Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

TÌNH THU.

Trung thu trăng tỏ trên trời,
Tình ta thơm thảo từ thời tròn trăng.
Trước thềm trãi thảm tơ trăng,
Tiếng thu thỏ thẻ,tình tang tâm tình.
Trái tim thề thốt trung trinh,
Trãi thêm thử thách, trọn tình thiên thu.
Tự tình, thôi thúc tâm tư,
Thương thì thương thật, thương từ trong tim.
Thà thôi thử thách trốn tìm,
Thuyền tình thong thả trôi theo trăng thề.
Trăng thu tình thắm tràn trề,
Tấm thân thon thả,tóc thề thướt tha.
Ta thầm thương trộm thiệt thà,
Thử thời trắc trở, ta tìm thiền tu.

241 nhận xét:

  1. Thơ tha thơ thẩn thơ lẩn thẩn...

    Trả lờiXóa
  2. Chú làm thơ hay quá...

    Trả lờiXóa
  3. @ doaquynhnho: cháu quá khen bài này thuộc loại thơ:"xé dán" với chất liệu đồng nhất nên không được trơn tru lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Chú xé dán mà hay như vậy là chú giỏi rồi...

    Trả lờiXóa
  5. ^_^ Chú làm thơ hay thật mà, đọc cũng vài bài rồi, thấy bài này hay mà lạ nữa nên cm khen :D

    Trả lờiXóa
  6. @doaquynhnho,@ UN_Angel: cảm ơn nhiều lắm!

    Trả lờiXóa
  7. Toàn chữ T, chú khéo làm thơ quá :)

    Trả lờiXóa
  8. @chungthuydu :Thẩn thờ thơ thẩn thốt thành thơ thế thôi , thưa tiểu thơ!

    Trả lờiXóa
  9. :D xuất khẩu thành thơ .. :up:

    Trả lờiXóa
  10. @UN_Angel: Ừ! "xuất khẩu" nên không có đô mà chỉ có la thôi!

    Trả lờiXóa
  11. anh làm thơ hay quá :D

    Trả lờiXóa
  12. Nhờ trời nên cuối cùng không trắc trở! không thì blog này toàn kinh kệ thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Thử thời thành thơ, thưa thầy tu!"Ta thầm thương trộm thiệt thà,Thử thời trắc trở, ta tìm thiền tu."Vậy nếu như không trắc trở thì sao nhẩy...? Sư này nguy hiểm quá! :D

    Trả lờiXóa
  14. ặc ặc :faint: đọc xong bài thơ này em muốn líu cả lưỡi :lol:"trung thu trăng tròntình thu tha thiếtta tắm trong trăngthấy ta tươi tắn" :pem mạo muội viết vài câu thơ con cóc đấy ạ :D

    Trả lờiXóa
  15. Mẹ_Dưa_Hấu !Phút ngẫu hứng của hai năm về trước đó em !:D :D

    Trả lờiXóa
  16. Trung thu thơ ... tê tê :D :D :D

    Trả lờiXóa
  17. CH !:D :D :D :cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  18. :D. chà chà. Lâu lắm lại thấy chú hổ thêm một bài thơ tê tê tê nhiều thế. Cháu sắp ngọng vì tê của chú rùi.Cháu chịu rồi, ko tê được chữ thơ nào vào đây. Thực sự là khả năng thơ ca của cháu ko bằng......... con cóc. Ngày nhỏ cháu cũng làm thơ thử, nhưng ko dám cho ai đọc.Thỉnh thoảng thơ như thế chú có thấy vui ko ạ?Chúc chú đừng mang nhiều tâm trạng buồn vào thơ nhé.

    Trả lờiXóa
  19. Omni !Bài này 2 năm rồi cháu ơi ! Trung thu nên mang nó lên cho vui thôi .:D

    Trả lờiXóa
  20. Trung thu trăng tỏ trên trờiTung ta ta tung tẩy trước thềm ... thơ tuônTrăng thu trải thảm tơ tìnhTrăng thu trải thảm tự tình ... trước trăng.Thẩn thơ, thỏ thẻ tâm tìnhTrái tim thề thốt ... trung trinh ... thật thàTấm thân thon thả thướt thaTràn trề tình tính tang tình trong trăng :p :p :D :DMượn ý thơ anh em cũng thử làmthơ toàn tê tế tề têThật, thề thích thúthơ toàn tê tê :D :D :D

    Trả lờiXóa
  21. Trung thu thơ thẩn tê tê :lol:

    Trả lờiXóa
  22. Originally posted by trahoanu09:tê tê Mà tê tê gì thế Út :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  23. Originally posted by khlaphnum:...hay là :hỏng hiểu gì hết !!!:lol: :lol: :lol: :lol: Sai rùi anh ui, hay là .... em chai rùi .... nên hổng biết ... tê tê á :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  24. Originally posted by hoatigon01: hay là .....hay là :hỏng hiểu gì hết !!!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  25. Originally posted by khlaphnum:Tự tình, thôi thúc tâm tư,Thương thì thương thật, thương từ trong tim.Thà thôi thử thách trốn tìm,Thuyền tình thong thả trôi theo trăng thề.Tuyệt thật !Originally posted by thao ly:"trung thu trăng tròntình thu tha thiếtta tắm trong trăngthấy ta tươi tắn" Originally posted by muoioi:Trăng thu trải thảm tơ tìnhTrăng thu trải thảm tự tình ... trước trăng.Huynh Hổ T Mẹ_Dưa_Hấu TTina cũng T Thật khéo , thật dễ thương .H Hổ ui , sao H cứ vào nhà M chẳng để lại gì , ra về lặng lẽ thế H ? Buồn ...Trung Thu là Tết thiếu nhi. Cớ sao người lớn lại đi la cà. Người lớn là trẻ em...già. Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu. Trung Thu là Tết thiếu nhi. Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều. Đi chơi họ lại làm liều. Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi. Nếu mà người lớn không đi. Làm sao lại có thiếu nhi hả trời. Đó là quy luật muôn đời. Trung thu là tết mọi người đấy thôi... Chúc cả nhà cuối tuần vui nhìu :hat: :drunk: :wizard: :jester:

    Trả lờiXóa
  26. Hehehhe vậy thì anh phải làm thơ dạng này nhiều nhiều để em đọc và .... phục hồi .... cảm giác nha :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  27. Thế thì anh Hổ làm đi để em xem em có cảm giác tê tê không nào, dạo này em bị...lờn thuốc :lol:

    Trả lờiXóa
  28. Originally posted by hoatigon01:Mà tê tê gì thế Út Người nào không đủ công lực đọc xong bị tê tê say say :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  29. UT !Hèn chi em hay "lặng lẽ..trong nhà" khóa cửa cửa lại :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  30. Thì đến lúc anh tê chắc em cũng sẽ ... tê lun á :) :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  31. Hehhe Út ui, chị biết tê tê là bài thơ của anh Hổ toàn chữ T không rùi, nhưng ý chị hỏi là ... tê tê ... cái khác cơ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  32. Vậy thì nguy hiểm quá em phải tập đọc...thơ dạng này để phục hồi...cảm giác !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  33. Út ui, nhốt chị ở ngoài hoài vậy?, chạy ù sang em mấy lần cứ bị va đầu vào cửa u mấy cục rùi nè :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  34. làm thêm vài bài chắc anh cũng tê tê luôn :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  35. Hiiih em hổng thấy tê tê gì hết, vậy là em đủ công lực hay là ....:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  36. há há "tê tê" là tòan chữ "t" á chị iu ơi, nhưng ai đọc xong tê tê thật thì giơ chân lên em biết với :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  37. Bài thơ của sâu làm hay quá ta ơi, đọc mắc cười :D

    Trả lờiXóa
  38. @saubebong2102:Thì anh có vài lời.. sau đó vì không tiện cắt ngang câu chuyện cuae em và các bạn nên anh cứ vào ra...rồi ra vào...:lol: :lol: :lol: bài thơ thiếu nhi này không phải tê tê không mà sao anh lại phê phê :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  39. @hoatigon01:Thơ tê tê chì chưa có nhưng không biết em có đọc bài ký sự cũng tê tê của anh chưa? :D

    Trả lờiXóa
  40. Em mở cửa lại rồi á anh Hổ với chị iu ơi :DÚi, lại đây em xoa dầu cho nào, mấy hôm em sửa nhà nên tạm đóng...sợ mọi người vào bị đá đè ấy mà he he

    Trả lờiXóa
  41. Originally posted by khlaphnum:vào ra...rồi ra vào.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  42. Hihihih tối nay em sẽ vào đọc ký sự thời trai trẻ của anh xem anh tê thế nào hen

    Trả lờiXóa
  43. Trùi :yikes: :faint: :lol:

    Trả lờiXóa
  44. Originally posted by trahoanu09:Bài thơ của sâu làm hay quá ta ơi, đọc mắc cười

    Trà ui , H Hổ ui , hg phải sâu làm đâu , vì thấy bài thơ mắc cười nên post lên để cả nhà đọc cho vui đó mà .


