Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

"OFF" QUA ĐT

Chiều nay cũng một buổi chiều,
Mà sao lại có thật nhiều niềm vui.
Được nghe giọng nói tiếng cười,
Những người "hàng xóm" tuyệt vời làm sao !
Huynh Rồng cười nói ào aò,
Cúc Hương, Kim Thúy ngọt ngào vui ghê.
Lần đầu tiên mới được nghe,
Từ khi hội tụ Làng Giề đã lâu.
ÚT Trà nhỏ nhẹ làm sao !
Hoa Ti Gon cũng xiết bao thân tình.
Chờ xem cho rõ dáng hình,
ai ai chắc cũng xinh xinh thôi mà.
Mới nghe giọng nói từ xa,
Mà sao như đã thiết tha lắm rồi.
Hướng về nơi có cuộc vui
Trong lòng Hổ cũng bồi hồi lắm đây.
Tiếc rằng bỏ lỡ dịp này,
Biết bao giờ mới có ngày như ri!
Cả đêm có ngủ nghê gì,
Năm canh thao thức nghĩ suy bao điều.
Để mai sẽ nói thật nhiều,
Alô!...nó trốn mất tiêu hết rồi !
Xúc động hòa lẫn niềm vui ,
Chỉ còn lại những tiếng cười giòn tan.

361 nhận xét:

  1. Sao không diện kiến bạn làngTạm thời gác lại cửa hàng một hôm?Mai này huynh có vô namĐệ không rời núi vui làm sao đây!:idea:

    Trả lờiXóa
  2. Làn này khó quá Huynh ôi !Có nhiều chuyện chẳng thể xuôi theo lòng.Nên đành gác lại niềm mong,Lần sau hy vọng sẽ không lỡ làng.

    Trả lờiXóa
  3. Gặp nhau tay bắt mặt mừngMiệng cười tíu tít mà lòng rưng rưngTình làng nghĩa xóm thật vuiMai sau mãi mãi vẫn hoài nhớ nhau

    Trả lờiXóa
  4. CÓ CUỘC OFF QUA ĐIỆN THOẠI ; MUỘI BỎ LỠ RỒI ; TIẾC QUÁ ; HY VỌNG LẦN SAU VẬY :yikes: ; TÌNH NGHĨA CỦA LÀNG MÌNH ĐẬM ĐÀ SÂU NẶNG ; CỨ BỒI HỒI MÃI KHÔNG THÔI :lol: :lol: :love: :love: :love:

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ ai viết thật hayBao lời đã đủ một ngày offlineCòn đây những năm tháng dàiMuội huynh mong ngóng mơ hoài gặp nhauTim huynh cứ để trên đầuGặp nhau huynh nhớ cất sâu vào ngườiKhông là muội lấy muội chơiCho vay cắt cổ..lấy lời..offline:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  6. UT !Ghê thay, cô ÚT Làng GiềTheo Huynh lẽo đẽo tỉ tê xin hoài :D Tim này có một không hai,Cho rồi hổng biết có ai thương giùm !Tình yêu lạc chỗ tùm lum,Vất va vất vưởng ở lùm buội cây.Còn đâu cảm giác ngất ngây,Thôi thì cho mượn vài ngày trả Huynh !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  7. Thu Bình !Em đăng ký trước đi , anh với Thy vẫn nói chuyện thường xuyên đó !

    Trả lờiXóa
  8. @hoatigon01:Huynh luôn mơ đén một ngày,Muội _Huynh tay nắm trong tay thỏa lòng !:D

    Trả lờiXóa
  9. Em đây cũng rất nóng lòngMột ngày gần nhất Huynh Muội gặp nhau :)

    Trả lờiXóa
  10. Thơ hay bao nghĩa bao tình888 qua điện thoại mà tình đậm sâuGiống như ai bắc nhịp cầuBa miền Nam Trung Bắc kết tình anh em :lol: :lol: :lol: KT cảm giác như có mặt cả làngCùng vui offline với các Giề phía Nam :) :flirt:

    Trả lờiXóa
  11. KT !Cái tình gắn kết đã lâu,Dù chưa gặp vẫn cùng nhau 8 hoài.Vẫn mong cho đến một ngày,Ba miền gặp gỡ vui vầy cùng nhau.

    Trả lờiXóa
  12. Mong sao ngày ấy thật gầnCho tình càng gắn,Cho lòng thỏa mong :flirt:

    Trả lờiXóa
  13. Không gặp mặt thật cùng nhauThôi thì điện thoại ... ngọt ngào cũng vuiTrên môi nở toét nụ cườiHết ngày mười tám rả rời ... miệng đau! :lol: :ko: :faint:

