Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

TRỞ VỀ KÝ ỨC !

Bên đường phượng vỹ chờ ai,
Mà màu  thương nhớ rơi đầy lối đi.
Tiếng ve trầm bổng thầm thì
Tóc xanh đà bạc còn chi đợi chờ.
Một thời trong trắng ước mơ,
Như từng nét mực chẳng mờ trong tâm.
Cái thương cái nhớ âm thầm,
Vẫn nguyên hình bóng xa xăm thuở nào.
Thời gian dẫu có hanh hao,
Mà vùng kỷ niệm ngọt ngào tươi nguyên.
Lắng sâu trong những ưu phiền
Là bao ký ức hồn nhiên trở về.
Trãi lòng một thoáng đê mê
Dường như còn đó câu thề trắng trong...,
Ngắm hoa phượng vỹ tươi hồng,
Lòng ta bất giác nhớ mong lạ kỳ.
Dòng đời cứ mãi trôi đi,
Biết ai còn giữ lại gì trong tim ?
29/4/2019
Khlaphnum.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

CHUYỆN BÁN NHÀ...

Mấy mối xem qua chữa trả lời,
Nhắn tin liên hệ cũng nhiều nơi.
Duyên cơ chả biết bao giờ nhỉ
Phàn số đành cam phải đợi thời.
Ngày ấy sang tay từ kẻ lạ ,
Giờ đây bán lại trả cho đời.
Lên voi khoảnh khắc đầy ân huệ
Xuống chó đương nhiên phải thế thôi...
22/4/2019
Khlaphnum.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

DÁNG ĐÊM !

Đêm khoe dáng dưới vầng trăng tỏ,
Cánh mỏng manh hé nở bên hè.
Mây ơi chớ vội vàng che,
Để lung linh trắng chợt nhòe nét duyên.
Vì nghịch cảnh ưu phiền nhân thế ,
Đợi chờ đêm Quỳnh kể hương lòng.
Dẫu rằng muôn vẻ trắng trong,
Mà nhiều cay đắng cô phòng nhân gian.
Trăm hoa vẫn hiên ngang chói lọi ,
Được sáng soi dưới ánh mặt trời,
Còn ta một kiếp sương phơi
Nương trăng để tỏ ánh ngời riêng tư.
Người ta mượn thi từ ưu ái
Để ngợi ca sắc thái đêm đen .
Chẳng dây dưa với kim tiền,
Nồng nàn hương sác chính chuyên bao đời.
Quân tử chẳng buông lời cợt nhả
Chỉ thầm mong được thỏa niềm vui,
Nâng ly chứng kiến hoa cười,
Ánh trăng bàng bạc lòng người cũng say.
Quỳnh vẫn thế ...luôn đầy bí ấn,
Cũng đâu thèm oán giận thế gian.
Phải đâu là kiếp lỡ làng,
Hương xa vẫn khiến bao chàng...thức đêm !

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

BÁN NHÀ !

Nghịch cảnh đành cam phải bán nhà,
Từ nay lay lất kiếp bôn ba.
Ai thương giới thiệu người mua giúp,
Bè bạn rao dùm  Mạng_bút nha !
Sáu mét mặt tiền con lộ lớn
Dài sâu...hậu giáp rạch Chà Và
Sau Sông, trước lộ không tranh chấp
Ba Tỷ ...ai cần trả giá qua...
12/4/2019
Khlaphnum.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

KHÓI...

Mịt mờ như ảo ảnh,
Khói chiều vương lá cây,
Tưởng chừng như sương mỏng
Sao làm ánh mắt cay ?

Mái tranh giờ xa vắng
Đâu làn khói trắng bay
Một đời ai tần tảo
Nuôi con lớn hình hài.

Khói đốt đồng trắng xóa
Thơm mùi rạ ngất ngay
Ký ức nào hiện hữu
Chập chờn trong khói mây.

Những đêm dài không ngủ
Khói luồn qua kẻ tay
Tâm tư tư đầy trăn trở
Còn đâu giấc nồng say.

Mộng đời không đơn giản,
Giữa thực tế cuồng quay.
Nửa đời còn tay trắng
Mộng tan tành khói...bay !
6/4/2019
Khlaphnum.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

NHỚ !

Thì ra cái nhớ  quanh đây,
Hèn chi nó cứ mãi dày vò ta.
Lâu lâu ẩn hiện ú òa,
Để cho kiêu hãnh xót xa ngỡ ngàng.
Trầm tư phủ lối miên man,
Vẽ vời chi để bàng hoàng con tim.
Tâm tư ảo ảnh nhấn chìm,
Hoàng hôn buông xuống lặng im cõi lòng.
Đưa tay quờ quạng khoảng không,
Chạm vào nổi nhớ nhớ bềnh bồng trôi xa.
Ngỡ đâu còn chút mặn mà,
Ai hay nhạt nhẽo phôi pha mất rồi.
Một thời cái nhớ chia đôi,
Bây giờ còn lại một người chắt chiu.
Thời gian chồng chất thêm nhiều,
Mà con tim vẫn tiêu điều hoang vu ?
Phải đâu là chốn ngục tù
Mà sao cứ nhốt thiên thu nhớ buồn !
5/4/2019
Khlaphnum.

(ảnh :Google)