Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

MỘNG GIÓ TRĂNG !

Từ buổi tình còn trong trắng,
Trái tim chẳng nặng bao điều
Đêm chưa biết mùi trống vắng
Mơ màng khoảnh khắc thương yêu.

Thu chữa đi mà gió trở đông,
Người xa có nhớ thuở hương nồng ?
Đau lòng khỏa lấp niềm thương tưởng,
Xót dạ dâng trào nổi nhớ mong.



Bán nước không xong...lại bán nhà,
Chắc là kiếp số của  Thương Gia !!!
Người quen mua nước không sa cạ,
Kẻ lạ sang nhà  ép thẳng ga.
Sản nghiệp cả đời buông xót dạ ,
Gia tài phút chốc khó mà xa.
Duyên chưa đến lúc...chờ tăng giá,
Nhà cửa phải đâu một món quà !
17/10/2019
Khlaphnum.

RỐI...

Không thể nép mình vào thơ được nữa,
Bởi mưu sinh từng bữa mãi trông chờ...
Gạo thóc hàng ngày len chặt ước mơ,
Có những tứ thơ  vật vờ ép vụn .

Những điệu vần mãi "tồn kho" hóa nhũn,
Câu chữ rã rời như cọng bún ôi thiu.
Dẫu những đam mê vẫn cố chắt chiu
Mà cóp nhặt rối trong chiều suy nghĩ.

Vẫn biết trước không có điều hoàn mỹ ,
Viết vài câu bình dị vẫn không xong.
Khoảnh khắc lo toan oằn nặng trong lòng.
Đời mai mỉa : lông bông thơ với thẩn !

Lòng dặn lòng chả có gì nhơ bẩn,
Rồi những chuổi ngày lận đận sẽ  qua.
Phút hân hoan sẽ phân rõ chánh tà,
Niềm kiêu hảnh càng đậm đà thi vị.
23/10/2019
Khlaphnum.

MỒ CÔI !

Mẹ nó qua đời mới tối qua ,
Bánh xe tàn nhẫn đã chèn qua.
Từ nay chúng nó mồ côi mẹ,
Nhìn ảnh đau lòng  quá  xót xa !


 MỘNG TÌNH !
Đọc thơ em mà cứ xót xa lòng,

Nơi chốn ấy có người mong gặp gỡ.
Để đêm nay cõi hồn anh trăn trở,
Sắp bình minh mà nhịp thở ngắn dài.

Có ngờ đâu sâu thẳm trái tim ai
Niềm hạnh phúc ước mơ ngày sánh bước.
Tình đôi ta cũng chỉ là mộng ước,
Bởi làm sao có thể vượt nghìn trùng.

Lối xưa còn đầy dẫy những riêng chung,
Và giông tố bão bùng đang chờ đợi.
Nhưng hãy tin dẫu con đường vời vợi,
Nếu vững lòng sẽ tới những ngày vui.

Viết câu thơ mà dạ cứ bùi ngùi,
Dòng sông nào rồi cũng xuôi về biển.
 Giọt Phù sa vẫn âm thầm lưu chuyển,
Sẽ vun bồi ước nguyện bến bờ yêu.

Giấc mộng nào chẳng khiến cõi hồn phiêu,
Trong khoảnh khắc cô liêu càng hun đúc.
Niềm mơ ước đôi khi là hạnh phúc,
Cứ trãi lòng cảm xúc sẽ thăng hoa...
26/10/2019
Khlaphnum.











VỖ VỀ...

Ngoài trời kia mưa gió cứ miên man , Lòng anh mãi ngỗn ngang đường tơ rối. Ở quê xa chắc là em đang dỗi , Chốn khuê phòng ôm nỗi nhớ mong anh. Hãy yên tâm mà dỗ giấc mộng lành, Tàu anh vẫn đang tròng trành rẽ sóng. Anh vẫn đi trên con đường hy vọng Để mỗi ngày cuộc sống vững bền hơn. Ngủ đi em đừng có mãi dỗi hờn Tình anh vẫn keo sơn và chung thủy, Đừng để lòng cuốn theo lời dị nghị Bởi người đời ích kỷ cứ dèm pha. Rồi một ngày...ngày ấy chẳng còn xa, Ta sẽ cất tiếng ca cùng năm tháng. Anh sẽ về một niềm vui vô hạn , Vòng tay nào lãng mạn chẳng rời nhau. 3/11/2019 Khlaphnum.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

LUÂN HỒI !

Lai sinh sao biết mà mong đợi,
Nguyên kiếp đây còn bạc với vôi.
Ảo ảnh mịt mờ trong thế sự,
A di đà phật ! miễn luân hồi.
4/11/2019
Khlaphnum.

(ảnh :google)

CHIẾC LÁ MÙA ĐÔNG !

 Ai đem chiếc lá màu Đông,
Luyện nên bùa chú bỏ trong đêm dài
Để cho tình cũ lá lay ,
Đêm nằm trăn trở nhớ ai bên chồng .
Kẻ kia biết có hơn không,
Hay là ôm cả khối lòng quạnh hiu.
Quyền năng xoay chuyển Tình yêu, Hay là thừa gió theo chiều bẻ măng ? Trăm năm một khối tình bằng, Ai như chú Cuội yêu Trăng hết lòng. Hằng Nga có biết hay không? Mà sao vẫn cứ lạnh lùng dửng dưng. Nhân gian ai cũng đã từng, Trái tim giá lạnh Mùa Đông một lần. Bùa yêu hay chuyện phù vân , Thực hư ngụy tạo thêm phần liêu trai . Lá Đa rụng khắp non đài, Cuội nay chắc cũng nguôi ngoai Cung Hằng ! 3/11/2019 Khlaphnum.