    Trả lờiXóa
  14. Khổ là hết hét rồi laCũng không ai gửi đường xa củ gừngHam vui vẫn hét tưng bừngĐến khi tàn buổi giọng ngưng...bởi khàn:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  15. Về nhà Xã có hỏi han,Khi không sao giọng lại khàn thế kia?:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  16. Thế rồi ai giữ ..củ gừng?Ngậm vào một miếng hết "sưng" thôi mà !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  17. Thưa rằng em làm việc...khuyaGió vô tình thổi thế kia cơ màBão về từ phía nơi xaXã nghe xã nói "thiệt là..thương ghê":lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  18. Trái tim Hổ để trên đầuÚt Trà trông thấy à ơi... xin liềnHổ kia... dụ dỗ... Út hiềnTrái tim bé nhỏ rơi đâu rồi Út ơi?Hổ thì cho... mượi tí thôiVài ba bữa trả không thôi Hổ... đòiHổ lại cho... mượn tứ tung:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  19. H.Rồng !Trái tim Hổ chẳng khác chi,Còn cái nheo mắt giống y Huynh Rồng !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  20. Thiệt là...hết cả chỗ chê,Xứng danh cô ÚT Làng Giề gái ngoan ! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  21. H Hổ:Tim đâu nhìu thế H ơi! :p :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  22. M chả thích ... zờ đâuCho là ... cắn lun áVì cái phần nhỏ quáNuốt hết lun khỏi đòi :p :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  23. Cúc Hương !H Rồng giấu Muội đâu rồi nhỉ !

    Trả lờiXóa
  24. ôi, hội làng Giề offline vui quá. Các anh chị thật vui tính ;)

    Trả lờiXóa
  25. Leo trèo như con... SócGiữa đêm rừng sáng... TrăngCòn hỏi bên... Rạch GiáGiấu đâu rồi.... RỒng ơi???Đường gần hơn... TPPhóng... qua đó mà... chơiTrái tim... còn một... giỏCho Cúc Hương... zờ .. coi.

    Trả lờiXóa
  26. M bé xíu xiu đó :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  27. Ai thích... nuốt thì choCó gì đâu Hổ sợ?Trái tim đầy một giỏToàn là tim... quí giáDù bé bằng ngón tayHay to như cái ... đìnhAi cần... tim Hổ... cóĐập.... loạn xị... giữa đời.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  28. H Rồng !Tim đâu mà cả giỏgiống như bán đồ chơi . Mệt quá H Rồng ơikẻo Cúc Hương nổi đóa Vì trái tim quá nhỏ"Nuốt hết luôn khỏi đòi ".:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  29. @Mẹ_Dưa_Hấu :Có muốn làm GIỀ không?:D

    Trả lờiXóa
  30. NHÌN HÌNH THẤY HR VỚI ÚT TRÀ LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH ...TRÁI TIM KÊU THÌNH THỊCH ....muội thấy vui quá đấy :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  31. THUBINH!Muội nhìn chính xác :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  32. Tim Hổ giống tim Ngộ KhôngChỉ cần Hổ bứt nhúm lông thổi phù!Thì ra Rồng tung hỏa mùBốn trái tim ấy, Rồng thu hết rùi!:flirt: :yes: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  33. Originally posted by Huongdai_lov:Thì ra Rồng tung hỏa mùBốn trái tim ấy, Rồng thu hết rùi! Hoả mù che mắt được ai,THU BÌNH nhìn phớt thấy ngay là Rồng ! (đội lốt Hổ):lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  34. Originally posted by khlaphnum:Rồng ! (đội lốt Hổ)H Rồng ui sao phải đội lốt Hổ dzậy?!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  35. LÀ MUỐN ĂN THỊT HẾT CÁC NÀNG ĐÓ .....hổ nanh nhọn mà :lol: :lol: :lol: :up: :up: :up:

    Trả lờiXóa
  36. Chị TB:Nếu thế sao Hổ thật không ... ăn các nàng trước ạ?!:ko:

    Trả lờiXóa
  37. Originally posted by n0812141244:NHÌN HÌNH THẤY HR VỚI ÚT TRÀ LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH ...TRÁI TIM KÊU THÌNH THỊCH ....muội thấy vui quá đấyVUi quá mới nhìn Hổ hóa... Rồng. vì mắt nhìn hình, đầu nghĩ RỒng sáng tác bức vui nhộn này nên tay cứ thế gõ HR í thôi, (bác học rồi :D )Đội lốt cọp thực ra chỉ để hù dọa những người.... yếu tim thôi, nhưng tim các nữ làng thì ôi thôi... gom tất cả các tèo làng vào, nữ làng giơ tim lên... đập một nhát các tèo vỡ như.... bánh đa.:D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D

    Trả lờiXóa
  38. em cũng ko hiểu GIỀ là như thế nào ạ :left: :right:

    Trả lờiXóa
  39. Originally posted by Cuchuongrg:Nếu thế sao Hổ thật không ... ăn các nàng trước ạ?!Chưa có dịp !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  40. Mẹ_Dưa_Hấu!Em vào đây xem thử nè :http://my.opera.com/langgie2010/blog/

    Trả lờiXóa
  41. Originally posted by thao ly:em cũng ko hiểu GIỀ là như thế nào ạGiề là "GIÀ" đó Mẹ Dưa Hấu, nhưng mà Già nhưng TÂM HỒN HỔNG GIÀ á (trẻ mãi không già mà :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  42. :) Chú làm thơ và nói chuyện bằng thơ nữa..hic..cháu chẳng dám vào comment luôn...Lâu chú khỏe ko chú?

