Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG.

Nơi tôi ở mùa Đông không muốn đến,
Tháng mười hai nắng vẫn chói chang.
Chút hơi sương như e ấp vội vàng,
Chợt tan biến khi nắng xuyên cành lá.
Bổng dưng hôm nay có gì là lạ,
Từng cơn gió bấc lạc loài trên phố,
Các cô gái hôm qua còn vai trần áo hở,
Sáng nay bổng dịu dàng e ấp làm sao.
Những chiếc áo len tươi tắn đủ màu
Mới có dịp trình làng khoe sắc.
Cái nắng Miền Tây cũng không còn gay gắt,
Những cơn mưa phùn ngơ ngác bay bay...
Lâu lắm rồi Đông mới ghé về đây,
Bất chợt đến với Miền Tây nắng gió..
Để kẻ đang yêu có thêm cái cớ
Xiết chặt vòng tay cho hơi ấm ngập tràn.
Kẻ cô đơn vùi trong nổi nhớ miên man,
Mượn chút hơi men cho ấm lòng băng giá.
Mùa Đông như vị khách tuy quen mà lạ,
Chợt đến, chợt đi cho nắng gió ghen hờn.

138 nhận xét:

  1. "Mùa Đông như vị khách tuy quen mà lạ,Chợt đến, chợt đi cho nắng gió ghen hờn." :yes: Em thích nhất 2 câu này á :) :)

    Trả lờiXóa
  2. Dạ cám ơn anh, anh em mình cùng uống nhé :)

    Trả lờiXóa
  3. em thích là được rồi ! mời em :coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa
  4. Originally posted by Cuchuongrg:Có kẻ đi xa không nhớ đến quê nhàThì làm gì còn nhớ đến ta?Chút sầu đông đắng ngắt phôi pha.Thôi mượn mùa đông để ướp niềm đau xót...

    Trả lờiXóa
  5. Originally posted by khlaphnum:Để kẻ đang yêu có thêm cái cớXiết chặt vòng tay cho hơi ấm ngập tràn.Kẻ cô đơn vùi trong nổi nhớ miên man,Mượn chút hơi men cho ấm lòng băng giá.Trời vào đông buổi chiều mênh mông lạCơn gió nào lạnh chạm buốt làn daCó kẻ đi xa không nhớ đến quê nhàNgười ở lại nghe lòng cô đơn quá!

    Trả lờiXóa
  6. Originally posted by khlaphnum:Thôi mượn mùa đông để ướp niềm đau xót...Chút rượu nồng sao bỗng nghe thật ngọtDẫu ấm lòng nhưng vẫn sóng sánh say!

    Trả lờiXóa
  7. Originally posted by khlaphnum:không phải kèm cà phê nữa..Á ha, ha ha ha ha, vậy là Hổ đang thèm cả phê. Ha ha, chít Hổ rùi, thế thì cho Hổ chết thèm luôn nhé.Khà khà, định dụ Khỉ hả? Còn lâu!!!

    Trả lờiXóa
  8. không phải kèm cà phê nữa...:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  9. Hihi, em giả bằng nụ cười xinh nhé ;) ;) ;) Đấy. Em giả rồi đấy :D :D

    Trả lờiXóa
  10. Originally posted by muoioi:Còm đánh dấu chứ em chưa đọc hết, chỉ lướt thôi à
    Vậy cũng phải trả tiền vé giữ chỗ nhé !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  11. Ôi, mùa đông à? Em sợ mùa đông lém :DCòm đánh dấu chứ em chưa đọc hết, chỉ lướt thôi à :p :D

    Trả lờiXóa
  12. Originally posted by muoioi:Khà khà, định dụ Khỉ hả?:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn cháu làm cho mũi chú...hơi to !:lol: :lol: :lol: vậy là cháu cũng thấy mùa Đông tạm ghé ST rồi!:D

    Trả lờiXóa
  14. Bài thơ chú làm hay quá...cháu lại khen rồi..hihi....nhưng mà cháu khâm phục tài làm thơ của chú quá. Chúc chú và gia đình một mùa đông an vui :)

    Trả lờiXóa
  15. Hihi...cháu khen thiệt mà...công nhận chú có nhiều cảm xúc làm thơ quá ha chú...hihi...chúc chú buổi tối vui nhé chú.

