Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

NGÔN LỜ…



"Lời nói không mất tiền mua",
Cho nên họ cứ nói bừa cho xong.
Mặc thiên hạ chẳng hài long,
Miễn sao "né" khỏi “cuồng phong” miệng đời.
Đau lòng lắm lắm ai ơi !
Từ nhà Mô Phạm đến người quyền cao.
Những bài đạo đức hôm nào,
Còn say sưa giảng quên sao được nè !
Thủ trưởng một mực bao che,
Rằng quân ta giỏi chẳng hề dối gian.
Đến khi mọi việc lỡ làng ,
Nín khe như chẳng liên can mọi bề.
Cái văn hoá thật đáng chê,
Công dân giáo dục,thói lề ở đâu?
Vì sao nên nổi cơ cầu ?
Vì danh? Vì nghĩa ? Ơn sâu ? vì tiền ?
Tâm hồn trong trắng vẹn nguyên ,
Còn đang khoảnh khắc ngoan hiền vô tư.
Ai gây nghịch cảnh bây chừ ?
Lòng non bị nhiễm thói hư người đời.
Chấn hưng đạo đức người ơi !
Mai sau Dân tộc sáng ngời niềm tin .
23/7/2018
Khlaphnum.

(ảnh : google)

NỔI LÒNG HAI LÚA !



(Thơ sầu )

”Con Vua thì lại làm Vua”
Còn con Hai lúa đã thừa biết thân.
Phải lo học tập chuyên cần,
Mới mong đỗ đạt thành nhân rỡ ràng.
Mẹ Cha cơ cực gian nan,
Nợ nần gom góp sẵn sàng cho con.
Bao nhiêu năm tháng mõi mòn,
Chỉ mong con trẻ sắt son một lòng.
Học hành đỗ đạt tinh thông,
Thay đời, đổi vận tươi hồng tương lai.
Mẹ Cha nở mặt, nở mày,
Xóm Làng yêu mến, vui lây , tự hào..
Ước mơ chẳng phải là cao,
Mà niềm hạnh phúc dạt dào trong tâm.
Sáng nay Hai lúa tối sầm
Nhựt trình đăng rõ cái âm mưu cùn.
Con quan lại cứ ung dung
”Học tài thi phận”…cái buồn nào hơn !
Bao năm áo rách vai sờn,
Nợ nần ,vay góp…trắng trơn cuộc đời.
Con quan đi học cho vui,
Tới ngày thi đã có người lo toan.
Điểm thi phù phép an toàn,
Ngành nghề dọn sẵn cho con quan rồi.
Hai lúa ấm ức lệ rơi,
Thôi về làm ruộng suốt đời như Cha.
Mới hay trong cõi ta bà,
Con Vua, con Lúa khó mà như nhau .
20/7/2018
Khlaphnum.

(ảnh: google)

NỔI SẦU VẠN CỔ !



Lớn lên phận gái phải theo chồng
Bến nước ai ngờ đục với trong.
Duyên phận bèo trôi đành chấp nhận
Nào ai biết trước cảnh long đong.

Sách sử chưa phai chuyện má hồng,
Nghìn năm oan ức rửa nào xong.
Nữ nhi đã trọn lòng ân ái
Một kiếp tơ duyên vốn mặn nồng.

Thế thái nhân tình quá đắng cay,
Tiếc rằng phận gái thật thơ ngây.
Mưu đồ kẻ cướp đâu hay biết,
Luyến ái, tình ân vẫn trọn đầy.

Mưu gian độc kế mãi trường tồn,
Mấy bận điêu tàn cả nước non.
Cũng bởi vì tin nhầm kẻ cướp
Bao lần rước hoạ lửa căm hờn.

Lông ngỗng còn bay giữa hận thù
Lời nguyền giữ mãi suốt thiên thu .
Gương xưa chẳng lẽ nào quên biến,
Hận nước in lòng kẻ trượng phu.

Ngẫm chuyện ngày xưa thật xót xa,
Ngày nay kế độc vẫn chưa nhoà.
Thâm sâu hiểm hoạ còn vây khốn,
Quyết chí bền gan giữ nước nhà.
5/6/2018
Khlaphnum.

(Tranh : truyencotich.vn )

GỞI BÁC TÚ XƯƠNG !



(Thơ vui)

Bác Tú Xương ơi chớ có buồn,
Cử Nhu thuở ấy được qua truông,
Vừa ngu lại dốt văn chương kém,
"Hủ nút” nhưng mà chẳng dám buôn.

Phó Lượng ngày nay lắm tật tài ,
Một mình chịu tội chẳng khai ai
Đương thời máy tính “khuyên” nhàn nhả
Chỉ mất sáu giây sửa một bài !

Nhân tài đất nước rất trông mong,
Phó Lượng ra tay thiệt nản lòng.
Cả nước đau đầu cơn sốt điểm,
Cử Nhu sống lại bái chào Ông !

Bác Tú Xương ơi chớ có buồn,
Xưa nay sĩ tử nhớ ông luôn
“Thi không ăn ớt…” thời xưa ấy,
Bác Cử thua xa Lượng diễn tuồng !
17/7/2018
Khlaphnum.
(ảnh : google)

P/S : Tên nhân vật được thay đổi cho"hợp pháp"

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

TRẦM TƯ !



