Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

LẶNG THẦM !



Màu tóc sương mờ đã phủ che,
Nghe người nhắc Mẹ mắt ươn nhòe.
Lòng ta vẫn tựa  thời thơ trẻ
Tiếc chẳng còn ai để khóc nhè .

Nữa đêm thức giấc chợt buồn thiu,
Oằn nặng tâm tư biết bao điều.
Nghe nhói trong tim niềm khắc khoải
Niềm thương chất chứa biết bao nhiêu.

Khiếm khuyết đời người khó nhạt phai
chẳng ai thế được dẫu một ngày.
Bất công Tạo hóa gây chia cắt ,,
Tình Mẹ muôn đời khó đổi thay.

Cứ Tháng Năm về ta chết lặng
Trách đời sao lại quá vô tâm.
Đầu môi ươn ướt nghe mằn mặn,
Thánh thót lòng ta lệ nhỏ thầm.

Ngoài kia rộn rã họ vui cười,
Nô nức  ôm hoa thật thắm  tươi.
Quà  lạ , món ngon.lời có cánh
Quây quần tụ họp họ chúc vui.

Còn ta thắp nén hương mờ khói,
Cầu Khấn hương linh Mẹ vạn an .
Thiếu vắng yêu thương từ thuở bé ,
Mà giờ con Mẹ vẫn kiên gan.

Thôi ! chúc cho ai có Mẹ hiền,
Niềm vui trọn vẹn sướng vô biên.
Giúp ta  lần nữa dâng tình Mẹ
Kính cẩn, thiêng liêng trọn ước nguyền .

5/2015
Khlaphnum.

NGÀY CỦA MẸ…NGƯỜI TA.



Thiên hạ tưng bừng lễ báo ân,
Lẳng hoa thơm ngát đẹp vô ngần,
Quà xinh dâng tặng  đầy ân  nghĩa
Yêu kính bao lời chúc Mẫu Thân.

Xin chúc mừng cho những đứa  con,
Niềm vui  hưởng  trọnMẹ đang còn.
Trời cao ban thưởng quà cao quý
Xin hãy giữ gìn  trọn sắc son..

Giờ chỉ âm thầm gọi : Mẹ ơi !
Thiêng liêng  hai tiếng nhất trên đời
Trời không cho nữa đành câm nín
Hoang lạnh lâu rồi, khép chặt  môi.

Sáng nay thiên hạ họ xôn xao,
Họ đón niềm vui mới dạt dào.
Ai biết có người đang lặng lẽ
Niềm đau  kýức  lại dâng trào..
8/5/2011Khlaphnum.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

CẢM ƠN !

CẢM ƠN !

Chúc mừng ngày tám tháng ba
Xin dành riêng những đóa hoa tươi này
Thay cho ý tốt lời hay,
Chúc cho PHỤ NỮ một ngày thật vui.
Cảm ơn các Mẹ, Vợ tôi,
Các cô các bác trọn đời lo toan,
Vì con_vì cả nước non,
Hy sinh cả quãng đời còn thanh xuân.
Cảm ơn các chị chung lưng,
Việc nhà, chuyện nước cũng từng như ai.
Cảm ơn em cháu miệt mài,
Lòng nhân góp những bàn tay cho đời.
Cánh đàn ông chúng mình ơi!
Vui cùng "những đóa hoa đời" đáng yêu.
khlaphnum.

HAI LỐI MỘNG !

Đọc Thơ em mà lòng tôi tan vỡ
Chẳng câu nào nhắc nhở đến riêng tôi.
Nên trong tim nghe hụt hẩng bùi ngùi,
Bởi tơ tưởng những lời bay theo gió

Ôi hình bóng của anh không hề có,

Giờ mới hay ai đó chẳng vấn vương.
Bởi xưa nay nào cách trở muôn phương ,

Nên nghe thấy chán chường và tuyệt vọng

Đang mơ tưởng trời xanh và gió lộng,
Bổng rơi đài vỡ mộng ủ lâu nay.
Tội cho tui bao năm tháng miệt mài
Luôn tin tưởng đấp xây niềm hạnh phúc.

Những tình thơ trãi dài trên phây bút,
Lời tình trao cảm xúc mãi nâng niu . 
Ở trong tim ấp ủ biết bao điều
Nay đã hóa đăm chiêu và chán nản.

ÔI ! chẳng lẻ tình yêu kia mù quáng,
Giữa lòng anh đã cạn chén vô thường.
Đã phai tàn nỗi nhớ với niềm thương.
Từ đây chẳng chung đường...hai lối mộng !
5/3/2019
Khlaphnum

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

KHI THẤT NGHIỆP...


