Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

GAN...!

Người xưa đã bảo muốn giàu sang
Ý chí thôi chưa đủ luận bàn.
Phải có quyết tâm mà vượt khó
Càng không thể thiếu tính thi gan.
Đạp bằng gai góc với gian nan
Tính khí vươn cao vẫn sẵn sàng.
Thất bại keo này bày kế khác
Bao lần phá sản vẫn trơ gan !
Số trời đã định chẳng than van
Thời cuộc mưu sinh chẳng dễ dàng .
Quẳng gánh lo đi vui sống khỏe
Mong rằng dưỡng trí sẽ bền gan .
Cuối đời cứ tưởng sẽ bình an
Một thoáng hung tin khiến lỡ làng...
Phần số long đong vào phút cuối
Trời còn "khuyến mãi" cái...u gan .
Thôi thì ta vẫn cứ hiên ngang
Đón nhận trong tâm thế vững vàng.
Trong cuộc bình tâm ta chiến đấu
Người ngoài ngó thấy bảo: to gan !
2/6/2022
Khlaphnum.
Có thể là hình ảnh về thiên nhiên

XAO XUYẾN PHƯỢNG HỒNG !

Ven đường Phượng đã trổ bông
Đời như hờ hửng sắc hồng trên cây .
Ai còn mơ mộng đong đầy
Lòng luôn ấp ủ chưa phai nụ tình ?
Một thời luyến nhớ Thư sinh
In hằng dĩ vãng bóng hình xa xăm.
Đôi môi vẫn cứ lặng câm
Dẫu thương dẫu nhớ thì thầm trong tim.
Phượng mang nỗi nhớ đi tìm
Mỗi mùa Hè đến càng thêm nặng lòng .
Những ngày xuân sắc thanh trong
Làm sao níu giữ bên dòng đời trôi ?
Phượng gieo cái nhớ ngậm ngùi
Để miền ký ức đơn côi nghẹn ngào.
Màu hoa còn mãi xuyến xao
Tình hồng muôn thuở đi vào thơ ca.
15/6/2022
Khlaphnum.
Có thể là hình ảnh về hoa, thiên nhiên và cây

93

MƠ VỀ LẠI SÀI GÒN...

 Nghe em kể Sài gòn vui đến thế,

Anh muốn về thăm lại dấu yêu xưa.
Nổi nhớ thương biết phải nói sao vừa
Nhiều bạn cũ vẫn còn chưa hội ngộ.
Thuở thanh xuân vẫn còn hằn nơi đó ,
Tiếng yêu đầu chưa kịp ngỏ đã xa
Mấy mươi mùa Thu vẫn mãi trong ta
Niềm ao ước thiết tha còn vương mãi.
Sài gòn ơi ta sẽ về thăm lại,
Một phần đời đã nếm trãi phong sương.
Xúc động lặng yên ,đứng trước cổng trương,
Mơ dĩ vãng vấn vương nhiều kỷ niệm.
Một niềm mơ vẫn ngày đêm xâm chiểm
Quá khứ nào còn hiển hiện đâu đây.
Hạnh phúc miên man giữa trái tim này
Bao ước hẹn sẽ có ngày trọn ý !
6/2018
Khlaphnum.
(Comment bài SÁNG SÀI GÒN của Lan Tran )
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và đường phố

BÚT TÀ...

 Long đong con chữ vơi đầy

Ý tình ,vần điệu vụt bay mất rồi !
Ngồi nhìn từng hạt mưa rơi
Hỏi sao lục bát đành rời bỏ ta ?
Nàng thơ đỏng đảnh quá mà
Học đòi theo ả Hằng Nga trên trời.
Nghìn năm rồi cứ lả lơi
Cuội già gánh chịu kiếp đời đơn phương .
Lòng ta sầu hận chán chường
Nổi đau trần thế còn vương phận người .
Cố tìm nhịp sống vui tươi
Mà câu thơ vẫn cứ lười họa theo.
Mình ta kiên nhẩn chống chèo
Bút tà...đến lúc phải treo thơ tình !
5/7/2022
Khlaphnum.

ĐÊM SẦU MỘNG...


Chiều hôm nay con đường mưa thăm thẳm
Những giọt sầu ướt đẩm cõi hồn anh.
Anh vẫn mơ những khoảnh khắc ngọt lành,
Trong nhung nhớ mong manh ngày xưa cũ.
Niềm hạnh phúc biết thế nào là đủ ?
Ảo mộng nào làm giấc ngủ vương mang.
Nỗi đắng cay ngày chia biệt đôi đàng
Trào dâng mãi trong muộn màng chua xót.
Giò tiếc nuối những điều mình đã trót,
Chẳng dằn lòng...mật ngọt hóa men cay.
Để rồi sau những day dứt đọa đày
Ta chợt nhớ vẫn còn đây : nồng ấm.
Giờ ta đã cách xa nhau ngàn dặm ,
Nỗi hoài mong cũng chỉ ngậm ngùi thôi .
Nén vào đêm những khắc khoải ly bôi
Niềm luyến nhớ khiến bồi hồi tim lạnh !
15/7/2020
Khlaphnum.
(Com bài ĐAM MÊ của Ninh Van )
Có thể là hình ảnh về 1 người

TIẾNG MƯA ĐÊM !

 Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi Chạnh lòng nhớ đến khoảng đời năm xưa.

Cảnh nghèo nhà lá dột mưa,
Co ro một góc...giường thừa mênh mông.
Ba tìm một miếng ny_lông
Che cho con đỡ giấc nồng qua đêm.
Dù nghèo nhưng thật ấm êm
Có Cha có Mẹ , Anh em quây quần...
Dẫu nhiều cơ cực tấm thân
Mà tình thân ái muôn phần vui tươi.
Đêm nay nghe tiếng mưa rơi
Trong lòng thổn thức bùi ngùi niềm riêng.
Đã qua thời khắc truân chuyên
Mà bao đau đớn ưu phiền vương mang.
Ân tình chia cắt ly tan
Trong lòng chất chứa bẽ bàng đắng cay.
Mưa rơi càng lúc càng dầy
Mái không còn dột...lòng đầy tâm tư .
Trời mưa thấm ướt thi từ
Câu thơ phảng phất hương dư đượm buồn !
12/7/2022
Khlaphnum.

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2021

MƠ QUỲNH !



(QUỲNH 10)
Đêm qua trong mộng thấy Quỳnh ,
Dịu dàng áo váy lung linh trắng ngần.
Ngỡ như gặp lại cố nhân,
Trong lòng xao xuyến lâng lâng...ngắm nhìn !
Vẫn là nền nả ,trung trinh,
Cứ e ấp mãi thu mình bóng đêm.
Màn đen cảnh vật đắm chìm,
Chỉ lung linh trắng toát lên rạng ngời.
Hương tình thoang thoảng lã lơi,
Dường như thấp thoáng nụ cười trinh nguyên.
Mãi là duyên phận Thần Tiên,
Em đâu muốn xoá "LỜI NGUYỀN ĐÊM ĐEN" .
Đời vui chẳng kể sang hèn,
Trang đài đâu bởi ánh đèn phồn hoa.
Gió sương càng thắm mặn mà,
Lòng ai cũng chẳng phôi pha dáng Quỳnh !
Thôi thì...em cứ mãi xinh,
Trời ban nét ngọc giữ gìn của riêng.
Ngàn năm chôn chặt ân nguyền,
Vẫn danh giá đoá hoa Tiên giáng trần.
Nửa đêm tỉnh giấc lâng lâng,
Hương Quỳnh vẫn cứ ngại ngần toả lan...
13/10/2021
Khlaphnum.