Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

CHUYỂN NHÀ !


Ta thành người lạ trước nhà ta ,
Kỷ niệm bao năm sắp nhạt nhoà.
Chợt nhớ hôm nào còn khép cửa
Bần thần khoảnh khắc lúc lìa xa.
Dư hương vẫn cứ đầy lai láng
Nỗi nhớ niềm thương mãi đậm đà.
Duyên nghiệp cũng đành thôi vướng bận,
Mong rằng chỗ mới sẽ hoan ca.
19/01/2021
Khlaphnum.

ƯỚC...


Vườn rau giờ đã lên xanh ,
Ước ao cuộc sống an lành thế thôi.
Tinh mơ dưới ánh mặt trời,
Ngắm đàn gà vịt, cá bơi...ấm lòng.
Chiều chiều dạo bước thong dong ,
Nhìn cây trỉu quả , khóm hồng trổ hoa.
Xa xa trong ánh nắng tà,
Xem đàn cò trắng bay qua ráng hồng...
Biết là sắc sắc ,không không,
Làm sao tránh khỏi cái vòng...ước ao !
24/2/2021
Khlaphnum.

NIỀM VUI ÁO TRẮNG !



Kính tặng : Tất cả Y Bác Sĩ VN ,mến tặng tập thể Khoa Thận BV Sóc Trăng.
Mỗi năm chỉ có một ngày ,
Tôn vinh Áo Trắng trên đài vinh quang.
Cảm ơn ai đã nhọc nhằn ,
Sớm khuya chăm sóc bệnh nhân hết lòng.
Dẫu còn điều tiếng chưa thông,
Dẫu còn hạt sạn lẫn trong cõi nghề.
Nhưng lòng bao kẻ say mê ,
Vẫn coi trọng những lời thề y nhân.
Vẫn luôn tâm nguyện chuyên cần ,
Bảo toàn y đức bản thân giúp đời.
Bao phen chẳng thể nghĩ ngơi.
Nhiều ca thức trắng chẳng lời thở than.
Những tà Áo Trắng thiên thần ,
Chung tay ban phát lòng nhân cho đời.
Chúc Y Nhân ,trọn niềm vui ,
Dịu dàng mang đến nụ cười thế gian.
26/2/2021
Khlaphnum.
(Ảnh: google)

BÌNH YÊN !


Bình minh chim hót rộn ràng,
Một màu xanh trãi miên man yên lành.
Từng tia nắng sớm long lanh
Như nguồn sống mới vươn cành đơm hoa.
Chẳng cần đâu những lụa là,
Chẳng thèm cảnh sống xa hoa phố phường.
Yên lành góc nhỏ náu nương ,
Ngày đêm chăm bón khu vườn tình yêu.
Nụ thương kết trái thật nhiều ,
Mầm tương lai sẽ chắt chiu cho đời.
Bao nhiêu năm khổ ải rồi ,
Chỉ mong những phút an vui thanh nhàn.
1/3/2021
Khlaphnum.

LỖI HẸN MÙA XUÂN !

 


Hồn ta tỉnh giấc muộn màng ,
Khiến mùa Xuân đã đi ngang mất rồi.
Phải nào ta lại đãi bôi ,
Chẳng nghinh tiếp dẫu một lời thơ ca .
Mãi lo bận rộn việc nhà
Chẳng thèm để ý đến hoa Mai tàn.
Cơ ngơi còn những dỡ dang
Ý thơ vần điệu khẽ khàng vô duyên.
Cũng do sinh kế kim tiền ,
Mà đời ta phải triền miên nhọc nhằn.
Để hồn thơ cứ đi hoang ,
Chán chường lỗi hẹn với làn gió Xuân.
Mặc ai thi hứng tưng bừng ,
Còn ta góp nhặt chất từng nổi lo.
Câu thơ rối tợ tơ vò ,
Bao nhiêu năm vẫn cứ mơ cháy lòng..
Mỗi lần trời sắp cuối Đông
Nôn nao khoảnh khắc tươi hồng ngày Xuân.
Thế gian vẫn cứ vô tình ,
Để lòng ta mãi đinh ninh chữ buồn ?
Mùa Xuân biết có vấn vương,
Đếm mùa lỗi hẹn mà thương quá chừng !
15/3/2021
Khlaphnum.

TÌNH CHÒM XÓM !



Chiều nay cháu gái nhà bên ,
Mang cho miếng Mít lại thêm mớ xoài.
Nhận quà vui thật là vui ,
Cái tình , cái nghĩa xóm tui đây mà .
Người từ tứ xứ lạ xa ,
Về đây sang đất xây nhà thành quen.
Sáng sớm cho tới đỏ đèn ,
Ra vào gặp mặt đan xen cái cười.
Chiều chiều thể dục ,dạo chơi
Bình yên xóm nhỏ thảnh thơi an lành.
Ớ này em, cháu ,chị ,anh...
Ta cùng chung sức xây thành xóm vui !
17/3/2021
Khlaphnum.

DẠO BƯỚC...


Sáng sớm dạo quanh một góc vườn ,
Nhìn cây chăm chỉ hút mù sương.
Khoan thai đếm bước lòng thư thả
Một nỗi bình yên đến lạ thường.
Bao ngày vất vả chẳng hoài công ,
Đã đến thời thu quả cấy trồng.
Khấp khởi trong tâm niềm hạnh phúc ,
Lâng lâng khoảnh khắc mãi chờ mong.
Giàn Mướp bên hè đã trổ hoa ,
Vườn rau xanh mướt ở sau nhà.
Thì Là ngơ ngác miền quê lạ ,
Ngò Rí đang đua với Bạc Hà.
Bầu đã lên xanh , ngọn vút cao ,
Như cái niềm vui nó dâng trào.
Cà , Ớt đang vươn cành tươi tốt ,
Xanh mướt vườn ươm thoả khát khao.
Bình dị niềm mơ ấm trọn lòng ,
Tuyệt vời đón nhận những chờ mong.
Dạo chơi chăm bón mầm xanh mới ,
Gieo cả tương lai khát vọng hồng !
23/3/2021
Khlaphnum.