Cái học ngày nay khó quá trời,
Thôi về "mần ruộng" nhé con ơi !
TẠI CHỨC Quan ĐÀ (*) không cần ngó,
TRƯỜNG NGOÀI...Xếp ĐỊNH (**) chả thèm chơi .
Cơm cha áo mẹ đành bỏ xó,
Đèn sách bao năm phí cuộc đời.
Từ nay nhắn nhủ: con, cháu, chắt
Đường vào công lập gắng mà bơi....
(*)Đà Nẳng
(**)Nam Định
Đúng là Tú Xương thời hiện đại! :):)
Trả lờiXóaH anh xuất hiện với bài thơ châm ... ặc ặc :love: :love:
Trả lờiXóaOriginally posted by thehugesky:Đúng là Tú Xương thời hiện đại! :D gặp hạn cóc phải mở mồm thôi !:lol: :lol:
Trả lờiXóaOriginally posted by Cuchuongrg:H anh xuất hiện với bài thơ châm ... ặc ặc Anh vẫn xuất hiện đó chứ,nhưng không kịp viết gì :D :coffee: :coffee:
Trả lờiXóa:yes:
Trả lờiXóaOriginally posted by khlaphnum:Từ nay nhắn nhủ: con, cháu, chắtĐường vào công lập gắng mà bơi....Nhà nước, nhà dân đều nhà cảTài chí ở đâu cũng ích đờiĐường tắt đường vòng đều đường sáGian nan rèn luyện mới nên người.
Trả lờiXóa:yes: :yes: :yes: bài thơ hay quá sư phọ ạ!!!! :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaHôm nay ghé bước nhà anhMượn vần thơ hỏi thăm dành chút thôiNụ cười vẫn nở trên môiĐưa tay đón lấy một đôi chút lòngAnh vẫn khỏe ha, chúc anh chiều chủ nhật bình yên và an lành nha.
Trả lờiXóaOriginally posted by Huongdai_lov:Nhà nước, nhà dân đều nhà cảTài chí ở đâu cũng ích đờiĐường tắt đường vòng đều đường sáGian nan rèn luyện mới nên người.Công lý ắt là thế, Huynh ơi !Nhưng chuyện ở đây họ vẽ vời.Mỵ dân quờ quịt đành lên tiếng Bảo vệ tương lai của giống nòi.cớ gì họ ngại một kỳ thiCông tâm tuyển chọn khó so bì?Họ sợ tốn hao cho đất nướcHay là thủ đoạn rất tinh vi?:coffee: :coffee:
Trả lờiXóaOriginally posted by dieuchung2003:Hôm nay ghé bước nhà anhMượn vần thơ hỏi thăm dành chút thôiNụ cười vẫn nở trên môiĐưa tay đón lấy một đôi chút lòngChút lòng anh giữ mãi thôi,Nụ cười vẫn giữ trên môi suốt đời.Cái hôm em ghé sang chơiChắc là gọi cửa ới ơi quá chừng..:lol:
Trả lờiXóaOriginally posted by Me3thangnhoc: sư phọ:yes: :coffee: :coffee: :love:
Trả lờiXóaSư phọ có mở thư kg?
Trả lờiXóaBài thơ thú vị thật. Ở đây nhiều người yêu thơ văn quá nhỉ. Nhưng mà em thì chỉ giỏi xem thôi :D . Chào a, chúc 1 ngày tốt lành.
Trả lờiXóaRất rất đúng với thời sự và hiện thực. heheeh Dạo này phẻ hén chú :D
Trả lờiXóaOriginally posted by shiweist:. Chào a, chúc 1 ngày tốt lành.chào bạn ! cảm ơn và cũng chúc bạn vui .
Trả lờiXóaOriginally posted by Me3thangnhoc:Sư phọ có mở thư kg?Anh đã có hỏi thăm,HT bảo đã ổn rồi !:love:
Trả lờiXóaOriginally posted by ctnetus98:Rất rất đúng với thời sự và hiện thực. heheeh Dạo này phẻ hén chú :D ! lâu quá mới gặp Gấu ú :D dạo này đã "sản xuất " thành công gấu con chưa? :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaCháu cảm ơn bài thơ hay và đời thực này lắm. Lâu lắm rồi cháu mới ghé qua nhà chú được. Chú khỏe ko ạ?
Trả lờiXóaOriginally posted by chienmdht:Cháu cảm ơn bài thơ hay và đời thực này lắmChính cái thời sự này nó trào...ngược nên chú trào phúng một chút vậy mà ! :D cháu đã có công việc ổn định chưa?
Trả lờiXóaHic, Chú trào phúng một chút thôi mà hay thế rồi. Cháu ngồi cả ngày chắc ko tuôn ra được chữ nào ý chú ạ.Công việc của cháu thì cũng chưa ổn lắm, cháu vẫn làm tư nhân và chưa tìm được hướng nào là hướng xa cần đến. Mà tình yêu thì cũng không biết đi về đâu, mọi thứ đều treo lơ lửng cho nên có lúc cháu cảm thấy rất là bất ổn. hihi. Rồi chắc mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi chú ạ, biết đâu 1 năm nữa cháu lại lấy chồng :p
Trả lờiXóaHổ anh ui! Hổ anh khỏe không?! Miền Tây dạo này nắng mưa nhỉ?! Thèm về miền Tây quá Hổ anh ạ! :love:
Trả lờiXóaĐúng là: Tú Xương tái xuất giang hồNào hơn anh Hổ trổ tài mấy câuhi hiLâu nay vẫn khỏe chứ anh?à mà chẳng qua câu chào xã giao anh em thế thôiChứ bảo khỏe như Hổ rồi mà lị :lol: :lol: :lol: :lol: :coffee: :coffee:
Trả lờiXóaOriginally posted by nguyenthibe:Thèm về miền Tây quá Hổ anh ạ! Lại nhớ quê chồng rồi !:lol: :lol: :love: :coffee: :coffee:
Trả lờiXóaOriginally posted by chienmdht: Rồi chắc mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi chú ạ, biết đâu 1 năm nữa cháu lại lấy chồng cái này chú ủng hộ hết mình !:lol: :lol: :lol: :lol:
Trả lờiXóaOriginally posted by vienthicusi:Tú Xương tái xuất giang hồNào hơn anh Hổ trổ tài mấy câuDạo này cả làng cũng ít khi gặp nhau nên thấy mặt là vui lắm rồi. các quan nhà ta rảnh rang vẽ vời đủ thứ nhức đầu quá nên "xổ" mấy câu cho đỡ xì_trét vậy mà !:lol: :lol: :lol: :cheers: :cheers: :cheers:
Trả lờiXóaBlog của bạn rất hay, mình rất thích, hi vọng bạn sẽ ghé thăm blog của mình
Trả lờiXóaBác chanhkhla vẫn còn sung sức nhỉ!Lâu nay bác có liên hệ gì với anh bạn trên Buôn Ma Thuột không ạ?
Trả lờiXóanhansamvn : cảm ơn bạn ! blog của bạn có nhiều điều thiết thực bổ ích, mình sẽ ghé thăm thường xuyên !:cheers: :cheers: :D
Trả lờiXóaOriginally posted by bap102:Bác chanhkhla vẫn còn sung sức nhỉ!Rất vui ! rất vui ! được gặp lại bạn. Mình vẫn liên lạc bằng ĐT thôi,Còn ở Miền tây thì mình đã có được cuộc họp lớp mini hồi 2010 rồi đó ! mời bạn xem : http://my.opera.com/khlaphnum/blog/tuong-tr :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :lol: :lol: :yes:
Trả lờiXóaChú ơi cuối tuần cháu ghé thăm chú, đọc được bài thơ này mà tâm đắc quá chú à. Đúng làChở bao nhiêu đạo thuyền không khẳmĐâm mấy thằng gian bút chẳng tàChúc cho ngòi bút của chú mãi mãi không tà - chú nhé.Chúc chú và gia đình cuối tuần đầm ấm, nhiều niềm vui và tiếng cười.
Trả lờiXóakathy !cảm ơn cháu ! lúc này không có đề tài nên chuyển sang trào phúng cho vui vậy mà .:D
Trả lờiXóaAnh ui, anh khỏe ko? Dạo này tình hình ra sao? Em lười quá, ngại vào blog nên chả ghé thăm các anh chị được. :p :p :p :p
Trả lờiXóaBlog rất hay và mình rất thích, mong đc làm bạn với bạn, hi vọng bạn sẽ ghé thăm blog của mình
Trả lờiXóaOriginally posted by Huyentran82:Anh ui, anh khỏe ko? Anh khỏe nên mới chịu được áp lực công việc nè ! lúc này tình hình công việc kinh doanh có khởi sắc nên thở hỏng kịp :D khó mà viết bài nhiều như trước. chúc hai mẹ con sức khỏe tốt nhé !:love: :love:
Trả lờiXóaOriginally posted by nhunghuouvn:Blog rất hay và mình rất thích, mong đc làm bạn với bạn, hi vọng bạn sẽ ghé thăm blog của mìnhMình đã ghé thăm nhiều lần rồi mà !:D :yes:
Trả lờiXóaHổ em ghé thăm H anh ạ! :love: :love: :love: :love:
Trả lờiXóaOriginally posted by khlaphnum:Anh khỏe nên mới chịu được áp lực công việc nè ! lúc này tình hình công việc kinh doanh có khởi sắc nên thở hỏng kịp Chà, như vậy là bác sắp giàu to rồi. Khi nào có dịp mẹ con cháu vào ăn ké nha. He he
Trả lờiXóaAnh Hổ ơi ,anh Hổ à... :DLB.... :D LB@ :flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :flirt: :cheers: :cheers:
Trả lờiXóawww.chankhla.hoc.com.vnTrang goép Hổ nhà taMang nặng nỗi xót xa.Giờ đã nằm trong cũiNhớ rừng mắt nhạt nhoà.:lol: :lol: :lol: :up: :coffee: :coffee: :coffee: ...
Trả lờiXóaChúc chú co một mùa giáng sinh hạnh phúc và đầy ý nghĩa.....::love:
Trả lờiXóachúc Huynh và gia đình đón giáng sinh vui vẻ ấm áp , năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc :love: :love: :love: :love:
Trả lờiXóaNăm mới Chúc anh cùng gia đình hạnh phúc , may mắn anh nhenCòn riêng anh luôn mạnh mẽ yêu đời :lol: :love: :love: :wizard: :coffee: :coffee: :coffee: anh em mình caphe sang đê :yes:
Trả lờiXóa