Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

ƯỚC VỌNG MÙA TRĂNG !



Thuyền Ngo đã dậy sóng Sông Trăng,
Tạm gác mưu sinh  rũ nhọc nhằn.
Trẩy hội ta cùng vui múa hát,
Hò khoan nhịp sóng cũng lâng lâng.

Cốm giẹp thơm ngon thiệt đậm đà,
Cúng trăng thể hiện tấm lòng ta.
Ơn trời cho những Mùa no ấm
Mưa thuận gió hoà mộng ước xa.

Nữ tú nam thanh lại dập dìu
Vui mùa lễ hội thắm tình yêu.
Lời thề chung thuỷ đêm trăng sáng
Hạnh phúc trọn đời ta chắt chiu.

Hoa đăng rực rõ mặt sông đầy,
Toả sáng muôn màu thêm đắm say.
Rộn rã đôi bờ đang thưởng lãm,
Niềm tin no ấm ở tầm tay.

Tạm biệt ngày vui lại trở về
Ruộng đồng thắm lại với tình quê.
Hẹn mùa lễ hội sang năm mới
Nam Nữ cùng nhau chuyện ước thề .
22/11/2018
Khlaphnum.

(ảnh : google)

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

TOÁN TÌNH !



Nghe đồn chín chín phần trăm,
Đàn ông trần thế ngấm ngầm lăng nhăng.
Mới nghe qua thấy thất thần,
Suy đi nghĩ lại tương phân thôi mà !
Đàn ông mà đã trăng hoa ,
Thì kèm theo mấy đàn bà, vài Cô...
Hai tay bắt cá...lùa vô
Ngoài ra thêm mấy ả bồ, tình nhân !
Suy ra càng  thấy thất thần,
Hai bên tám lạng , đồng cân vậy mà.
Gậy ông đập trúng lưng bà,
Miệng đời đỏng đảnh chua ngoa khó lường.
Đề ra con số bình thường
Giải ra nghiệm số chính phương...hết hồn !
18/11/2018
Khlaphnum

(ảnh : google)

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

MENU !



Hôm nay NƯỚC ÉP TRÁI CÂY,
CAM tươi, DƯA HẤU, CHANH DÂY ngọt lành.
Ngoài ra KHÓM , ỔI , CÓC XANH,
Sẵn sàng được ép trở thành thức ngon.
Sang phần SINH TỐ lại còn,
DÂU ,XOÀI, BƠ, NHÃN, MÍT , THƠM, MÃNG CẦU.
Đẹp da tươi trẻ dài lâu,
Chị em ta hãy mau mau đặt hàng.
Giữa trưa trời nắng chang chang,
DỪA KHÓM, DỪA TẮC cháy hàng như chơi.
ĐÁ BÀO TUYẾT với KEM TƯƠI,
Sẵn sàng phục vụ mọi người...loa...loa.....

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

CHUYỂN NGHỀ !



Quán Nét dẹp xong đã mấy ngày,
Xuống đường bán nước...ép luôn đây.
Ngày đầu mới mẻ chưa  nhiều khách,
Mấy bữa đồn xa họ ghé đầy.
Chả dám lãi lời cao chót vót.
Chỉ mong thu nhập  sống qua ngày.
Kính mời cô bác xa gần ghé ,
Ủng hộ cho mình sớm lướt phây .
15/11/2018
khlaphnum.


Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

YÊU THỜI @ !

Tình nay chẳng ngại cự ly,
Chỉ còn tốc độ so bì hơn thua.
Tiếng yêu nay bổng dư thừa,
Có nhiều hơn cả hạt mưa trên đời.
Nhiều hơn cả lá Thu rơi,
Gái trai giờ chẳng tiếc lời cho nhau.
Yêu thương, nhung nhớ ngọt ngào,
Lần đầu hò hẹn đã trao nụ tình.
Yêu đương từ thuở học sinh,
Tay cầm sách vở tay tình tứ ôm.
Chẳng cần giấu diếm nụ hôn,
Công viên quán xá đắm hồn say sưa...
Có khi trong lớp chẳng chừa,
Bạn bè chẳng thích, chẳng ưa tránh dùm.
Cái yêu thừa thải lung tung,
Mà ghen tuông cũng bão bùng gớm ghê.

Ngày xưa thứ nhất cự li,
Thứ nhì cường độ, chai lì thứ ba.
Nên đừng tính chuyện yêu xa ,
Cách lòng xa mặt khó mà Thuỷ chung.
Ngăn sông cách núi, bão bùng,
Thế nhưng cũng có


Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

YÊU THỜI NAY !



