Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

LẠC LỐI !

Em đến với tôi nhưng lòng không đến,
giữa cõi tình đời lạc lối yêu đương.
Dẫu tuổi xuân đang ở cuối con đường,
Mà mật ngọt vẫn vương đầy trong nhụy.
Lũ bướm ong đâu ngại điều phi lý,
Khi giữa tình đời ích kỷ lên ngôi.
Nếu cứ song song trên muôn dặm đường đời,
Thà trọn kiếp cứ âm thầm cô lẻ.
Thì em ơi! phí hoài chi tuổi trẻ,
Sống trên đời này là để yêu thương.
Nếu xem anh là vật cản trên đường,
Anh xin lỗi! hãy tìm ra lối rẽ.
Dù trái tim anh bị trăm lần vò xé,
Nhưng cõi lòng đà giác ngộ nghĩa yêu,
Lý trí kết tinh từ cay đắng thêm nhiều,
Đủ chống chọi với phong ba tình ái.
Đã từ lâu những điều ngang trái,
Cũng dần quen trong tâm trí của anh.
Những vết thương đau rồi cũng sẽ lành,
Nhưng nó chai hằn, mong manh dễ vỡ.
Rồi mai kia cửa tim yêu lại mở,
Chắc không còn bở ngỡ trước tình yêu.
Cảm giác yêu lãng mạng bớt đi nhiều,
Bởi mất mát và không còn trẻ nữa.
Anh phân vân giữa hai điều chọn lựa:
_Sống vì yêu ? hay trách nhiệm con người?

KHLAPHNUM 9/4/2009.

57 nhận xét:

  1. Sống vì yêu hay vì gì chẳng biết.Nhưng mình có lúc chẳng cần yêu.Vẫn sống hiên ngang như thời tiết.Thích nắng, thích mưa chẳng sợ chiều.:no:

    Trả lờiXóa
  2. @ Huyentran82:Mấy chục năm sau ,buổi xế chiều,Cụ bà chống gậy bước liêu xiêu.Hỏi cháu con đâu bà mới kể:_Ngày xưa ương bướng chẳng thèm yêu!

    Trả lờiXóa
  3. @ lukhachdochanh:Giữa trái tim ta một bóng hình,Dù ngàn năm nữa mãi còn in.Tạo hóa bày chi lòng chung thủy,Mãi mãi ta đau chỉ một mình.Bởi chữ yêu kia có trăm đường,Vì yêu ta chỉ muốn người thương,Hạnh phúc như em hằng mong ước,Chúc em tìm được mộng uyên ương.Ta chỉ là người vô tích sự,Bất tài ,vô dụng chẳng gì hơn.Chẳng thể cho em niềm hạnh phúc,Hình phạt đời ta mãi cô đơn.

    Trả lờiXóa
  4. Tho cua chu hay wa! Chu co phai thi si khong?

    Trả lờiXóa
  5. [img]http://files.myopera.com/StormLife/files/Opera2.jpg/[img]chú Cọp àh đây là các thành viên tham gia Off nè chú, Hội tụ đủ các hảo thủ anh tài đó chú àh, mỗi tội có mỗi hai thằng cháu thôi chắc hôm nay bị bắt lạt rồi :(

    Trả lờiXóa
  6. vâng àh đó là chưa kể một số khách mời danh dự nữa chú àh, cháu muốn mờichú nhưng chú ở xa quá :( thôi đành online update vậy :)

    Trả lờiXóa
  7. @ StormLife: Thế mới quí chứ! cố gắng nhe ,ít mà tinh cháu à! @ hdta2: Chú chỉ mới là "bao" thơ thôi chứ chưa được "nhà" thơ nữa là...hôm nào chú sẽ ghé blog cháu tiếp tục nhé lúc này bận quá chưa có thời gian.

    Trả lờiXóa
  8. Thể nhân không -có,có-không.Sao quanh quẩn bảo không bảo có?Phó mặc dòng đời cho Con Tạo.Thảnh thơi vui thú tiêu dao!!

    Trả lờiXóa
  9. Thú tiêu dao bao lần nghĩ đến,Mà nợ đời ai dám bảo không?Từ lâu tấc dạ luống trôngĐến ngày xong nợ thong dong đường đời.Giờ đất biết và trời cũng biết,Món nợ trần vây xiết thân ta.Đôi khi gặp cảnh hoan ca,Ta thèm lắm lắm ai mà hiểu cho!

    Trả lờiXóa
  10. Đau đầu quá. Có ai thở hộ tôi với ko??? :no:

    Trả lờiXóa
  11. @Huyentran82,: nếu không "hoãn" thì đã có người thở hộ rồi.:D

    Trả lờiXóa
  12. Ai bảo rằng ai cũng giống "tui".Túi thơ bầu rượu sớm chiều vui.Mắc mớ chi chi vương tình lụy.Cho lòng xót xót dạ ngui ngui.Người ấy bạn đây đến với nhau.Chữ tình còn thiếu xót lòng đau.Đã biết đồng sàng nhưng dị mộng.Nàng đi lối rẽ luyến chi nhau?Hơn nữa giờ đây tuổi xế chiều.Bướm hoa,hoa bướm có bao nhiêu?Cớ sao vương vấng và vương vấng.Một chữ TÌNH và một chữ YÊU?Trời không biết,Đất càng không biết!Chỉ lòng người mới biết người ơi!Lấy dây tự trói lấy mình!!??

    Trả lờiXóa
  13. "Tui"chỉ bảo là "hạp ý" thôi!Người ở miền Tây rất xa xôi,kẻ giữa miền Trung đầy nắng gió,Dòng thơ thay rượu cũng mềm môi.Sao bảo rằng "Tui" vướng lụy tình?Biết nói làm sao để phân minh!Số kiếp cam đành _đâu phải trót,Nửa đời mới biết đã lầm tin.

    Trả lờiXóa
  14. Bác ơi sao cứ nghĩ linh tinhSuốt kiếp chung quanh một chử tìnhSao không đối đầu, một lần thửCòn hơn ngậm đắng, mãi làm thinh....Biết rằng lòng chỉ một người thôiNhưng có đáng không hở ông trờiHôm nay đã là thời đại mấyBác cứ ngồi buồn, khóc ỉ ôi...Nói thế vì xót xa cho ngườiMong rằng ai hiểu nỗi lòng tôiAnh Hai không vui, em nào muốnĐối mặt rõ ràng, hỏi thử coi....:love:

    Trả lờiXóa
  15. Này này ta đã khóc gì đâu?Chắc là em thấy giọt mưa ngâu.Nên ngỡ lòng ta đang ướt sũng.Ta đã quen rồi cảnh bể dâu.Có lẻ do ta đào huyệt mộ,Cải táng niềm đau đã dấu chôn.Nên mới khơi lên lòng trắc ẩn,Động đến giờ thiêng của linh hồn.Tất cả giờ đây rõ lắm rồi,Chớ có lo nhiều em gái ơi!Anh Hai dù chẳng tròn tâm nguyện,Vẫn cố tìm vui cuối cuộc đời!

    Trả lờiXóa
  16. Vậy thôi nhé, đừng nên khơi dậy nữaHãy để cho chuyện củ, ngủ vùi quênHãy nắm tay, cùng đi hết đoạn đườngMà hai người đã tự mình trói buột.

    Trả lờiXóa
  17. e muốn làm 1 bài thơmà sao chữ cứ ngẫn ngơthôi đành ngậm ngùi đóxin hẹn ngày kế tiếp :zip:

    Trả lờiXóa
  18. @ Phonglanpari: vậy thì ta chờ,xem một bài thơở ngày kế tiếp.:D

    Trả lờiXóa
  19. Mạng hư cũng phải biết cách sửa chứ Bác.. không thì.. ốm đòn

    Trả lờiXóa
  20. ồ anh hay thật...với cái máy tính mà cũng lụm được bạc cắc ... chỉ em lượm với anh :D

    Trả lờiXóa
  21. quen cũng khá lâu rồi, cho em hỏi anh cọp làm nghề gì vậy ạ? :whistle:

    Trả lờiXóa
  22. @phuonglinh18: hiện thời anh thất nghiệp mà chắc hưu non luôn rồi nên anh đành lượm bạc cắc với mấy cái máy tính này đây?

    Trả lờiXóa
  23. @ phuonglinh18: dễ thôi! chỉ cần trang bị một chục cái nối mạng là ngồi chờ lượm thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Là nhà bác cop kinh doanh.. intenét í.. ohải không chú cop ?