    Trả lờiXóa
  43. Đóa Quỳnh Nhỏ !ừ !chú vẫn khỏe, công việc có tốt không? chừng nào onl cứ vào blog chú xem các cô chú Làng Giề đối thơ vui vậy mà. cháu cứ comment theo ý muốn vì đâu có bắt buộc phải thơ đâu cháu. Chúc các cháu hạnh phúc nhé .:D

    Trả lờiXóa
  44. Chú khỏe là cháu vui rồi. Cháu cũng khỏe và CV cũng tốt chú à.Hihi. dạ vậy mai mốt cháu vào nhà chú chơi hoài nha :p ...Chúc chú ngủ ngon. :o

    Trả lờiXóa
  45. Huynh ui, hôm nay CN Huynh cód9i đâu chơi hông ? ở chỗ M mưa suốt từ hôm qua đến giờ buồn quá trùi á :(

    Trả lờiXóa
  46. chị Tigon và anh Cọp: giờ em mới biết GIỀ = GIÀ :lol: thế nhưng em có thấy ai GIÀ đâu :left: :right: ai cũng tươi trẻ và vui tính hết á :p

    Trả lờiXóa
  47. Huynh Ui, Muội chúc Huynh 1 tuần mới ngập tràn niềm vui nhé :)

    Trả lờiXóa
  48. @Mẹ_Dưa_HấuCũng chính vì vậy nên mới gọi là giề chứ hông có gọi là già đó :) Các thành viên trong LG ai ai cũng vui vẻ, nhiệt tình và hiếu khách hết đó Mẹ_Dưa_Hấu á :) . Chúc 1 tuần mới nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
  49. huynh tỷ muội của mình cười tươi quá , chúc huynh gặt hái nhiều nha :lol: :lol: :lol: :love: :love: :up: :up: :up: :up:

    Trả lờiXóa
  50. M sang thăm H đây hix hix thương H quá! :worried: :worried: :worried: H sao rùi ạ? :faint: :faint: :faint: Tỉnh dậy nói chuyện với M đi nào :cry: :cry: :cry: :love: :yes:

    Trả lờiXóa
  51. ừ! nói thế này thôi! vặn hết cỡ chắc cũng vài "đề_si_ben" thôi!:D :D

    Trả lờiXóa
  52. không !H vẫn còn nằm võng điiều khiển máy chủ nè!:D :D lần này sao mà nó dai quá H đang lo vì thứ sáu là ngày H khởi công sữa nhà nữa kìa !

    Trả lờiXóa
  53. Ôi, mấy hôm nay H bệnh à ? , M thật tệ quá hổng biết gì hết á :(

    Trả lờiXóa
  54. H ui, Thấy H xuất hiện M mừng quá! :love: H khỏe hẳn rùi a?! :)Chiều thứ sáu làm một vòng Sài Gòn nha H?! :) M sắp chia tay Sài thành rùi nè :cry:

    Trả lờiXóa
  55. Hic ... hic .... vậy mà M cứ tưởng ... Nhớ H muốn chít :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  56. Ngày mai thì chưa thể rồi M ơi ! H vừa nằm vừa gõ chữ nè ! :D

    Trả lờiXóa
  57. Trùi ! Vậy H mau vào SG đi, có các M chăm sóc bảo đảm H sẽ hết bệnh liền á :)

    Trả lờiXóa
  58. Chị HTG nói đúng đó ạ! Vào SG đi H. Cái nhà sửa sau cũng được mà! :)

    Trả lờiXóa
  59. Cúc Hương !Thì còn ai đâu ? " một ngày trôi..." vẫn phải tiếp tục thôi! chờ mở rộng thêm rồi mướn nhân viên quản lý (bây giờ chưa đủ sở hụi):D

    Trả lờiXóa
  60. Trùi, H mệt mà vẫn làm việc á?! Ui thương quá :love: :love: :love:

    Trả lờiXóa
  61. Hi hi ! mọi thứ đã nằm trong kế hoạch rồi chỉ có trái tim là có vấn đề thôi ,chỉ sợ không kịp tới SG :D :D

    Trả lờiXóa
  62. HTG ! lâu lâu buồn quá nó nhảy điệu "tăng_xông" :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  63. Hihihih H cứ úp úp mở mở hoài M khó hiểu thật á. Tóm lại ngày mai H có vô SG hông á ???

    Trả lờiXóa
  64. Originally posted by khlaphnum:mọi thứ đã nằm trong kế hoạch rồi chỉ có trái tim là có vấn đề thôi Vì trái tim H "bự" quá nên "vác" lên SG hông nổi :confused: :confused: :confused:

    Trả lờiXóa
  65. Hic... H Hổ bệnh mà Làng chẳng ai sang thăm! M cũng thế á! H đừng để bụng nha! :love: :love: :love: Thương H lắm á! :love: :love: :love:

    Trả lờiXóa
  66. UT! Có gì đâu nè !chỉ không tham gia 888 được nhiều thôi ,hôm nay H đã khỏe nhiều rồi !