Tình cảm bây giờ chúng nó phiêu,
Gặp nhau buổi sáng…xế chiều yêu !
Chưa tường ,chưa tận …hơi chưa tỏ,
Sống gấp bon chen chúng hoá liều .

"Thời thế cho nên phải thế thôi" !
Za lô, Fây_Bút , chúng lên đời.
Tự do chả có ai ngăn cấm
Cha Mẹ buông tuồng mặc sức chơi.

Chữ trinh xưa quý tợ ngàn vàng,
Thời buổi bây giờ bị "bỏ hoang" .
Bởi thế cho nên nhiều thảm cảnh,
Chuyện chẳng trông mong hoá muộn màng.

Xã hội, nhà Trường với Phụ Huynh ,
Sẻ chia trách nhiệm chữa phân minh.
Quan tâm chăm sóc chưa chu đáo
Bỏ mặc con em giữa ái  tình.

Ngẫm chuyện yêu nay cứ như đùa,
Gia phong luật lệ cũng chào thua.
Vị thành niên đã sành hương lửa,
Rất dễ sa chân  chốn lọc lừa.

Giữa buổi giao thời phải bó tay,
Tràn lan phim ảnh của Trời Tây.
Chê bai văn hoá mình lạc hậu,
Học hỏi  người ta khéo đặt bày.

Chữ Trinh  rẻ rúng tựa như bèo,
Nên chẳng ngại ngùng trước cám treo.
Hiện đại văn minh  đầy trót lỡ,
Tương lai ai biết  để bày keo...
14/11/2018
Khlaphnum

(ảnh :google)

HÃY NHÌN NHAU...




 
Em cứ thế...khiến lòng anh trăn trở,
Đã yêu rồi hãy cởi mở cùng nhau.
Hãy sớt chia những giây phút ngọt ngào,

Và thổ lộ những niềm đau em nhé .

Hãy nắm chặt tay mỗi khi có thể,
Chuyện vui buồn cứ kể rõ cùng anh.
Cùng đấp xây những ước mộng ngọt lành,
Tình đời vốn mong manh và cạm bẫy.

Đừng quay lưng để lòng anh tan chảy,
Mà cùng nhau mãi mãi đối diện nhìn.
Để nụ cười em mãi sáng lung lung ,
Như ước vọng chuyện tình ta thắm mãi .

Anh muốn viết những vần thơ tình ái,
Để em xem là nhắc lại cùng nhau.
Bao yêu thương và cũng lắm khổ đau,
Kể từ buổi ban đầu ta gặp gỡ.

Khi hiểu thấu anh tin em đâu nỡ,
Cứ quay đi và nức nở buồn thương.
Đời cưu mang ảo ảnh lẫn mộng thường,
Mình chia sẻ liệu lường trong nghịch cảnh.

Hãy nhìn nhau đừng để lòng ám ảnh ,Những sầu thương mỏng mảnh ở quanh ta.
Hãy nhìn nhau âu yếm , thật đậm đà,
Đời vẫn thế chỉ là ta chưa hiểu !
13/11/2018
Khlaphnum.

(hoạ thơ Thiều Ngân.

NÓI SAU LƯNG !
Cứ quay mặt ngay cả khi nói chuyện
Anh bảo rằng cái chuyện nói sau lưng
Là một điều anh ghét lắm không ưng
Dù sự thật nhưng vẫn là việc xấu.
Cố nói lẫy mà anh nào hiểu thấu
Sự ngại ngùng muốn giấu kín lòng em
Từ lâu rồi đó như một thói quen
Sẽ không để thêm lần sai nhịp đập.
Em chỉ sợ anh biết rằng sự thật
Trái tim mình thổn thức bởi vì anh
Mà điều này có lẽ quá mong manh
Lỡ một ngày ta lại thành xa lạ.
Em không muốn bàn chân mình bước quá
Vì bây giờ tất cả đã muộn màng
Cố giữ lòng bớt trăn trở đa mang
Rồi cay đắng bẽ bàng anh nào biết.
Nên cố giấu tiếng tơ lòng da diết
Cứ giả vờ mài miệt chốn xa xăm
Nào phải đâu tim đã bị giá băng
Nhưng em sợ những trở ngăn duyên, phận
Ngày 13/11/2018
Thiều Ngân. )

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

VỘI...



Em cứ đến trong âm thầm lặng lẽ,
Chẳng nói chi mà để lại niềm đau.
Em  vội ghé và mau đi  như thể,
Chưa bao giờ ta kề cận ngọt ngào.

