Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

NGUYỆN CẦU...

Mẹ đi thuở ấy còn son, Tuổi đời còn ít hơn con bây giờ. Khiến lòng con phải bơ vơ , Ba chìm bảy nổi lững lờ đời trôi... Tháng Năm khơi lại ngậm ngùi, Thế gian có kẻ mím môi gục đầu. Nỗi niềm da diết thâm sâu, Canh thâu thanh vắng nghẹn ngào tràn dân Thời gian tưởng sẽ phai dần Mà theo năm tháng càng nhân nổi buồn. Trên đời bấy giọt mưa tuôn , Niềm đau gấp bội ai lường được đâu? Trời gây chi nổi cơ cầu, Cho miền dương thế nỗi đau càng dầy. Xin người thương kẻ không may, Đừng đem hạnh phúc phơi bày phô trương. Dẫu đời là cõi vô thường, Cơ may_nghịch cảnh vẫn tương phân nhiều... 10/5/2020 Khlaphnum.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

LUẬN...COVID_19 !


(NGỒI BUỒN CHẢ BIẾT LÀM CHI,
GÕ CÂU THẦN CHÚ CÔ VI TIÊU TÙNG ! )
Bao giờ...cho đến bao giờ ,
Đuổi Cô Vi chạy có có cờ...rồi tiêu?
Để cho hết cảnh tiêu điều ,
Để cho đôi lứa tình yêu nồng nàn.
Để cho hết cảnh trái ngang,
Cách ly, tạm hoãn bẽ bàng lứa đôi.
Cô Vi hỡi...Cô Vi ời,
Sao cô cứ mãi lã lơi thế này ?
Bây giờ biết tính sao đây
Ăn gì người cúng đủ đầy cho cô !
Mấy tháng "phiêu bạt giang hồ"
Cô làm mấy chục tỉ đô tiêu tùng,
Lại gây ra nỗi đau chung,
Làm cho Thế giới hãi hùng lo toan.
Nhân viên y tế mõi mòn,
Chính quyền, quân đội héo hon đêm ngày.
Thế gian ngậm đắng ,nuốt cay,
Cả triệu người bị đọa đày xác thân
Gần năm vạn đã lìa trần
Sao Cô...vô cảm, ác nhân khốn cùng ?
Bao giờ Cô...mới chịu ngưng ,
Để cho nhân loại vui mừng hoan ca.
An lành về với mọi nhà,
Cung thương dìu dặt ngân nga mỗi chiều.
Linh hồn xấu số tiêu diêu,
Trần gian gạn lại bao điều nhân tâm.
Nổi đau dẫu vẫn âm thầm,
Hóa thành bài học trăm năm sau này.
Từ nay khắp chốn Đông Tây,
Bao nhiêu sự thực phơi bày cả ra.
Thấp cao luận lý gian tà,
Cô Vi cũng chẳng buông tha kẻ nào.
Thường ngày hống hách tự cao,
Chê bai rốt cuộc rước vào họa thân .
Chả ai cao cấp toàn phần,
Công bằng, hợp lý, tương phân sánh cùng.
Vào thời đạo lý trung dung,
Tôn thờ kẻ mạnh, người dưng sang giàu.
Tưởng đâu được tiếng thanh tao,
Ai hay quên cả tự hào dân ta.
Kẻ còn phân biệt màu da,
Tưởng khôn vỡ lẽ óc là trái nho.
Đến khi chung một chuyến đò,
Trí khôn cũng chẳng hay ho hơn nhiều.
Cô Vi đụng đến là tiêu,
Tự xưng Thượng đẳng ra điều ngu ngơ.
Khẩu trang lý luận phớt lờ
Cách ly lại vấp bá vơ nhân quyền.
Đến khi "Dịch quật" ngã nghiêng,
Mới hay sức mạnh kim tiền cũng thua.
Cô Vi đâu phải chuyện đùa,
Bao nhiêu tri thức cũng chưa đủ dùng.
Xá gì lý lẻ lung tung,
Cô Vi được dịp phát bùng thêm nhanh.
Cao siêu, thượng đẳng ...tanh bành,
Trí khôn xếp xó, hư danh phơi bày.
Trãi qua một cuộc đổi thay,
Công bằng, chân lý vẫn đầy niềm tin.
Kẻ thù chẳng có bóng hình,
Chung tay chiến đấu tử sinh chẳng màng.
Chỉ mong cho cả thế gian,
Sớm ngày trở lại bình an cuộc đời.
2/4/2020
Khlaphnum

CƠ DUYÊN !


(Luân Thường 4).
Thời suy Quỷ lộng , Tiểu nhân...
Hưng thời Thánh trọng, Quỷ Thần phải kiêng.
Ca dao ứng nghiệm nhãn tiền,
Mấy ai thoát khỏi cơ duyên địa đàng.
Người đời ai lỡ vương mang,
Khó khăn vất vả , tâm càng nặng lo.
Lênh đênh như một chuyến đò,
Bão đông, vũng xoáy ,sóng to giữa dòng.
Vững chèo, cứ mặc cuồng phong,
Kiên tâm, bình tỉnh thoát vòng hiểm nguy.
Lời xưa đúc kết diệu kỳ,
Mới hay cảnh giới thị phi, ta bà...
Từ thời Thiên Địa lập ra,
Đã phân Thiện_Ác , Chánh_Tà làm hai.
Tham lam, giả tạo đan cài,
Một vùng hỗn độn đắng cay_ngọt bùi.
Cơ duyên , nghiệp chướng ai ơi,
Kiên tâm vượt khó sẽ thời an yên.
Cuốn theo một chút tâm nguyền,
Biết đâu còn sót Thần Tiên trên đời !
26/4/2020
Khlaphnum.

NGU NGƠ ?


Ta biết chứ ! nhưng từ lâu chôn kín ,
Để cuộc đời lầm tưởng tính ngu ngơ.
Lòng đã quyết trọn một đời câm nín
Muốn nhẹ lòng ta nén nó thành thơ.
Ai hiểu rõ chữ ngờ hay nghịch cảnh,
Giữa hành trình né tránh chuyện không may ?
Bất đắc dĩ phải nhún nhường tranh canh,
Bởi những loài ngang ngạnh khó mà lay.
Đừng mơ tưởng đôi tay và khối óc,
Sẽ dễ dàng hóa ngọc giữa trần gian.
Một sai sót, lỡ làng trong phút chốc,
Khiến hoài công chìm đắm giữa điêu tàn .
Chớ vội vã khoe khoang đầy tự tại ,
Liệu phúc phần còn mãi cả đời sau.
Ai dám chắc giây phút nào khôn dại,
Trồng cây chi để hái quả ngọt ngào?
Đừng nhầm lẫn chiêm bao và thực tế,
Những điệu vần đâu phải để hời ru ?
Ta bất chấp chẳng oán thù , ngạo nghễ ,
Cõi hồn thi nào hoang phế phù du.
7/5/2020
Khlaphnum.