    Trả lờiXóa
  16. trời... em đâu phải con gái quý tộc, lấy chồng đại gia đâu "đại ca" :D :D :D

    Trả lờiXóa
  17. Mà ở bển quen rồi về VN chắc là nóng lắm đó !

    Trả lờiXóa
  18. đúng đó anh, tụi nhỏ thấy tuyết rơi là nhaả tưng tưng biết đâu lòng mẹ nó trĩu nặng ưu tư

    Trả lờiXóa
  19. Thy ! ai biểu hổng chịu về VN trú Đông .:D

    Trả lờiXóa
  20. ghét gì đâu đó.. người ta lạnh quá chừng nè.. có kẻ "Chợt đến, chợt đi cho nắng gió ghen hờn."Ước gì mùa đông ở đây chỉ chợt đến chợt đi thôi hen, chứ gì mà nó nằm lỳ mấy tháng... huhhu

    Trả lờiXóa
  21. Ai yêu,ai ghét bởi trong lòng.Lấy cớ buồn vui vì tiết đông?Khi ghét,xiết tay,lòng cứ ghét.Lúc buồn mượn rượu vơi sầu không?

    Trả lờiXóa
  22. Bài thơ rất hay huynh ạ! Đọc xong muốn được vòng tay ôm ai đó một cái!

    Trả lờiXóa
  23. Originally posted by nguyenthibe:Đọc xong muốn được vòng tay ôm ai đó một cái!Việc đó mà khó a!:lol:

    Trả lờiXóa
  24. "cảnh" chứ "ảnh" thì có ngay!

    Trả lờiXóa
  25. Originally posted by nguyenthibe: Vì không có cảnh để ôm!Ảnh hay "cảnh" vậy ta ?:D

    Trả lờiXóa
  26. Khó chứ! Vì không có cảnh để ôm!

    Trả lờiXóa
  27. Originally posted by Tragung:Khi ghét,xiết tay,lòng cứ ghét.Lúc buồn mượn rượu vơi sầu không?Ý thơ vẫn thế tùy tâm khảm,Một chút tàn hương khó say nồng !

    Trả lờiXóa
  28. đổi đi anh!!! em cho anh chút gió đông về lạnh đến từng hơi thở và anh gửi chút nắng vàng phương nam sưởi ấm đông bắc việt đi anh! lúc đó dân cư làng giề phía bắc sẽ ấm áp lắm đó ạ!

    Trả lờiXóa
  29. Hôm nay cúp điện hay sao mà không thấy anh đâu hết vậy ???

    Trả lờiXóa
  30. HTG !Hôm nay anh lại bận một chút rồi !:)

    Trả lờiXóa
  31. Linh Giang !"Anh rất muốn chia nắng đều cho ngoài ấy...có cả tình thương tha thiết ở trong này !" :sing: :sing: :sing: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  32. Originally posted by khlaphnum:"Anh rất muốn chia nắng đều cho ngoài ấy...có cả tình thương tha thiết ở trong này !" Ôi trời ơi, tỉnh cảm qué, tha thiết qué :yes: :D :D :D

    Trả lờiXóa
  33. Originally posted by anh Hổ:Lâu lắm rồi Đông mới ghé về đây,Bất chợt đến với Miền Tây nắng gió..Để kẻ đang yêu có thêm cái cớXiết chặt vòng tay cho hơi ấm ngập tràn.Anh Hổ có được cái cơ này không nhỉ? :p :DHôm nay em mới đọc hết bài thơ và nói 2 chữ thôi nhé: HAY! THÍCH! :yes: :D

    Trả lờiXóa
  34. :yes: :yes: :yes: nơi yên vắng em hát nho nhỏ nè :sing: :sing: :sing:

    Trả lờiXóa
  35. Chưa ngủ vì lo ....tẻn tẻn ...tò :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  36. Thế thì sao mà ... tẻn tẻn tò được nữa :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  37. mà là đèn mờ ...:D

    Trả lờiXóa
  38. Originally posted by hoatigon01:....tẻn tẻn ...tò
    Originally posted by hoatigon01:Chưa ngủ vì lo ....tẻn tẻn ...tò
    ...do cúp điện
    :yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  39. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

    Trả lờiXóa
  40. Originally posted by Cuchuongrg:AnhCà phê nhé !:coffee: :coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa
  41. Originally posted by Tragung:Tình cum ghê ta!
    Originally posted by muoioi:"Anh rất muốn chia nắng đều cho ngoài ấy...
    có cả tình thương tha thiết ở trong này !"

    Ôi trời ơi, tỉnh cảm qué, tha thiết qué
    Mượn hoa kính phật thôi mà !
    :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  42. :happy: :happy: :happy: Anh hiểu ý em ghê :flirt:

    Trả lờiXóa
  43. Originally posted by hoatigon01:Trùi, ngồi ngoài bờ suối có điện đâu mà nói do cúp điện á Originally posted by Cuchuongrg:Chắc là ... bờ suối giả rùiTại hai em chưa biết đó thôi, chứ bây giờ ngoài đồng ruộng ban đêm ánh đèn như thành phố vậy !:D

    Trả lờiXóa
  44. Chưa ngủ vì lo ...

    Trả lờiXóa
  45. Cảnh khuya ... xem... Hổ anh chưa ngủ

    Trả lờiXóa
  46. Originally posted by muoioi:Hôm nay em mới đọc hết bài thơ và nói 2 chữ thôi nhé: HAY! THÍCH!Thế thì anh VUI ! SưỚNG !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :coffee: :coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa
  47. ...:confused: :confused: :confused: :D

    Trả lờiXóa
  48. Originally posted by khlaphnum:do cúp điện Trùi, ngồi ngoài bờ suối có điện đâu mà nói do cúp điện á :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  49. Song ca !!!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  50. à há! vậy mà nghe trong như nước suối !:D

    Trả lờiXóa
  51. Chắc là ... bờ suối giả rùi :lol:

    Trả lờiXóa
  52. Anh :happy: :happy: :happy:

    Trả lờiXóa
  53. Tiếng suối trong như tiếng hát xa ... :p :D :D :D

    Trả lờiXóa
  54. Cúp điện càng tốt á :yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  55. :p :lol: :lol: :lol: lỡ có cúp điện cũng hông sao!

    Trả lờiXóa
  56. Thu tàn đông đến lạnh thê lươngNhấp chút hương nồng của quê hươngĐất trời khởi sắc quay cuồn cuộnSá gì chút lạnh còn vấn vương .

    Trả lờiXóa
  57. "Mùa Đông như vị khách tuy quen mà lạ,Chợt đến, chợt đi cho nắng gió ghen hờn."Còn chú Hổ mình thương ai đó cô đơnChẳng dám ngỏ cứ bâng quơ nhả chữ! :p :D :wine: :wine: :yes:

    Trả lờiXóa
  58. Originally posted by Huongdai_lov:Còn chú Hổ mình thương ai đó cô đơnChẳng dám ngỏ cứ bâng quơ nhả chữ!Đời thơ nó thế Huynh ơi ,Con tim lại cứ song đôi chữ tình !:D :D

    Trả lờiXóa
  59. Originally posted by mydung7461:Thu tàn đông đến lạnh thê lươngNhấp chút hương nồng của quê hươngĐất trời khởi sắc quay cuồn cuộnSá gì chút lạnh còn vấn vương .Đâu ngại mùa Đông của đất trời,Miền Tây nắng gió cứ chơi vơi.Chỉ lo Tim hóa thành băng giá,Lạnh suốt mùa đông của cuộc đời !