KHI THẤT NGHIỆP...
(Thơ vui 8/3)).
Khi xưa thất nghiệp trắng tay,
Tháng Ba ngày Tám ai bày đặt chi !
Khiến cho thiên hạ so bì
Cho ta sống cảnh thị phi não nề.
Để cho thoát cảnh khen chê,
Quyết lòng mua bó hoa về tặng em.
Suy tư nát cả nổi niềm...
Nghĩ suy nát óc...chẳng thêm đồng nào!!!
Thẩn thờ chả biết làm sao,
...Thôi đành đánh đổi ngọt ngào thế thôi..
Sớm mai chưa thấy mặt trời,
Ra chợ chọn bó hoa tươi mang về .
Bó hoa nhìn thấy là mê,
Thế nào Nàng cũng sẽ "phê" thôi mà.
Đến nhà trịnh trọng trao hoa
Nàng nhìn tôi cứ như là thôi miên.
Ôm hoa Nàng mỉm cười duyên,
Làm sao ông lại có tiền...nói ngay.
Gãi đầu đỏ mặt tía tai,
Tiền...tiền trong tủ , anh vay trả dần.
6/3/2018
khlaphnum.

(Ảnh : Google)

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Vụng ...


Vụng ...

Ngày vừa trổ mã đã thầm yêu,
Ra ngõ chờ ai những buổi chiều.
Cái tóc đuôi gà hay ngúng nguẩy,
Phất phơ ám ảnh cõi hồn phiêu..

Rồi một ngày em biến mất tiêu
Làm tôi nhớ mãi dáng nghiêng xiêu.
Mỗi lần qua ngõ em len lén
Đôi mắt như đang nói vạn điều.

 Lòng tôi nhung nhớ biết bao nhiêu,
 Lặng lẽ ngồi đây suốt mấy chiều.
Tự trách sao mình không quyết đoán,
 Phải nào em ấy quá là kiêu ?

Ngoài ngõ bây giờ gió hắt hiu,
Mình tôi thơ thẩn bước chân chiêu.
Nếu mà gặp lại em lần nữa...
Tôi đã sẵn sàng...nói tiếng yêu !  
3/3/2019
 Khlaphnum.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

CHO NGƯỜI TÌNH XA.


Đáy lòng chôn kín từ lâu,
Ba  mươi năm ấy tưởng đâu phai mờ...
                     .....................
Cái thời tươi trẻ mộng mơ,
Tình đầu quay gót hửng hờ với tôi.
Trái tim tan nát rả rời,
Bổng đâu em đến từ nơi xa nào.
Tôi chưa vơi hết niềm đau,
Em như bất chợt mưa rào cuốn đi.
Cho tôi một khúc phân kỳ,
Bước lên trên tiếng thị phi ngoài đời.
Lạ lùng em nói yêu tôi,
Dẫu chưa yêu vẫn nhận lời yêu em.
Giấc mơ thấp thoáng sau rèm,
Biết đâu như thế dễ quên tình buồn.
Còn em người mới yêu thương,
Ngây thơ, trong trắng chưa vương nổi lòng.
Tưởng rằng đời tựa ước mong,
Cứ mơ kết mối tơ hồng cùng nhau.
Tôi như người mới chiêm bao,
Vẫn chưa quên được nổi đau tình đầu.
Biết rằng chẳng thể dài lâu,
Mà làm sao thốt được  câu nghẹn ngào.
Nửa tình tôi muốn thương trao,
Nửa tình kia lại dâng trào niềm thương.
Sợ ngày mai...chẳng chung đường,
Để lòng em phải lụy vương cõi tình.
Trong tim tôi vẫn còn in,
Vẫn luôn đậm nét bóng hình người yêu.
Trái tim tôi bổng hoa liều
Cam đành vương vấn  bao nhiêu tình sầu.
Cuối cùng chẳng thể cùng nhau,
Vết đau lại cứa nghẹn ngào tim tôi.
Đường tình trăm nẻo rối bời,
Lại thêm lần nữa tim tôi chất sầu.

***********
Ba mươi năm_cuộc bể dâu,
Mang danh tội phạm tình đầu của em.
Bề ngoài cuộc sống êm đềm,
Lòng còn day dứt nổi niềm xa xăm.
Nhiều khi cứ muốn âm thầm,
Nhờ mây gió chuyển lời thăm đến Nàng.
Đường đời muôn nẻo thênh thang,
Nên tôi chẳng biết hiện Nàng nơi nao?
Bây giờ Nàng sống ra sao?
Chắc là hạnh phúc ngọt ngào hơn tôi?
Nếu Nàng chấp nhận đôi lời,
Nghìn lần tạ tội với người năm xưa !
Biết rằng nói mấy cũng thừa,
Đố ai thoát được đẩy đưa tình đời.

Ông trời ơi ! hỡi ông Trời ,
Đã sinh ra một kiếp người thì thôi.
Thì đừng thêm bạc như vôi,
Để trần gian mãi đẹp đôi tơ hồng.
khlaphnum.
(chỉnh lý 2/3/2019)