Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

NGÀY ẤY...BÊN SÔNG TRĂNG.





Ngày 20 tháng giêng của những năm sáu mươi thuộc thế kỷ trước ở vùng đất SÓC , bên bờ sông TRĂNG một chú Cọp con đã mở mắt chào đời .Từ đó đến nay đã gần năm mươi năm trôi qua chú Cọp con ngày ấy giờ đã sắp thành ông Ba Mươi già mà vẫn chưa có gì để lại cho đời ngoài tấm da như đã hứa...Nay Canh Dần sắp đến, Cọp sắp lên ngôi (hay vô nồi nấu cao chẳng biết?) nên phải làm một cái gì đó để lấy khí thế chứ !





Ngày 20/01 này cũng là một ngày vượng khí vương quyền đó chứ ! Một năm trước Tổng Thống OBAMA chính thức cầm quyền vậy ta cũng nên hy vọng tương lai sẽ trở thành nhà "cầm đồ" ha ha ha...!!!
Thật ra đây là lần đầu tiên Cọp tự tổ chức Mừng Sinh Nhật cho mình. Trước đây cũng có hai lần được mọi người tổ chức cho,lần thứ nhất chính là ngày...thôi nôi
:D :D ,còn đến lần thứ hai thì lại trở thành một kỷ niệm không vui. Mời tất cả bà con xem lại "tư liệu "này sẽ rõ:

Và mãi cho đến lần SN gần đây nhất vẫn không có gì sáng sủa:

Lần này cũng nhờ sự động viên của HỘI GIỀ(Đây là Hội tự phát của những người"GIỀ" trên OPERA ,ai muốn tìm hiểu xin mời tham khảo tai: http://my.opera.com/Huongdai_lov/blog/muoi-su-kien-the-gioi-noi-bat-nam-2009) mà cọp cảm thấy phấn chấn tự tin hơn để tổ chức buổi sinh nhật thật hoành tráng (dù chỉ là ảo). Nào xin mời tất cả khách quí cùng thưởng thức các món ẩm thực Miền Tây được chế biến từ sản vật cây nhà lá vườn :



Và đây là đặc sản Sóc Trăng, với những bạn bè thân thiết đã nhiều lần được "thưởng thức" nay cọp xin giới thiệu cho các bạn mới ghé,còn ai cảm thấy chưa đã thèm thì xin mời tiếp tục:




Để cuộc vui thêm phần hào hứng và sôi động Cọp xin thết đãi bằng ché rượu cần do người bạn ở Tây nguyên tặng:

Nào mọi người hãy quây quần quanh ché rượu uống mừng SN Cọp " không say không về" nhé!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN QUÍ BÁU ĐẾN CHUNG VUI VỚI CHƯ NHÀ !CHÚC TẤT CẢ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG _TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC.



135 nhận xét:

  1. Cảm ơn chị Bưởi ! em đang mong sự "bổ sung" này vì đúng là các món nhậu chiếm đa số. Đúng ra chị Hoa đã tới trước nhưng quà của chị ấy bị trục trặc ở khâu" chuyển phát nhanh" :D nên chị ấy về kiểm tra lại rồi ạ !Nào nâng ly chị Bưởi ơi! :cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  2. Công nhận chú Hổ đờn ông mà tổ chức hoành tráng, chu đáo quáTrông ảnh khác với tưởng tượng của chị nhiềuChúc mừng SN chú Hổ nhé. Gìơ thì chị ụp đươc ảnh rùi nè :lol: :lol: Góp bánh ga to cùng rươu nhé :D :D :drunk: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  3. Chị Hoa oi! Cái bánh Sn này quá đẹp ,chả bù cho cái của em tự làm :D nâng ly đi chị !:wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  4. Ah! Xem ra Bưởi tôi lại nhanh chân hơn mọi người rồi. Chú Hổ tổ chức hoành tráng quá. Toàn món nhậu thôi hà! Chị Bưởi góp món này mừng ngày vui của chú Hổ đây. Đừng chê quà chị Bưởi nhé! Chúc chú Hổ vững vàng, vui vẻ, con ngoan, an khang, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  5. :yes: :sing: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :lol:

    Trả lờiXóa
  6. NOM CHÂN DUNG HỔ RẤT BẢNH BAO.QH MƯỜNG TƯỢNG CŨNG XẤP XỈ BẰNG! ...VÀ CÁC MÓN THẾT MỌI NGƯỜI CỰC HOÀNH TRÁNG !...QỦA LÀ CHÚA SƠN LÂM KHÔNG SAI. THẬT LÀ TỰ HÀO THAY CHO LÀNG GIỀỀ NAỲ! XIN NÂNG CỐC CHÚC MỪNG CHÚ HỔ!:D :wine: :wine: :wine: :wine: :sing: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing:

    Trả lờiXóa
  7. @Huynh Phó :Về "rừng" tìm lại hương xưa ?Đã bao năm tháng vẫn chưa thỏa lòng.Nhọc nhằn những ước cùng mong,Một ngày ta được xổng chuồng về đây.Vui cùng muôn thú cỏ cây.Oai hùm ,xưng bá như ngày xưa kia.Cảm ơn huynh phó về tuyệt tác này, có lẻ huynh nên thử thêm nghề bói toán nữa mới phải. nào đệ kính huynh vài chung rượu gọi là cảm tạ vậy. :wine: :wine: :wine: À! Huynh đừng cười mấy "chiêu" "múa riều " đó nhé !:D :D

    Trả lờiXóa
  8. Rất hay, huynh đoán không sai tí nào kể cả ..CHA .:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  9. :DChưa tới 20 đã tiệc rồi :pChạy vào rừng kiếm chút quà thôiPhát quang một lối vào cho thoángĐã thấy Hổ huynh đứng đón mời :DChúc gì đây nhỉ cho sảng khoáiNanh sắc, mượt lông hay dáng oai? :DTiếng gầm vang khắp vùng hoang dãHay chúc tuổi sang đuôi sẽ dài? :lol:Ấy thôi...chúc thế...nghe ghê quáHuynh có chịu không...ấy mới là..Ô hay biết chúc gì đây nhỉ?Chẳng biết lấy chi để làm quà :DThì thôi muội chúc vào năm tuổiSức khỏe, bình an, sống thảnh thơiVui xuân đón Tết cùng gia quyếnHạnh phúc nhân đôi với bạn đờiMỗi năm thêm tuổi càng thêm trẻNgòi bút thi ca chẳng chỗ chêMỗi ngày có thêm nhiều tuyệt tácỞ mãi...quanh năm...với "Hội giề"(he he he :lol: :lol: :lol: ....đề nghị không ai cười câu cuối của Út Trà :lol: :lol: )

    Trả lờiXóa
  10. OK! CHÚC CHÚ MỘT NGÀY TỐT LÀNH !,NẾU CÓ DỊP RA HN ANH EM MÌNH GẶP NHAU! QH CÒN CÓ MẤY ANH BẠN LÀ NHÀ CHIÊM TINH HỌC, HỌ CÒN PHÁN HƠN RỒNG CƠ!:D :D :D

    Trả lờiXóa
  11. MỘT LẦN ĐI XEM BOÍ .ÔNG THẤY TƯỚNG ĐÃ CHỈ CHO QH NHIỀU ĐIỀU: TRONG ĐÓ CÓ NHỮNG ĐIỀU MÀ QH NHỚ MÃI ĐẾN BÂY GIỜ NGHIỆM THẤY RẤT VẪN ĐÚNG: QH GIẦU CÓ PHẢI LÀM MỘT TRONG 2 NGHỀ SAU: A/ THẦY THUỐC B/ THẦY TƯỚNG SỐ( CÒN KHÔNG THI SANG.... HÃO LÀ CÁI CHẮC TRONG TAY) * PHẦN XEM CHÂN DUNG HỔ QH CÓ NHẬN XÉT NHƯ SAU: 1/ MẶT VÀ ,TAI LÀ ĐẸP NHẤT.( BIỂU HIỆN MỘT CON NGÀI TRUNG THỰC. TRỌNG LỜI HỨA.CÓ Ý TRÍ,VUI TÍNH DỄ GẦN...XONG KHI CẦN CŨNG CỤC TÍNH RA TRÒ,... VAÌ NHỜI VẬY CHO VUI! XEM BOÍ RA MA ...MÀ! CẤM BỰC MÌNH MÀ GẦM RÚ KEỎ CAO HUYẾT ÁP, LÀ...CỐNG HIẾN CHO CAO HỔ CỐT ĐÓ! CHÚC CHÚ NĂM NAY VẠN SỰ HƠN Ý NHA!:D :D :D :up: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing:

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nay Sinh Nhật anh Hai????Nhìn sang tờ lịch còn hai ngày mà... (!?!)Anh Hai khôn quá đi àTiệc tùng Sinh nhật thiệt là khẩn trươngToàn là món nhậu... ''dễ thương''Bà con cô bác phố phường ghé thămNhìn xong ai cũng âm thầmNgậm ngùi ''thèm quá'' nhưng ''cầm'' được đâuNâng ly muốn chúc vài câuĐể còn hâm hở cắt đầu heo quayDụi mắt tỉnh mộng lại ngayNhậu qua màn ảnh.... có ''say'' được nàoThôi thì về sẽ nấu xàoVài món dân tộc đủ màu cho vuiHai ngày nữa sẽ xong xuôiMời anh ghé đến mềm môi rượu mừngMừng anh lên chức tưng bừngLuôn là chúa tể trong rừng... SÓC TRĂNG....... :D

    Trả lờiXóa
  13. Hix, nhà chú Cọp nhiều khách quá, chắc cháu k kím dc miếng bự bự ròi :DXuân sang, tuổi mới cháu chúc chú Cọp 1 sinh nhật thật hạnh phúc bên gia đình, bạn bè; một mùa xuân mới với nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới; và hơn nữa là 1 tuổi mới thật dồi dào sức khỏe, may mắn và hạnh phúc :pTặng chú cái bánh kem ạ :pCháu cũng mang sang 1 thùng Tiger đây ạ, cháu chúc chú khỏe như Cọp ạ :p

    Trả lờiXóa
  14. :D :D :D :D :D :D :D :love: :wine: :wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  15. @chú HổĐợi ở phòng chờ tận hôm qua!Giờ chen đến đây...lá...là...la...Mừng sinh nhật ảo,trông như thật.So với ngoài đời,có khác xa?Mừng sinh nhật chú Hổ.Tài,lộc ào ào vô,con gái chăm,ngoan,giõi,quán đông người (như) sóng xô.