    Trả lờiXóa
  67. :yikes: :cry: :cry: sao Hổ huynh bệnh mà làng không ai biết thế này???????H ơi, hôm nay sức khỏe của H thế nào rồi???? :confused: :love:

    Trả lờiXóa
  68. Hổ H nhớ giữ sức khỏe nhé H ui? Thấy H bảo đã đỡ rồi mà M mừng :love:Sau này H mà muốn bệnh nhớ hỏi bọn M trước có cho bệnh không thì mới được bệnh à nghen :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  69. À !phải hé , điều này coi bộ được .:D

    Trả lờiXóa
  70. huynh nhiều công việc lo lắng nên hơi bị mệt thôi , có các muội chăm sóc động viên huynh hết bệnh liền, giữ gìn sức khỏe H nhé ...:lol: :lol: :lol: :love: :love: :love: :up: :up: :up: :up:

    Trả lờiXóa
  71. Thu Bình !Cảm ơn M ! đúng là bệnh tình của H chỉ cần có thể!:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  72. Qua thăm nghe đệ bịnh tìnhMừng là các muội làng mình đã đôngQuả tim đệ nhảy tăng-xôngĐệ cần đi bộ, lội đồng mới yênĐệ nên tìm đất Hà TiênSông Trăng sẽ có cơ duyên mạnh ù! :flirt: :yes:

    Trả lờiXóa
  73. Originally posted by khlaphnum:Mới nghe đã thấy nhẹ lòng, khỏe ngay ! Chao ôi, như có thuốc tiênTrái tim anh Hổ bỗng ... hiền ghê ha :p :D

    Trả lờiXóa
  74. Tina!Việc này sao dám bảo sai,Quan tâm một tí ấm ngay cái lòng!còn hơn cả nồi nước xông,Mới nghe đã thấy nhẹ lòng, khỏe ngay !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  75. HƯƠNG ĐÀI!Thiệt là đệ cảm ơn Huynh,Nghe điều mách bảo bệnh tình cũng trôi. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  76. Thiệt là em quá vô tìnhAnh Hổ bị bệnh mà mình nào hay :frown: :oCũng may giờ thấy đỡ rồi :yes: Chắc nhờ các muội quan tâm í mà :p :DPhải không ạ? :D

    Trả lờiXóa
  77. Hổ mà bệnh chỉ cần vài... lời có.... chân gà luộc với vài xị là khỏi ngay í mà.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  78. Originally posted by Huongdai_lov:Đệ nên tìm đất Hà TiênSông Trăng sẽ có cơ duyên mạnh ù! Nghe ra H Hổ gật gùM đây cũng thấy đúng ... gu thật rồiHà Tiên chào đón H ôiTăng xông cũng mặc ... đi thôi ... M chờ! :D :D :D

    Trả lờiXóa
  79. Sao ai cũng bệnh thế nàyVừa hỏi thăm ai kia về đây lại thấy huynh Hổ bệnh,hichichic xương quá đi, huynh đỡ nhiều chưa,

    Trả lờiXóa
  80. Originally posted by muoioi:Trái tim anh Hổ bỗng ... hiền ghê ha
    Trái tim nó vốn hiền hòa,
    Chứa bao tình cảm mặn mà chứa chan.
    :D :D

    Trả lờiXóa
  81. Originally posted by KimThuyNguyen:Sao ai cũng bệnh thế nàyủa !H không onl mấy bữa vậy ai bệnh nữa hả M.

    Trả lờiXóa
  82. cuongtuse!chân gà +vài xị là múa tăng xông chứ không nhảy nữa H à !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  83. Originally posted by Cuchuongrg:Tăng xông cũng mặc ... đi thôi ... M chờ! Bất ngờ...nối tiếp bất ngờ !Hà Tiên đã quyết thì chờ Sông Trăng.:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  84. huynh Cuong: làm vài xị rượu nhảy còn dẻo hơn khi gặp 4 mỹ nhân làng giề mình ý , sắp có cuộc hội ngộ ở SG nữa rồi ạ ???? Hà tiên gặp Sông trăng đây nhiều ý nghĩa đó :lol: :lol: :lol: :love: :love: :love: :love: :up: :up: :up:

    Trả lờiXóa
  85. H không dám hứa vì còn công việc và nhiều điều khác còn chưa thuận tiện, nhưng SG thì chắc chắn sẽ có một ngày H phải trở lại thôi !

    Trả lờiXóa
  86. Originally posted by khlaphnum:Bất ngờ...nối tiếp bất ngờ !Hà Tiên đã quyết thì chờ Sông Trăng.Chờ hoài mệt mỏi ... mất hăngH làm một chuyến ... tung tăng đi mà! :love:

    Trả lờiXóa
  87. Ui em chờ huynh hổ à, Chị cũng chờ nè, mà huynh ấy hổng vô buồn hichic

    Trả lờiXóa
  88. Originally posted by khlaphnum:chắc chắn sẽ có một ngày H phải trở lại thôi !Cố đi, chớ để "hay hồi"BỊNH TÌNH phải "trị" ngay thôi đệ à!:idea: :flirt:

    Trả lờiXóa
  89. Huynh hổ ui, hết bịnh chưa?