    Trả lờiXóa
  60. Originally posted by khlaphnum:Chỉ lo Tim hóa thành băng giá,Tim em đang hóa thành băng giáLạnh lẽo mua đông có sá gì :frown: :frown: :cry:

    Trả lờiXóa
  61. Originally posted by muoioi:Tim em đang hóa thành băng giáLạnh lẽo mua đông có sá gì Thằng ấy đâu rồi mà băng giá,Vòng tay lỏng lẽo hồi nào kia ???:lol: :lol: :lol: Vậy mà "tim em đang hóa thành băng giá nè làng ơi !(Mượn "múa" minh họa tí ):lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  62. A, thằng ấy đây rồi ... may mắn thay :p :D :FNhờ anh em thấy ... hắn rùi nè :yes: :happy: :D :p Ôi chao tha thiết, tình ghê quáTim hết băng rồi, hạnh phúc thay :happy: :D :D :p

    Trả lờiXóa
  63. Originally posted by nguyenthibe:Chẹp quá đi!:happy: :happy: :p :D

    Trả lờiXóa
  64. Tina sướng nhỉ :D được H anh ... vác cả 2 qua bên này :lol:

    Trả lờiXóa
  65. Ôi! Sao huynh Hổ có hình nhà này hay vậy? Chẹp quá đi!

    Trả lờiXóa
  66. Originally posted by nguyenthibe:Ôi! Sao huynh Hổ có hình nhà này hay vậy?Thì Tina "khoe hàng" ở bên nhà em ấy !:lol:

    Trả lờiXóa
  67. Originally posted by khlaphnum:Thì Tina "khoe hàng" ở bên nhà em ấy !:cry: :cry: :cry: hức hức hức ... khóc tức tưởi, khóc rấm rứt

    Trả lờiXóa
  68. Originally posted by muoioi:Xin lỗi quý khách, hệ thống ... điện thoại của chúng tôi hiện đang bị nghẽn Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Xin cảm ơn
    HTG đâu rồi ? anh khiếu nại...
    :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  69. Originally posted by muoioi:Số máy quý khách vừa gọi hiện tạm ngừng liên lạc. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau
    Vậy chuyển 115...cảm ơn !
    :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  70. Originally posted by Cuchuongrg:cả 2 qua bên này Hihi, để ... thịt Hổ đấy chị :lol:

    Trả lờiXóa
  71. Xin lỗi quý khách, hệ thống ... điện thoại của chúng tôi hiện đang bị nghẽn :yikes: :p Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Xin cảm ơn :p :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  72. Originally posted by khlaphnum:113...113...Số máy quý khách vừa gọi đang tạm ngừng liên lạc. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau :p :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  73. Originally posted by muoioi: hức hức hức ... khóc tức tưởi, khóc rấm rứt
    Originally posted by muoioi:Hihi, để ... thịt Hổ đấy chị

    :yikes: :yikes: :yikes: 113...113...:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  74. Xin lỗi quý khách, cuộc gọi của quý khách không thực hiện được, (người quý khách vừa gọi) hiện ngoài vùng phủ sóng, ... Xin quý khách vui lòng ... chờ đợi. Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  75. Originally posted by khlaphnum:HTG đâu rồi ? anh khiếu nại...Anh vui lòng gửi đơn khiếu nại và chờ đến phiên mình nhé :) HTG sẽ giải quyết !Hiện tại HTG đang tồn 150 HS khiếu nại, anh vui lòng chờ 3 tháng nữa sẽ đến ...phiên anh ạ :)

    Trả lờiXóa
  76. Hổ anh ... chạy đi ... cafe với em nào :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  77. Originally posted by hoatigon01:Anh vui lòng gửi đơn khiếu nại và chờ đến phiên mình nhé HTG sẽ giải quyết !Hiện tại HTG đang tồn 150 HS khiếu nại, anh vui lòng chờ 3 tháng nữa sẽ đến ...phiên anh ạ Thôi rồi, tiêu đời Hổ anh :cry: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  78. Originally posted by hoatigon01:Em cũng ra nữa á
    Anh đã dự kiến rồi em không thấy tới 4 ly đó sao !:D