    Trả lờiXóa
  25. em ko hiểu :zzz: anh ngủ ngon ạ

    Trả lờiXóa
  26. Nhà chú Cọp kinh doanh hàng net hả ?

    Trả lờiXóa
  27. Đúng rồi! nhưng nhỏ thôi và chưa có học căn bản ngày nào nhưng nhờ kinh nghiệm nên cũng giúp cho máy chạy tốt, trừ khi hư linh kiên... Thực ra bây giờ chế độ bảo hành đến ba năm nên không phải lo về kỹ thuật phần cứng, còn mạng thì nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm sữa chữa rồi nên tay ngang vẫn kinh doanh được như thường. còn phần mềm cơ bản và các phần mềm trò chơi thường là autoupdate nên cũng không có gì khó khăn.

    Trả lờiXóa
  28. Nghe chú nói thì dễ kiếm xiền quá nhỉ? :D :D :D Ở Hà Nội chúng cháu mà kinh doanh hàng net thì chỉ không kiếm bằng trà đá bán vỉ hè chú àh; Vì hàng net phaỉ thuê cửa hàng còn hàng nước thì không? hàng nét phải đầu tư máy móc, tiền điện, tiền mua dịch vụ, nhưng hàng nước không phải đầu tư gì chỉ cần ít nước ít chè là ok mà doanh thu hơn hàng nét, vì cứ 1000 đ một cốc nước, 1000 đồng một điếu thuốc, không mất thời gian , nhưng mà hàng nét để có 2000đ doanh thu chắc phải mất 15p mới thu được của khách

    Trả lờiXóa
  29. Ít ra phải như thế chú àh, chứ chả nhẽ bán quà bánh không ? chúc chú vui vẻ, thành đạt, :)

    Trả lờiXóa
  30. cho hùn với ông chủ ơi... :yes:

    Trả lờiXóa
  31. thì ở đây chú không phải trả tiền mặt bằng mà còn kết hợp bán thêm quà bánh và các loại nước giải khát ướp lạnh nên thu nhập cũng tốt hơn là đi làm nhân viên nhà nước. đó là chưa kể nếu may mắn có thêm vốn chú sẽ mở rộng gấp nhiều lần.

    Trả lờiXóa
  32. @Me3thangnhoc: qui mô này chưa thể lên cty cổ phần được, trong tương lai sẽ xem xét lại,còn bây giờ anh bán 1 ha đất ruộng giá khởi điểm 300 triệu ai mua nhào dzô đêêêêê....!@HƯNG: bây giờ thì chú sống tạm qua ngày chờ thời thế đổi thay(chứ không thì ..chết! :D :D

    Trả lờiXóa
  33. Em./ Em trả hẳn 3tỷ. Nhá. để cho em nhá. :chef:

    Trả lờiXóa
  34. @Huyentran82: thôi ...anh...để...giá...gốc( nhưng dẹp cái thằng đứng kế bên dùm anh :faint: )

    Trả lờiXóa
  35. he he, túm lại là bác có bán ko? Em chồng tiền rồi đấy nhá. :chef:

    Trả lờiXóa
  36. Ha ha, giá gốc thì chỉ có 30K thôi bác. :chef: (thằng này là thằng hộ vệ của em, ko có nó làm sao em chiến đấu đc, bác thông cảm)

    Trả lờiXóa
  37. @ Huyentran82: ép người quá đáng!

    Trả lờiXóa
  38. @ Huyentran82: đội danh dự theo ý em đó! chào mừng em tiếp quản!:D

    Trả lờiXóa
  39. Nhà bác có truyền thống làm đầu bếp hay sao í nhở? Hay làm ở Lò mổ??? Ha ha ha :chef:

    Trả lờiXóa
  40. Ha ha ha ha ha :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  41. giờ em mới biết vì sao lúc nào anh cũng xuất hiện :D

    Trả lờiXóa
  42. Vì sao hả chị?

    Trả lờiXóa
  43. “Đắng lắm thì hãy nhả raNgăm ngăn nuốt vậy cho qua một đời”Người xưa đã dạy như lờiNên chăng gác lại góc trời nỗi đau.Dễ gì phân biệt vàng thauCậy nhờ phúc phận nông sâu ơi người!Ta đem phân phát nụ cườiRồi ta sẽ nhận ở đời nụ hoa!:heart: :yes:

    Trả lờiXóa
  44. Cảm ơn Bác có lời khuyên!Lòng này"hóa thạch" niềm riêng ấy rồi.Lâu lâu đem "ngắm" mà chơi,Góp thêm một chữ răn đời đó thôi.Đắng cay vẫn cứ nuốt trôi," Nhả ra" ắt hẳn người đời cười chê.Dẫu rằng còn mãi lê thê,Biết đâu số kiếp vụng về nghĩa ân.Một ngày còn ở hồng trần,Vẫn vui cười với thế nhân đó mà!

