Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

LẦM LỠ...

LẦM LỠ...

(bài họa )
Thôi thế là em đã phụ tôi,
Thuyền sang bến mới...sáo bay rồi !
Tơ duyên chẳng đặng đường chia lối
Mộng ước không tròn phải tách đôi.
Cứ ngỡ chân tình luôn đấp đổi,
Nào hay nghĩa cử chả vun bồi.
Lòng không muốn trách ai lầm lỗi,
Dẫu biết niềm đau chẳng thể nguôi ! 2/9/2019 Khlaphnum. Bài xướng :
LỖI DUYÊN...
Sao bày nghịch cảnh nát lòng tôi
Bởi trễ...thuyền sang đoạn kết rồi
Chỉ buộc không tròn duyên rẽ lối
Tơ nguyền chửa vẹn nghĩa lìa đôi
Hồn đau mộng vỡ thương nào đổi
Mắt đẫm ngày mong lại chẳng bồi
Vội bước vương buồn tâm cảm lỗi
Theo chồng kỷ niệm có dần nguôi?
Bạch Liên