
ng manh chng mượt mà
Em v
n t thân tràn sc sng ,
Chng do khéo léo ca người ta.

 Cánh hoa gin d ta dòng tên,
Hương chng bay xa, n đp bn.
Chng đi gió xuân v nhc nh
Quanh năm trang trí cng nhà bên.

 Du tên gi chng kiêu sa lm
Mà sc hương em vn thướt tha.
Trong nng em khoe nhiu sc thm,
Mang tình xuân đến vi muôn nhà.

Chng được như Hng đ nht hoa,
Không bng Mai , Cúc, Hu kiêu sa.
“Người ta” khoe sc nơi sang c,
Em vn “an cư” trước cng nhà !

Cũng mt kiếp hoa n gia đi
Mà sao nghch cnh c chơi vơi.
 Chng là dáng ngc ,không hương sc
 Mưa gió phai tàn cánh rng rơi…
22/2/2017

khlaphnum.

(Ảnh : Xuân Hương Nguyên)

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

HÀNG VÚ SỮA .


Anh ghé qua hàng vú sữa em,
Định rờ…em bảo  chỉ cho xem.
Không sờ sao biết hàng tươi mới
Chẳng  nắn đâu hay có chin mềm
 Láng mịn c
ăng tròn mua được  giá,
 Nhăn nheo , móp méo, biếu  không  thèm.
Thuận mua, vừa bán  anh bao hết
Biếu xếp phen này ghế vững  thêm !
10/9/2018
Khlaphnum

(Ảnh :google)

VŨ TRỤ TÌNH YÊU !


Còn dang dỡ tình nào mà chẳng đẹp,
Cứ so đo hai mảnh ghép cuộc đời.
Đã ba cùng mọi thứ bổng chơi vơi,
Miền thực tại  rối bời trong lẫn lộn.
Tình là chi mà lắm người muốn trốn?
Khi sa vào hổn độn của  mê cung .
Triết lý đôi khi thật  khó song cùng
Lòng chợt thấy mông lung và hối hận

Trái đất này nơi đâu không vướng bận,
Chuyện tình yêu lận đận khắp ngã đường .
Nếu như còn cố chấp lẽ yêu đương ,
Thì nương giấc miên trường ta mơ mộng...

Nương theo gió giữa trời cao lồng lộng,
Ta chu du kỳ vọng dãy Ngân hà.
Để tìm xem Thiên Tử với Tiên Nga
Họ có được  cái gọi là Lãng mạn ?

Nếu thuận lòng  ta sẽ ghé mặt trăng,
Tìm quên lãng cùng Hằng Nga , Chú cuội.
Nếu quả thật trần gian  không  tiếc nuối,
Ở lại đây nghìn tuổi hoá Thiên Thần.

Lại ước gì ta có phép phân thân,
Để một nữa ở trần gian mơ mộng
Còn một nữa cứ chu du bay bổng,
Để cho đời   ảo vọng  một tình yêu...
10/9/2018.
khlaphnum.

(ảnh : google)

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

ĐừNG !

Xin đng ct vn trái tim tôi,
Nh
ng ni nim đau đủ  lắm ri.
Đ
nó nằm yên như giấc ngũ,
Y
êu thương từng giọt  li vun bi.

Gi
a trái tim ta mt bóng hình, 
Dù ngàn năm n
a vẫn còn in. 
B
ởi do to hóa bày chung thy, 
Mãi mãi ta đau ch
mt mình. 


L
òng ta chớ nghĩ  ta ve su, 
Ng
ưởi tưởng đang nhìn thy giọt ngâu. 
Nên ng
lòng ta đang ướt sũng. 
 Đ
ừng mơ ta gục dưới niềm đau. 

Có l
do ta đào huyt m, 
Ni
ềm đau cải táng vẫn tươi nguyên. 
N
ỗi lòng trắc ẩn chưa tan hết , 
Lạc phách linh hồn vẫn  cứ thiêng !

4/2010
Khlaphnum.

EM HÃY TIN ! .

Tháng năm này ta chưa thể gần nhau
Đời vẫn cứ còn bao nhiêu trắc trở
Nhịp sống vẫn  mãi còn trong dang dỡ
Để cho em nức nở nhớ thương hoài.

Tình chúng mình nào có dễ phôi phai
Rồi sẽ có những ngày ta hạnh ngộ.
Nếu đồng tâm vượt qua bao gian khổ,
Phút tương phùng bão tố sẽ dần tan.

Hãy an tâm đừng suy nghí miên man
Anh sẽ kéo tình càng thêm khắng khít.
Để đêm đêm chúng ta cùng tinh nghịch,
Như cái thời còn quấn quít bên nhau.

Anh nguyện thầm thời gian sẽ qua mau,
Cho mơ ước ngọt ngào thành hiện thực.
Niềm phấn khởi cứ dâng trào háo hức.
Nghe tim đang rạo rực thuở ban đầu
6/9/2018

Khlaphnum

ĐA MANG !