    Trả lờiXóa
  16. @Vit ga: ồ ! chú quên mất thức uống "đặc trưng" của nhà Cọp đây mà ! Để những lời chúc của cháu sớm trở thành hiện thực chú cháu ta cùng nâng ...lon nào :D :D

    Trả lờiXóa
  17. út Trà !"Rừng" còn đâu nữa út Trà ơi !Hàng chữ *( :D ) thôi miên mắt muội rồi.Rừng xanh muôn thú giờ tan tác,lâm tặc đan tâm phá sạch rồi!"Rừng xưa đã khép" phía sau lưng,Dĩ vãng còn chăng phút lẫy lừng?Muốn về thăm lại miền hoang dã,Chỉ dám mon men ở bìa rừng.Ao ước được như lời Muội chúc,Hy vọng nhiều hơn ở Canh Dần."Mưu sự tại thiên" lòng đang mở.Thành công mỹ mãn ắt " tại nhân".* :hàng chữ "rậm rì" mở đầu của entry này :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  18. Hổ đang ngự trên ngai Sinh nhật
    Cỗ linh đình quà chật ngoài trong.
    Vẻ khoan thai tư thế ngọa long
    Mặt rạng rỡ oai phong lẫm lẫm!

    Ôi chao nhà Hổ đầy tặng phẩm
    HĐ ta biết tặng gì đây?
    Chạy rông tìm khắp mấy hôm rày
    Nay mang đến vui cùng chú Hổ.

    Mừng Hổ vượt Bốn Tám năm gian khổ
    Trải vui buồn vinh nhục bấy nay.
    Chúc mừng Hổ kể từ đây
    Chắc ngôi chúa tể thơ hay lộc nhiều.
    Ảnh đẹp cho Blog
    Ảnh đẹp cho Blog

    Lần trước HĐ ta tới muộn
    Lần này hy vọng chẳng muộn hơn
    Cỗ chất rượu bia hoa đã lắm
    Ta xin gõ phím khúc huy hoàng!

    Trả lờiXóa
  19. Thy!"Mừng anh lên chức tưng bừngLuôn là chúa tể trong rừng... SÓC TRĂNG......." ước gì anh được vinh thăng,Hào quang rạng rở huy hoàng như xưa.Rập rình kẻ kính người thưa,Tranh nhau kẻ đón người đưa mát lòng.Cứ cho là chuyện viễn vông,Dù cho ảo ảnh vẫn mong thế mà !

    Trả lờiXóa
  20. Cháu chào chú Hổ.Lâu quá rồi cháu mới ghé qua thăm chú. Lại đúng dịp sinh nhật chú Hổ. Cháu vội qua tiệm hoa đẹp nhất mua tặng chú Hổ một bó hoa hồng vàng mà cháu rất thích, và cháu cũng tin là chú Hổ cũng ..rất thích ah.Đây là quà của cháu:Năm mới, tuổi mới, cháu chúc chú Hổ luôn mạnh khoẻ, luôn tin yêu vào cuộc sống, viết được nhiều bài thơ hay, và là thành viên tích cực của Hội Giề chú nhé.Qua nhà chú thấy có nhiều món quá, chú cho cháu đăng ký món Heo sữa quay chú nhé, cháu ham ăn nên phải ăn món nào "hoành tráng" mới no được chú ah.HAPPY BIRTH DAY TO CHÚ HỔ !!!

    Trả lờiXóa
  21. Sư huynh ! Mừng huynh đã trở lại nhà,Mời huynh chung rượu thiết tha nghĩa tình.:wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  22. Orkut Scraps - Happy Birthday Scraps

    Wooo… Nhà đã đầy hoa, bánh, nến, và rất nhìu món ăn ngon…cùng beer không say không dzìa…hiii…:p :happy: SN chú Hổ hoành tráng ghê nhá! Chị Lan chỉ có mỗi một chút quà nhỏ xíu dành cho chú thoai: Đó là dòng chữ HAPPY BIRTHDAY mà chị viết lên bảng mừng chú đó, nhận nghe! CHÚC KHLAPHNUM MỘT TUỔI MỚI GẶP THẬT NHIỀU NIỀM VUI. :yes:

    Trả lờiXóa
  23. Bác đài: Bác cho em nhiều thế định hối lộ à ! :D Cảm ơn Bác đã huy động "khán giả"muôn loài thật cuồng nhiệt tăng thêm oai linh của chúa tể rừng xanh trong ngày SN. Nâng ly chúc mừng em nào :wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  24. @KathyLove:cháu ghé mừng SN là chú hân hạnh lắm rồi,cảm ơn bó hoa đẹp và những lời chúc thân tình của cháu. Mừng cho chú nào :cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  25. Cho em nâng ly với nào. Đang bận quá chưa tìm đc quà tặng anh. THui thì cho em nhậu trước rùi .... nợ quà nhé. :jester: :beer: :cheers:

    Trả lờiXóa
  26. @Huyền Trân :Uí trời !mới bay từ HN vào mà đòi nhậu rồi !:D được thôi nào :wine: :wine: :wine: :beer: :beer: :beer: :cheers: :cheers: :cheers: Hôm nay xỉn rồi mai nhớ mua quà HN gởi vô đó :p

    Trả lờiXóa
  27. Chị Lan ơi! thế là em vui rồi,một lời đông viên với tình cảm thân thiết thì có gì hơn trong thế giới này. không say không dzìa...:wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  28. @NinhGiang : :yikes: Hình như ta đã say rồi !:lol: :lol: :lol: Muội bỏ lỗi cho ta vậy.Hổm rày bận quá ta chưa kịp nhìn kỹ nên mới bị tai nạn như thế này. thôi thì uống cạn chung này rồi xí xóa cho ta nhé ! :beer: :beer:

    Trả lờiXóa
  29. @Bếp Xinh:lâu quá không gặp vì em "đổi nhà" mà ta không biết,cảm ơn lời chúc mừng của em :cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  30. hahahahahaha :lol: :lol: :lol: huhuhuhuhuhuhu :cry: :cry: :cry: chú Hổ ơi cháu kà con gái XỊN HUHUHUlà Muội chứ ko fải đệ

    Trả lờiXóa
  31. chào chú Hổ!Nghe danh chú đã lâu trong hội "giề"Hôm nay cháu mới được đến nhàĐúng ngày chú dãi tiệc sinh raCháu có món quà ra mắt chúCó thể gọi là mọn mọn thôiĐây là vườn hoa của nhà cháu Hái về tặng chú nhân ngày sinhMong chú bình an và mạnh khoeĐể hội làng ta vang tiếng cười vui!!!

    Trả lờiXóa
  32. dạ, nhà e bi khoá chú ah, e cũng chạy long nhong tìm chìa vào mà cũgn k vào duocnên có chị hàng xóm tốt bụng cất cho e cái Bếp. e vào e nấu ăn tạm cho đở đói Ngày mai sẽ nâng ly chúc mừng nửa hihihibửa nay chú đãi beer nên e cũng :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  33. Bách hoa rực rỡ nét kiêu sa,Hương thơm ngào ngạt tỏa chan hòa.Đóa thì e ấp hoa hàm tiếu,Đóa thì khoe sắc tựa tiên nga.LinhGiang ! Cảm ơn đệ đã đến chúc mừng ta và một món quà hết sức ý nghĩa. Mà sao lại gọi ta bằng "chú" ,nếu ta nhớ không lầm thì đệ còn nhỉnh hơn cả út Trà mà. Thôi mời đệ cùng ta cạn chén :wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  34. @ chú Cọphic hic e k biết làm thơ, chỉ biết gởi chú lời.. chúc mừng sinh nhật chú :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing:

    Trả lờiXóa
  35. MỪNG SINH NHẬT CHANHKHLACanh DẦN chú HỔ được năm, Khỏe như CỌP dữ, hung hăng như HÙM, ÔNG BA MƯƠI cũng phải gờm, Tài cao phúc hạnh tuổi còn đẹp sao.Hôm nay huynh gửi thiệp vào, Hồ Gươm như lẵng hoa đầu mùa tươi.HỔ - CỌP - HÙM - ÔNG BA MƯƠI,Năm nay vui khỏe bằng mười mọi năm.Hà Nội, 20-1-2010ĐOÀN ĐỨC THÀNH

    Trả lờiXóa
  36. Anh ơi đây quà của em. Chúc anh thêm tuổi thêm sức mạnh. Thêm tinh thần, thêm hạnh phúc, bình an.

    Trả lờiXóa
  37. cháu chúc chú Cọp sinh nhật vui vẻ :)

    Trả lờiXóa
  38. @Huynh Trưởng:Nhận quà Huynh Trưởng gởi vào, Niềm vui chẳng biết nói sao cho vừa.Vội vàng kính cẩn xin thưa,Chỉ mong một chút ân thừa cao niên.Như người hưởng thú điền viên,Vui cùng bạn hữu mọi miền họa_thơ.Kinh mời Huynh Trưởng nhận cho :wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  39. @ Bạn Rằm:Lâu lâu mới có một ngày,Đã đến thì nhậu cho say hãy về !:cheers: :cheers: Nâng ly cùng cả Hội Giề,Mừng Sinh Nhật Cọp đề huề tình thân.Mừng cho năm mới canh Dần, Nhà nhà hạnh phúc , muôn dân ấm lòng.

    Trả lờiXóa
  40. @Huyền Trân:Nợ anh chỉ một món quà,Mà em cứ phải bay ra, bay vào !:lol: :yes: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  41. Bác Cọp ới ời ơi!!!Tôi say quá rồi :faint: :faint: :faint:

    Trả lờiXóa
  42. @ Rằm::D Bạn đặt câu hỏi đúng vào một nhà "chiên...khoai"(chứ không có chuyên môn)nên không thể giúp cho bạn được rồi.

