Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

NỔI NIỀM TRĂNG !


Xưa kia ai vẽ Trăng vàng,
Rồi đem treo giữa không gian một mình.
Khi vui Trăng thật là xinh,
Khi buồn Trăng khuyết vô tình Trăng phai.
Hằng Nga tên gọi trang đài ,
Khen ai lại khéo đặt bày cung Trăng !
Để cho Cuội với Chị Hằng,
Ngàn năm vẫn cứ vương mang chuyện đời.
Người ta doạ xé làm đôi,
Bị Hàn Mạc Tử rao mời người mua…
Người đem Trăng để trêu đùa
Chẳng ai thương giúp che mưa lạnh lùng.
Đỗ thừa hai chữ riêng chung,
Nói ra tâm sự ngại ngùng quá thôi.
Cô đơn lơ lửng giữa trời,
Kệ người đàm tiếu Trăng trôi…một mình !
Mặc cho ai bán , ai xin
Ngàn năm Trăng vẫn chung tình thế gian .
27/8/2018
khlaphnum.

(Ảnh : google)

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

CHUYỆN XƯA !




Cái thời mười chín_hai mươi,
Trong lòng biết rõ một người mến tôi.
Thường hay qua rủ dạo chơi,
Những chiều gió mát cùng ngồi bên nhau.
Trong tim tôi vẫn khát khao,
Dấu che anh mắt ngọt ngào thiết tha.
Mỗi lần chạm mặt người ta
Cái nhìn bối rối như là...dối gian !
Phải đâu tim lạnh khô khan,
Mà do phần số cơ hàn phải vương,
Biết lòng em có tỏ tường ,
Riêng tôi chả biết liệu lường ra sao ?
Nhiều lần tôi muốn thương trao,
Bao nhiêu cảm xúc dạt dào…bổng dưng
Hoá thành câu chữ lung tung
Những gì muốn tỏ chợt dừng trên môi.
Ngập ngừng nói chẳng ra lời,
Hình như người ấy buồn thôi là buồn !
Rồi ngày trở lại quê hương
Là ngày ly biệt đôi đường cách ngăn
Buồn đau rồi cũng phai dần,
Tuy rằng hình bóng cố nhân chẳng nhoà.
Một ngày tôi được tin xa,
Người xưa giờ đã sang nhà người dưng.
Thôi thì thư gửi chúc mừng,
Dù trong lòng vẫn rưng rưng chút buồn.
Còn chi mà phải vấn vương ,
Nẻo về dĩ vãng vô thường người ơi !
14/8/2018
Khlaphnum.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

THẦM KÍN !


Bao nhớ nhung em giấu kín trong lòng, Anh nhát quá vờ không hề hay biết. Thơ em tỏ mà lòng anh thầm tiếc Tháng năm dài bóng chiếc cả hai ta.
Ôi ! phải chi trong những tháng ngày xa, Anh mạnh dạn nói ra lời thầm kín. Mà duyên số lại thường là vô đính, Chẳng như mình suy tính được em ơi !
Và hôm nay ta kịp hiểu nhau rồi, Thì em chớ buông lời thêm ai oán. Anh đã biết xin em đừng lo lắng Dẫu bây giờ xa vắng một trời thương.
Rồi mai đây sẽ vẹn vẻ chung đường, Luôn khắng khít uyên ương xây tổ ám. Em hãy giữ lửa tình luôn nồng thắm Để ân tình sâu đậm mãi ngàn sau... Nổi nhớ thươngđang trổi dậy cồn cào, Như ai xát muối vào nơi gan ruột. Niềm mong mỏi khiến đêm dài thức suốt, Giấc mơ hồng ao ước chẳng còn xa... 13/8/2018 Khlaphnum. (Ảnh :Google).

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

MUỘN....


Giờ đây thì đã muộn rồi,
Đêm đêm từng giọt buồn rơi đầm đìa.
Hiểu ra công đức sớm khuya,
Thì Thân Mãu đã vội lìa trần gian.
Dây tơ đứt khỏi cung đàn,
Trăm năm vạn hạnh bẽ bàng phù du.
Lửa yêu thương tắt thiên thu,
Lần dò trong cõi mịt mù thế nhân.
Còn đâu tiếng nói ân cần ?
Đâu lời nhắn nhủ tự thân vẹn gìn ?
Nén nhang khấn vái hương linh,
Trăm năm tiếc nuối ân tình dỡ dang...
Dẫu sao cũng đã muộn màng,
Nén lòng trong buổi Vu Lan lại về.
11/8/2018
Khlaphnum.

( Ảnh : Google)

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Trồng cây si.



"Yêu nhau mấy Núi cũng leo"
Nhưng mà khổ nổi anh nghèo quá đi !
Con tim chân chất yêu vì,

Cho nên trước ngõ , cây si cố trồng
Chỉ là một chút ước mong,
Được em để ý cho lòng anh vui.
Nếu như em đã biết rùi,
Thì ra ngoài ngõ mời lơi vào nhà.
Anh về thưa với mẹ cha,
Vay tiền mua rượu với trà qua đây,
Cau trầu vườn có sẵn này,
Để anh khỏi phải trồng cây si hoài !
8/8/2018
Khlaphnum.

(Ảnh :Google)

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

HÀM TIẾU !



Đoá Hoa hàm tiếu thật xinh tươi,
Tựa Mỹ nhân đang nhoẻn miệng cười.
Lữ khách hồn say cơn luyến ái,
Mộng tình lơi lã một lần vui .
26/7/2018
Khlaphnum.
(Ảnh : Xuan Huong Nguyen )

PHÂN LY !