Trầm tư nào phải do trời,
Dù mưa dù nắng, sương rơi cũng sầu…
Trách người …người ở tận đâu ?
Trách chi chiếc lá úa mầu vàng hoe.
Gió đưa gió đẩy lặc lìa
Rụng phơi lối nhỏ ai kia đi về.
Trách chi tà áo vân vê
Thương cho cái nhớ , câu thề gãy đôi.
Trầm tư nào phải do trời,
Trời mưa chớ nghĩ ngậm ngùi thế gian .
Người dây phải mối vương mang
Lòng sầu trời đất cũng nhàn nhạt theo.
Tâm tư đang nhuốm bọt bèo,
Sầu giăng trước mặt, tình treo lỡ làng.
Cơ trời phải chịu tiếng oan,
Bởi lòng người mãi muộn màng…trầm tư !
8/7/2018
Khlaphnum.

(Ảnh :Google)

MƯA…




Trời vẫn chưa vào Ngâu,
Mà mưa sầu giăng khắp.
Những bàn chân bất chấp
Lầy lội ngập bùn nhơ.

Cuộc sống mãi lửng lờ,
Như đèn mờ hẽm vắng.
Giọt mồ hôi mặn đắng,
Hoà cùng hạt mưa rơi.

Mưa cứ mưa đầy trời
Rót lên đời lặng lẽ
Mưa giăng sầu nhân thế
Nghe não nề buồn tênh.

Đếm từng giọt bên thềm
Cho lòng thêm hoài nhớ.
Giọt mềm rơi vụn vỡ
Như tình lỡ pha phôi.

Dĩ vãng nào êm trôi,
Giữa dòng đời vô cảm ?
Mưa buồn rơi ảm đạm
Sầu thê thảm tim ai..

Mưa hay giọt ngắn dài
Hoen mờ phai má thắm.
Tình đời còn say đắm
Mưa cứ thầm rơi rơi….
16/7/2018
Khlaphnum.

(ảnh : google).

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

CUỐI HẠ !


Ngày mưa tháng bảy chênh chao,
Phượng ơi khoảnh khắc ngọt ngào còn không?
Còn đâu cánh mỏng tươi hồng
Tả tơi trước những cuồng phong rã rời !
Xác hoa Phượng lửng lờ trôi,
Cơn mưa mùa Hạ ngậm ngùi tiễn đưa.
Bao nhiêu năm tháng còn thừa
Trong tim hình bóng vẫn chưa nhạt nhoà.
Ve sầu lặng khúc hoan ca,
Âm thầm tiễn biệt…những tà áo bay…
Mùa thi cảm xúc đong đầy,
Đi cùng khoảnh khắc chia tay ngậm ngùi.
Năm nào Hạ cũng thế thôi,
Vẫn luôn chan chứa những lời biệt ly.
Mùa thương mùa nhớ lạ kỳ ,
Mang theo vương vấn sầu bi tuổi Hồng.
Mà trong tim vẫn thầm mong,
Đón mùa Phượng thắm cho lòng hoài mơ…
Hôm nay nghe chút thẩn thờ,
Nhìn theo xác Phượng ngẩn ngơ nổi niềm.
Nghe như trống vắng buồng tim,
Lặng thầm nổi nhớ im lìm trong ta.
Cuối mùa đành phải chia xa,
Để cho mùa mới cùng hoà thế gian .
2/7/2018
Khlaphnum

(ảnh: google)

NU NA …(*)



Hơn nhau tiếng nổ thôi mà,
Trò chơi của những ngày xa dại khờ.
Em hay hờn giận vu vơ
Bảo rằng anh cố tình vờ chịu thua.
Thì…anh đâu có thèm đùa
Chỉ lo em khóc như mưa …mẹ rầy !
Một thời vụng dại thơ ngây
Vẫn theo ta suốt những ngày trần gian.
Bao nhiêu nghịch cảnh bẽ bàng,
Khiến lòng ta lại miên man tìm về.
Lắng lòng trong cõi đam mê
Tạm xa khoảnh khắc khắc bộn bề đua tranh.
Tìm trong dĩ vãng ngọt lành
Bồi hồi ký ức mong manh thấm lòng.
Trò chơi ngày ấy còn không?
Nu na bỏ lại…theo chồng nơi xa…
Tình xưa nghĩa cũ thôi mà,
Có ai nhớ ánh trăng tà…ngày thơ !
Nhớ nhung giờ chẳng thèm vờ
Vẫn luôn ấp ủ mộng mơ cuộc đời .
3/7/2018
Khlaphnum.

(ảnh : google).

(*) : Còn gọi là pháo đất hay úp nu na...

ƯỚC VỌNG !


ƯỚC VỌNG !

Chiều nay gió rưng rưng bổng lạ,
Cánh Phượng Hồng tơi tả lối đi…
Cũng vừa kết thúc mùa thi,
Hai hàng Phượng vẫn thầm thì trong mưa.

Còn sót lại đong đưa trong gió,
Những chùm Hoa Phượng đỏ liêu xiêu.
Như lời tạm biệt dấu yêu,
Một mùa Phượng nữa còn nhiều nổi lo.

Thêm một lứa Học Trò giả biệt,
Những niềm mơ tha thiết trắng trong.
Vào đời với những ước mong
Vẹn nguyên nhiệt huyết lửa hồng trong tim.

Như chim non đi tìm ước vọng,
Có biết chăng cuộc sống chông chênh ?
Chỉ mong ý chí trui rèn,
Bền gan nung nấu ngày thêm vững vàng.

Đời đâu thể như trang sách vở,
Nên em đừng bỡ ngỡ làm chi.
Thêm mùa Hạ nữa ra đi
Để cho ước vọng phân kỳ tương lai.
2/7/2018.
Khlaphnum.

(ảnh :google)