    Trả lờiXóa
  43. À Mà Bác hổ !!!này...!!!Món Chả cua nó như thế nào ấy nhể...Bác phổ biến cách nấu để bà chị...ý quên ...Bà vợ iem làm thử coi nó ngon cỡ nào??? Bả đang bức xúc lắm:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  44. Bác Rằm ngưới ở xứ nàoMuốn ăn chả đó em vào chỉ choCơm tấm, bì, chả thơm thoThêm chén nưóc mắm, đồ chua ngọt giònMón này của xứ Sài gònAi vào ăn thử sẽ mòn... ''tim gan'' :D

    Trả lờiXóa
  45. :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  46. Mòn tim gan được ăn cũng sướngMẹ-ba-thằng nấu hộ Tưởng đi!Cơm tấm, chả rán với bìThịt cua làm chả...độn gì vào trong???Độn vào trong đừng thêm mai đấy! ... : "Mai con cua"Kẻo tham ăn Tưởng mẻ mất răngNước mắm Chấm với cái gì???Cái gì vừa ngọt vừa chua vừa giòn???Giòn thì Tốt nhưng đừng chua quá!Ngọt, rất ngon...cần có hạt tiêu???Ôi! để ăn ngon cần biết bao điều...Hỏi dồn mãi người đi đâu mất ...??? :yikes: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  47. Chút thịt lợn, bác đem xay nhuyểnRồi đi ngâm một chút nấm mèoNgâm thêm lọn miến con conVào trong nước nóng., mềm rồi cắt raCua đem luộc sơ qua rồi gởlấy thịt ra để kế 1 bênNhớ mua củ sắn ngọt giònCắt ra hột lựu tròn tròn vuông vuôngTrong tô lớn để vào thịt lợnThêm thịt cua đã được gở rồiCho thêm miến, nấm cắt nhỏ & củ sắnNhớ nêm thêm chút muối, chút đườngmột muổng nhỏ nước mắm ngon thơm phứtCủ tỏi, củ hành giã nhỏ cho vô1 chút tiêu, nếu thích mùi cho ấmMùa đông thì để cả nguyên hạt luônLúc cắn trúng, nó cay ấm nồng...Rồi đập trứng vào trong tô đó3 hay 4 tùy ở mình làmNhớ chừa lại 1 lòng đỏ trứngđể về sau trét mặt làm màuTrộn tất cả lên đều cho khéoBỏ vào xửng ta hấp đi thôiNhớ canh lửa, lâu lâu, mở nắpcho hơi ra nước sẽ không nhoàCHừng 45 phút thôi là chả chínLấy lòng đỏ trứng bỏ mặt trênHấp thêm chừng dăm đôi mươi phútNhớ lúc này không đậy nắp nhaKhi nèo mặt trứng đã dính rồiTa quay ra... lấy cơm mời Bác Rằm xơi.... :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  48. :insane: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  49. Cách làm em đã chỉ xongGiờ Bác chỉ việc bỏ công chép vềLái xe mà chở người mê (người từng mê Bác, hay Bác mê ngưòi ta cũng được.... :lol: :lol: )Đèo nhau đi chợ mua về làm thôiMón này ngon lắm Bác ơiLàm thêm bì nữa là ôi đã đờiCHiều về con cái mở nồiNhìn cơm thơm phứt bồi hồi ... Mẹ ơiMón gì ngon quá muốn xơiMẹ con giỏi quá, Bố ơi vào nhìn..Cả nhà ấm áp ân tìnhBác nhiều công nhé... hát tình tính tang......... :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  50. Mẹ 3 nhóc giỏi nấu ăn quá,nghe tả đã thấy ngon rùi. Mà hs T quan tâm công thức thế chắc cũng nấu ăn cự phách chăng? Chắc hội giề phải mở mục hướng dẫn nhau nấu nướng thui.Cho thêm vui và thiết thực nhỉMình có nên mở một blog của nhóm hội giề ko nhỉ :confused:

    Trả lờiXóa
  51. OàiCó gi đâu chú,mở một blog mới như của mình thôi mà. Hiện tại thi chị thấy em Trà, Lan tím có thể làm tôt việc nay rồi. Vậy mình nêu ý kiến xin mọi người biểu quyết. Nếu nhất trí cả thì giao cho hai người ấy làm. Ai giỏi nữa ma nhà minh chưa biết thì tham gia. Ý tưởng trang trí xin ý kiến hội giềEn try tùy từng nội dung mà mở. Các hội viên thì add frient vào. Có trụ sở vẫn hay hơn chứ nhỉ :D Nhân tiện mọi người có mặt ở đây cả, xin quan tâm xem xét ý kiến của chị em chúng tui nha :D :lol: :lol: :heart:

    Trả lờiXóa
  52. @Chị hoa:Em cũng có ý tưởng nên có một "trụ sở" riêng như một diễn đàn chẳng hạn ,trong đó sẽ sắp xếp các mục riêng như : sáng tác,tán gẫu, trao đổi kinh nghiệm....Nhưng việc này đòi hỏi phải có một người có kiến thức về thiết kế trang web.

    Trả lờiXóa
  53. Tăng Hổ về rừng sẽ nhớ những món ăn này . Nhớ khi còn ở biệt thự THÚ ! :up: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  54. @Huynh phó: Cảm ơn huynh, con đường về rừng còn nhiêu khê lắm .

    Trả lờiXóa
  55. @Lan Nguyen: Thật vui vì em đã kịp đến đúng ngày vui của ta,nào cùng cạn ly mừng Cọp già..dặn thêm một chút :D :cheers: :cheers: Còn hội giề vui là chính ,nên rộng cửa đón mời tất cả,tiêu chí bắt buộc duy nhất là điền ngày SN .(http://my.opera.com/Huongdai_lov/blog/su-kien-dau-nam-cua-hoi-gie-o?cid=16401981#comment16401981)

    Trả lờiXóa
  56. Bác Thành ơi, 'Giề' là làm sao, bác vui lòng giải thích cho cháu được không? Cám ơn bác

    Trả lờiXóa
  57. Ui da, hôm nay vào thăm bác Cọp, đúng ngày Sinh Nhật, sum tụ quá, dzui dzẻ quá...Cầu chúc bác Cọp từ Birthday này trở đi sẽ có thật nhiều niềm vui, nhiều niềm thân ái. Sức khỏe cứ mạnh mẽ như...như...cọp thôi:lol: :lol: :lol: Nghe phong phanh bác Cọp tính mở trụ sở hội 'Người Giề' vậy người trẻ có xin vô được không bác ơi hihihihihi

    Trả lờiXóa
  58. @Lan NguyênHội Giề chứ không phải Hội Già. :D :p :lol: miễn là người trẻ chấp nhận tiêu chí hoạt động :yes: :yes: :yes:

    Trả lờiXóa
  59. @Võ Ngọc Phương Đài:Thúc vui lắm ! nhưng làm sao mà cháu không ghé được chứ!thôi khui chai rượu uống mừng cho Thúc nhé !:wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  60. dạ Thưa cả nhà! hội giè nên thiết kế một ngôi nhà ạ như bac hổ và chị Nguyenhoa nói đó ạ ! em xin biểu quyết ạ!!

    Trả lờiXóa
  61. @cả nhàÝ của NH hay đấy,tui nhất trí.Hội mình,họa sĩ,nhà báo,nhà văn...đều có.Chúng ta tạo một nhóm,huynh trưởng làm trưởng nhóm.

    Trả lờiXóa
  62. Chúc mừng sinh nhật thúc nhé, cùng nhau uống rượu tây nào, không say không về, sẵn chúc thúc năm mới vạn sự như ý, thành công, phát đạt luôn! Chúc trước, lỡ tới đó không ghé nhà thúc được hì hì :D

    Trả lờiXóa
  63. À mà chị ơi, chị hoặc chú Đài hoặc huynh trưởng nên lập một Entry khác về vấn đề này để Hội ta cùng thảo luận đi, em nghĩ sẽ thảo luận dài dòng lắm he he...Chứ mình bàn chuyện này ở trong tiệc sinh nhật của Hổ huynh e sẽ làm loãng không khí của bữa tiệc mất và cũng khó để mọi người theo dõi :D :D

    Trả lờiXóa
  64. Vừa post xong lại thấy bài của THNChị cũng đang nghĩ tới những vấn để em nêuVà quả thật chị đã ko lầm khi chọn mặt gửi vàng ở em :wizard: Bây giờ mình cứ xin ý kiến chung của mọi người từng bướcNếu nhất trí mình tính tiếpNhưng chị nghĩ vấn để pw chỉ nên để 1 hoặc ít người giữ thôiNgười đó có " trách nhiệm mở entry" sau khi có sự thống nhất của mọi ngườiGiao cho ai trang trí thi vd Huynh phó thì người đó cứ trang trí ok rồi thì người giữ pw post vô. Còn các bài của từng cá nhân cứ post dưới dạng còm là đượcPhần gia nhập hội và add frient cũng nên cân nhắc. Chị cũng thấy như em ai thực sự thấy thích thú muốn tham gia, kết bạn, giao lưu chia xẻ hãy vô, còn vô tùy hứng hay như em nói rồi sau mất hút thì cũng ko nên

    Trả lờiXóa
  65. @Cả nhà :Thì chúng ta vừa "chiêu đãi" vừa hội nghị cũng được,vả lại nhà của Hổ cũng nhiều khách lạ ghé qua cũng là cơ hội để quãng bá luôn thể.

    Trả lờiXóa
  66. :yes: :D :D Đã nhất tríChú HổNHNGTG THN ( CỘNG DỒN là 5 người rùi )......Mọi người tiếp tục cho ý kiến đi :love:

    Trả lờiXóa
  67. Cái vụ thiết kế ngôi nhà riêng cho Hội giề muội đồng ý tứ chi :D, nhưng còn lăn tăn thế này ạ:1. Sẽ thiết kế blog theo phong cách nào?2. Ai sẽ chịu trách nhiệm giữ pass và username? Chúng ta sẽ lấy username là gì để đại diện cho cả Hội?3. Ai sẽ chịu trách nhiệm post bài?4. Ai sẽ chịu trách nhiệm hình ảnh?5. Ai sẽ chịu trách nhiệm phần chọn lựa và đưa tin?6. Ai sẽ chịu trách nhiệm tầm soát friends list dể add hay accept các thành viên khác. 7. Ai sẽ chịu trách nhiệm trả lời những message của các thành viên?8. Tiêu chí của blog là gì?9. Phần việc của mọi người cụ thể ra sao? 10. Nội qui gia nhập Hội giề thế nào? Điều 10 này muội nghĩ các huynh các tỉ đưa ý kiến soạn thảo vì nơi đây là ngôi nhà ảo nhưng muội tin là xuất phát từ tình cảm chân thành vì thế luôn đón chào những ai thật sự có lòng nhập hội không kể già trẻ. Tuy nhiên không phải ai mình cũng add vào Friends list bởi vì muội cũng nói thẳng có gì mọi người bỏ quá cho là trong thế giới online...có những người chỉ thích add blog cho vui, add chỉ để friends list của mình nhiều người cho xôm tụ mà chẳng bao giờ ghé qua chứ đừng nói là chia xẻ điều gì.Vì vậy, trước khi lập một blog đại diện cho cả Hội giề chúng ta, mọi người hãy cùng nhau bàn bạc và thống nhất những điều muội ghi trên kia nha :DÚt Trà :D