    Trả lờiXóa
  45. @khalaphnumTrong kinh phat co day rangTrong nhan co qua trong qua co nhanco chi ma nang chu sauDe cho dau kho heo hon cuoc doiDung trach doi sao nghiet ngaqua bay gio ta nhan de gieo nhanDung troi minh vao bi khamsong cho tron dao nghia chu nhan

    Trả lờiXóa
  46. Anonymous writes:Lâm và Nam là đôi bạn thân từ dưới quê khi còn chung trường. Cả hai cùng đỗ đại học. Nam nhanh nhẹn, có phần giảo hoạt. Lâm hiền lành, ít nói. Cả hai đều chăm chỉ nên kết quả học tập khá tốt sau khi ra trường. Lâm may mắn vào làm việc trong một công ty liên doanh nước ngoài. Nam lận đận đến nửa năm cũng được vào một công ty xuất nhập khẩu. Hai người vẫn luôn sát cánh và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.Rồi Nam đưa một cô gái về giới thiệu rằng “em họ” dưới quê. Cô ấy đẹp, vẻ đẹp lãng mạn và đa tình. Thủy, tên cô ấy, thường về phòng trọ của hai người để giúp đỡ dọn dẹp với sự chân thành và hòa đồng. Lâm thấy mến Thủy hơn nhưng tính anh nhút nhát nên mọi điều chỉ dừng lại ở đó.Bằng cách nào đó, Nam tán đổ được cô phó phòng nhân sự, cháu bà phó giám đốc sau một thời gian ra sức đưa đón và lấy lòng. Khi Nam lấy vợ và chuyển về nhà vợ ở thì Lâm ở một mình. Nhờ sự vun vén của vợ chồng Nam, Thủy và Lâm thành một cặp. Khi Thủy và Lâm lấy nhau, họ cũng có một căn nhà riêng.Con của Nam ra đời bị tim bẩm sinh, chạy chữa khắp nơi chưa khỏi. Vợ chồng Nam quyết định đưa con ra nước ngoài phẫu thuật. Lâm bảo Thủy nghỉ phép đi cùng. Thủy nói tiếng Anh rất tốt, có thể sẽ giúp đỡ được nhiều... Ca phẫu thuật thành công, đứa trẻ dần khỏe hơn. Cả 3 người về nước nhưng Thủy và Nam cứ quấn lấy nhau. Ở bất cứ đâu hay bất cứ chỗ nào có cơ hội, hai kẻ khát tình cũng sẵn sàng trao nhau những ánh mắt đắm đuối. Trong buổi liên hoan mừng em bé khỏe mạnh, Nam đã bóng gió nói Thủy ngày càng đẹp, Lâm cẩn thận kẻo có ngày mất vợ. Tất cả đều cười vui vẻ, chỉ có Nam và Thủy hiểu họ đang chơi một trò chơi mạo hiểm.Hôm ấy, Lâm để quên USB ở nhà phải quay về lấy. Thấy xe của vợ, anh nghĩ vợ mệt nên về sớm nghỉ. Lên đến cửa phòng thấy một đôi giày nam, đầu óc anh đã choáng váng. Mở cửa bước vào, mắt Lâm hoa lên khi thấy Thủy và Nam đang làm cái chuyện đó, trong chính phòng ngủ của mình. Cả hai ú ớ. Thủy kéo vội cái áo mặc vào còn Nam chưa kịp nói một câu đã hứng một cú đấm như trời giáng.“Cậu đã đánh đổi tất cả để làm trò mạt hạng này sao? Tôi đã làm gì để các người đối xử với tôi như vậy?”.Người đàn ông trong Lâm gào thét đau đớn. Nhớ lại những ngày hai thằng bạn chia nhau một ổ bánh mì. Khi kẻ đốn mạt kia khó khăn nhất đều có anh giúp đỡ. Ngay cả tiền chữa bệnh cho con hắn, cũng có sự hùn góp từ vốn tiết kiệm của anh. “Chính cậu là người vun vén cho tôi, cậu nói em cậu ngoan, hiền, và tốt nết… Giờ cậu nhìn xem. Đó chỉ là một con điếm rẻ tiền. Mất vợ, tôi vẫn lấy được vợ khác. Nhưng cậu đã mất tất cả, mất cái lớn nhất trong cuộc đời là không bao giờ cậu có được một người bạn nào tốt bằng tôi!”.Cái ham muốn của con người luôn được đặt trong những ranh giới rất mong manh. Đôi khi người ta ngộ nhận, để ham muốn tầm thường lấn lướt, chỉ vì sự ích kỷ và sai lầm.Trong cuộc sống, giá trị của tình yêu đích thực dựa trên nền tảng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau chứ không phải những ham muốn. Trước khi bước đến một mối quan hệ có tính lựa chọn một mất một còn, các bạn trẻ nên cân nhắc kỹ, đừng gây đau khổ cho những người trong cuộc.

    Trả lờiXóa
  47. Anonymous writes:Lâm và Nam là đôi bạn thân từ dưới quê khi còn chung trường. Cả hai cùng đỗ đại học. Nam nhanh nhẹn, có phần giảo hoạt. Lâm hiền lành, ít nói. Cả hai đều chăm chỉ nên kết quả học tập khá tốt sau khi ra trường. Lâm may mắn vào làm việc trong một công ty liên doanh nước ngoài. Nam lận đận đến nửa năm cũng được vào một công ty xuất nhập khẩu. Hai người vẫn luôn sát cánh và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.Rồi Nam đưa một cô gái về giới thiệu rằng “em họ” dưới quê. Cô ấy đẹp, vẻ đẹp lãng mạn và đa tình. Thủy, tên cô ấy, thường về phòng trọ của hai người để giúp đỡ dọn dẹp với sự chân thành và hòa đồng. Lâm thấy mến Thủy hơn nhưng tính anh nhút nhát nên mọi điều chỉ dừng lại ở đó.Bằng cách nào đó, Nam tán đổ được cô phó phòng nhân sự, cháu bà phó giám đốc sau một thời gian ra sức đưa đón và lấy lòng. Khi Nam lấy vợ và chuyển về nhà vợ ở thì Lâm ở một mình. Nhờ sự vun vén của vợ chồng Nam, Thủy và Lâm thành một cặp. Khi Thủy và Lâm lấy nhau, họ cũng có một căn nhà riêng.Con của Nam ra đời bị tim bẩm sinh, chạy chữa khắp nơi chưa khỏi. Vợ chồng Nam quyết định đưa con ra nước ngoài phẫu thuật. Lâm bảo Thủy nghỉ phép đi cùng. Thủy nói tiếng Anh rất tốt, có thể sẽ giúp đỡ được nhiều... Ca phẫu thuật thành công, đứa trẻ dần khỏe hơn. Cả 3 người về nước nhưng Thủy và Nam cứ quấn lấy nhau. Ở bất cứ đâu hay bất cứ chỗ nào có cơ hội, hai kẻ khát tình cũng sẵn sàng trao nhau những ánh mắt đắm đuối. Trong buổi liên hoan mừng em bé khỏe mạnh, Nam đã bóng gió nói Thủy ngày càng đẹp, Lâm cẩn thận kẻo có ngày mất vợ. Tất cả đều cười vui vẻ, chỉ có Nam và Thủy hiểu họ đang chơi một trò chơi mạo hiểm.Hôm ấy, Lâm để quên USB ở nhà phải quay về lấy. Thấy xe của vợ, anh nghĩ vợ mệt nên về sớm nghỉ. Lên đến cửa phòng thấy một đôi giày nam, đầu óc anh đã choáng váng. Mở cửa bước vào, mắt Lâm hoa lên khi thấy Thủy và Nam đang làm cái chuyện đó, trong chính phòng ngủ của mình. Cả hai ú ớ. Thủy kéo vội cái áo mặc vào còn Nam chưa kịp nói một câu đã hứng một cú đấm như trời giáng.“Cậu đã đánh đổi tất cả để làm trò mạt hạng này sao? Tôi đã làm gì để các người đối xử với tôi như vậy?”.Người đàn ông trong Lâm gào thét đau đớn. Nhớ lại những ngày hai thằng bạn chia nhau một ổ bánh mì. Khi kẻ đốn mạt kia khó khăn nhất đều có anh giúp đỡ. Ngay cả tiền chữa bệnh cho con hắn, cũng có sự hùn góp từ vốn tiết kiệm của anh. “Chính cậu là người vun vén cho tôi, cậu nói em cậu ngoan, hiền, và tốt nết… Giờ cậu nhìn xem. Đó chỉ là một con điếm rẻ tiền. Mất vợ, tôi vẫn lấy được vợ khác. Nhưng cậu đã mất tất cả, mất cái lớn nhất trong cuộc đời là không bao giờ cậu có được một người bạn nào tốt bằng tôi!”.Cái ham muốn của con người luôn được đặt trong những ranh giới rất mong manh. Đôi khi người ta ngộ nhận, để ham muốn tầm thường lấn lướt, chỉ vì sự ích kỷ và sai lầm.Trong cuộc sống, giá trị của tình yêu đích thực dựa trên nền tảng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau chứ không phải những ham muốn. Trước khi bước đến một mối quan hệ có tính lựa chọn một mất một còn, các bạn trẻ nên cân nhắc kỹ, đừng gây đau khổ cho những người trong cuộc.