    Trả lờiXóa
  79. Originally posted by Cuchuongrg:Hổ anh ... chạy đi ... cafe với em nào
    Ra bờ suối em ơi !
    :coffee: :coffee: :coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa
  80. Anh ui, đổi đi, ra bờ suối đừng uống cafe nữa, nhậu đi mới vui á, nhậu rùi mình ...tắm suối lun vui lắm á :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:

    Trả lờiXóa
  81. Originally posted by hoatigon01:.tắm suối lun vui lắm á
    ừ! uống hết bao nhiêu đó thì chắc cũng phải tắm suối thôi !

    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  82. Originally posted by hoatigon01:Anh vui lòng gửi đơn khiếu nại và chờ đến phiên mình nhé HTG sẽ giải quyết !Hiện tại HTG đang tồn 150 HS khiếu nại, anh vui lòng chờ 3 tháng nữa sẽ đến ...phiên anh ạ 113 &115 cùng thất nghiệp :D :D :D

    Trả lờiXóa
  83. Originally posted by khlaphnum:Ra bờ suối em ơiEm cũng ra nữa á :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  84. " Chỉ lo Tim hóa thành băng giá,Lạnh suốt mùa đông của cuộc đời "Trái tim mà hóa thành băng giá Có fải người đã tạo chấm phá ?Gột rửa thương yêu trong nước lửaXây biển hận sầu cũng giống ta .

    Trả lờiXóa
  85. Originally posted by mydung7461:Xây biển hận sầu cũng giống ta . Có lẻ duyên thầm hay tương ngộ,Đường tơ gom lại nét tâm sầu ?Đời không may mắn đành phải thế,Lòng riêng..."chấm phá" chả gì đâu !

    Trả lờiXóa
  86. Hay lắm H Hổ ui .Chúc H cúi từn thật vui nhen :happy: :happy: :happy:

    Trả lờiXóa
  87. thích đọc thơ nhà Bác Cọp :up:

    Trả lờiXóa
  88. sâu !Được khen còn gì vui hơn ! những ngày cuối tuần thật đầm ấm , vui vẻ em nhé .:)

    Trả lờiXóa
  89. Kim siêu quậy !Cuối tuần rồi mặc sức mà đọc thơ nhé! chúc cả nhà nghĩ ngơi vui vẻ .:D

    Trả lờiXóa
  90. bác Cọp chia bớt cho em chút nắng gió miền Tây, chứ bên đang giữa mùa thu mà lạnh te tái.

    Trả lờiXóa
  91. Originally posted by SesanGL:bác Cọp chia bớt cho em chút nắng gió miền Tây, chứ bên đang giữa mùa thu mà lạnh te tái.
    em cho địa chỉ đi anh "đóng gói" gởi qua cho !
    :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  92. Hôm nay Khỉ đến thăm nhàHỏi thăm bác Cọp dạo này khỏe không?:D :D :D

    Trả lờiXóa
  93. Ối, sao bác lại khóc thế ạ?

    Trả lờiXóa
  94. Người ta bắt cọp nhốt lồng,cho nên cọp khóc ròng ròng đấy thôi!

    Trả lờiXóa
  95. Me3thangnhoc# 14. December2010, 18:09anh Hổ ơi, bà conlang xóm đang nóixầu anh nè... về mànghe em CH nóianh đa mang kìa...mà ai biểu Hổ ta đamang thiệt...