    :love: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  45. Oài Tình thu thỉnh thoảng thôi Huynh HỔ uiEm tê tê rùi :D

    Trả lờiXóa
  46. Originally posted by KimThuyNguyen:Em tê tê rùi Vậy em "yếu" hơn HTG rồi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  47. Originally posted by khlaphnum:yếu" :yikes: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  48. Originally posted by khlaphnum:Vậy em "yếu" hơn HTG rồi ! :yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  49. Originally posted by hoatigon01:Sai rùi anh ui, hay là .... em chai rùi .... nên hổng biết ... tê tê á ...Là "yếu" vầy nè KT ơi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  50. Originally posted by thecuongtuse:cái đầu nghĩ mà cái tay... bụp luôn:D :D :DThơ tê tê thấy thật têThơ tình toàn tính tang tình ... tê têThơ tê thong thả tự tìnhThơ tê thong thả theo tình ... thẩn thơ.:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  51. Trai Trăng thích trái... tròn... thon thảThấy trăng to tỏ thả tình... thơThề thốt trong tim theo... TiN tậnTrăm triệu tình ta tình thẳng tắpThầm thì tỉ tê thốt tự tình.Trời Thu thoang thoảng thơm... tình tứTrai tài thả tiếp tứ thơ tìnhTình trường trong trắng tựa trăng thángTheo TuS, TiN ta thơ thẩn tình.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  52. Theo thơ Tuse tới thăm TrăngThấy thả thơ tê thật tế tề (tê)Thong thả thả thơ tình tang tínhTrung thu trăng trải ... tính tàng tình.Trống Thung thu thịch thình thìnhTrai trải tình trai ... thấp thoáng ... têTrăng thu tình tính trai thẳng tiếnThon thon tha thướt ... trai tự tình.:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  53. Originally posted by thecuongtuse:TiG, TiN.... thẫn thờ thơ thủ thỉTheo trai thẳng tiến... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  54. Okei em, anh gõ sai tí thôi,cái đầu nghĩ mà cái tay... bụp luôn. heheheh:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  55. Tên Trăng (sóc Trăng) thơ thẩn Trung thu thếTỏ tình thấp thoáng thiệt tình... têTóc trải tung tăng tình thời trẻThon thon tha thướt tết Trung thuTình tang ti tí... tê tê thậtThôi thì tực tực... tim tăng tăngTên Trăng trổ tài tui thấy thíchTưng tửng tui theo... tán tỉnh... tìnhTiG, TiN.... thẫn thờ thơ thủ thỉTheo trai thẳng tiến... tới... tình trăng...:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  56. Originally posted by thecuongtuse:Trời Thu thoang thoảng thơm... tình áiTrai tài thả tiếp tình tứ thơTheo em:Trời Thu thoang thoảng thêm... tình tứTrai tài thả tiếp tứ thơ tình Thì thơ sẽ có tê tê toàn phần :p :D

    Trả lờiXóa
  57. Originally posted by thecuongtuse:TiG, TiN.... thẫn thờ thơ thủ thỉTheo trai thẳng tiến... tới... tình trăng...:p :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  58. trai thời thẳng tính thế thôiTrong tim... toan tính... tình trong thế trầnThương thương thế thái toàn... tiềnTình trao tình trả... thôi thả tình theo thơ.:lol: :lol: :lol: :lol: chuyển tông rồi. kekekeke

    Trả lờiXóa
  59. Tus thì thong thả thưởng trăng,TiN theo thủng thẳng tình tang tâm tình.Tám (888)từ tối đên trăng tànThầm thì ,thỏ thẻ tính tang...tỏ tường.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  60. Originally posted by thecuongtuse:TiG, TiN.... thẫn thờ thơ thủ thỉTheo trai thẳng tiến... tới... tình trăng...TiG thẩn thờ thưởng thức thơTiN Tus tù tí tí tù tiThả thơ thơ thẩn thật tình tứTâm tình thong thả tới tàn trăng :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  61. Thơ trên đã biểu hiện ... thế đuối rồi đới :p :D :D :D

    Trả lờiXóa
  62. Tức tên Trăng thả.. tờ tờTê tê tới tối tê tê thôiTên tuổi trong tê thoả thuê tớiThở than tức tối thùm thụp thôi.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Những ai tên ngoài Tê muốn cho vào quá mà hổng được,CuH khoái chí cứ đứng ngoài tấy máy nghịch chữ Tê. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  63. Originally posted by Cuchuongrg:TiN tò tú tí thấy thèm thèmTuS thời tình tang TiN theo tới:p :lol: :lol: :lol:Đã lỡ theo tình tính tàng tinhThì em theo nốt đến ... tận cùngbao giờ em đuối thì dừng lạiLại ngó anh Rồng với chị Hươngtính tính tình tang:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  64. Trùi, không cho tên vào được thành ra vầy á :lol: :lol: :lol: cứ tưởng mình được đứng bên ngoài :D