    Trả lờiXóa
  48. Originally posted by khlaphnum:Em đến với tôi nhưng lòng không đến,giữa cõi tình đời lạc lối yêu đương.Có lầnanh đi qua tôitôi hờn dỗikhông thèm ngoái lạinhưng trái tim của người con gáilần đầu yêu đập nhịp đập khác thường.Có lầnnhư mọi lần thôitrong khoảnh khắc yêu thươngcủa hai người cuồng dạitrái tim em đã từng tê táikhi trong yêu thươngtên người con gái khác lại về.Có lầnôinhững đam mêem mê mảivui say tình, dệt ướcem đâu hay biết đượcanh dẫu say tìnhnhưng nào có say em./.

    Trả lờiXóa
  49. @Tina:Bởi đơn phươngNên đành cam chịu,Ai trong cảnh tình mới hiểu,Nổi niềm đau Dằn vặt đến bao giờ.

    Trả lờiXóa
  50. :lol: :lol: Khá hơn một tí rồi !:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  51. :cry: Cọp cười to thế chẳng khác nào là Cọp đang chọc Khỉ ... 'XẤU HỔ' thêm :cry: :p :D

    Trả lờiXóa
  52. Ui da, xấu hổ quá, í quên, em xấu hổ quá (Chứ anh làm gì mà xấu cọp ha) :D .Khi sáng comment, em copy rồi paste rồi click chuột, rồi ... chạy việc nên không kịp xem lại là mình đã paste đến mấy lần. Em sory anh nha :o :O :o

    Trả lờiXóa
  53. Chắc là tại mạng có vấn đề thôi mà !:D

    Trả lờiXóa
  54. Đúng là hồi sáng cả máy lẫn mạng của riêng máy em có vấn đề,chiều nay thì máy bị lỗi gì rồi,chẳng khởi động được :frown: nhưng lỗi comment thì chắc chắn là do em. Còn máy nhà, cái thì hỏng,cái thì mất nên giờ em đang onl qua điện thoại nè.

    Trả lờiXóa
  55. Originally posted by muoioi:Có lầnanh đi qua tôitôi hờn dỗikhông thèm ngoái lạinhưng trái tim của người con gáilần đầu yêu đập nhịp đập khác thường.Có lầnnhư mọi lần thôitrong khoảnh khắc yêu thươngcủa hai người cuồng dạitrái tim em đã từng tê táikhi trong yêu thươngtên người con gái khác lại về.Có lầnôinhững đam mêem mê mảivui say tình, dệt ướcem đâu hay biết đượcanh dẫu say tìnhnhưng nào có say em./.Tina phải hôn nhỉ? Thơ hay thía! :cheers: :yes:

    Trả lờiXóa
  56. Originally posted by Huongdai_lov:Tina phải hôn nhỉ? Dạ, là cháu ạ :p :D Originally posted by Huongdai_lov:Thơ hay thía! Ôi, sáng sớm được nghe lời khen của chú, cháu vui ... hết lớn luôn. Thật đấy ạ!Hì hì, cháu mời chú tách cà phê buổi sáng chú nhé :smile: :coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa