Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

MÀU HOA KỶ NIỆM.

Mưa chiều cuốn xác Phượng  trôi,
Cánh hoa thắm đỏ một thời dấu yêu.
Dáng hoa tuy chẳng mỹ miều,
Mà sao ẩn chứa bao nhiêu tình đời.
Mỗi mùa cánh Phượng rơi rơi,
Tâm tư tràn ngập dòng đời Thư Sinh.
Phải đâu chỉ có riêng mình ,
Biết ai kia có còn in giữa lòng.
Cái thời vụng dại trắng trong,
Bồi hồi nổi nhớ bềnh bồng trong tim.
Gom vào tất cả nổi niềm,
Dòng  thời gian cũng lặng im đón chờ...
Làm sao về lại ngây thơ,
Bao nhiêu ký ức xa mờ vùi sâu.
Thời gian hiện rõ mái đầu,
Sương che ánh mắt còn đâu ngắm nhìn.
Gió đùa cánh phượng rung rinh,
Rơi vào nỗi nhớ ân tình xa xưa...
Nhắc bao nhiêu cũng là thừa
Màu hoa kỷ niệm dây dưa nỗi lòng !
22/6/2019
Khlaphnum.

(Ảnh : Google  )

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

THẮT LƯNG ,BUỘC BỤNG...

Thắt lưng, buộc bụng đến bao giờ?
Giấc ngủ chưa tròn , vẫn cứ mơ.
Mộng tưởng bao điều chưa kịp với
Nhiều khi thức dậy tiếc...bơ phờ.

CẠN NGUỒN !

Năng lượng thơ ca bỗng cạn nguồn,
Bởi vì mấy tháng bận đi buôn.
Buôn nhà, buôn cửa mà buôn ế ,
Giải quyết chưa xong cảm thấy buồn.

Buồn quá nên Thơ cũng ỉu xìu ,
Câu từ uể oải ý buồn thiu.
Bao giờ giao dịch  xong xuôi nhỉ,
Thơ phú đầy căng tựa cánh diều.

Diều no gió vút tận lưng trời,
Thoải mái trong lòng thơ lã lơi.
Ý đẹp, lời hay, châm sắc nét ,
Tâm bình nho nhã thấm nguồn khơi.

Khơi lòng cảm xúc kiếp tằm tơ,
Cũng bởi lo toan khiến vật vờ.
"Cơm áo không đùa..."trong nghịch cảnh
Bao giờ trọn vẹn ý tình thơ.

Thơ này rao bán có ai mua ?
Thật đấy ta đây chẳng nói đùa.
Rao bán vần thơ nghe dạ xót
Lời rao pha lẫn chút cay chua .
20/6/2019.
Khlaphnum.

(Ảnh : google)


Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

LỠ UỐNG TRÀ SEN !

Ngày trước tôi mê thưởng thức trà
Hương sen thơm ngát thoảng bay xa...
Sáng nào thức dậy là nho nhả,
Nhấp ngụm trà thơm thiệt đậm đà.

Rồi đến một ngày bổng nhận ra
Hương sen lạc quẻ nó phai nhòa.
Tưởng rằng điện nước tăng phi mã
Chất lượng hương trà ảnh hưởng qua .

Bữa nọ lên phây tưởng mắt hoa
Đầm sen nhung nhúc thịt và da.
Nam thanh , Nữ tú đang lơi lã
Chụp ảnh, seo phì chướng mắt nha !

Chợt nhớ...hình như cái ấm trà,
Mùi sen đâu mất mỗi lần pha.
Còn đâu cái thú vui nho nhả,
Lỡ uống vô rồi...ói chẳng ra !
12/6/2019
Khlaphnum.