    Trả lờiXóa
  65. Từ từ thưởng thức " Tình thu"Tham thời tức tốc thẩn thờ tê tê.:D :D :D

    Trả lờiXóa
  66. Hồi hôm Hương hứng hà hơi hátHồi hộp Hoa hứa hát hù hưaHuT hẹn hò hơ... hôm 2 hátHết hứng, hẩm hiu, hát hụ hờ...Híc híc HuT hò hùng hục... hátHăng hái Hương, Hoa hái hoa.... hồngHuT ho hù hụ hít hương hoaHô Hố hàm há... hớp... hồn.... hoang...:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  67. Thơ thẩn trăng tàn thế thiệt tàiTiN tò tú tí thấy thèm thèmTuS thời tình tang TiN theo tớiTiG thẩn thờ thưởng thức ... Trăng ... tàn! :D :D :D

    Trả lờiXóa
  68. Originally posted by Cuchuongrg:Thẩn thờ ta thò tay thấp thỏm ...Hhahahha thò tay thấp thỏm ...làm gì vậy CH ???

    Trả lờiXóa
  69. Thẩn thờ thì thả thơ têTình trong Trăng tỏ tâm tư, tự tình:D :D :D

    Trả lờiXóa
  70. Thằng tình tơ tưởng "tí" tìnhTrăng trông trăng thấy trăng thèm thảm thê"tí" tình tưng tửng từng tưngTHằng tình tê tái thèm tình "tí" ta:D :D :D :D

    Trả lờiXóa
  71. TiN thả thơ tê thú thật tìnhThong thả thế thôi, tìm (từ) tê tái :p TiG thấy thơ TiN tê tận timTiN thấy thơ TiG thiệt thiệt thèm :D :D :D

    Trả lờiXóa
  72. Ta thả tình thơ theo Trăng tỏThấy Trăng thiêm thiếp ... tự tình thu Thẩn thờ ta thò tay thấp thỏm ...Trăng tàn ta thấy tiếc ... tình thù! :p :p :p

    Trả lờiXóa
  73. Thơ tê TiN thả thật têTiG thấy tê tê tận trái tim

    Trả lờiXóa
  74. Thơ tê trông thiệt là têTình thu thích thú trông thèm ... Trung thu.Trăng thu thong thả tự tìnhTrung thu thong thả tự tình ... toàn tê:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  75. Thò tay thấp thỏm ... thộp tình Trăng :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  76. Theo tới tình thu thấy tê têThưởng thức thơ tình thêm thẩn thờ :D :D

    Trả lờiXóa
  77. Trăng tỏ, trăng trông, trăng thức tỉnhTrăng thét thật to "thôi tự tình":D :D :D

    Trả lờiXóa
  78. báo cáo chú, cháu có mặt đây ạ

    Trả lờiXóa
  79. Oanh !Cảm ơn con về món Mứt gừng và ấm trà thơm ngon này nhé ! Cố lên con nhé !

    Trả lờiXóa
  80. Tha thẩn tới tỉnh Trăng thăm thúThấy thơ than thở tự tình thuThương tiếc thời trai tình thơm thảoTrắc trở tim tê, tính thiền tu!

    Trả lờiXóa
  81. Thơ tình trung thu thật tha thiết Tìm thu thơm thảo tựa trăng tròn :D :D Thấy bóng chú Hổ đang onChị ghé tới đọc và còm mấy câu :D :D

    Trả lờiXóa
  82. :lol: :lol: :lol: Còn Rằm thì...Năm thì mười họa...:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  83. :lol: :lol: :lol:hôm nay Lão Hổ không đi đâu chơi mà ngồi nhà thế???

    Trả lờiXóa
  84. :coffee: Nhâm nhi xong ly này là đi ...cỗ cưới!!! :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  85. Mọi người làm thơ về ...Rằm hay ghê! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  86. mời haianh qua em giải đố nhé! qua chưa nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  87. Rằm này RẰM nổi như cồn !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  88. ướt như chuột làm gì có phong bì hả anh :D lại còn đói nữa nè. anh có bài hát mới chưa, anh Hổ nữa hát cho mọi người nghe đi.

    Trả lờiXóa
  89. Anh gầm nhé !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  90. Năm thuở mười thì mới có dịp rằm ơi!

    Trả lờiXóa
  91. Thế thì khao cà phê thôi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  92. sướng thế sao anh còn khócAnh qua nhà Anh HĐ có entry mới đấy, em mới qua

    Trả lờiXóa
  93. :coffee: :coffee: :coffee: :coffee: :coffee: Thôi nào anh em mình caphê vậy, háhá uống caphê đỡ đói

    Trả lờiXóa
  94. :eek: Cứ tưởng chỉ có hai người hóa ra lại có...3 à??? :p :lol: :lol: Thúy hôm nay đi ...nhận... phong bì :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  95. Cả Làng mình hôm nay đi chơi hết rồi :D

    Trả lờiXóa
  96. chào hai ông anh, em thì mới đi dự lễ khởi công làm đường về, ui mưa ướt sũng, về gặp Rằm và trái tim đỏ hết lạnh rùi :D

    Trả lờiXóa
  97. ừ ! lại vào mùa rồi,hôm qua mình mới đóng "hụi" xong !:D

    Trả lờiXóa
  98. Vậy mời hai em đi nhậu (có ai mới vào mời luôn kẻo bị phạt !:D ) với anh nhé .Nào nâng ly mừng được nắm đuôi :lol: :lol: :lol: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: !

    Trả lờiXóa
  99. Ko cho em theo là em nắm đuôi anh Hổ đấy! :D :p

    Trả lờiXóa
  100. Hehehhee kiểu này anh Hổ chít chắc á, người thì đòi đuôi Hổ, người thì đòi tim Hổ, chít thật rùi á :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  101. :yikes: :lol: :lol: :lol: Chít Hổ rùi, bị đòi ăn tim cơĐuôi anh bị nắm anh vui sướngNhưng chít anh rùi hổng còn tim :faint: :faint:

    Trả lờiXóa
  102. Hihiihh buổi trưa mà uống cafe hả anh, thui anh em mình đi ... "nhậu" đi anh ui :)

    Trả lờiXóa
  103. Chít anh Hổ rùi, CH đòi nắm đuôi anh kìa :D :D :D

    Trả lờiXóa
  104. :yikes: :yikes: phần của ai nấy tự xử !:D

    Trả lờiXóa
  105. Hic hic mọi người ở đây uống cafe trò chuyện rôm rã mà không ai rủ em hết :(

    Trả lờiXóa
  106. Em thèm ăn tim....hổ chưng cách thủy quá, món đó nhậu được hông ta? :confused: :wait: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  107. Hồi sáng giờ tìm em mà có thấy đâu ? uống cà phê trưa với anh nè!:coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa
  108. Trùi, anh Rằm xuất hiện là náo nhiệt quá chừng, vừa khóc vừa hò vừa cười rôm rả :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  109. :yikes: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  110. HTG ! Em và UT mỗi người một phần rồi đó , nên anh mới bảo tự xử :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  111. Originally posted by trahoanu09:Khác nhau là khi tái chế nó khác quy trình và chất lượng :yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  112. :yikes: :lol: :lol: :lol: Anh Hổ khó xử nhỉ, cái nào cũng giả đi anh, để hai em nó khỏi dành :D

    Trả lờiXóa
  113. :confused: :confused: :confused: :lol: :lol: :lol: :eek: :eek: :eek: :eek: :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  114. Thôi, để em tính vầy cho gọn, anh Rằm tự nguyện dâng hiến đi cho lành :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  115. Originally posted by ramthangtamh:Trái tim ...lạc nhịp biết vào...MỒM aiTrái tim lạc lẽo ... đi vào ... mồm em :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  116. Hôm bữa anh Hổ trao chị Trang tim...giả mừ, chị iu đòi cái khác đi chị ơi há há :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  117. Đảm bảo hàng xịn có cầu chứng tại tòa mà !tất cả phụ nữ đều dùng được ,không kỵ thai :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Chưng cách thủy đảm bảo còn nguyên cảm xúc...:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  118. Originally posted by khlaphnum:Đảm bảo hàng xịn có cầu chứng tại tòa mà !tất cả phụ nữ đều dùng được ,không kỵ thai

    Trả lờiXóa
  119. Originally posted by khlaphnum:không kỵ thai Chưng cách thủy đảm bảo còn nguyên cảm xúc... :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  120. Chị ơi, tim lủng lỗ mới là tim thật, còn đẹp và hoàn hảo là tim giả á :lol: :lol:Mà có khi tim lủng cũng tim giả thì sao nhỉ? Khác nhau là khi tái chế nó khác quy trình và chất lượng :lol: :lol:Mà em nhớ rùi, trái tim anh Hổ tặng em nó lủng ....lạ lắm, giống cẩn kim cương hay đá quý vào thì phải ?????(công nhận mình tưởng tượng quá siêu cấp há há :lol: :lol: :lol: :lol: )

    Trả lờiXóa
  121. Hihiihih nhưng em nhớ là trái tim anh tặng em còn nguyên vẹn, còn trái tim anh tặng Út bị lủng lỗ quá trùi luôn á :)

    Trả lờiXóa
  122. Vậy 2 trái tim ấy, trái nào thật, trái nào giã anh ui ???

    Trả lờiXóa
  123. Ui, vậy phần của em là gì anh Hổ ui ???

    Trả lờiXóa
  124. trông người lại ngẫm đến tatim mình bé tý biết...pha thế nào???Nương nương đi lại ...ào ào!Trái tim ...lạc nhịp biết vào...MỒM ai?????:D nên vừa :lol: vừa ...:cry: là vậy!!!:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  125. ỐI! ỐI! Rằm ơi ,ngoài khơi phí nam đang có áp thấp đấy ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  126. Trái tim Hổ để trên đầu ,Người qua kẻ lại thi nhau đặt hàng . Tim Rằm "đóng gói " đàng hoàng,Lỡ mà muốn nhậu các Nàng phải moi !:yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  127. Anh Hổ ơi, anh Rằm còn đem thêm "mưa nước mắt" vào nhà anh nữa kìa :)

    Trả lờiXóa
  128. khiếp quá!!! :cry: :cry: :cry: thèm gì không thèm lại thèm...tim ...hấp cách thủy :yikes: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  129. Originally posted by trahoanu09:anh Rằm tự nguyện dâng hiến đi cho lành Rằm còn lưỡng lự kìa !:D

    Trả lờiXóa
  130. :yikes: ...Cắn... :yikes: Đời Hổ tiêu rồi!:rip: :rip:

    Trả lờiXóa
  131. Hổ anh tự nguyện mừ Rằm anh ui :D

    Trả lờiXóa
  132. Hihiihih anh Rằm lại có thêm 1 tài ... Sút bóng rùi á :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  133. Originally posted by ramthangtamh:Các M ơi !Hổ kìa...Chặt đi! Đâu cần phải thế ,Hổ đã tự nguyện...để da lâu rồi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  134. Hihiih anh Hổ ơi, anh Rằm thích ... "cảm giác mạnh" hơn á :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  135. Originally posted by hoatigon01: anh Rằm thích ... "cảm giác mạnh" hơn á thế có nghĩa là...Chặt...:lol: :lol: :lol: Các M ơi !Hổ kìa...Chặt đi! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  136. Originally posted by khlaphnum:tự nguyện...để da Để da vì biết bị chặtNhưng mà lúc chặt, ôi trời ... nó đauCười là để giấu nỗi đauCười to như thế là đau rất nhiều:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  137. Originally posted by hoatigon01: Sút bóng rùi á Muội ... Chỉ được cái...thông minh ...:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  138. :lol: :lol: :lol: Món này ngon à Út :D nhớ cho chị cắn miếng nha :) :heart: :yes:

    Trả lờiXóa
  139. Huynh Hổ ui , M chỉ xin tí cao Hổ cốt để dành làm tin thui :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  140. Originally posted by saubebong2102:Huynh Hổ ui , M chỉ xin tí cao Hổ cốt để dành làm tin thui H hứa thì hứa nhưng M phải giành cho được vì lúc đó H nằm trong cao rồi !:cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  141. Cao hổ cốt!...thỉnh thoảng đau chỗ nào...xoa chỗ ấy!!! :lol: :lol: :lol: Lão Hổ ssss ướng thiệt!!! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  142. Originally posted by muoioi:Cười là để giấu nỗi đauBiết vậy mà vẫn cứ...sao em ?:(

    Trả lờiXóa
  143. Originally posted by khlaphnum: H nằm trong cao rồi Mà Cao đó lại nằm trong tay HTG và Út rùi, Hehehehe :) :)

    Trả lờiXóa
  144. :yes: :yes: :yes: :yes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  145. Em có nói gì tới cao đâu :DEm nói ảnh "trao phân ..." kìa :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  146. Originally posted by khlaphnum:anh nghe mấy lần rồi mà chưa comment được !Trùi ! Dở quá nên hổng bít comt thế nào luôn hả anh, ủa nhưng mà nghe mấy lần thì phải trả tiền chứ anh :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  147. CH !anh đã sửa lại rồi em hỏng được ăn gian...giống anh !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  148. Originally posted by khlaphnum: ăn gian...giống anh :faint: :faint: Anh sang nghe em hét kìa anh ui :faint: :faint:

    Trả lờiXóa
  149. Haha chít rùi :lol:

