Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

MỘNG HỒN THI !




Ai đúc cho đời cái chữ thơ
Khiến cho bao kẻ phải ngu ngơ.
Cái ăn , cái ngủ không ranh giới
Đêm thức ngày mơ , hóa thẩn thờ .

Chữ nghĩa đang bày trước mắt  ta,
Xếp sao vần điệu nó chan hòa.
Vuông tròn diễn đạt nghe mà thấm,
Bằng trắc, âm vần  thật thiết tha .

Chữ Thơ ấy thế không đơn giản,
Đầu óc mơ màng vắt chẳng ra
Lắm lúc tuôn trào như suối chảy,
Nhiều khi chẳng kịp ý phai nhòa.

Phải gặp Thi Hào ta thọ giáo
Thì đâu vất vả với câu từ.
Nhưng nghèo kiết xác tiền đâu học ?
Bởi thế thi vần  chửa chỉnh chu.

Đợi thời cơ đến quyết tầm sư
Theo học cho rành...cỡ Nguyễn Du..
Khổ luyện ngày đêm ta quyết chí,
Mấy trăm năm nữa...nổi phập phù .
1/3/2019
Khlaphnum.

(Ảnh : google)



Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

NHỚ MÙA BÔNG ĐIÊN ĐIỂN !



Ai đó nhắc mùa hoa điên điển,
Anh nhớ ngày đưa tiễn em đi.
Ven đường  lúa níu chân ghì ,
Em thong thả bước chẳng chi là buồn.

Còn anh cứ ra tuồng điềm tỉnh,
Mà lửa lòng thiêu chín tâm can.
Ngắt bông điên điển bên đàng ,
Tay vò , tay xé ngỗn  ngang cõi lòng .

Đi chưa hết giang đồng anh hỏi
Mình ngồi đây đỡ mỏi đi  em ?
Ý anh muốn kéo dài thêm,
Muốn ngồi tâm sự nổi niềm bâng quơ.

Em chẳng hiểu hay vờ không biết,
Cứ nhẹ nhàng bước tiếp trên đê.
Làm anh bối rối tư bề,
Nghe ai xát muối tái tê cõi lòng.

Đưa em đến bến sông từ tạ,
Em lên thuyền vội vã chào nhau .
Nụ cười héo hắt vội trao ,
Cái thương , cái nhớ nháo nhào trong tim .


Anh nhút nhát lặng im không nói,
Để bây giờ vời vợi xa xôi.
Mình anh ôm mối tình côi,
Chưa chi đã khép mộng đời đầu tiên.

Những ngày tháng bưng biền ngóng đợi
Tin thư xa chẳng tới miệt đồng.
Còn chi đâu để chờ mong,
Hay là em đã lấy chồng Thành Đô ?

Giờ tự trách ngây ngô quá đổi,
Yêu mà không dám nói nên lời.
Để rồi  chiều lạnh sương rơi,
Lặng thầm bến cũ , đợi người năm xưa !
27/2/2019
Khlaphnum.

(Ảnh : google)

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

CÓ CÒN XUÂN ?



Sao không em ? chỉ có cánh hoa tàn
Xuân vẫn cứ lang thang tìm chỗ ngụ.
Người quên lãng sau những giờ vui thú,
Để Xuân buồn héo rũ nụ tầm Xuân.

Hết nồng nàn giờ còn lại dửng dưng,
Đời vẫn thế tưng bừng rồi lắng lại.
Mùa Xuân cũng không thể nào mãi mãi ,
Khi Hạ về đành phải biệt ly thôi.

Việc trần gian dường như đã sẵn rồi,
Nên khoảnh khắc cứ trôi theo quỹ đạo .
Những nhọc nhằn xuất phát từ cơm gạo,
Chỉ làm Xuân đau đáu những hoài mong.

Câu hỏi rằng Xuân còn ở lại không ?
Sao nghe nhói trong lòng người lữ khách.
Hình như có đôi điều đang oán trách,
Khúc giao mùa khoảng cách nhạt nhòa hơn.

Xuân vẫn thế có đâu giận với hờn,
Ong với Bướm vẫn vờn hoa nở muộn.
Những cánh hoa rụng rời theo gió cuốn,
Nào phải Xuân chẳng muốn giữ niềm vui !

Thôi trách chi Xuân thắm nữa đường đời
Còn nữa cuối chớ buông lời cay nghiệt.
Để nhân gian chẳng bao giờ nuối tiếc
Khúc xuân tình da diết giữa lòng nhau.
20/2/2019
Khlaphnum.

(ảnh : google)


Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

TIẾC....




(Thơ vui )

Báo đăng lễ hội lạ trên đời !
Biết sớm ta về thưởng lãm chơi.
Cứ tưởng Ja Pan hành độc lễ
Ngờ đâu Đất Việt hội lâu rồi..
“Tàng thinh” ngạo nghễ vươn...khoe dáng
“Mặt nguyệt” duyên thầm khéo...lả lơi.
Cuộc lễ dân gian đầy bản vị,
Phồn vinh nguyện ước buổi giao thời !
Khlaphnum.
(ảnh : xaluan.com)

p/s :
 lễ hội xuân Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn .

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

KHỔ ĐỜI TRAI !


(Thơ vui 14/2)

Nhớ ngày mười bốn tháng hai,
Năm xưa...sao giống ngày này vậy ta?
Không tiền mua một bó hoa,
Nữa đêm cắt trộm của nhà bên kia.
Trời thì lành lạnh sương khuya,
Mà sao lưng áo đầm đìa mồ hôi.
Bổng đâu chó sủa vang trời,
Trái tim nó đập muốn rơi ra ngoài.
Cắm đầu thụt mạng chạy ngay,
An toàn nhìn lại tày huầy thấy thương.
Cánh hoa rơi rụng bên đường ,
Lá cành dập nát , chán chường làm sao.
Sáng mai chả biết thể nào?
Đời trai ai thấu biết bao khổ lòng !
13/2/2019
Khlaphnum.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

TẾT ƠI !


Tết này ta chẳng đi chơi , Ở nhà buôn bán kiếm lời nuôi con. Trước Tết cứ tưởng là ngon, Mua hàng dự trữ chẳng còn đồng xu. Ba mươi cúng kiến lu bù, Từ chiều vắng khách êm ru giao thừa. Mồng một cũng chỉ lưa thưa, Lai rai vài khách từ trưa tới chiều. Mồng hai chẳng khá bao nhiêu Đường xe vắng vẻ tiêu điều lắm luôn. Mồng Ba tiếp nối bình thường, Tưởng đâu du khách thập phương xuất hành. Ba Mồng vẫn thế...vắng tanh. Thế là vỡ mộng cam đành đi vay. Bỏ xuân , bỏ tết đi cày, Cuối cùng cũng vẫn trắng tay nợ nần. Ai thương lấy lãi vài phân, Thì vay để tiếp tục mần nuôi con. Từ lâu hai chữ : mõi mòn. Dường như biến mất chả còn trong tâm .

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

NHỊ ĐỘ MAI !

NHỊ ĐỘ MAI ! (Tứ quý Mai) Hoa Xuân nay cũng sắp tàn Còn đâu những đóa Mai vàng đẹp xinh. Còn chăng mộc mạc thân tình Nhị Độ Mai vãn vẹn gìn sắc son. Bốn mùa chẳng thiết mỏi mòn Miệt mài dâng hiến héo hon chẳng màng. Hai lần nở giữa thế gian, Lần đầu cánh tựa Mai vàng đẹp tươi, Đến khi cánh mỏng rụng rời, Đài hoa khép lại một thời thanh Xuân. Mà đời hoa chỉ tạm dừng, Một ngày nắng đẹp nở bừng sắc Hoa. Một màu đỏ thắm chan hòa, Với bao mầm sống mặn mà tương lai. Diệu kỳ thay_Nhị Độ Mai, Một đời hoa nở đến hai sắc màu. Dẫu không được tiếng thanh cao Góp phần tô thắm ngọt ngào vườn Xuân . .Nắng mưa vẫn cứ ung dung Dâng đời hương nhụy , vui cùng thế gian. Sắc hương dẫu chẳng nồng nàn, Đơn sơ ,mộc mạc, lâu tàn, khó phai. khlaphnum. (ảnh : google)

ĐỜI HOA TẾT !

ĐỜI HOA TẾT ! Trước ngày tết đến họ nâng niu Họ bảo rằng ta thật mỹ miều. Ve vuốt nhẹ nhàng chăm với bón Đời ta khoảnh khắc thật yêu kiều . Rồi họ đưa ta đến với người, Dẫu buồn cũng phải cố mà tươi. Lầu cao cửa rộng ta nào thích Chỉ muốn ung dung với đất trời. Ai thấu đời Hoa một thoáng trông Lung linh ,rạng rỡ sắc tươi hồng. Bướm Ong lũ lượt tàn hương sắc Mưa nắng phai tàn bởi gió dông. Rồi ba ngày tết họ rong chơi, Bỏ mặc bên thềm ngập nắng phơi. Khát cháy ta tàn trong héo rũ, Đêm thầm mơ mấy giọt sương rơi. Họ cứ vui vầy , chẳng nhớ ta, Đành thôi héo rũ một đời hoa. Mua vui cũng chỉ ba ngày tết, Lăn lóc cuộc tàn chẳng xót xa. Thế thái nhân tình có lạ đâu ? Hoa tàn nhuỵ rữa kiếp vương sầu., Bao giờ trời đất công bằng nhỉ? Ban phát hồng ân, phép nhiêm mầu ! 6/2/2017 khlaphnum. (ảnh :google)

TẾT NGHÈO !

TẾT NGHÈO !

