Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

CHÚC MỪNG ĐỘI NỮ VN VÔ ĐỊCH AFF CÚP 2019 !

Tiếp theo chiến tích của Nam,
Hôm nay đội Nữ cũng làm rạng danh.
Trăm hai mươi phút tung hoành,
Huỳnh Như xuyên thủng khung thành Thái Lan.
Mừng vui, phấn khích ngỡ ngàng,
Cởi phăng chiếc áo đang mang trên mình.
Trọng tài cũng phải thất kinh
Rút thẻ đỏ chẳng vị tình Việt Nam.
Thiếu người nhưng đủ quyết tâm
Các cô gái trẻ nâng tầm chiến công.
Cùng nhau đoàn kết đồng lòng
Lên ngôi vô địch ước mong vẹn toàn !
27/8/2019
Khlaphnum.

(ảnh : google).

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

NGÀY THU CHIA TAY !

Anh ra đi một phương trời xa quá,
Chẳng mùa thu,chẳng lá đỗ...chiều sương...
Những bước chân trong thế giới vô thường,
Đôi lúc nhớ thân thương miền kỷ niệm.

Sao quên được hoàng hôn vừa ngã tím,
Nắm tay nhau âu yếm dạo bên đường.
Lòng bồi hồi tràn ngập những yêu thương.
Công viên vắng chỉ dường nghe tiếng thở.

Đôi tim yêu cõi hồn đang rộng mở ,
Gió mà Thu đang chở những ân tình.
Khiến vườn yêu thêm tỏa sắc lung linh,
Niềm hạnh phúc định hình trong ánh mắt.

Ngày anh đi...chẳng nghĩ điều chưa cắt,
Nén vào tim những khắc khắc buồn vui.
Ai  ngờ đâu có lúc phải ngậm ngùi,
Nào cạn nghĩ chia phôi từ khi ấy.

Mỗi mùa Thu anh gởi vào trang giấy,
Những câu tình bỏng cháy lửa yêu đương.
Đêm cô đơn anh nhớ những cung đường,
Mà hai đứa vẫn thường hay dạo phố.

Đã bao Thu hai đứa mình cách trở,
Em hoài mong nỗi nhớ mãi vời xa.
Anh chẳng quên những giây phút mặn mà
Cùng nguyện ước thiết tha ngày tao ngộ .

Tại mùa Thu ? hay bởi vì duyên số?
Bởi vì đâu dang dỡ chuyện tình yêu.
Để chiều Thu còn mãi cảnh cô liêu,
Đêm mộng mị dìu nhau vào...quá khứ !
23/8/2019
Khlaphnum.


Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

HÀNG XÓM GIAN MANH ! ! !

Vận nước trong vòng nguy hiểm
Giặc thù lấn chiếm biển xa.
Loa loa...tất cả trẻ già
Sẵn sàng tham gia tranh đấu.

Hãy vì quê hương yêu dấu
Quyết tâm đỗ máu xã thân .
Nếu giặc không chịu lui chân
Cho chúng thêm lần thất vọng.

Ngoài khơi từng giờ biến động
Lăm le những  bóng giặc thù
Hung hăng như loài thú dữ .
Sẵn sàng động thủ , gian manh .

Ngày đêm quấy nhiễu biển xanh,
Cướp di an lành cuộc sống
Xóa đi bao niềm hy vọng
Biển đời hào phóng tặng ban.

Quân thù hùng hổ ngược ngang,
Ỷ mạnh ,tham tàn , lấn chiếm.
Kế độc, mưu sâu nham hiểm
Chẳng hề giấu giếm dã tâm.

Tổ tiên chúng tự ngàn năm
Vẫn cứ âm thầm thói xấu .
Thế giới bất bình tranh đấu
Bao lời chẳng thấu..."vô tư" !

Chúng cứ lộng ngôn xảo ngữ
Bịa ra lịch sử hải đồ.
Đê hèn hiếp yếu thế cô
Quen  thói côn đồ cướp cạn.