    Trả lờiXóa
  150. "phẻ" quá ! cuối cùng rồi cũng có nhiều nơi để "trao phân gởi thận" ý lộn "trao thân gởi phận". Vậy là yên tâm để da được rồi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  151. Originally posted by hoatigon01: ủa nhưng mà nghe mấy lần thì phải trả tiền chứ anhủa em mời mà !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  152. Originally posted by khlaphnum:phải chừa một ít chứ giống hết thì còn gì là...anh !Thì giống ... tùy cái thui ạ :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  153. Originally posted by khlaphnum:em hỏng được ăn gian...giống anh !Em là em của anh mà hông giống anh thì giống ai :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  154. Hihiihih Em không bít là cao hổ cốt ... tốt và bổ ... lém à :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  155. Originally posted by khlaphnum:cuối cùng rồi cũng có nhiều nơi để "trao phân gởi thận"Ui, chị HTG và Út ui, giữ làm chi thế :faint: :faint: :faint:

    Trả lờiXóa
  156. HTG !Cái dzụ này anh chưa thấy ghi à nghe ! :D :D :D nhiều ca sĩ còn mướn người tặng hoa nữa kìa !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  157. Chẹp!!!Hổ mà...P cũng ...tốt!!! :yikes: :lol: :lol: :lol: :lol: ......:faint: ....

    Trả lờiXóa
  158. Em mời anh nghe 1 lần thui, nhưng mà nghe đến mấy lần thì phải trả tiền chứ :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  159. Originally posted by Cuchuongrg:Em là em của anh mà hông giống anh thì giống aiphải chừa một ít chứ giống hết thì còn gì là...anh !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  160. Originally posted by Cuchuongrg:Em nói ảnh "trao phân ..." kìa :yikes: :lol: :lol: :lol: :faint:

    Trả lờiXóa
  161. Thì anh chưa nghe thì bây giờ được nghe nè, ca sĩ thì mướn người tặng hoa, còn em là ca lẽ thì không cần phải mướn người tặng hoa đâu á, mà là bắt phải tặng á :) :lol: :lol: Hoa đâu anh, tặng em mau :chef: :chef: :knight: :knight: :knight:

    Trả lờiXóa
  162. anh nghe mấy lần rồi mà chưa comment được !

    Trả lờiXóa
  163. Originally posted by hoatigon01:.. yếu ... bóng vía á, mới hù tí đã sợ rùi ở rừng khác ,ở thành phải khác chứ hông bị nấu cao à !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  164. Trùi, tội Hổ anh ghê! Suốt ngày đêm cứ bị các M vác kiếm rượt... :lol:

    Trả lờiXóa
  165. Hhahaha, anh Hổ coi vậy mà ... yếu ... bóng vía á, mới hù tí đã sợ rùi :)

    Trả lờiXóa
  166. Originally posted by hoatigon01:Hoa đâu anh, tặng em mauHoa đây tặng em ca lẽ nè !:D :D :D

    Trả lờiXóa
  167. Em sang xem H anh thế nào rùi ạ :D Mọi cái vẫn còn nguyên chỗ cũ chứ anh? :lol: Chúc anh ngày mới vui ạ! Em đi sáng giờ mà chưa giáp vòng nữa á anh! :ko: :D

    Trả lờiXóa
  168. Hổng có còn nguyên đâu CH ui, te văn tua rùi á :lol: :lol: :lol: :lol: Tuần mới ngập tràn niềm vui anh nhé :)

    Trả lờiXóa
  169. Originally posted by Cuchuongrg:Originally posted by khlaphnum:
    cuối cùng rồi cũng có nhiều nơi để "trao phân gởi thận"

    Ui, chị HTG và Út ui, giữ làm chi thế
    Anh Hổ trao cho ai đấy chứ phải em với chị hoatigon đâu chị, một thân anh Hổ em chỉ lấy một thứ duy nhất là tim. Còn anh Hổ trao cái gì khác cho ai thì em hổng biết và hổng bận tâm á chị CH ơi :lol:

    Trả lờiXóa
  170. Originally posted by hoatigon01:Hổng có còn nguyên đâu CH ui, te văn tua rùi á Em kiểm tra lại đi !:yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  171. Originally posted by trahoanu09:Còn anh Hổ trao cái gì khác cho ai thì em hổng biết và hổng bận tâm á chị CH ơi
    Trời ơi! 13 bến nước thân cọp vẫn còn lận đận sao? :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  172. Originally posted by Cuchuongrg: Mọi cái vẫn còn nguyên chỗ cũ chứ anh?Cũng may là trời phật phù hộ nên không sao cả em à !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  173. Mời mọi người rảnh sang đây xem ... sản phẩm của tèo nào ạ! (ở dưới còm á :D)http://my.opera.com/langgie2010/blog/show.dml/15571702?startidx=50#comments

    Trả lờiXóa
  174. Originally posted by khlaphnum:Em kiểm tra lại đi !Chị iu kiểm tra chưa ạ :p :p :p

    Trả lờiXóa
  175. Dạ, mời H anh và mọi người sang nhà em thưởng thức giọng ca mới đi ạ :)

    Trả lờiXóa
  176. Anh ui, hết Trung Thu lâu rùi, đổi sang tình khác đi anh à :)Chúc anh ngày mới vui thật nhiều nhé :)

    Trả lờiXóa
  177. Ngày nghỉ vui nhé anh :coffee: :coffee: :yes:

    Trả lờiXóa
  178. KT !Cảm ơn em ! nhưng ngày nghĩ không có trong kế hoạch của anh mà chỉ là được ngũ trưa nhiều hơn một chút thôi .:D

    Trả lờiXóa
  179. HTG !Lúc này anh "thủy chung" quá nên không có "tình" khác để đổi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  180. Thế bi giờ anh chưa ngủ trưa ạ? :D

    Trả lờiXóa
  181. CH !Trả lời comment KT xong là anh ngủ liền giờ mới thức, mới thấy comment của em nè !:D :coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa
  182. Ghét anh Hổ thật á !

    Trả lờiXóa
  183. Originally posted by hoatigon01:Ghét anh Hổ thật á !cứ ghét nhau hoài!!! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  184. Originally posted by hoatigon01:Ghét anh Hổ thật á !Tại sao vậy em ?:confused: :confused: :confused:

    Trả lờiXóa
  185. Originally posted by khlaphnum:Tại sao vậy em ?Tại vì anh sang nhà em mà cứ âm thầm đến rùi âm thầm đi, (giống như tên trộm) hổng thèm nói với em tiếng nào hết á :cry: :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  186. Thôi nín đi ,anh không trộm mà sợ trộm mất "giải thưởng " nên anh qua canh chừng đó !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  187. Chị ghé thăm PC, gửi lại bài thơ tranh cho vui :)(chẳng biết post ở đâu, chị để đại ở đây vậy)

    Trả lờiXóa
  188. Originally posted by oOTUYENOo:(chẳng biết post ở đâu, chị để đại ở đây vậy)Ui, bài thơ hay thế, trang trí đẹp nữa :) vậy mà chị bảo chẳng biết post ở đâu :confused: Chị ui, nhà em rộng thênh thang á ... :devil: :devil: :devil: :D

    Trả lờiXóa
  189. Chị Tú Yên !Cảm ơn chị đã ghé thăm còn tặng một món quà độc đáo nữa ! bài thơ tranh này đã khơi gợi cho em một chút gì thơ thẩn rồi đây. Chắc phải "Mượn " hồn thơ của chị để mò tìm chút thi hứng đã chìm nghĩm thời gian qua...:D :D :D

    Trả lờiXóa
  190. CH !Chỉ cho "Mượn" thôi nhé !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  191. CH :love: Chị vẫn len lén sang nhà em đấy chứ, chỉ là thấy rôm rã quá nên "hổng dám" làm mất dòng tư tưởng của mọi người :happy:Nhà rộng mà không dám vàoChỉ e...bị nói: ối dào - vô duyên :lol: :lol:- Chị "mượn" chổ của PC chọc CH chút nghe :p

    Trả lờiXóa
  192. Originally posted by oOTUYENOo:Nhà rộng mà không dám vào
    Chỉ e...bị nói: ối dào - vô duyên


    - Chị "mượn" chổ của PC chọc CH chút nghe
    Thế nào nhà em cũng ngập
    :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  193. Rồi! thêm trận lụt thứ hai !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  194. Originally posted by oOTUYENOo:Chị vẫn len lén sang nhà em đấy chứ:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  195. KỈ NỆM SINH NHẬT 15//10. QH. BẦY TRANH TẠI CLB VIỆT PHÁP- TP HẢI DƯƠNG.( TRANG TẶNG RIÊNG CHO LÀNG GIỀ YÊU QUÍ !)

    Trả lờiXóa
  196. Sao mà nhà chú Hổ bị ngập lụt vậy :confused: :confused: :D

    Trả lờiXóa
  197. Dạ, cảm ơn HT ạ !

    Trả lờiXóa
  198. chị Hoa ! tại chị TU YÊN ghé thăm em làm CH và HTG tủi đó chị !:D

    Trả lờiXóa