Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

SÓC TRĂNG TRẦM MẶC.



SÓC TRĂNG TRẦM MẶC.
Quê tôi vùng đất bình yên,
Phù sa châu thổ cuối miền Hậu Giang.
Quanh năm ngập sóng lúa vàng,
Cá tôm biển bạc, ngút ngàn trùng khơi.
Ai về nơi ấy mà chơi,
Nhìn xem cảnh vật CHÙA DƠI lạ lùng.
Kìa ! đàn DƠI cứ ung dung,
Treo mình “ngắm nghía”,” đếm” từng khách du.
Lắng lòng trước cõi chân tu,
Biết bao lữ khách luyến lưu ngày về.
Thăm CHÙA CHÉN KIỂU đê mê,
Nhìn ngôi chánh điện bốn bề gốm hoa.
Công lao bao vị sư già,
Ấm lòng phật tử gần xa viếng chùa.
Về đây chuyện lạ có thừa,
Cháy hơn thế kỷ vẫn chưa lụi tàn,
Ấy là cặp nến"kỳ quan"
Nơi CHÙA ĐẤT SÉT bàng hoàng khách thăm.
Nhân gian bao cuộc thăng trầm,
Linh hồn tượng đất thì thầm thôi miên.
Sóc Trăng xứ sở chùa chiền,
Dạo quanh tưởng lạc cõi Thiền nơi đây . !
Có ai về với Miền Tây,
Ghé thăm đất SÓC đong đầy tình thân.
Trãi bao mưa nắng thăng trầm,
Quê tôi đẹp mãi nghìn năm không mờ!
Khlaphnum.

HÀNH TRÌNH SÓC TRĂNG



.

Ai xuôi sông HẬU ghé vào,
CÙ LAO DUNG vẫn một màu xanh xanh.
Bốn bề trời nước bao quanh,
Bao nhiêu vết tích chiến tranh phai rồi.

Thuyền theo dòng nước êm trôi,
Ghé qua KẾ SÁCH ,bãi bồi phù sa.
Vườn cây trĩu quả mượt mà,
Sầu riêng ,Măng cụt,nhãn,xoài,chôm chôm.

Rẽ về LONG PHÚ chiều hôm ,
Thăm vùng đất mặn vuông tôm bốn bề.
Sớm mai đến Cảng TRẦN ĐỀ ,
Xem đoàn thuyền cá trở về đầy khoang.

VĨNH CHÂU thẳng lối ta sang,
Con đường nhựa mới giữa ngàn lúa xanh.
Dừng chân trên cầu Mỹ Thanh,
Chiếc cầu mới của quê mình người ơi!
Làng nghề hành tím lên đời,
Nhãn thơm , muối trắng một thời là đây.

Lần theo điệu hát " À Day"
"Dù Kê" trỗi nhạc mê say ngọt ngào.
Đi qua vùng đất BÃI XÀU,
Lắng nghe sự tích thấm vào lòng ta.
MỸ XUYÊN miền đất thiết tha,
Nhiều ngôi chùa cổ đậm đà nhân gian.

Chưa chi nắng trốn vội vàng,
Ta về Thành Phố SÓC TRĂNG ban chiều.
Nam Thanh nữ tú dập dìu,
Phồn hoa ,đô hội mỹ miều thanh tao.
Bao nhiêu năm mãi tự hào,
Đường thêm dài rộng, nhà cao thêm tầng..
Dòng sông giữa phố tưng bừng,
Tháng mười lễ hội đón mừng mùa vui.

Đường về  THẠNH TRỊ xa xôi
Ngày đêm ra sức xây đời ấm no,
Đường quê thay những con đò,
Đưa ta đến với vườn cò TÂN LONG.
Đi qua đồng lúa mênh mông,
Niềm vui chưa thỏa, chạnh lòng hương quê.

NGÃ NĂM chợ nổi liền kề,
Hừng Đông rộn rã bộn bề mặt sông.
Xuồng ghe tấp nập bềnh bồng,
Trái cây, nông sản ,hàng bông ...đủ đầy.
Lòng người lữ khách ngất ngây,
Rời đi không nỡ ...hẹn ngày về thăm.

Miền quê MỸ TÚ thâm trầm,
Vẫn còn  in dấu tháng năm bão bùng
Rừng Tràm kể chuyện chiến công,
Đi trong hương lúa ruộng đồng reo vui.
Bao nhiêu gian khổ  qua rồi,
Đồng xanh chôn cả một thời tái tê.

CHÂU THÀNH đã cuối  đường về,
Nghe hương bánh PÍA đê mê lòng người.
Mùi sầu riêng lẫn ngọt bùi,
Tạo nên đặc sản của người Sóc Trăng.

Một ngày nên nghĩa kim bằng,
Chia tay xin nhớ SÓC TRĂNG quê mình.
Thời gian chưa trọn ân tình,
Hẹn ngày tái ngộ Ta, Mình thâm giao.
Khlaphnum.

SONG TÁO !



SỚ TÁO SÓC TRĂNG 2019.

Mậu tuất sắp xa,
Bước qua Kỷ Hợi
Ngày Xuân phơi phới
Đã tới  bên thềm.
Một năm ấm êm
Càng thêm phấn chấn .
Cuối năm quá bận
Mấy trận đá banh
Táo bỏ không đành
Nên dành hết sức
Nhiều đêm phải thức
Nổ lực thảo nhanh
Thời khắc mong manh
Hoàn thành báo cáo.
Cho thật chu đáo
Bẩm báo Ngọc Hoàng
Chuyện ở Sóc trăng
Khó khăn, thuận lợi
Hăm ba sắp tới
Táo vội gõ ngay
Mấy trang Word đầy
Loay hoay bấm nút.
Chưa qua một phút
Nhận phúc đáp luôn.
Chẳng phải lên đường
Nghĩ thương Cá Chép.
Giờ Táo Xin phép
Được chép ra đây
Toàn văn như vầy
Đủ đầy chưa nhể?

Muôn tâu Thượng Đế
Dân chúng Sóc Trăng.
Công việc làm ăn
Khó khăn nhiều lắm.
Tuy đà no ấm
Cũng thấm mồ hôi.
Nông dân phản hồi
Lôi thôi giá cả.
Được mùa mất giá
Khiến cả vụ mùa
Cầm chắc cái thua
Nên chưa đủ vốn.
Dân tình khốn đốn
Nghe xốn xang lòng,
Thần Táo thầm mong
Nhà Nông thoát khổ
Xuân về ngập phố
Hoa nở rộn ràng
Đường đã khang trang
Trang hoàng đèn led
Nhìn thật có nét
Phố đẹp nhiều thêm.
Chợ ngày chợ đêm
Chật nêm hoa quả
Cũng vừa giá cả
Thong thả chọn mua.
Bánh mức chẳng thua
Trưng bày đủ loại
So cũng năm ngoái
Chủng loại nhiều hơn.
Nhiều loại hoa thơm
Ghe xuồng tấp nập
Bến sông đã cập
Tái lập chợ bông
Nào Cúc, nào Hông
Phong Lan khoe sắc,
Cành Đào đất Bác
Kiệt tác Hoàng Mai
Cũng đang trưng bày
Chờ ai yêu thích.
Người già trẻ nít,
Khúc khích tiếng cười
Nét mặt vui tươi
Rạng ngời phơi phới .
Đón mừng xuân mới ,
Đã tới bên thềm.
Ước vọng ấm êm
Về bên trần thế.
Muôn tâu Thượng Đế !
Những lễ hội hè
Nhất là đua ghe
Cùng OÓC OM BÓC
Bà con phum sóc
Đôn đốc nhau đi,
Ngoài việc lễ nghi
Vui chơi là chính.
Cũng bởi thân tình
Cả ba dân tộc
Chẳng nề khó nhọc
Chung sức dựng xây
Sóc Trăng hôm nay
Thêm nhiều đổi mới .
Trên đà thắng lợi
Vươn tới  ấm no.
Còn việc âu lo
Trình cho Thượng Đế
Từ lâu bê trể
Dự án tạm ngưng
Việc chẳng đằng đừng
Là Cầu Đại Ngãi.
Người dân mong mãi
Chả thấy thi công,
Hội họp lòng vòng
Khởi công chẳng được.
Con đường mong ước
Quốc lộ sáu mươi
Chờ ngày đổi đời
Miền Tây thông thoáng.
Táo thần mạnh dạn,
Viết sớ tấu trình
Thượng Đế anh minh
Dân tình hưởng phước.
Xuân đà phía trước
Cả nước đang vui.
Báo cáo hết rồi
Táo xin kính chúc
Ngọc Hoàng vạn phúc
Sức khỏe vạn an
Nhìn thấu trần gian
Xua tan oan trái
Phúc lành mãi mãi
Đến với người phàm
Đèn trời công tâm
Âm thầm soi sáng
Ý thần đã cạn
Xin được cáo lui
Chuẩn bị soong nồi
Làm mồi nhậu tết.
Xin hết cái mà xin hết !



SỚ TÁO THƠ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 2019.
Đã nữa năm qua
Thi hữu gần xa
Thơ ca đóng góp
Mọi người tụ họp
Bình luận giao lưu
Vui vẻ cùng nhau
Trước sau thân ái
Chẳng điều chi ngại
Thư thái chan hòa .
Trang thơ lập ra
Để mà giải trí
Vần thơ giản dị
Thắm đẩm tình người
Bình thơ vui cười
Thật là sảng khoái.
Mậu Tuất bái bai,
Đáo lai Kỷ Hơi
TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
Phơi phới đón chào.
Năm mới chúc nhau
Thật nhiều hạnh phúc.
Nay đà đến lúc
Tháng chạp hăm ba.
Nhiệm vụ Táo ta
Sẽ là viết sớ
Trình bày chuyện nớ
Từ thuở lập trang
Báo cáo Ngọc Hoàng
Sẵn sàng tiếp chỉ.
Mọi người suy nghĩ
Góp ý thêm cho.
Chuyện nhỏ chuyện to
Khỏi lo bê trể.
Muôn tâu Thượng Đế!
Táo kể từ đầu
Chậm rãi từng câu
Ngày đầu thành lập
Chủ Trang "phốp pháp"
Là Trang thanh Xuân.
Tháng bảy tưng bừng
Khai trang thơ mới
TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
Ra mắt trên Phây .
Buổi đầu chung tay
Là Ban Quản Trị
Chung lòng một ý
Nguyễn thị Hải Trang
Thảo Nguyên , Trần Lan
Với Chàng Tình Cuối.
Khlaphnum cúng tới
Cùng với Triều Niên
Thiện Thanh bén duyên
Cuối cùng một thể.
Muôn Tâu thần kể,
Sự thể ban đầu
Mọi việc cũng rầu
Người đâu biết đến.
Họp bàn quyết định
Mời gọi Thành viên,
Tranh thủ bạn hiền
Cùng nhau giới thiệu.
Thật là kỳ diệu ,
Ba tháng đầu tiên
Ba ka (3k) thành viên
Đã cùng hội tụ.
Vườn thơ hé nụ
Mầm nhú xanh tươi
Rộn rã tiếng cười
Còm men tới tấp.
Thành viên rộng khắp
Từ Bắc chí Nam.
Trang thơ nâng tầm
Lòng thầm phấn khởi.
Muôn tâu: Đường lối
Vẫn cứ trung thành
Sân chơi luôn dành
Cho người kỳ vọng
Sau giờ lao đông
Thoải mái cùng vui.
Mạnh dạn viết thôi
Chẳng phân cao thấp
Cùng nhau học tập
Hoàn chỉnh luật thơ
Thỏa mãn ước mơ
Tập làm thi sĩ.
Về Ban Quản Trị
Thân ái kết đoàn
Mọi việc chu toàn
Lo tròn trọng tách.
Công việc tách bạch
Điều hành êm ru.
Có lúc lu bù
Chia nhau gánh vác.
Mục tiêu đã đạt
Kháo khát vươn lên,
Ngày thêm vững bền
Niềm tin hạnh phúc
Táo xin kết thúc
Kính chúc Thiện Đình
Vạn phúc anh minh
Đạt tình ,thấu lý.
Trần gian hoan hỷ
Không chỉ thơ ca
Tất cả mọi nhà
Chan hòa hạnh phúc.
Giờ Táo tiếp tục
Việt của trần gian
Thịnh vượng, an khang
Toàn Trang mình nhé !




Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

GIÓ XUÂN !



Mỏng manh những cánh chuồn chuồn,
Ngược chiều gió thổi cố  vươn nhọc nhằn.
Gió lùa mấy sợi xuân sang,
Để cho đàn Én trang hoàng bức tranh.
Một Mùa tươi mới trong lành,
Ngàn hoa thắm nở long lanh sắc màu.
Dập dìu bướm lượn xôn xao,
Muôn lòng rạng rỡ bay vào trong mơ.
Gió Xuân thì mãi hửng hờ,
Nhẹ lay cành Trúc lơ  thơ  vẫy chào !
Gió mang theo những khát khao,
Niềm vui ,hạnh phúc ùa vào lòng ai.
Nàng Xuân rực rở trang đài,
Cùng Hồng, Lan , Cúc , Đào , Mai  múa vờn .
Gió Xuân vẫn cứ sắc son,
Mang Mùa tươi thắm vẹn tròn về đây.
Sắc Xuân thì đã đong đầy,
Nghe trong hương gió nồng say ngọt ngào !
26/12/2019
Khlaphnum.

(Ảnh :google)

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

LỜI CẢM ƠN !



Lâng lâng suốt cả đêm dài,
Niềm vui rộn rã sáng nay chưa nhòa.
Thiệt là hạnh phúc đêm qua,
Cảm ơn Đội Tuyển tặng quà cho tui.
Một ngày sinh nhật thật vui,
Hòa cùng chiến thắng rạng ngời Việt Nam.
Vượt qua Đội tuyển JOR DAN,
Dẫu bằng loạt "pháo thần công" lẫy lừng.
Đất trời như cũng vào xuân,
Khắp đường phố đã tưng bừng cờ hoa.
Cảm ơn bè bạn của ta,
Dành lời chúc tụng, "món quà " xinh xinh.
Niềm vui chan chứa ân tình,
Cho ta tất cả niềm tin cuộc đời.
Chúc cho tất cả  mọi người,
Niềm vui hạnh phúc, thay lời chúc Xuân.
21/1/2019
Khlaphnum.

MAI THẮM TÌNH XUÂN !



MAI THẮM TÌNH XUÂN !

Lá Mai đã tước xong rồi,
Trơ cành , đội nắng sương phơi đêm dài.
Tội cho số kiếp cây Mai,
Mỗi năm phải chịu đọạ  đày đớn đau.
Để cho hoa thắm tươi màu,
Xứng danh tăm tiếng thanh cao Xuân tình.
Hoa vàng , nhụy thắm lung linh,
Chúa Xuân đã chọn cho mình sắc hoa.
Phương Nam giản dị hiền hòa,
Mỗi mùa mai nở thiết tha ấm nồng.
Người đi xa xứ thầm trông,
Cành Mai ấm áp như lòng cố hương.
Dù đi trên khắp nẻo đường,
Mỗi mùa Mai nở vấn vương nẻo về.
Ngày Xuân  ấm áp hương quê,
Quây quần ,bánh mứt đề huề vui sao,
Bánh chưng, bánh tết dạt dào,
Hương tình năm cũ thương trao ấm lòng.
Màu hoa chan chứa ước mong,
Vàng tươi nắng mới , ấm nồng tim ai.
23/01/2019
Khlaphnum.
,



Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

NGÀY NÀY...




Ngày này năm nớ nó nằm nôi,
Nhắc những ngày nao…nhớ ngậm ngùi.
Nhỏ nhắn   , ngu ngơ  nhiều ngốc nghếch
Nam nhi nảy nở   nó nên người.

Nội nhà nhỏ nhất Ngoại nâng niu,
Nông nổi nhăm nhe , Ngoại nhắc nhiều.
Nũng nịu , ngược ngang người ngán ngẫm
Ngoại ngồi nhắc nhở nó nằm nheo.
Nhanh nhỉ ! năm này ngoại ngũ niên,
Nhiều năm nung nấu nổi nhân nguyền.
Nhoc nhằn , nhẫn nhuc ,nhiều nông nổi,
Ngán ngẩm ,ngó nghiêng…nó nhắm nghiền…
Nằm nghe nhạc nhẹ nó nôn nao,
Nốt nhạc ngân nga nổi ngọt ngào.
Ngót “ngũ ngũ” niên nên náo nức,
Ngóng ngày nổi nến nó nao nao.