Bao đời Ngô ,Minh, Thanh,Hán...
Chúng xua hàng vạn quân binh.
Xâm lăng đất việt quê mình
Khiến cho dân tình thống khổ.

Chúng quên từ thời tiên tổ,
Bao lần chẳng chỗ chôn thây.
Bạch Đằng Giang vẫn còn đây
Chứng tích lưu dầy cọc gỗ.

Bài thơ Thần còn nhắc nhở
Hùng thiêng muôn thuở nước Nam.
Giặc thù  đến đây xâm phạm,
Nếm mùi ảm đạm thê lương.

Giữ yên biển đảo quê hương,
Sẵn sàng lên đường giết giặc
Hờn căm giặc thù phương bắc
Vẫn luôn sâu sắc trong tim.

Vận nước đâu thể ngồi yên,
Gái trai mọi miền đất nước
Cùng nhau hướng về phía trước
Sẵn sàng tiếp bước cha anh.
18/8/2019
Khlaphnum.

(ảnh : Báo Thanh Niên )





Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

MẶT NẠ


1_
Hữu dụng tùy theo chuyện thế nhân,
Bao phen loạn lạc cõi dương trần.
Ẩn che thân phận vì nhân nghĩa,
Giấu kín hành tung tránh diệt thân.
Ác quỷ ngụy trang hành độc kế ,
Người ngay thừa dụng để an bằng.
Quyền cao chức trọng còn lo lắng,
Kẻ phó thường dân  cóc phải cần.
14/8/2019
khlaphnum.

2_

Mặt nạ rơi đài hóa Tiểu Nhân,
Từ lâu cứ  ngỡ nét thiên thần.
Bao năm dấu kín rao nhân nghĩa
Một phút sai lầm hại cái  thân .



Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

THU ẢO !

Nghe người nói lá vàng rơi,
Lại thêm mây trắng trên trời bay bay...
Chiều hoàng hôn  tím dâng đầy
Là Mùa Thu đã về đây thật rồi ?
Lòng sao tránh khỏi chơi vơi ,
Bỏ công chờ đợi suốt thời con trai.
Đôi khi cũng lắm bi hài,
Mùa hè chưa dứt đã ngây dại khờ,
Tập tành cắn bút làm thơ,
Đóng vai thi khách đợi chờ dáng thu.
Mặc cho mưa gió mây mù,
Trong đầu nắng nhạt , vi vu lá vàng !!!
Nối theo ảo ảnh miên man
Chui vào lục bát...ngỡ ngàng tình thơ.
Người xem cuốn hút thẩn thờ,
Đâu hay đó chỉ mộng mơ hao gầy .
Trăm năm mảnh đất Miền Tây
Chỉ là mưa nắng , rong đầy  sớm hôm.
Có chăng một chút vàng rơm,
Đốt đồng mùi khói vẫn còn thơm xa...
Người quê chất phác thật thà,
Biết  Thu ảo vẫn thiết tha mong chờ .
11/8/2019
Khlaphnum.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

OAN TÌNH NGÂU !

Thật hư truyền thuyết thượng thừa,
Mà trần gian phải chịu mưa sụt sùi.
Tình duyên ai nỡ chia đôi,
Để khi gặp lại ngậm ngùi lệ rơi.

Đã là Tiên ở trên trời,
Mà sao chẳng thể thảnh thơi an nhàn.
Vướng chi tình cảm trái ngang
Dây chi nghịch cảnh bẽ bàng duyên tơ ?

Tình yêu một thoáng đâu ngờ
Chạm nhau ánh mắt ,ngẩn ngơ lịm hồn.
Biết đâu là dại với khôn,
Con tim xao xuyến dập dồn bừng lên.

Tâm hồn thư thái bồng bềnh,
Làm sao phân biệt cảnh Tiên_hạ Phàm.
Cùng nhau kết nghĩa đồng tâm,
Đâu hay giới luật ngầm ngầm rẽ chia.

Thương tâm giây phút xa lìa,
Luật trời ngăn cách lia thia lỡ làng.
Sầu thương tình hận vương mang,
Sông Ngân chứng tích đôi đàng xót đau.

