Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

Hoa hồng

...



Nhân ngày 20/10 xin kính mừng PNVN bằng những bó hoa tươi thắm và kính chúc những người Mẹ ,người Chị, thân chúc các Em ,các Cháu niềm vui và hạnh phúc.

15 nhận xét:

  1. cô bạn nhỏ cũng có phầnanh đang gom lại chưa phân phối mà!

    Trả lờiXóa
  2. Người bạn lớn có rảnh ko? vào đây nói chuyện với em chút nào. Nick: hoangbachcam

    Trả lờiXóa
  3. Em bổ sung cho thêm ít hoa nữa cho vườn hoa của Người bạn lớn thêm phong phú nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Hoa đẹp anh để tặng ai?Người quen hay lạ, để vài người mơ.

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn anh đã tặng hoa cho em. Mà hình như anh là người đầu tiên tặng hoa nhân ngày PNVN thì phải. Chúc anh một tuần mới đầy niềm vui! :)Hương Lan

    Trả lờiXóa
  6. hi anh, cám ơn bó hoa của anh, hìhì, món quà đầu tiên trong ngày hôm nay, thít thật, hìhì :p chúc anh vui.:hat:

    Trả lờiXóa
  7. ...Mà nhà anh trồng hoa nhiều thí tặng ko thì chừng nào thu được vốn nhỉ? ...cám ơn ông anh luôn quan tâm tới tụi em chúc anh nhiều sức khoẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  8. UI nhiều hoa hồng đẹp quá!

    Trả lờiXóa
  9. ^_^ Hoa đẹp quá :love: ... Cám ơn blog chủ nhiều nhiều

    Trả lờiXóa
  10. :coffee: mời anh uống ly cafe thay lời cảm ơn, những bông hoa rất đẹp...

    Trả lờiXóa
  11. ÔI! vui quá vậy là mình cũng thu được không ít" lợi nhuận" từ một chút xíu công sức bỏ ra.Đúng là làm cho người khác vui cũng chính là mang niềm vui đến cho mình vậy!

    Trả lờiXóa
  12. hoa đẹp quá :o :o :) :)

    Trả lờiXóa
  13. Cháu thích bông cỏ lau :D:D chắc không có ai tặng bông này cho cháu bao giờ cả đâu :D:D hihi

    Trả lờiXóa
  14. @chungthuydu :Được rồi Chú sẽ ghi nhớ sở thích không đụng hàng của cháu!

    Trả lờiXóa