Người ta háo hức du xuân,
Còn ta mở cửa mót từng đồng xu.
Vì nghèo đành phải tận thu
Quên ngày quên tháng, “ở tù tại gia”.
Nhớ hồi tháng chạp hăm ba,
Thắp nhang khấn các ông Bà Táo quân.
Hỏi dùm cho bổn chủ nhân
Bao giờ mới được hồng ân đất Trời.
Bao giờ mới thoát nợ đời,
Bao giờ mới được thảnh thơi xuân về ?
Cuối năm công việc lê thê
Mà tin Xuân vẫn tràn trề tâm tư.
Bạc tiền dù chẳng có dư
Cũng lo cúng kiến hương lư đủ đầy.
Khấn mời Tiên Tổ về đây,
Cùng vui cái tết sum quầy cháu con.
Dẫu không đặc sản, món ngon
Cũng Trà , cũng Rượu sắc son lòng thành.
Long đong phần số mong manh
Hình như các Táo cũng đành đoạn quên.
Ngọc Hoàng chẳng thấy trình lên,
Số nghèo ta phải "vững bền" vương mang..
2/2/2017.
khlaphnum

(Ảnh : google)

NHẬT KÝ TẾT 2019 (TT2)

MỒNG BA .

Hôm nay ngày giỗ Nhạc Gia,
Sáng nay tạm đóng cửa nhà đi thôi.
Bà con về dự đồng thời
Thắp nhang Tiên tổ cũng nơi chốn này.
Thế là buộc phải no say,
Bia mồi dư dã , lỗ cày buổi luôn.
Buổi chiều cố bán bình thường,
Mà tình hình vẫn thê lương ỉu xìu.
Ngoài đường vắng vẻ  đìu hiu,
Người du Xuân cũng chẳng nhiều hơn đâu.
Hình như lời khấn nguyên cầu,
Vẫn còn quanh quẫn giữa bầu trời mây.
Mùng ba bỏ cả Tết Thầy,
Mà sao số cái chưa may vẫn hoàn.
Ngồi buồn vắng khách miên man,
Ba ngày Tết đã sẵn sàng ra đi...
Chả gom được chút "lì xì"
Nếu mà biết trước vu vi lên chùa.
7/2/2019
Khlaphnum.


Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

NHẬT KÝ TẾT 2019 (TT)



MỒNG HAI.

Mồng hai sương sớm chưa tan,
Màu hoa, màu áo rộn ràng sắc hương.
Còn ta lặng lẽ bên đường,
Dọn hàng ngắm khách thập phương lên chùa.
Mộng đời gác lại chen đua,
Chỉ mong một chút ân thừa làm vui.
Dẫu còn đôi chút ngậm ngùi,
Dặn lòng ta cố quên thôi nỗi niềm.
Bình minh lên sẽ tàn đêm,
Chắt chiu khoảnh khắc êm đềm sống vui.
Mùa Xuân đang ngự trên đời,
Trăm hoa đua nở thắm tươi mọi nhà.
Âm Vang khúc hát lời ca,
Tình Xuân xao xuyến đậm đà  nghĩa ân .
Chờ xem bè bạn xa gần,
Ghé qua chúc tết chủ nhân tiệc bày.
Bán buôn cũng chỉ lai rai,
Người du xuân chẳng đoái hoài đến ta.
Sống trong thế giới ta bà
Người thừa kẻ thiếu cũng là đương nhiên.
Thì thôi chớ nghĩ muộn phiền,
Cam tâm chấp nhận nghiệp duyên...đến cùng !
Đường hoàng ta cứ ung dung,
Ngoảnh đi , ngó lại hết mùng hai luôn .
6/2/2019
Khlaphnum.

NHẬT KÝ TẾT 2019.



MÙNG 1.

Một vòng hương lễ kính tiền nhân,
Chúc tết bà con khắp xa gần.
Mùng một đi qua đà quá nữa
Anh em bày tiệc  để mừng xuân

Chỉ mới vài lon mặt đỏ bừng,
Nghe lòng rộn rã với lâng lâng...
Tình xuân như thắm trong tâm khảm
Gạt hết niềm riêng chẳng ngại ngần .

Tàn tiệc ta vào mộng với xuân,
Ngoài kia xe cộ vẫn không ngừng .
Từng đoàn hối hả cùng xuân mới
Phơi phới niềm vui khắp cõi trần.

Thức giấc vẫn còn xiêu bước chân
Bao nhiêu phiền muộn đã tan dần .
Ngồi trông quán xá mình thơ thẩn
Con, Vợ lên chùa thỉnh nén  nhang...

Ngày đầu vội vã đã dời chân
Mồng một khoan thai bước ngập ngừng.
Ngày mới còn vương trong ánh mắt
Cho đời vẹn vẻ khúc tình thân .
5/2/2019 ( mồng một tết Kỷ Hợi )
Khlaphnum.

(ảnh Google)