Đời vẫn thế , bày chi phần duyên kiếp,
Để chân tình phải lỗi nhịp yêu đương.
Để hai ta sầu nhớ suốt canh trường,
Nhiều đêm cứ vấn vương dòng dư lệ.

Em cứ sợ một ngày kia dâu bể..
Anh bảo rằng chẳng như thế đâu em.
Cuộc tình ta đang khoảnh khắc êm đềm
Đừng nghĩ dại cho thêm nhiều lo lắng.

Rồi đến lúc... ta bàng hoàng chết lặng,
Mối tơ hồng chẳng đặng nghĩa phu thê.
Nuốt vào lòng từng giọt đắng tái tê
Đành dang dỡ hẹn thề trong giây phút

Giờ ly biệt lòng ai không day dứt.
Biết bao lâu tiềm thức mới phai nhoà
Rồi một ngày em làm vợ người ta,
Tình xưa cũ sẽ nhạt nhoà quên lãng.

Niềm đau sẽ xoá dần theo năm tháng,
Dẫu tình ta lãng mạn mấy cho vừa.
Đời đã nở phân chia tình đôi lứa
Bởi hiếu trung đánh ứa lệ phân ly…
24/7/2018
Khlaphnum.

(Hoạ : Lỡ Hen_ Liên Bạch)
ảnh : báo Vnexpress )

ĐỜI HOA !



Còn tươi kẻ ngắm người khen,
Sắp tàn Ong Bướm chẳng thèm ngó nghiêng.
Nghìn năm chất chứa lời nguyền,
Càng nhiều hương sắc, lương duyên bẽ bàng !
30/7/2018
Khlaphnum.

(ảnh : Xuan Huong Nguyen )

TÂM TƯ PHỐ VẮNG !



Trên phố vắng một mình em nhẹ bước,
Gió thẩn thờ ngừng lướt… lặng hàng cây.
Trên nền trời mây cũng đã ngừng bay
Không gian bỗng nhìn em đầy lo lắng.

Nào ai biết lòng em đang oằn nặng,
Đang chất chồng sâu lắng giữa con tim.
Em lang thang lặng lẽ cố đi tìm
Trong vô vọng nỗi niềm thêm cay đắng

Em cứ thế để lòng anh lo lắng,
Nơi phương xa anh thức trắng từng đêm.
Anh thầm mong sẽ mãi được bên em,
Để xoa dịu những nổi niềm u uất.

Để em hết những nổi buồn day dứt
Anh không còn thức trắng bởi lo âu.
Đêm lang thang ta nắm chặt tay nhau,
Nghe hạnh phúc len vào từng hơi thở.
29/7/2018
Khlaphnum.
(Hoạ : ĐÊM NAY BUỒN_ Lan Tran )

(Ảnh :google)

MỘNG TÀN ĐÊM !



Bao năm rồi anh trở lại quê hương,
Lòng nhung nhớ vấn vương miền phố thị.
Ở nơi đó có người anh yêu quí 
Và bao nhiêu mộng mị thuở yêu đương.

Anh ra đi mang nổi nhớ niềm thương,
Theo anh suốt những cung đường xa lắc.
Người ta nói xa lòng khi cách mặt,
Mà tình anh chôn chặt mãi trong tim.

Lòng ước ao sẽ đến lúc đi tìm ,
Người tri kỷ ở nơi miền phố thị.
Bao năm vẫn hằn sâu trong tâm trí
Và đêm đêm mộng mị đến vô chừng.

Em bảo rằng anh cứ mãi dửng dưng,
Quên giây phút đã cùng nhau ước hẹn.
Mà cuộc sống biết sao tròn vẹn
Nổi niềm đau đành kìm nén trong tâm.

Chẳng riêng em , mà anh vẫn âm thầm,
Mong khoảnh khắc tay cầm tay hạnh phúc.
Niềm mơ tưởng cứ đêm ngày thôi thúc.
Mộng đêm tàn sẽ đến lúc bình minh.
30/7/2018 Khlaphnum.
(Hoạ : ĐÊM SÀI GÒN_ Hoa TiGon )
(Ảnh : google)

THU MƠ !


Biết Nàng Thu có về đây ? 
Mà lòng ta vẫn đêm ngày đợi mong.
Hương xưa còn thắm trong lòng,
Nâng niu chiếc lá buồn trông xa vời…
Ngẩn ngơ nhìn đám mây trôi,
Tưởng như ký ức một thời xa xưa.
Chiều nay vần vũ cơn mưa,
Không gian đẩm ướt chẳng chừa lối riêng.
Mình ta chuốc lấy ưu phiền,
Một mình ảo tưởng vô duyên một mình.
Đất trời cũng chỉ lặng thinh,
Vô tư mưa nắng mặc tình nhớ  nhung.
Mùa Thu cứ mãi lạnh lùng,
Chẳng màng  cảnh tượng riêng chung đất trời.
Thu còn rong ruổi lả lơi,
Vẫn còn đây đó gọi mời  ghé qua.
Heo may tiếp bước la cà
Chẳng thèm nghĩ đến phương xa đợi chờ.
Ngày Thu vẫn chỉ là mơ
Để miền nhung nhớ thẩn thờ đợi mong.
Tên Nàng ta khắc vào lòng,
Mà sao chỉ dám gọi trong thầm thì...
6/8/2018
Khlaphnum


(Ảnh : google)