Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

CHUYỆN TÌNH GIAO HẠ

.
Con đường GIAO HẠ còn đây
Mà hàng Phượng vỹ của ngày xưa đâu ?
Từ khi Phượng đã phai màu
Mối tình áo trắng thành câu thơ buồn.
Cuối mùa Hạ ấy mưa tuôn
Cuốn theo xác phượng ven đường trôi xa.
Bao nhiêu ảo tưởng mặn mà
Cũng theo gót của người ta...lấy chồng !
Tình đầu chẳng trọn ước mong
Khối tương tư vẫn trong lòng sắt son.
Duyên xưa dù đã không tròn
Mỗi mùa phượng gợi héo hon cuộc tình !
Giã từ màu áo thư sinh
Nhìn hoa Phượng cứ nhớ hình bóng ai.
Tên hoa _tên của trang đài
Từ trong tim bổng hoá bài tình ca.
Trở thành Nhạc sĩ tài hoa
Ca từ Hoa Phượng đậm đà thuỷ chung.
Màu hoa_tiếng nhạc song cùng,
Mỗi mùa Phượng thắm nhớ nhung vơi đầy.
Con đường GIAO HẠ còn đây
Mà thời gian đã đổi thay tên rồi !
20/7/2022
Khlaphnum.
Cảm tác từ cuộc đời và những bài Tình ca tuổi Học Trò của Cố NS Thanh Sơn .
(ảnh :Google)
LỜI BÀI HÁT : THƯƠNG VỀ SÓC TRĂNG _ TG THANH SƠN.
Một chiều nắng tôi về thăm SÓC TRĂNG
Hai bên đường đỏ thắm xác hoa Phượng
Con đường Giao Hạ mùa này sao đẹp quá
Gọi thầm tên em một thời đâu dễ quên
Phượng ngày đó bây giờ là cố nhân
Thương kỷ niệm nhung nhớ biết bao lần
Bên dòng sông rộng hàng dừa xanh rợp bóng
Qúa khứ chợt về hỏi ai có buồn không ?
Tìm em tôi về Long Phú
Dáng xưa mịt mù Hoa Phượng buồn thiên thu.
Nhớ Bãi Xàu , nhớ Bố Thảo...
Ngược về dĩ vãng đếm ngàn vết thương đau
Phượng từ đó theo chồng bỏ Sóc Trăng
Tôi lạnh lùng cay đắng bước phong trần
Mỗi năm đến hè lòng mình sao chan chứa
Nhớ Sóc Trăng và Phượng yêu dấu ngày xưa .
Có thể là hình ảnh về hoa, thiên nhiên và cây

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

LỠ VIẾT...

Vì lỡ một lần viết : nhớ em
Người ta giận dỗi mãi không thèm
Vào trang bình luận đùa vui vẻ
Để nổi niềm riêng trống vắng thêm .
Tôi có ngờ đâu ấy giận hờn ?
Vô tình giữa lúc quá cô đơn
Khiến Tôi gõ phím trong vô thức
Kìm nén bao ngày chữ nhớ... tuôn.
Vắng em Tôi chẳng thiết làm thơ
Thi hứng tan trong nỗi hửng hờ.
Muốn viết vài câu như...nói dối
Mà sao cái nhớ chiếm đầy cơ !
Thôi em cứ giận cứ hờn đi
Tôi có phân bua cũng ích gì !
Lỡ viết ra rồi sao xoá được
Tôi đành giữ mãi ...khối tình si .
24/9/2021
Khlaphnum
(Ảnh : internet)
Không có mô tả ảnh.

QUÀ SINH NHẬT CUỐI CÙNG !

 

Sinh nhật Ba còn mãi rất xa (20/1)
Mà con thì đã chọn xong quà !
Mươi hôm trước đó vừa trao sớm
Chỉ mấy ngày sau Nó mãi xa.
Có phải tâm linh đà mách bảo
Nên đành vội vã đáp tình cha ?
Hôm nay dọn dẹp trong ngăn tủ
Chợt nhớ...nghe lòng quặn xót xa .
Nó biết là Ba thích uống trà
Quà xinh nó chọn sẵn cho Ba.
Bây giờ vắng nó ai pha sẵn
Để sáng hừng đông nhắm chén trà ?
Bất giác lòng đau ngắm món quà
Lẽ nào Nó biết sắp đi xa...
Nên đành tặng trước khi ly biệt
Đau đớn nghẹn ngào chợt hiểu ra !
22/11/2021
Khlaphnum.
Không có mô tả ảnh.

NGHỊCH MÙA ...!

Nghịch mùa Mai thắm ở ngoài hiên,
Nếu giữa lòng ta chẳng muộn phiền
Thì tứ thơ giăng đầy khắp ngõ
Tâm hồn chất chứa những bình yên
Đất trời an ủi nỗi sầu vơi ?
Dẫu đoá hoa kia thật tuyệt vời
Cũng chỉ khoe hương cùng lũ bướm
Riêng lòng chưa thể trọn niềm vui.
Nghịch cảnh gây nên những đoạ đày
Bình yên giản dị khó tìm thay!
Ước mơ nào phải cao xa lắm
Một chốn an yên suốt kiếp này .
Rồi mùa xuân tới dẫu đầy hoa,
Khung cảnh trầm luân cũng nhạt nhoà.
Hương nhụy ngàn hoa đua sắc thắm
Chỉ làm mê mãi khách đường xa...
25/11/2021
Khlaphnum .
Có thể là hình ảnh về hoa và ngoài trời

105

TẾT SÀI GÒN !

Sài gòn lạ lẫm yêu thương
Bơ vơ nỗi nhớ còn vương xuân nồng.
Vui buồn lan tỏa mênh mông
Ngày xưa còn mãi trong lòng thương...thương !
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

168

VỀ LẠI YÊU THƯƠNG !

Sài Gòn nỗi nhớ không tên,
Bao ngày nó mỗi dồn lên trong lòng.
Mơ ngày yên ả thong dong
Bạn bè gặp lại xuân nồng hương Mai
Sài Gòn màu nắng chưa phai,
Ta đi tìm lại tháng ngày thanh xuân.
Từng tia nắng ấm ngập ngừng
In lên nét mặt phong trần hằn sâu.
Dẫu chưa qua hết niềm đau
Bình yên,hạnh phúc, ngọt ngào dần lên.
Trãi qua khoảnh khắc chông chênh,
Tình người kết chặt vững bền thêm vui.
Đó đây đã rộn tiếng cười ,
Mùa Xuân mang đến hoa tươi ngập tràn
Đã qua giây phút hoang mang,
Bây giờ ta lại sẵn sàng tiếp nghinh.
Cùng nhau tuân thủ giữ gìn
Cô Vi chẳng thể hoành hành như xưa.
Sài Gòn chợt nắng chợt mưa,
Bao nhiêu nỗi nhớ còn thừa trong tâm.
Hôm nay ta đến âm thầm
Nén bao cái nhớ lặng căm trong lòng,
Mơ ngày hội ngộ ước mong,
Mùa xuân rạng ngỡ trong vòng tay nhau.
8/2/2022
Khlaphnum.
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và sách