Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

HOÀI NIỆM (P2)

Entry này cũng là những dòng cuối trong loạt baì viết về KỶ NIÊM TRƯỜNG XƯA, sau entry này tôi sẽ tập trung cho việc liên lạc tìm kiếm thực tế, nếu có tin vui hoặc thu thập thêm được những kỷ niệm hay sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Rất mong các bạn ghé qua blog mình hãy giúp mình bằng cách đọc thật kỹ entry :"NHỮNG CÁI TÊN THÂN THƯƠNG" nếu bắt gặp có người quen, hoặc biết tung tích người nào xin để lại tin nhắn trong comment cho mình.xin chân thành cảm ơn! ...

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

HOÀI NIỆM.( P1)

VIỆT KIỀU CỦA LỚP.

vào học được vài tháng, bổng lớp trưởng NGUYỄN THỊ BẠCH KIM ( Nha Trang) nhận điện tín khẩn cấp báo tin ông Nội Chị ấy mất cả lớp đến chia buồn và phụ sắp xếp đồ đạt và đưa chị ra bến xe về quê.Nhưng rồi một tuần trôi qua mà vẫn không thấy chị trả phép đúng qui định nên mọi người đinh ninh rằng chị đã không chịu đựng nổi gian khổ bỏ cuộc rồi chăng?Bẳng đi mấy tháng khi mọi việc sắp đi vào quên lãng_lúc này Cậu Bảy đã được đôn lên làm lớp trưởng_bổng đâu có một lá thư từ nước ngoài gởi về cho tập thể lớp . ...

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

TIỆC MỪNG CUỘC TAO NGỘ.

Nhân dịp hôm nay gặp được người bạn đầu tiên như ước nguyện trong loạt entry :KỶ NIỆM TRƯỜNG XƯA của mình mình tạm mở buổi tiệc mừng với "cây nhà lá vườn" gồm những đặc sản SÓC TRĂNG quê mình , mời các bạn cùng thưởng thức nào: ...

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

NHỮNG CÁI TÊN THÂN THƯƠNG.

Thời gian trôi qua đã một phần tư thế kỷ,rất nhiều kỷ niệm đẹp mà mình không thể nhớ hết nên hôm nay mình muốn thông qua blog này như một diễn đàn để tập hợp các bạn cùng khóa 5 cùng các khóa đàn anh cũng như các em khóa sau có thời gian học tại TRƯỜNG THVTTW II{ 81 _Trần Bình Trọng_Q5_TPHCM} để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, chia sẻ những buồn vui và kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại.Xin lỗi các bạn ,cho phép mình ghi lại tên các bạn để lưu giữ trên blog này,và nếu vô tình các hậu duệ của chúng ta có ghé thăm blog sẽ biết được và giúp chúng ta liên lạc với nhau : ...

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

NHỮNG THÁNG NGÀY KHÓ QUÊN.

KÝ ỨC VỀ NGÔI TRƯỜNG
Trường THVTTWll của chúng tôi ngày ấy thực chất là một khách sạn cũ được tận dụng để làm nơi giảng dạy.Ngoài tầng trệt dùng làm nhà xe , nhà bếp và các kho tàng còn lại bảy tầng dành làm văn phòng ,phòng học và ký túc xá cho CB_CNV và học sinh. Trong đó phòng học được dành trọn ở tầng cuối cùng mà" giảng đường" chính là sàn nhảy của khách sạn cũ, chỉ cần kê bàn ghế vào thế là xong. ...

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

"SỰ TÍCH:GIA ĐÌNH CÁC CẬU"

Ngày 25/11/1981 là thời hạn chót để làm thủ tuc nhập học tại trường ,nhưng vì lý do nhận giấy báo trể nên mãi đến 28/11 tôi mới có mặt tại trường.Trái với sự lo lắng của tôi,số người đến làn thủ tục nhập học vẫn chưa đủ nên lễ khai giảng vẫn chưa thể diễn ra như dự kiến. ...

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

CÔ GIÁO CỦA TÔI

Năm 1982 TPHCM đăng cai FESTIVAL thanh nên hữu nghị Việt -Xô, lúc ấy tôi đang hoc tại trường THVTTW2 ở Quận 5. Thời bấy giờ việc tiếp xúc với người nước ngoài chưa phổ biến như ngày nay nên ai nấy đều lo sốt vó nhất là các bạn nữ, thậm chí Thành Đoàn còn tổ chức nhiều lớp gọi là kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài cho thanh niên và nhân dân trong TP. Chúng tôi cũng rủ nhau tham gia kiếm một mớ" vốn" lận lưng cho khỏi bở ngở.Nhưng kỳ thực những nổi lo xa đó không có tác dụng gì vì dường như tư tưởng lớn gặp nhau, chính họ chắc cũng đã nghiên cứu kỹ nền văn hóa và tập quán của ta nên họ hoàn toàn tôn trọng chủ nhà.. ...

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

KẾT THÚC LỄ HỘI OOC OM BOC.

Đúng như dự kiến , vào lúc 16g chiều nay cuộc đua ghe ngo nam đã xác định được tân vô địch 2008 đó là đội ghe ngo của chùa BÓN MẶT thuộc huyện Mỹ TÚ sau khi vượt qua đội đồng hương Mỹ Tú khác là đội ghe ngo chùa Trà Quít trong trận chung kết.Năm nay có 35 đội ghe ngo nam tham dự gồm 30đội trong tỉnh và 5 đội là khách mời của các tỉnh Cà Mau , Bạc Liêu, kiên giang, Hậu giang và Vĩnh long. ...

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

VIẾT THÊM VỀ LỄ HỘI OOC OM BOC.

Vậy là đúng một tháng nữa lễ hội ooc om boc lại điễn ra tưng bừng tại TP Sóc Trăng, chỉ mới nghe qua tên gọi của lễ hội đã thấy được nét văn hóa độc đáo và chủ thể của nó. ...