20/1/2019
khlaphnum.

(ảnh : google)


Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

TRÒ ĐÙA LƯƠNG TÂM !


TRÒ ĐÙA LƯƠNG TÂM !
Sự cố xảy ra thật là oan nghiệt Gần chục con người thiệt mạng vong thân. Nổi đau thương gấp bội muôn phần. Nào đâu chỉ thân nhân người đã khuất, Những chiếc áo blu cũng nhiều oan ức. Cái phủi tay quyền chức đã gây ra. Cùng với dã tâm thủ đoạn gian tà Họ liên kết gây ra nhiều bất lợi. Chuyên “mớm cung” phải đâu là chuyện mới, Mánh khoé tinh đời ẩn chứa gian manh. Tội cho em với ý thức trong lành, Ngờ đâu bẫy đã dành riêng sẵn lối. Hãy vững tin mình chẳng làm nên tội Dẫu trò đời cứ vội vã oan khiên. Hãy hiên ngang mình chẳng phạm lời nguyền, Tâm trong sáng vẹn nguyên lòng nhân ái. Lũ gian tham vẫn đang tâm hãm hại, Nhưng cuối cùng lẽ phải sẽ lên ngôi. Đứng bên em còn có triệu triệu người Mong công lý sẽ rạng ngời soi chiếu. Ta tự hỏi vì đâu đành cam chịu ? Phán xét vô tri, giọng điệu vô lương. Sự vô tâm đạt đến bất bình thường Mà chân lý khó lường bao nông nổi. Ai cho phép họ ngang nhiên áp tội Một phận đời nóng vội đến vô minh ? Chứng cứ ,dụ cung...đầy dẫy bất bình Đã chạm đến niềm tin vào công lý. Có phải chăng sự tham lam , ích kỷ Bất chấp ,lạnh lùng, thô bỉ , trơ gan ? Hỏi vì đâu trơ tráo đến ngang tàng ? Hỏi vì sao họ sẵn sàng dẫn dắt Mọi chuyện ra khỏi đường ray sự thật Che đậy mọi điều bất chấp niềm tin. Không lẽ tim kia chẳng có chút tình ? Hay chân lý đã thay hình đổi bóng ? 29/5/2018. Khlaphnum

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

VẸN CÂU THỀ !

Nghe lâng lâng trước kỷ niệm em khơi,
Tim anh bỗng rồi bời em có thấu  ?
Niềm hạnh phúc vẫn đêm ngày nung nấu,
Vẫn rộn ràng theo tiết tấu thời gian.

Nghĩ về nhau...nhớ giây phút nồng nàn
Vòng tây ấm, hồn tan vào mộng ảo.
Nỗi say đắm cơ hồ như điên đảo
Cả không gian huyền ảo lã lơi tình.

Đến bây giờ lòng anh vẫn chưa tin,
Đường hạnh phúc chúng mình chia lối mộng.
Từng đêm nhớ , vẫn tràn trề hy vọng,
Giữa tim yêu hình bóng cũ dâng tràn.

Có bao giờ anh nghĩ chuyện ly tan,
Dẫu hạnh phúc muộn màng luôn nguyện  ước.
Lòng thủy chung vẫn mơ ngày chung bước .
Tiếng hẹn thề sau trước chẳng hề phai.
15/1/2019
Khlaphnum.

(Họa thơ Liên Bạch )

NGUYỆN KHÔNG RỜI
Lối đi nào dìu bước để gặp nhau
Rồi vương vấn sắc hồng màu tim nhỏ
Đứng mơ mộng đợi chờ anh qua ngõ
Thời gian say hình bóng đó bên lòng
Yêu thiết tha dâng trọn hết tình nồng
như con sóng bềnh bồng trôi say mãi
Lúc trầm bổng man mác anh mang lại
Để suốt đời em phải nhớ thương anh
Hồn ngất ngây hoa nở kết hương lành
Khi đêm xuống dạo quanh trên lối cũ
Gửi thương nhớ bao lời yêu chưa đủ
Phút mặn mà ấp ủ mộng yêu đương
Rất chân thành nhỏ nhẹ với lời thương
Mình đắm đuối nụ hôn nồng xiết chặt
Đêm vắng lạnh bốn bề thêm khao khát
Ngọt đê mê thân cuốn chặt không rời.
Bạch Liên

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

XUÂN NGÂY THƠ...


XUÂN NGÂY THƠ...

 Xuân lại về đây thỏa ước mong,
 Niềm vui rạo rực khắp muôn lòng.
 "Cỏ cây hoa lá khoe sắc thắm,
 Rực rỡ trang hoàng khắp núi sông".

Xuân gợi nỗi niềm thuở rất xa,
 Dường như thuở ấy mới lên ba.
 Tung tăng khắp chốn khoe áo mới,
 Được thỏa thích xơi bánh với quà.

Đem khoe  được lắm  phong bao đỏ,
 Mừng tuổi  lì xì chú Bác cho .
 Chả đếm bao nhiêu tiền bạc cả ?
 Nhận rồi gửi Mẹ chả cần lo !

Rồi thêm vài tuổi biết lo xa,
 Cứ sợ ngày vui sẽ chóng  qua.
 "Lẽo đẽo theo sau bà hỏi mãi,
 Bà cười bảo Tết đến mồng ba".

Cái thời thơ dại đến ngây ngô,
 Tưởng bị thời gian phủ bụi mờ.,
 Cuộc sống đua chen đầy tính toán ,
 Xuân về gợi lại chuổi ngày thơ.

Xuân đến lòng người như trẻ mãi,
 Tình xuân chấp cánh nổi niềm mơ.
 Những ngày xưa ấy bao giờ lại?
 Đâu chỉ mình ta mãi đợi  chờ ?
 khlaphnum.

CHÚC TẾT !


CHÚC TẾT !

Năm mới đến rồi  chúc tết nhau,
 Chúc cho sức khoẻ thật dồi dào.
 An khang , thịnh vượng, nhiều may mắn,
 Sự nghiệp công danh cứ tiến mau

Ta chúc cho nhau có thật nhiều,
 Đô la tiền việt để mà tiêu.
 Vàng cây tích trữ chờ cơ hội,
 Sản xuất ,đầu tư phất tựa diều.

Chúc Bác Nông dân lúa trúng mùa,
 Bội thu rau cải,lãi mùa dưa.
 Chăn nuôi phát triển, oằn cây trái,
 Giá cả tăng đều chẳng sợ thua.

Chúc cho viên chức với công nhân
 Thu nhập, tiền lương gấp bội phần..
 Phúc lợi an nhiên nhiều  bổng lộc
 Trọn lòng phục vụ khắp muôn dân..

Chúc cho Ngư phủ cá đầy khoang
 Thuyền lớn sóng to vẫn vững vàng.
 Mỗi chuyến đầy tràn khoang hải sản,,
 Vạn chài rộn rả tiếng hò khoan.

Chúc tiểu thương mua may bán đắt,
 chợ phiên đông đúc, rộn niềm vui.
 Thuận mua vừa bán, thêm nhiều lãi,
 Góp một bàn tay giúp cảnh  đời .

Chúc cho tất cả những người con,
 Máu đỏ da vàng khắp thế gian.
 Thỏa nguyện một lần về cố quôc,
 Ân tình đất Mẹ  vẫn sắc son !

Chúc cho non nước mãi yên bình,
 Để mỗi Xuân về rực rỡ xinh.
 Mong ước da vàng toàn thế giới,
 Chung vai gắng sức vững niềm tin..
 khlaphnum.

MÙA XUÂN NĂM ẤY !


MÙA XUÂN NĂM ẤY !

Nhớ thời còn Má bên đời
 Mùa Xuân như cái nụ cười trên môi.
 Niềm vui giản dị thế thôi
 Canh nồi bánh tét con ngồi với Ba.
 Đòi Ba kể chuyện ngày xa
 Chưa khuya con đã gật gà ngủ mê.
 Sáng ra mọi thứ bộn bề
 Má đi chợ sớm mang về giỏ to,
 Nào là thịt, trứng để kho
 Không quên “phá lấu” cặp giò cho Ba. (1)
 Ôi thôi nào vịt với gà,
 Vẫn luôn có món khổ qua thịt dồn.
 Ê hề mâm cỗ thật ngon ...
 Trưa ba mươi pháo nổ giòn khai Xuân.
 Đầu thôn, cuối xóm tưng bừng
 Người người rôm rả chúc mừng lẫn nhau.
 Trẻ con áo mới khoe màu
 Ngàn hoa tô điểm ngọt ngào sắc xuân.
 Theo dòng ký ức rưng rưng
 Bao nhiêu kỷ niệm bỗng dưng ùa về. ..
 Một thời thơ dại ngô nghê,
 Biết đâu Ba Má chẳng nề hà chi.
 Chắt chiu từng tí, từng li
 Cam tâm vất vả chỉ vì con thơ.
 Cho con trọn vẹn niềm mơ
 Cho Xuân thắm nở bên bờ đôi môi ...
 Bây giờ chợt nhớ ... bồi hồi ...
 Lưng Ba, lưng Má mồ hôi đầm đìa.
 Nhớ Ba canh bánh tét khuya,
 Má may cho kịp con dzìa Ngoại chơi.
 Xuân nay về khắp nơi nơi
 Chạnh lòng giọt nước mắt rơi vô tình.
 Khlaphnum.

(1) Giò heo phá lấu .

CHÀO XUÂN MỚI..


CHÀO XUÂN MỚI...

Chẳng thệ ước mà Xuân về đúng hẹn,
 Cho đất trời trọn vẹn những niềm mong.
 Từ cỏ cây hoa lá bỗng tươi hồng,
 Tình nhân thế muôn lòng bao hớn hở.
 Đâu đó những cành mai vàng rực nở
 Cả thế gian rũ bỏ những trầm luân.
 Từng nụ hoa nõn lá cứ ngập ngừng
 Vươn cánh mỏng khoe dưới trời nắng mới.
 Đàn én đang dệt những đường tơ cuối,
 Bức tranh xuân rực rỡ sắc lung linh.
 Dần hiện ra trong ánh nắng bình minh,
 Ngàn Hoa thắm trang hoàng lên sông núi.
 Tiếng nhạc vang lên rộn ràng phơi phới ,
 Gương mặt rạng ngời hạnh phúc chứa chan...
 Cung đường Xuân đang rộng mở thênh thang,
 Cho nhân loại sánh vai cùng tiến bước.
 Thời khắc của niềm tin và mơ ước,
 Đang tràn đầy khí thế trước mùa vui.
 Cùng hân hoan chào Xuân mới đến rồi ,
 Cùng nguyện ước an lành cho khắp chốn.
khlaphnum.

XUÂN NGÂY THƠ..


XUÂN NGÂY THƠ...

 Xuân lại về đây thỏa ước mong,
 Niềm vui rạo rực khắp muôn lòng.
 "Cỏ cây hoa lá khoe sắc thắm,
 Rực rỡ trang hoàng khắp núi sông".

Xuân gợi nỗi niềm thuở rất xa,
 Dường như thuở ấy mới lên ba.
 Tung tăng khắp chốn khoe áo mới,
 Được thỏa thích xơi bánh với quà.

Đem khoe  được lắm  phong bao đỏ,
 Mừng tuổi  lì xì chú Bác cho .
 Chả đếm bao nhiêu tiền bạc cả ?
 Nhận rồi gửi Mẹ chả cần lo !

Rồi thêm vài tuổi biết lo xa,
 Cứ sợ ngày vui sẽ chóng  qua.
 "Lẽo đẽo theo sau bà hỏi mãi,
 Bà cười bảo Tết đến mồng ba".

Cái thời thơ dại đến ngây ngô,
 Tưởng bị thời gian phủ bụi mờ.,
 Cuộc sống đua chen đầy tính toán ,
 Xuân về gợi lại chuổi ngày thơ.

Xuân đến lòng người như trẻ mãi,
 Tình xuân chấp cánh nổi niềm mơ.
 Những ngày xưa ấy bao giờ lại?
 Đâu chỉ mình ta mãi đợi  chờ ?
 khlaphnum.