Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

GIẬU ĐỔ...


(Luân Thường 3)

Thất thế sa cơ bỗng hóa nghèo,
Thời suy  đăng đăng mãi còn đeo.
Lên Voi...một tiếng trăm người mọp
Xuống Chó...nửa lời  nó trả treo.
Đạo lý hao mòn như giẻ rách ,
Luân thường xuống cấp rẻ hơn  bèo.
Đời ai biết trước mà thay đổi
Kẻ khéo xin mời giúp một keo.
15/4/2020
Khlaphnum

(Ảnh : Google)

p/s : Thơ Tiểu Đường .


Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

BỎ....


Không là khuyết tật bẩm sinh,
Chỉ là giả điếc , tránh nhìn gian thâm
Nén lòng cố giữ lặng câm ,
Thu mình né tránh vuốt cầm thú hoang.
Đang trong nghịch cảnh bẽ bàng,
Từng lời, cử chỉ thế gian trông vào.
Dài thành ngắn_thấp thành cao,
Bao nhiêu chân lý lộn nhào chỏng chơ !
Dẫu không là chuyện bất ngờ,
Ca dao ,tục ngữ ,câu thơ nhắc nhiều.
Ta bà lẫn lộn ghét_yêu ,
Cảm thông thì ít , lời điêu ngoa đầy.
Tham lam, tàn độc bủa vây,
Bao dung, tâm thiện chỉ vài phần trăm.
Lại thêm tráo trở ngấm ngầm ,
Bề  ngoài bằng  mặt , dã tâm một lòng.
Biết là đời chẳng như mong,
Phân bua thì cũng dễ không trọn lời.

Xin đừng thắc mắc ai ơi ,
Những vần lục bát của tôi vô hồn !
12/4/2020
Khlaphnum.

BÌM LEO !



Người xưa  đã nói có sai đâu,
Nhà sập bìm leo lút cả đầu.
Cỏ dại mon men chờ hưởng lợi,
Chuột bầy sẵn dịp bới hang sâu.
Hưng thời gọi gió hô mây biến,
Thất thế kêu rêu chỉ phát rầu.
Dẫu biết đạo đời vô tích sự,
Bạc đầu bởi ngẫm suốt canh thâu.
14/4/2020
Khlaphnum.

(Ảnh : Google)

p/s : Đường bất luật .

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

TÀO LAO...




Biển Đông mấy bữa lại xôn xao,
Tàu khựa bày ra chuyên đâm Tàu .
Ngư Việt thuyền cây hình dáng nhỏ
Hoa Cảnh hạm to cố va nhau.
Hoa xuân Oánh lại buông lời xấc
Dựng chuyện bẻ cong thiệt nực cười.
Thuyền nhỏ đâm vô Tàu vỏ sắt
Chắc là nhớ chuyện Kiến và Voi.
Thế giới bây giờ chớ nói điêu,
Thông tin chính xác lại đa chiều.
Đừng mong lật lọng và phi lý,
Họ có lạ gì kẻ lắm chiêu.
Dân Việt giờ đây đã một lòng,
Quyết tâm bảo vệ cả non sông.
Giặc Tàu khiêu khích mong chia rẽ
Thế kỷ ngày nay chớ có hòng.
Đừng dại va vào mãnh đất thiêng
Tổ Tiên bây đã chuốc ưu phiền.
Mấy nghìn năm trước sao chả nhớ,
Châu chấu cũng làm xe ngã nghiêng. (1)
Oánh tặc hung hăng cứ thét gào,
Lộng ngôn ,xảo ngữ chuyện tào lao.
Khua môi chẳng nệ lời hôi thối
Chả lẽ cái mồm tựa cái ngao .
8/4/2020
Khlaphnum.
(Ảnh : Google)
(1) Ý câu ca dao : " Nực cười Châu Chấu đá xe,
Tưởng rằng Chấu ngã ai dè xe nghiêng "

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

MÙA PHƯỢNG_CORONA !



Hai hàng Phượng Vỹ đứng chờ ai ,
Thắp lửa trên cây suốt đêm ngày
Gió cát một lòng luôn mãi đợi,
Chắc là mơ mãi áo dài bay?

Hoa Phượng năm nay mãi đợi chờ,
Mõi mòn dáng đứng chẳng nên thơ.
Sân Trường vắng lặng sầu lan tỏa,
Áo trắng chưa về dệt ước mơ !

Mùa Dịch (*) hoang mang cả Học Đường,
Bao giờ vang lại những hồi chuông ?
Xếp hàng vào lớp ngồi lơ đãng,
Thầy giảng...hồn treo trước cổng Trường !

Lứa tuổi thơ ngây vướng nỗi sầu,
Mùa hè kỷ niệm mãi in sâu.
Làm sao chăm chú lời Thầy giảng,
Kiến thức quay cuồng giữa nỗi đau !

Mùa Phượng_Cô rô na thật khó phai,
Lần đầu áo trắng nếm bi hài.
Từng trang giấy mực còn ghi lại,
Một thuở sân trường vắng bóng ai.
1/4/2020
Khlaphnum.

(Ảnh : Google)

TIỄN EM...




Sao trời vừa tắt một ngôi,
Mà  em rạng rỡ trên môi nụ cười
Em đi về phía xinh tươi,
Nơi ân tình của bao người tiễn đưa .
Bầu trời chẳng có cơn mưa,
Long lanh những giọt thượng thừa tưới quanh.
Đi đi em_cõi an lành,
Gỉa từ duyên kiếp mong manh tình đời !
Không như một cánh hoa rơi,
Vẹn nguyên thắm giữa tim người yêu thương.
Ngàn năm trọn giấc miên trường,
Nhẹ nhàng_thanh thản_ chớ vương cõi trần .
29/3/2020
Khlaphnum.

(Ảnh : Google)