Ai cũng hiểu cuộc đời là như thế ,
Mà tâm tư chưa vẹn vẻ  sâu xa…
Vân vương mang  một triết lý ta bà
Bao cay đắng  xót xa còn dây mãi

Ai cũng hiểu thời gian không trở lại
Mà bao điều ngang trái chẳng thèm buông.
Lý trí đam mê vật chất tầm thường
Buông trôi cả những liệu lường thiết thưc.

Đời luôn có biết bao điều oan khuất
Mà lòng người chưa thức tỉnh tâm can.
Chỉ đến khi trong giây phút bẽ bàng,
Mới chua xót ngỡ ngàng trong nghịch cảnh .

Ai cũng nói tình đời luôn đỏng đảnh
Vẫn chạy theo ảo ảnh giữa đời thường
Chẳng nghi ngờ cạm bẫy bọn vô lương
Rồi sĩ diện và chán chường tuyệt vọng .

Bầu trời cao và muôn chiều gió lộng,
Đất vẫn bằng và trỗng trãi thênh thang.
Chỉ có lòng người ích kỷ đa mang ,
Vẫn cố chấp giữa địa đàng  khổ ải .
7/9/2018
Khlaphnum.

(Ảnh :google)

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

THẤT NGHỆP .



Chủ Hãng chê già họ chẳng thuê,
Lẽ nào quảy nóp trở về quê?
Vợ đang mong ngóng từng xu lẽ,
Con vẫn chờ đem học phí về.
Cứ ngỡ lên thành tìm việc dễ
Nàò hay ở phố khó  nhiều ghê
Phận nghèo chật vật lo sinh kế ,
Cả giấc mơ hoang cũng nảo nề.
6/9/2018
Khlaphnum.

(ảnh : Google)

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

CHỜ THU !





Tôi vẫn đợi mùa thu
Ngỡ sương mù giăng lối
Là Mùa Thu đã tới ,
Phơi phới cả con tim.


Nhưng bất chợt nắng lên
Là nổi niềm thất vọng.
Ngọn cỏ sương còn đọng
Mà niềm mong xa vời.


Mùa Thu còn chơi vơi
Ở phương trời xa tít
Đường về sao mờ mịt
Còn quấn quít miền xa.


Heo May cũng la cà
Khiến hồn ta tan nát.
Chiếc lá rơi xào xạc
Còn  man mác hờn Thu.


Thu còn nợ lời ru,
Nổi lòng giờ  hoang vắng .
Mơ một ngày nhạt nắng
Tựa chút tình Thu sang.
5/9/2018
Khlaphnum.

(Ảnh :google)


Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

NHẠT NHOÀ !



Em ghét anh nhiều lắm phải không ?
Bởi anh chưa thoả chí tang bồng .
Phiêu du vô định quên ngày tháng
Thấp thỏm lòng em khắc khoải mong !

Bao tháng năm dài mãi nhớ anh ,
Từ khi mái tóc vẫn còn xanh.
Giờ đây sương gió đà che phủ
Mà mộng yêu đương chữa đạt thành.

Em vẫn thầm mơ cái thuở xưa,
Bước đường vắng vẻ những chiều mưa.
Còn trong tâm khảm niềm xao xuyến,
Tin cả lời anh đã hứa bừa !

Anh có tình cờ ngang lối cũ
Đừng tìm dấu vết của ngày xa.
Bụi đời khoả lấp còn đâu nữa
Hình bóng trong tim cũng nhạt nhoà !
4/9/2018
Khlaphnum.

Hoạ : Xót xa Thi Nhân Ái .

(Ảnh : Google)

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

TỪ ĐÂY !




Bao lần thức trắng đêm thâu,
Mà ngày xưa biết tìm đâu bây giờ?
Thưa dần cả những giấc mơ,
Hoàng hôn buông xuống thẩn thờ, miên man...
Cõi lòng trống rổng, thênh thang,
Trái tim thì đã bỏ hoang lâu rồi!
Nhắm mắt đếm thời gian trôi,
Mặc cho thế sự tình đời đảo điên.
Dằn lòng với nổi niềm riêng,
Dù cay dù đắng cũng miền dấu yêu.
Cho bao nhiêu? nhận bao nhiêu?
Thì đời ta vẫn trăm chiều trái ngang.
Đành thôi! số kiếp lỡ làng,
Cho nên dù lắm bẽ bàng lòng ta,
Cho đù lắm lắm xót xa,
Chỉ riêng một chữ vị tha trong lòng.
"Cuộc đời sắc sắc không không"
Từ đây dù đục , dù trong chẳng màng.
Mặc ai say đắm địa đàng,
Sẵn sàng dâng cả thế gian cho người.
15/10/2009
Khlaphnum.

(ảnh: google)