    Trả lờiXóa
  96. Cọp mà có nước đầy miNgười ta gọi đó là gì biết không???:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  97. bắt Cọp xin chớ cạo lôngBộ lông quý giá, tiền đồng đó nhaBắt Cọp xin chớ lột daBộ da quý đó, làng già đã mua :yikes: :lol: :lol: :lol: Cọp còn có trái tim nua (già nua)ôm hình bóng củ.... xin thua Cọp già... :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  98. Bắt cọp ai nở cạo lông,trơ trơ,trụi trụi còn trông ra gì!Bắt cọp lột da làm chi,đỏ lòm,đỏ lỏm còn gì oai phong???!!!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  99. Bắt cọp phải lấy bộ lòngTrái tim đỏ hỏn hồng hồng đáng yêu:lol: :lol: :lol: :lol: Nhưng sợ tim củ đã thiu!!!! :yikes: :yikes: :yikes: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  100. Cứu ! Cứu ! xóm làng ơi có mấy người đòi BẮT CỌP kìa !:yikes: :yikes: :faint: :faint: :faint: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  101. Anh có đồng ý đểem cứu anh trướckhi người khácđến (bắt anh)không? :deivl:Hay a! Có người cứu rồi,làm sao bắt cọp được hở M3TN?

    Trả lờiXóa
  102. Originally posted by Tragung:Cứu ! Cứu ! Anh có đồng ý để em cứu anh trước khi người khác đến (bắt anh) không? :p :deivil:

    Trả lờiXóa
  103. Originally posted by Tragung:làm sao bắt cọp được hở M3TNKhi anh Hổ chưa lên tiếng thì anh và chị vẫn còn cơ hội mà :D

    Trả lờiXóa
  104. Khi anh Hổ chưalên tiếng thì anhvà chị vẫn còn cơhội màNhưng mà đã có người lên tiếng rùi làm gì Hổ chẳn ừ.:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  105. Originally posted by muoioi:Anh có đồng ý để em cứu anh trước khi người khác đến (bắt anh) không?Thì em cứ ra tay cứu khổ dừng để ai bắt cọp ,anh biết ơn nhiều nhiều...:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  106. Originally posted by muoioi:Anh có đồng ý để em cứu anh trước khi người khác đến (bắt anh) không? Originally posted by Tragung:Có người cứu rồi,làm sao bắt cọp Originally posted by khlaphnum:Thì em cứ ra tay cứu khổ dừng để ai bắt cọp Ha ha, khỉ biết mình sức yếu nên khỉ dùng ... mưu. Ai dè ... Hì, vậy là khỉ tay không bắt được cọp nhé, rất nhẹ nhàng, ha ha, khà khà:p :D :D

    Trả lờiXóa
  107. , vậy là khỉtay không bắtđược cọp nhé,Khỉ giỏi thật,bắt cọp bằng tay!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  108. Originally posted by Tragung:Khỉ giỏi thật,bắt cọp bằng tay!Há há, hổng bắt cọp bằng tay thì bắt bằng gì vậy anh Gừng ???

    Trả lờiXóa
  109. Anh Hổ ui, sang nhà em ở nhé, em sẽ bảo vệ anh không cho ai bắt hết, chỉ mình em ...sở hữu thui á :) :)

    Trả lờiXóa
  110. Việc này sao đệdám múa rìu quamắt Huynh ạ !đệ hơn huynh là làng có phúc mà!

    Trả lờiXóa
  111. ...kiếp sau xin chớ làm.......HỔ ! :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  112. coi chừng bịHổ...hành đó huynhui !ờ! nhở bị hổ...hành phải làm sao đây chú Hổ?

    Trả lờiXóa
  113. Originally posted by Me3thangnhoc:chị dành trái tim thuiTrái tim anh Hổ ... hiến cho chị Trà rồi chị ạ :D :D :D

    Trả lờiXóa
  114. Originally posted by Tragung:ờ! nhở bị hổ...hành phải làm sao đây chú Hổ? Việc này sao đệ dám múa rìu qua mắt Huynh ạ !:D :D

    Trả lờiXóa
  115. Originally posted by khlaphnum:...kiếp sau xin chớ làm.......HỔ ! Vậy anh muốn làm gì?

    Trả lờiXóa
  116. Originally posted by khlaphnum:hiền như CọpNam Mô A Di đà lạt! :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  117. anh Gừngchắc là dành cáiphần "....", đem ngâm rượu .ha ha,rượu ngọc hổ.

