Tên em đời gọi là hoa giấy
Tuy cánh mỏng manh chẳng mượt mà
Em vẫn tự thân tràn sức sống ,
Chẳng do khéo léo của người ta.
Cánh
hoa giản dị tựa dòng tên,
Hương chẳng bay xa, nở đẹp bền.
Chẳng đợi gió xuân về nhắc nhở
Quanh năm trang trí cổng nhà bên.
Dẫu tên gọi chẳng kiêu sa lắm
Mà sắc hương em vẫn thướt tha.
Trong nắng em khoe nhiều sắc thắm,
Mang tình xuân đến với muôn nhà.
Chẳng được như Hồng đệ nhất hoa,
Không bằng Mai , Cúc, Huệ kiêu sa.
“Người ta” khoe sắc nơi sang cả,
Em vẫn “an cư” trước cổng nhà !
Cũng một kiếp hoa nở giữa đời
Mà sao nghịch cảnh cứ chơi vơi.
Chẳng là dáng ngọc ,không hương sắc
Mưa gió phai tàn
cánh rụng rơi…
22/2/2017
khlaphnum.
(Ảnh : Xuân Hương Nguyên)
(Ảnh : Xuân Hương Nguyên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét