Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ !

GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ !
(Thơ vui .)

Đêm nghe tiếng quạt quay cuồng,
Mồ hôi từng giọt vẫn tuôn ướt mình.
Ta ngồi gõ phím lặng thinh,
Dăm câu lục bát bất bình gởi lên .
Mấy hôm mây cứ bồng bềnh ,
Trôi xuôi , trôi ngược chẳng nên giọt nào.
Mồ hôi ướt tận chiêm bao,
Nữa đêm thức giấc “lông bào” ẩm ươn .
Bây giờ mới thực tỏ tường,
Trong mơ thấy cảnh phơi sương tâm tình !!!
Chắc do …ấy rất là xinh,
Giữa cơn mơ cứ liều mình phơi sương .
Giật mình tan giấc mộng thường,
Ghét sao cái nóng ẩm ươn khắp mình.
Kêu trời trời mãi lặng thinh,
Thôi đành chịu cảnh bực mình…mơ hoang !
19/5/2018
Khlaphnum.

(Ảnh : Google)

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

ĐÈN DẦU KÝ ỨC !


Ngày tháng đã xa xôi
Mà lòng tôi nhớ mãi
Mỗi mùa thi trở lại
Còn tê tái niềm riêng.

Nhớ một thời truân chuyên
Còn vẹn nguyên ký ức..
Chiếc đèn dầu thao thức
Như nổ lực cùng ta.

Mãi đến khi mắt nhoà,
Giọt dầu đà sắp cạn.
Bóng đèn đầy khói ám
Đánh xếp tạm bút nghiên.

Vội vả giấc mơ tiên
Bụng chẳng yên mà ngủ
Sáng ra còn ủ rũ
Lại tranh thủ chong đèn.

Học trò nghèo nên quen
Chẳng bon chen đòi hỏi
Vậy mà nhiều trò giỏi
Ghi chói lọi bảng vàng.

Chẳng buông lời thở than,
Biết nhà đang cảnh khó
Trong mờ mờ tỏ tỏ
Càng lộ rõ quyết tâm.

Từ trong cảnh tối thầm
Vẫn ngấm ngầm nung nấu.
Nguyện một lòng phấn đấu
Cho nhịp cầu sáng tươi.

Ngọn đèn dầu của tôi,
Vẫn sáng soi tâm trí
Ánh đèn vàng ý nhị
Còn nguyên kỷ niệm buồn !
16/5/2018
Khlaphnum.
(ảnh :google)

LƯU BÚT CÒN ĐÂY !



Lần giở từng trang lưu bút,
Mà nghe hạnh phúc nôn nao
Niềm thương xen lẫn nghẹn ngào.
Vẫn còn tràn bao kỷ niệm..

Bồi hồi niềm vui xâm chiếm
Đắm hồn ngọt lim yêu thương.
Có gì như thể vấn vương,
Một thuở sân trường_áo trắng .

Dẫu bao nhiêu là mưa nắng
Niềm riêng cũng chẳng tàn phai.
Những dòng lưu bút trao tay,
Còn nguyên tháng ngày xa lắc.

Có dòng chữ nhoè nước mắt
Đong đầy khoảnh khắc thân yêu.
Những dòng thơ thẩn đăm chiêu
Chứa chan bao điều thương cảm.

Màu phượng chói chan đỏ thắm
Khó che ảm đạm trong lòng.
Hết rồi một thời mơ mộng,
Bay theo ước vọng tương lai.

Hẹn thành công ở ngày mai
Ước ao một ngày tao ngộ
Kể nhau nghe nhiều gian khổ
Và cùng nhắc nhớ …ngày xưa !

Thời gian cứ mãi đong đưa
Bốn mươi năm vừa sắp tới
Lời hẹn năm xưa vời vợi,
Bao người chẳng đợi…nữa đâu !
14/5/2018
Khlaphnum.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

NGÀY ẤY…BÂY GIỜ !


Bốn mươi năm trước còn ngây dại,
Cặp sách tung tăng chẳng nhuốm sầu.
Sau bốn mươi năm giờ gặp lại,
Ngồi ôn kỷ niệm nhớ gì đâu !

Cô với trò nay tóc bạc rồi,
Thời gian lặng lẽ chẳng ngừng trôi.
Bao nhiêu ký ức còn quên ,nhớ…
Gặp gỡ mừng vui chẳng cạn lời .

Nguyện ước lâu nay đã đạt thành,
Chừng như mọi thứ quá mong manh.
Ân tình vẹn vẻ niềm hoan hỷ,
Nghĩa cả tràn dâng thật thắm tình.

Ròng rã bốn mươi mùa cách trở,
Tao phùng chốc lát phải chia tay.
Phút giây chẳng thỏa niềm nhung nhớ,
Tái ngộ lần sau hẹn sớm ngày !
6/4/2018
Khlaphnum.

NGAO DU !



Hôm qua tôi ghé nơi này,
Trúc Lâm Thiền Viện mê say lòng người ,
Yên bình, cảnh trí đẹp tươi,
Tịnh tâm, nguyện ước sớm đời an nhiên .
Nhẹ lòng như trút ưu phiền,
Lâng lâng lạc bước cảnh Tiên giữa trần.
Tâm hồn đà rõ tương phân,
Từ bi đã động lòng nhân tỏ ngời !

15/4/2018
Khlaphnum.

HẠ MƠ !

HẠ MƠ !

Anh chưa thể về thăm ngôi trường cũ,
Bao năm trường ấp ủ một lần thôi…
Chỉ ước ao trong dạ đã bồi hồi. 
Ngày hội ngộ chắc vui nhiều em nhỉ !

Anh mơ màng thả hồn theo suy nghĩ
Chợt quay về với kỷ niệm ngày xa.
Anh hiểu rằng vẫn mãi ở trong ta
Mùa phượng thắm chan hoà trong ký ức.

Tà áo trắng còn bay trong tiềm thức
Vẫn nao lòng thổn thức buổi chia tay.
Tình trắng trong nào đâu dễ tàn phai,
Niềm luyến nhớ còn hoài trong tâm khảm.

Anh mơ mộng mỗi lần hoa phượng thắm,
Vẫn ước ao sâu đậm mãi trong tim.
Về trường xưa cùng cất bước đi tìm
Nơi dĩ vãng im lìm đang ngóng đợi.

Mùa phượng này dường như đang rất vội,
Chú ve ơi ! đừng trổi khúc chia ly.
Để lòng ta thôi ám ảnh phân kỳ
Mà ngây ngất thầm thì: Ngày tao ngộ !

18/4/2018
Khlaphnum.

(Ảnh :google)