    Trả lờiXóa
  118. "Há há, hổng bắtcọp bằng tay thìbắt bằng gì vậyanh Gừng ???hoatigon01 #17. December2010, 13:34Anh Hổ ui, sangnhà em ở nhé, emsẽ bảo vệ anhkhông cho ai bắthết, chỉ mìnhem ...sở hữu thui á"bởi vậy anh khen mẹ tina gioi! :Ddzậy là từ đây về sau chỉ mỉnh HTG được bắt...

    Trả lờiXóa
  119. Originally posted by Me3thangnhoc:khỉ chị Há há, hóa ra chị cũng là khỉ à? Hihi, thế là em có chị có em rồi nhé :happy: :D :DNhưng phần em đã bắt được hổ rùi thì em vẫn khư khư giữ hổ thôi. Các anh chị chưa ai bắt được hổ mà tưới nước sôi và chờ xát gừng sao được :p :happy: :D :D Hihi, em không thịt, cũng không xát gừng, tưới nước sôi vào hổ đâu mà em sẽ ... treo lủng lẳng ly cà phê Trung Nguyên trước mặt chọc thèm hổ thôi. Hì, chậc chậc :D :D :D

    Trả lờiXóa
  120. Originally posted by Tragung:Khỉ giỏi thật,bắt cọp bằng tay!Thế mới là khỉ chứ :happy: :happy: :p :D

    Trả lờiXóa
  121. Originally posted by hoatigon01:Anh Hổ ui, sang nhà em ở nhé, em sẽ bảo vệ anh không cho ai bắt hết, chỉ mình em ...sở hữu thui Thôi ! đành trao...thân ..gởi phận vậy ! Không thì bị quay là hết đời luôn !:cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  122. Originally posted by Tragung:đem ngâm rượu .ha ha,rượu ngọc hổ coi chừng bị Hổ...hành đó huynh ui !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  123. A MEN !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  124. này khỉ em kg qua được mặt khỉ chị nhé... :lol: :lol: :lol: em bắt cọp = tay sẽ mau vuột vì lông cọp đang bị tưới nước sôi để cạo lông, chờ sát Gừng vào nữa cho thơm tho là đem "quay" đó.. hehehe.... em thích ăn thịt cọp quay thì chờ đó, chị & anh Gừng quay xong thì chia cho em cái "thủ cấp", anh Gừng chắc là dành cái phần "....", phần thịt thì bà con ai muốn chia gì thì chia... còn chị dành trái tim thui.. :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  125. Originally posted by Me3thangnhoc:này khỉ em kg qua được mặt khỉ chị nhé. trời ơi ! có tới hai con khỉ..đành phải giả hiền như Cọp thôi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  126. H anh ui, cuối tuần rùi :) ra bờ biển với em nào :DVừa ngắm biển, vừa uống cafe, vừa nghe nhạc và ... tâm sự nỗi lòng cùng H em nhé! :) :yes: Mọi người cứ đòi bắt ... cọp thì cứ để mọi người tự do ... b... ắ...t ha anh :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  127. Em không .... bắt cọp đâu :lol:Em chỉ đến ... dinh cọp đi thui à :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  128. Originally posted by Cuchuongrg:Mọi người cứ đòi bắt ... cọp thì cứ để mọi người tự do ... b... ắ...t ha anhHôm nay cuối tuần rồi ai muốn...bắt cọp...thì nhớ cho cọp ăn uống đầy đủ nhé !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  129. cuôi tuan dzui dze nghen anh Hai.. câm buôn, câm khoc nghen.. choc gheo anh hoai, ma cai mat anh cu bun hiu...

    Trả lờiXóa
  130. Cọp anh ngủ ngon ạ :happy: :zzz:

    Trả lờiXóa
  131. Chúc anh một sáng tươi hồngChúc anh một sáng ngập tràn niềm vui :love: :love:

    Trả lờiXóa
  132. Giáng sinh vui vẻ nha anh :)

    Trả lờiXóa