Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Bài họa : NGHIỆP DƯ.

Bài xướng : NHẸ TAY
Vẫn biết thơ mình chẳng được hay
Trò chơi ghép chữ thú vui này
Xin ai bình phẩm nên châm chước
Gạch đá đừng phang, thế thật may
Lục bát gieo vần sai, chẳng biết
Đường thi bằng trắc trật, sao đây?
Tại ham thi phú nên đành cố
Bạn hữu thương giùm chớ nặng tay.
26-5-2019
Người cầm bút

Bài Họa : NGHIỆP DƯ !
Tự mình viết chẳng dám khoe hay,

Mạo muội đăng lên ở chốn này.
Người lạ vào còm khen...hớn hở

Bạn bè "nhặt sạn" cũng thời may.
Nghiệp dư thơ phú nhiều sai sót
Luật lệ trắc bằng mấy miếng đây .
Gạch đá ai phang ta cứ nhận,
Tâm toàn viết mãi cũng lên tay.
26/5/2016
Khlaphnum.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

XIN LỖI...THƠ !

Phải chi Thơ có thể...ăn,
Thì ta đã sống được bằng câu Thơ.
Thì đâu có chuyện vật vờ
Lúc thì vần điệu lửng lơ mấy dòng.
Khi như băng tuyết mùa Đông,
Thơ nằm yên đợi ấm nồng chui ra.
Tình Thơ thì vẫn đậm đà,
Mà mưu sinh cứ trầm kha não nề.
Ta nào lạnh nhạt bỏ bê
Mà bao vất vả khó bề...riêng Thơ.
Bao giờ cho đến bao giờ,
Ta cùng Thơ thỏa mộng mơ đôi mình ?
Cùng nhau chắc dạ vững tin,
Một ngày thấm đẩm ân tình  câu Thơ .
24/5/2019
Khlaphnum.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

QUÁN EM !

Kính Mời  khách ghé vào đây,
Uống ly NƯỚC ÉP TRÁI CÂY đậm đà.
Thanh lòng, mát ruột, đẹp da
Bởi do nguyên chất chỉ pha chút  đường.
Còn nguyên dư vị , mùi hương
Một lần ghé lại vấn vương nơi này.
Lại còn SINH TỐ TRÁI CÂY,
Ngọt ngào, thơm mát ngất ngây hương tình.
Uống vào da sáng , dáng xinh,
Món ngon của chị em mình đó thôi.
TRÁI CÂY DẦM_cũng đã đời
Sao quên hương vị đầu môi thấm lòng.
ĐÁ BÀO TUYẾT_nhớ gì không?
Gợi bao kỷ niệm tươi hồng ngày thơ.
DỪA KHÓM, DỪA TẮC bất ngờ
Món dân dã khiến ngẩn ngơ cả hồn.
MENU còn có nhiều hơn ,
Kính mời khách ghé giải cơn khát lòng .
17/5/2019
Khlaphnum.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

NGÀY MAI...

Ngày mai thiên hạ tưng bừng...
Riêng con vẫn  nén dửng dưng trong lòng.
Có còn chi để ước mong,
Nỗi đau từ ấy chất chồng nhiều thêm.
Giờ đây khoảnh khắc êm đềm
Chỉ còn trong mộng đêm đêm...nửa vời.
Biết rằng chẳng thể nào vơi,
Đáy lòng nén lại những lời xót xa.
Ngày mai nắng ấm chan hòa,
Đứng nhìn khoảnh khắc người ta đón mừng.
Giấu nhanh những giọt rưng rưng..
Ừ thôi ! giây phút đã từng...thế thôi.
Từ nay đến cuối cuộc đời,
Còn bao nhiêu cảnh ngậm ngùi trãi qua...
Chúc mừng Hạnh Phúc người ta,
Mình ên bất giác mặn mà...vành môi !
11/5/2019
Khlaphnum.