Mỗi năm gặp gỡ lệ trào,
Khiến trần gian phải lao đao ngập chìm.
Luật trời dẫu có oai  nghiêm
Cũng không quản nổi trái tim đắm tình.

Oan khiên vạn kiếp sinh linh,
Duyên tình trắc trở tự mình diệt thân.
Thiên Thai cho đến Hồng Trần,
Bao giờ hết cảnh rẽ phân tình trường ?

Để tình Ngâu trọn yêu thương,
Mặc cho nhân thế vô thường cộng sinh.
Xin ai chớ quá vô tình,
Trái tim đã chọn trung trinh chẳng rời.
9/8/2018
Khlaphnum.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

GIẢ BIỆT MƯA NGÂU !

Hôm qua Chức Nữ, Ngưu Lang
Vừa ra điểm hẹn ngỡ ngàng hỡi ôi !
Ô Thước đã tuyệt chủng rồi,
Còn đâu đủ để nối đôi cái bờ.
Hai bên chết lặng ngẩn ngơ,
Từ nay chắc chỉ Lai_vờ_chim thôi.
Cõi trên cũng phải đổi đời,
Để cho hết cảnh mưa rơi não nề.
Trần gian hết chịu thảm thê,
Không còn lũ lụt tràn về đó đây.
Sông Ngân chắc cũng vơi đầy
Chờ khi nước cạn ra ngay giữa dòng.
Chức_Lang thỏa ước cùng mong
Thế là có cuộc tao phùng như mơ.
Mưa Ngâu còn ở trong thơ,
Trần gian từ đấy đừng chờ uổng công !
8/8/2019 (8/7 âl)
Khlaphnum.

(ảnh : google)

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

THU HỬNG HỜ ...

Bên tai ai gọi Mùa Thu,
Ngẩn nhìn chỉ thấy mịt mù mây đen?
Chiều nay phố đã lên đèn,
Lắng nghe từng bước chân quen trên đường .
Còn đâu âm hưởng vấn vương,
Tiếng xưa vắng lặng  vô thường xa xôi.
Mùa Thu biền biệt phương trời,
Để miền nhung nhớ sầu rơi lạnh lùng.
Bóng đơn đi giữa mông lung,
Nỗi niềm khắc khoải song cùng dỡ dang.
Trách tình Thu đã vội vàng
Quay lưng chẳng để trái ngang  giải bày.
Mặc hương mùa cũ đắng cay,
Để cho oan khuất càng dầy vết đau.
Nhói lòng ai xé, ai cào
Mỗi khi tiếng gió lao xao trở Mùa.
Tội tình chiếc lá đong đưa,
Lắt lay chờ ngọn gió đùa rụng rơi.
Thì thôi Thu hãy buông lời,
Đừng hờ hững mãi khiến tôi chạnh lòng.
Để khi về lại Mùa Đông ,
Tôi còn chuẩn bị lửa hồng trong tim.
4/8/2019
Khlaphnum.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

NGÀY ĐỰC RỰA !

(Thơ vui !)

Ngày ba tháng tám  hôm qua,
Thiệt tình ta nói...quả là bất công.
Phân nữa thế giới đành lòng,
Lãng quên ngày của đàn ông chúng mình.
Trách cho cái phận vô minh,
Ta đâu đòi hỏi linh đình bia hơi.
Đâu cần quà cáp vẽ vời,
Đâu cần chúc tụng lả lơi ngọt ngào.
Chỉ đừng chia sẻ tào lao
Đừng vô tâm cứ hô hào thị phi.
Đừng gây ra chuyện ly kỳ ,
Đừng tham tính chuyện so bì thế gian
Chỉ là xấu thiếp hổ Chàng,
Gây ra cảnh tượng dỡ dang thôi mà...

Ngày ba tháng tám đã qua,
Nâng ly ta chúc mọi nhà yên vui !
4/8/2019
Khlaphnum.

:D :D :D :D :D