Lòng anh vẫn không bao  giờ nghĩ đến
Lẻ nào đây định mệnh  của cuộc đời.
Em từ đó kiệm lời không buông tiếng
Để thơ anh mãi quyện giữa sầu rơi !

Và đôi lúc rối bời anh chua xót,
Cầm bút toan nắn nót viết thơ tình,
Mà chợt nghĩ niềm tin sao bèo bọt
Gom đắng cay, mật ngọt cất riêng mình.

Dù em vẫn lặng thinh và ghé vội,
Mà thơ tình có tội lỗi gì đâu ?
Anh mong chỉ một câu em để lại.
Để tình thơ tươi mãi thuở ban đầu !
9/11/2018
Khlaphnum.

(ảnh: google)

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

CHUYỆN YÊU XƯA !


Ba mươi năm trước khi vừa lớn,
Chập chửng vào yêu với dại khờ.
Chỉ mới nhìn người qua ánh mắt,
Mà lòng xao xuyến muốn yêu cơ !

Người vẫn thường qua trước ngõ này,
Chiều vàng nắng nhạt cuối chân mây.
Lòng tôi thấp thỏm luôn  chờ đợi,
Chỉ để nhìn nhau một phút giây.

Lúc ấy tôi chưa dám ngõ lời,
Mà người như đã hiểu lòng tôi.
Bao lần ánh mắt như e thẹn,
Vội vã quay đi dạ rối bời.

Thuở đó còn bao chuyện ngại  ngần,
Nữ Nam " thọ thọ bất tương thân"
Yêu đương giấu kín không ai biết,
Chỉ có bạn bè mới tỏ phân.

Yêu nhau chẳng dám nắm bàn tay,
Mượn cớ cùng ôn với học bài.
Ghế đá góc sân cùng chứng kiến,
Hai người ngồi  đó ngắm  mây bay !!!

Ba tiếng  mà sao quá khó khăn,
Nhiều đêm cứ nghĩ ngợi miên man.
Biết làm sao để cho người hiểu,
Để trái tim này hết thở than.

"Thời thế cho nên phải thế thôi",
Tình trong ánh mắt với bờ môi.
Nụ cười e ấp như thầm tỏ,
Mình đã trao nhau...ước nguyện  rồi !
8/11/2018
Khlaphnum.

(ảnh : Google)




Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

AO ƯỚC NGÀY ĐÔNG !



Dường như trời mới vào Đông ,
Mà từ lâu ở trong lòng lạnh căm.
Hơi sương lan toả ngấm ngầm,

Để cho ngọn cỏ trầm ngâm đợi chờ.
Giọt sương còn mãi lửng lơ,
Như buông…như nén lòng chờ gió lay.
Tinh mơ khoảnh khắc đong đầy,
Đón ngày Đông lướt về đây nhẹ nhàng…
Ta mơ một chút Đông sang,
Để cho cái lạnh bẽ bàng niềm riêng.
Gía băng như vướng lời nguyền,
Chả bao giờ dám ngã nghiêng nơi này.
Cho ta thèm một vòng tay,
Cùng bao hơi ấm chuổi ngày cô đơn.
Mà Đông như giận như hờn,
Mưa phùn, gió bấc chỉ mơn man hoài.
Màn sương giăng kín cành cây,
Cho chiều thăm thẳm những ngày nhớ nhung.
Ước ao giây phút song cùng,
Một lần vẹn vẻ tình chung mặn nồng ! 
7/11/2018
Khlaphnum.

(ảnh : google).

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

MẮT KÍNH BỂ...




Trời hông thương cái phận nghèo,
Tối qua bể kính phải nheo mắt nhìn.
Bao nhiêu hình ảnh đẹp xinh,
Mờ mờ ảo ảo thất kinh…hoảng hồn.
Chữ nghĩa dành chỗ nó đôn,
Không hàng , chẳng lối cứ dồn vào nhau.
Cố nheo chẳng được chữ nào,
Thôi thì tắt máy biết sao bây giờ.
Trong đầu bổng hiện vần thơ,
Mà mắt kính bể phải chờ…đi mua.
Tiền đâu có sẵn dư thừa,
Mở cửa buôn bán đợi trưa gom tiền.
Số gì mà quá vô duyên,
Càng mong, càng ế... muốn liền…phải vay. 
Vì thơ phải đến nổi này,
Miễn ra vần điệu dẫu trầy trật da .
1/11/2018
Khlaphnum.

(ảnh: google)