    Trả lờiXóa
  90. Huynh! Sức khoẻ H mấy hôm nay thế nào rồi ạ ? đệ sang thăm H đây! H dùng ít cao...HỔ CỐT là lại ngon ngay mà H ui! :D

    Trả lờiXóa
  91. Originally posted by ramthangtamh:H dùng ít cao...HỔ CỐTH Hổ có sẵn trong người rùi dùng thêm chi nữa H Rằm ui! :lol:

    Trả lờiXóa
  92. Thế thì phải "trao đổi" mới được :lol: :lol: :lol: H làm gì mà yes yes dzữ thế ạ! :p

    Trả lờiXóa
  93. Của Hổ ... cái ha H? :devil:

    Trả lờiXóa
  94. Dùng ..cao của Hổ khác sẽ bổ hơn chứ !!!:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  95. :lol: :lol: :lol: :yes: :yes: :yes:

    Trả lờiXóa
  96. Rằm!Cảm ơn bạn ! Hổ đã trở lại bình thường và chắc phải làm theo lời rằm thôi .:D

    Trả lờiXóa
  97. Cúc Hương !Biết tìm ở đâu và làm sao phân biệt được Cao Hổ cốt cái ?:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  98. KT!Hôm nay H mạnh như Hổ rồi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  99. Originally posted by khlaphnum:Cao Hổ cốt cái H hỏi đúng người rùi đó :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  100. Originally posted by khlaphnum:Biết tìm ở đâu và làm sao phân biệt được Cao Hổ cốt cái ? Mang tiếng họ nhà Hổ mà cũng không biết nữa. Đúng là Hổ chẳng bít gì.... ngửi là bít. :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  101. Originally posted by thecuongtuse:... ngửi là bít. Cố gần đâu mà ngửi thấy hả H.:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  102. Originally posted by thecuongtuse:Hàng khan hiếm đi kiếm cũng khó tìmDân làng mình... một phát ra ngay.Kê toa... hộ khẩu trong tayTHể nào cũng có.... biết liền.Cảm ơn H ,đệ phải tìm ngay để khỏi phải chia sẻ "bản quyền ":lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  103. H ui, tìm thấy chưa ạ?! :D :D :D

    Trả lờiXóa
  104. Originally posted by hoatigon01:H hỏi đúng người rùi đó Vậy là H có nhiều hy vọng trấn áp được bịnh tình :D :D :D

    Trả lờiXóa
  105. Cúc Hương !Hình như đã thấy rồi , nhưng nở nào nấu cao hả M ? :D

    Trả lờiXóa
  106. Originally posted by khlaphnum:Cố gần đâu mà ngửi thấy hả H.Hàng khan hiếm đi kiếm cũng khó tìmDân làng mình... một phát ra ngay.Kê toa... hộ khẩu trong tayTHể nào cũng có.... biết liền.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  107. Originally posted by khlaphnum:Biết tìm ở đâu và làm sao phân biệt được Cao Hổ cốt cái ?Lấy hai cái cao để gần nhau á Hổ huynh, nếu nó hút nhau thì cái cao kia là cái (vì Hổ H là...hổ đực mà :lol: ). Còn nếu nó đẩy thì cùng giới :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  108. Originally posted by trahoanu09:Lấy hai cái cao để gần nhau á ,(vì Hổ H là...hổ đực mà Thế hóa ra Út muốn Hổ thành.... cao trước khi có cao... cái kia há????:yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: Út .... khăm quá ta ơi....:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  109. huynh khoe lai la muoi vui roi , cong viec on dinh chua huynh ? Con gai huynh nam nay da nghi he chua ? Chuc huynh manh hon HO nha :lol: :lol: :yes: :yes: :yes:

    Trả lờiXóa
  110. :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  111. :lol: :yikes: :lol: :yikes: :lol: :yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  112. Thảo nào trái tim của Hổ có tới... 49 lỗ, ngoài những lỗ bị dục trước khi Hổ vừa trao tim cho Út thì mới có 2 ngày những lỗ sau đã lên con số 49. :lol: :lol: :lol: :lol: Đúng là Út... giận Hổ nên mang tim về tính cho HỔ thành... cao sớm.:D :D :D :D :D :D :D

    Trả lờiXóa
  113. Trùi, thế thì tiêu Hổ huynh rồi Rồng anh ơi, số 49 nó...biến Hổ huynh thành cao rồi :lol: :lol:Em hông bít gì đâu nha, em vô tội :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  114. Originally posted by khlaphnum:Hình như đã thấy rồi , nhưng nở nào nấu cao hả M ? :D :D :D Thế mới là H Hổ chứ! :love: :love: :love:

    Trả lờiXóa
  115. Sáng thấy H cười thế là M vui rùi hehe khỏi cần cao Hổ cái nữa H ha :love:

    Trả lờiXóa
  116. Originally posted by trahoanu09:Lấy hai cái cao để gần nhau á Hổ huynh, nếu nó hút nhau thì cái cao kia là cái (vì Hổ H là...hổ đực mà ). Còn nếu nó đẩy thì cùng giới M. biến trái tim H. thành sắt rồi !:cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  117. CH !:yes: :yes: :yes: :love: :love: :love: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  118. Originally posted by Cuchuongrg:khỏi cần cao Hổ cái nữa H ha Originally posted by khlaphnum:Chỉ không cần "cao" thôi ! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  119. Originally posted by Cuchuongrg: khỏi cần cao Hổ cái nữa H ha Chỉ không cần "cao" thôi !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  120. Originally posted by khlaphnum:Chỉ không cần "cao" thôi Muội thì cần tất tần tật, cao hay tim gì cũng muốn lấy hết :lol: :lol:Tim thì Hổ huynh tặng muội rồi, còn cao thì...để muội si nghĩ thêm là có nên lấy không ha, nhưng lấy của Hổ H thôi :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  121. Originally posted by trahoanu09:Tim thì Hổ huynh tặng muội rồi, còn cao thì...để muội si nghĩ thêm là có nên lấy không ha M. tham thế !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  122. coi chừng xếp M ở sau lưng kìa !:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  123. Kakaka ... chít M rùi :faint:

    Trả lờiXóa
  124. Ổng về nước rồi huynh ui, muội hổng sợ :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  125. Tham lam vốn sẵn tính trời mà huynh ui :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  126. Hổ cái, hổ đực mà đem ngửiLại còn mang đến để gần nhau! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  127. :lol: :lol: :lol: Đi đâu cũng thấy Rồng lớn gây chuyện à!

    Trả lờiXóa
  128. Chuyện này Rồng bé nên hỏi Rồng lớn chứ H thấy hay hay nên làm theo thôi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  129. H ui, hôm nay H có vui không ạ? Sáng nay có ăn cơm sườn được không hay là ăn cháo của chị NH đấy? :D Công việc thế nào rùi H? :)

    Trả lờiXóa
  130. CH !Lúc này H phải chuyển sang ăn chay vì cả ST đã bị dịch heo tai xanh rồi ! (các món khác lên giá ):cry: H sữa nhà chưa xong,còn kinh doanh cũng bình thường M à !

    Trả lờiXóa
  131. Thì cái còm trên của muội là ý kiến của H Rồng đó !:D

    Trả lờiXóa
  132. Hoảng luôn với rồng! :D :D :D

    Trả lờiXóa
  133. Originally posted by nguyenthibe:Đi đâu cũng thấy Rồng lớn gây chuyện à!Ơ hơ Rồng Bé này. Thế Rồng Bé muốn anh gây.... tai nạn hay gây chiện? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Thôi, ở nhà người ta anh không làm mất trật tự an ninh xã... huyện. cứ về nhà đi anh cho biết thế nào là cách nấu.... cao Rồng. :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  134. Originally posted by khlaphnum:CAO Rồng cái hả H ?CHỉ được cái đoán đúng. CHo biết cách nấu cao cái và biết cách... ngửi mùi cao Rồng.... cái nữa.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  135. H Rồng quả là nhìn xa trông rộng,đúng là chuột cũng là một món đặc sản ST nhưng bây giờ thì cũng khó tìm Cống nhum quay lu rồi , chỉ còn chuột cơm mà thôi :D

    Trả lờiXóa
  136. Thế a H? H có đủ sức khỏe để ăn chay ko đó? :D

    Trả lờiXóa
  137. Originally posted by Cuchuongrg:Ban ngày ăn chay ban đêm ăn mặn coi chừng bị ... nấu cao thiệt đó H M chuẩn bị giành tấm da là vừa !:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  138. Ban ngày ăn chay ban đêm ăn mặn coi chừng bị ... nấu cao thiệt đó H :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  139. Rằm! món đó để nhậu chứ không ăn chay !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  140. Cúc Hương!Ban ngày chay (mì gói chưa chắc có tôm) còn ban đêm ăn măn. :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  141. Mọi người hôm nay đi đâu ấy nhỉ???Hay bận ăn ...Mặn hết rồi!!!!...:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  142. Originally posted by ramthangtamh:Huynh Hổ chuyển từ thịt heo sang ăn chay...thịt cầy!!!Rằm này chẳng biết gì về vùng miền. dưới miền Tây Việt Nam đặc sản không phải là thịt cầy mà là thịt... chuột. HỔ chuyển từ thịt... chay heo sang thịt chay chuột. (chay là ăn nhạt, HỖ không nấu nướng ướp nước mắm hay gia vị thì sẽ nhạt, mà nhạt là... chay mà :lol: :lol: :lol: )Thời xưa Hổ xơi heo là chuyện bình thường, thời nay Hổ xơi chuột mới là Hổ.... đại phú nông nghiệp. (no đại gia):lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  143. Huynh Hổ chuyển từ thịt heo sang ăn chay...thịt cầy!!! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  144. Originally posted by thecuongtuse:thế nào là cách nấu.... cao Rồng. CAO Rồng cái hả H ?:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  145. Rồng tài nhể!...:yikes: :lol: :lol: :lol: :yikes:

    Trả lờiXóa
  146. Originally posted by nguyenthibe:Mà huynh hổ ơi! Muội về miền Tây không chỉ có đặc sản thịt chuột mà còn "Vú trâu", "vú dê"...vú ...nữa! Thiệt 100% luôn đó! Bới pà con.... :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: CHít tui chítt tui ....Rồng cái cũng khoái.... vú.... nữa. tui cứ tưởng chỉ có các tèo khoái vú thôi ai ngờ.... sao Rồng cái hết thix... đuôi rồi à? ở dưới đó còn có đặc sẳn lẩu... đuôi bò nữa đấy, còn đuôi.... chỉ để..... chơi thôi (như người bán bèo đã nói):lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Rồng Bé này... rành ăn chơi dữ ta. :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  147. Originally posted by ramthangtamh:CHỉ được cái đoán đúng. CHo biết cách nấu cao cái và biết cách... ngửi mùi cao Rồng.... cái nữa.Eo ôi! Rồng lớn ơi à! :D :D :D Mà huynh hổ ơi! Muội về miền Tây không chỉ có đặc sản thịt chuột mà còn "Vú trâu", "vú dê"...vú ...nữa! Thiệt 100% luôn đó! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  148. :lol: :lol: :lol: Muội nói nhỏ mà huynh lại la làng lên thế? Có món vú thiệt mà! :D À! Hôm qua muội gửi v cho huynh chưa nhỉ? :lol:

    Trả lờiXóa
  149. Originally posted by nguyenthibe:Hôm qua muội gửi v cho huynh chưa nhỉ?Hôm qua đợi cả một ngàyVờ ơi vờ hỡiU là... Ú ơiEm gởi chi, bằng đường nào?CHứ không bưu điện nó là.... xơi luôn.Làm anh đứng ngóng nằm... mơĐêm qua.... có... ú Là... xong.... cuộc đời.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  150. Originally posted by nguyenthibe:À! Hôm qua muội gửi v cho huynh chưa nhỉ? :yikes: :yikes: "v" ????:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  151. :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  152. wa Rồng anh Rồng em này nói cái chi đó nhỉ :yikes: :lol: :lol: :lol: :lol: :faint:

    Trả lờiXóa
  153. Em mang quà bên làng về tặng các anh đó chị Thúy ạ! Bên entry trực làng của chị nguyenhoa í! Các anh thấy thích quá hay sao mà vào đến đó ngọng líu cả lưỡi chẳng thốt được lời nào! Em thương quá mang tặng tận nhà nhưng mới được nửa các Giề thì em hụt hơi vì nặng quá! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  154. Originally posted by nguyenthibe:Các anh thấy thích quá hay sao mà vào đến đó ngọng líu cả lưỡi chẳng thốt được lời nào!Này, cho... ăn 10kg ớt để nói lại đấy nha. qua làng mà thấy.... V của em đi. Thật tình mà nói anh chưa.... phát hiện ra cái....V nào là của em. Khó quá pà con à.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  155. Em thấy rùi nè chị! A, hình như H Rồng...... :yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  156. Ối phải bán đấu giá chứ, í ko biết Hổ anh về chưa nhỉ. :lol: :devil:

    Trả lờiXóa
  157. Hehe chắc là chị bắt được Hổ ... đực á! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  158. Chí xác tăm phần tăm hổ Đực còn tim :heart: hổng còn đuôi :lol: :lol: :insane: chạy thôi

    Trả lờiXóa
  159. Đấu giá thì Út thắng là cái chắc! Út giàu lắm chị ui! :cry: :cry: :cry: Làm sao em đấu lại :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  160. :yikes: :lol: :lol: :lol: :lol: cái đuôi kia đâu hehe :lol:

    Trả lờiXóa
  161. Thế bắt được rùi chị chia cho em tí ... tim với nhé! :lol:

    Trả lờiXóa
  162. Cái đuôi ai ... cắt cụt rùi hả chị? Hay chị ỉm đi để ... xài một mình đấy :mad: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  163. Hỏi H Rồng chị ui! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  164. :yikes: Ối pacon ơi, hôm bữa Hổ cắn tay em :cry: :cry:Nay em bắt được Hổ rồi, có ai cần tim Hổ không cà :lol: :lol: :lol: :devil: :devil:

    Trả lờiXóa
  165. :yikes: :lol: :lol: :lol: Cái đuôi đâu bớ pacon ai thấy ... ko :confused: :awww: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  166. "MỘT ĐIỀU CHẤT ,TRĂM ĐIỀU CŨNG CHẤT, CHẤT CHỨA TRONG LÒNG CHI CHO KHỔ . NGÀN LẦN BỎ, VẠN LẦN CŨNG BỎ, BỎ HẾT CHO LÒNG NHẸ NHÀNG HƠN."Câu này ở đâu chị nhỉ? Em đố mọi người đó! Ai đúng thì ... chủ nhà thưởng! :D :D :D

    Trả lờiXóa
  167. H xem lại cái ... đuôi đi ạ! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  168. :yikes: :p :p Còn ko cái đuôi ơi :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  169. H í lại "bị bắt" rùi chị ui........ lần này chắc trái tim cũng mất lun á! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  170. :D cả ngày nay "bị bắt " giờ mới được thả ra nè!:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  171. Originally posted by Cuchuongrg:"MỘT ĐIỀU CHẤT ,TRĂM ĐIỀU CŨNG CHẤT, CHẤT CHỨA TRONG LÒNG CHI CHO KHỔ . NGÀN LẦN BỎ, VẠN LẦN CŨNG BỎ, BỎ HẾT CHO LÒNG NHẸ NHÀNG HƠN."Câu này ở đâu chị nhỉ? Em đố mọi người đó! Ai đúng thì ... chủ nhà thưởng! Muội chơi ăn gian !(có lẻ ai cũng biết ):lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  172. Originally posted by KimThuyNguyen:Nay em bắt được Hổ rồi, có ai cần tim Hổ không cà Muội bắt được thì Muội đêm đấu giá rồi còn đâu!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  173. Cái đuôi của H ai lấy mà H hông bít thế? Chắc lấy trong lúc H mê ... man ngủ :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  174. :D H chỉ bị ông điện bắt bí thôi chớ ai mà dám "bắt " H! còn cái đuôi thì...có muội nào thấy chưa ,H giấu kỹ lắm mà !:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  175. Caí đuôi của H Hổ bị người ta maais... ngâm rượu rồi còn đâu!...:D Các Muội chịu khó tưởng tượng vậy!!! :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  176. Rằm Huynh lâu rùi mới xuất hiện :cry:

    Trả lờiXóa
  177. Cúc Hương !chỉ có vậy thì chưa bật mí đâu mà M lo.:D

    Trả lờiXóa
  178. Rằm xuất hiện sao lại có mưa kìa !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  179. Originally posted by khlaphnum:Rằm xuất hiện sao lại có mưa kìa !Hông bít sao nữa H ui! :p

    Trả lờiXóa
  180. Originally posted by khlaphnum:chỉ có vậy thì chưa bật mí đâu mà M lo.Khó mà tìm đúng lời giải lắm á H! :D

    Trả lờiXóa
  181. Nhìn nhà M từ đầu là H biết M cũng biết câu này rồi !:lol:

    Trả lờiXóa
  182. Mà nói thiệt chính H cũng không nhớ thật chính xác nữa !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  183. Thì chỉ có M bít thui á! :D H Rằm thấy mưa rơi nên biến lun rùi! :bomb:

    Trả lờiXóa
  184. Thế a H? :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  185. Originally posted by khlaphnum:Muội chơi ăn gian !(có lẻ ai cũng biết )Trùi ui, M đang đố mọi người mà H bật mí chi thế nhỉ?! :left: :right: :whistle:

    Trả lờiXóa
  186. HỔ đợi đấy, tui sẽ cho mấy em kia.... biết thế nào là.... đuôi hổ nhể. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  187. DUOI CUA HUYNH BI CAC MUOI DEN KEO ROI KIA ; THUONG HUYNH QUA THOI :yikes: :yikes: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  188. Chị TB và HR thức khuya gúm! Không gọi em dậy với :lol: :lol: :lol: Chúc mọi người tuần mới nhìu niềm vui nha! :love:

    Trả lờiXóa
  189. Ý quên :D chị TB bên ấy đâu có thức khuya :D :D :D

    Trả lờiXóa
  190. Originally posted by Cuchuongrg:HR thức khuya gúm!CH ui, H Rồng thức khuya chắc là cũng tại ... tày hay nó hông chịu ngủ ... nên H Rồng hổng ngủ được á . Hahhahha

    Trả lờiXóa
  191. Đúng thế :lol: :lol: :lol: chị HTG :yes: :yes: :yes:

    Trả lờiXóa
  192. CH ui, H Rồng thức khuya chắc là cũng tại ... tày hay nó hông chịu ngủ ... nên H Rồng hổng ngủ được á . Hahhahha :yikes: :lol: :lol: :lol: :yikes:

    Trả lờiXóa
  193. Chuyện này chắc chỉ năm người hiểu còn Cọp thì...:confused: :confused: :confused: :confused:

    Trả lờiXóa
  194. Originally posted by Cuchuongrg: Chết chết, anh Hổ chắc ... lông bông làm chuyện tày trời nên mới bị người ta kéo đuôi thế. Công nhận, mặt Hổ lúc này trông hiền gứm và bỗng dưng em chợt nhớ đến câu thơ của Thế Lữ (có chế biến): "Ngậm một khối căm hờn trong ... cổ họng" :p :D

    Trả lờiXóa
  195. Em thấy mặt anh í buồn xỏ buồn xo mà. Chị nhìn kỹ đi, buồn lém! :D

    Trả lờiXóa
  196. Chị ơi, em nghĩ ảnh mới làm chuyện gì tày đình lắm mới bị người ta kéo đuôi thế? Rõ ràng là ảnh đang buồn chứ chẳng phải lim dim thụ hưởng gì đâu. Thiệt đấy! :D

    Trả lờiXóa