    Trả lờiXóa
  68. :D Ko phải ý của chu nhà mà la ý của em Trà là mở entry thảo luận vì sợ ảnh hưởng tiệc SN của chú Hổ chủ nhàNhưng chú Hổ thấy ko sao thì thôi tùy mọi người cho ý kiến tiếpMình thì thế nào cũng được , bàn ở đây hay mở entry thảo luận cũng đượcNếu mở entry, nhờ huynh trưởng hay ai mở ở nhà ai thì mở :idea:

    Trả lờiXóa
  69. Sao lại có ý tưởng hay đến thế!Tôi xin góp cả tứ chi:D :D :D Nhưng xin hội lưu tâm về nội dung cũng như tiêu chí hình thành blog. Dù đây là một tập thể trên môi trường ảo, nhưng cũng cần phải đặt ra những "điều luật" bắt buộc nhằm gìn giữ cho blog đủ sức "Sống mãi với thời gian""...muốn vậy phải có sự cuốn hút nhất định đối với các thành viên và cộng đồng mạng. qua thời gian vừa qua,tôi thấy Hội của chúng ta đã hội tụ đầy đủ những gương mặt "Đáng tin cậy" về ý thức... vấn đề còn lại là nội dung của Blog .Tôi đồng ý phương án Chủ nhà mở Entry thảo luận tạo điều kiện cho các thành viên đóng góp ý tưởng

    Trả lờiXóa
  70. Em nghĩ về nhà bác trưởng bàn đi ạ...việc này tuy đơn giản nhưng khá phức tạp nhu THN đã nói tới...và theo em trong lits frends chỉ nên là thành viên hội nếu mở rộng nên chỉ là cộng tác viên...vì nếu add tất cả nhà mình sẽ "loãng" Hơn nữa bài nên chỉ 1 người có trách nhiệm post gióng như tổng biên tập ý. Nếu ai có ý tưởng thì commetn cho tổng biên tập ,TBT ok sẽ post ...em chưa có ý jì nhiều ...nếu có ji mong cả nhà đại xá cho ạNinhGiang

    Trả lờiXóa
  71. chúc mừng sinh nhật anh Hổ , chúc mừng anh tuổi mới nhiều sức khỏe , vạn sự như ý :wizard: :wizard: :wizard: :hat: :hat:

    Trả lờiXóa
  72. Chào cả nhà:Mừng sinh nhận Hổ hoá hayNảy ra ý "kín" vỗ tay ào ào!Mọi người cứ hãy đổi traoHương Đài dự thính thể nào cũng vui!:cheers: :yes:

    Trả lờiXóa
  73. @cả nhà,1_Người giữ use. và pw:_Huynh trưởng:là hội trưởng,là người có nhiều kn sống,vừa là nhà báo._Huynh phó và anh Rằm:phụ trách trang trí._Chú Hổ:vì trước đây làm TTVH._Út Trà:phụ trách KT vi tính của trang blog.Gọi đây là ban biên tập(BBT).2_Hội viên viết bài gửi vào inbox(blog hội GIỀ),BBT sẽ xem xét,trang trí và post bài.3_Add friend.tùy vào sự lui tới của khách với blog của chúng ta mà add.Nếu họ thường xuyên đến với chúng ta,yes,ngược lại,no.

    Trả lờiXóa
  74. Đây thôi để huynh trưởng huynh phó tham mưu, các hội viên thực thi nên NH tui mở entry cho mọi người thảo luận tại đây. Mọi người qua đó thảo luận tiếp nhéhttp://my.opera.com/nguyenhoa2007/blog/h?cid=16435371#comment16435371Mỏ rồi mà ai ko qua họp là làng phạt vạ đấy :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  75. Thu Bình!ồ quá nhiều quà ngon ! chắc là anh phải lên kg nữa rồi !:D Cảm ơn em nhiều lắm.cụng ly cái nào :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  76. @Cả nhà:Muội muốn một trong các huynh hay chính Hổ huynh mở entry mới hoặc chị Hoa mở entry riêng vì chuyện bàn luận này sẽ kéo dài đấy và sẽ có nhiều ý kiến đóng góp không chỉ 1 vài hôm đâu. Để ở entry sinh nhật Hổ huynh thì sẽ rộn ràng vui và mọi người biết nhiều đến Hội giề ta nhưng có 2 điểm thế này:1. Khi bàn luận sẽ có nhiều ý kiến đóng góp, vì thế cần những comment liên tục nhau về vấn đề đó để mọi người dễ bàn luận và theo dõi2. Cái này là ý của riêng muội chẳng biết có ai giống vậy không he he :lol:, đó là muội đang đọc ý kiến của huynh tỉ nào đó đột nhiên có một dĩa thức ăn vô cùng hấp dẫn như của chị Thu Bình là suy nghĩ của muội nó bay mất tiêu, chỉ chú ý đến cái dĩa ngon lành đó thôi :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  77. Quả thật trong việc phân công trọng trách này tôi mù tịt, không có kin nghịm, nhưng tôi tin phần trình bày nên để HUynh phó và THuBinh, hoặc Hội thấy trang Blog nhà ai đẹp thì giao cho người ấy. Tổng biên tập giao cho "anh giề" vì tính cẩn thận của nhà báo. ngoài ra thấy chị NH (hình như) "con nhà giàu" về thời gian lo phần "quăng qua quăng lại" (còm). thực tình tôi hay đi nên không dám nhận việc chính, có việc nào "râu ria" vòng ngoài tôi sẽ lãnh.Đồng ý chí "ba chân bốn cẳng" với tiêu chí của THN. Tùy theo bản thân mỗi người mà sự nhiệt tình sẽ làm nên điều "Hội Giề" này.

    Trả lờiXóa
  78. Originally posted by nguyenhoa2007:Đây thôi để huynh trưởng huynh phó tham mưu, các hội viên thực thi nên NH tui mở entry cho mọi người thảo luận tại đây. Mọi người qua đó thảo luận tiếp nhé

    http://my.opera.com/nguyenhoa2007/blog/2010/01/20/h

    Mỏ rồi mà ai ko qua họp là làng phạt vạ đấy
    Chị ơi, cái link của chị nó bị cái gì á nên em không vào được :DLink này em mới vào được cả nhà ơi, vào thẳng còm luôn :Dhttp://my.opera.com/nguyenhoa2007/blog/h?cid=16435371#comment16435371

    Trả lờiXóa
  79. Rồng hãy về nhà tui hợp nhé, chuyển địa điểm rùi

    Trả lờiXóa
  80. Chị sửa lại rồiĐúng đó thế bác Đài là khách à, ko được mô :D

    Trả lờiXóa
  81. Cháu cũng phản đối chú Đài dùng từ "dự thính" :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  82. Bác Đài! Sạo lại dự thính hả bác?

    Trả lờiXóa
  83. Huynh ơi, huynh bê rổ chữ kia sang nhà muội ngay nhé :lol:

    Trả lờiXóa
  84. MAY LAI DANG TRUC TRAC, HI HI HRE HRE :D :D :D

    Trả lờiXóa
  85. QH UNG HO NHIET LIET, VE MY THUAT TOI DE NGHI BO XUNG CUONGTUSE( CUONG LA HS XIN 0 khong hieu lang gie biet chua?) CON HUYNH TRUONG DA CO THAM NIEN& LA DAN CHUYEN NGHIEP CUA LANG BAO RUI! BAI VO TOI CHO LA QUA PHONG PHU ,TAI QUA DU, ANH EM XEM RA NHIET TINH CO THUA, CHAC CHAN AT THANH CONG :D :D :up: :wine: :wine: !

    Trả lờiXóa
  86. + Cả làng:Hoa thơm nhờ HươngHoa đẹp nhờ ĐàiTôi đây biểu quyếtBác Đài "com com" (thay chỗ đồng chí Hoa)AI mà đồng tình ýXin 10 tràng vỗ.... chân tay :D :D :D

    Trả lờiXóa
  87. Bi giờ cháu mới sang, chú Cọp còn gì măm ko? ^^Năm nay năm tuổi có khác, tiệc to ghê ấy chú, quà nhiều vậy chắc chú Cọp bị quà đè bẹp mất :DCháu ko có quà gì hết chú ạ, chỉ có...tấm lòng thui, có khi chú chuẩn bị sẵn bát ...nước chấm giúp cháu ạ :D

    Trả lờiXóa
  88. @Trang KB:Ừ! thôi để dành nuôi "tướng cướp" đi!:D Thức ăn làm sao hết được,chỉ cần mò là có ốc để luộc,hấp ngay. Thôi uống đi :wine: :wine: :wine: :cheers: :cheers: :cheers: :beer: :beer: :beer: (chừa một ít mang về cho "tướng cướp" nhé!:lol: :lol: :lol: )

    Trả lờiXóa
  89. :) Cảm ơn chú Cọp nhìu nhìu( thế thì cháu lại mang "tấm lòng" về vậy => "tướng cướp" chắc là cảm động lắm đấy) Thật ra thì "tướng cướp" trùng ngày snhat với chú Cọp đó :D

    Trả lờiXóa
  90. Chuc Mung Sinh nhat chu nhe

    Trả lờiXóa
  91. việt Hưng !cảm ơn cháu đã chúc mừng chú !:cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  92. @Phượng Hoàng Trung Đô:Vậy là cháu đã có mặt đây rồi !cháu có biết là chú đến với opera bắt nguồn từ vô tình lạc vào blog của cháu không? Cảm ơn cháu vì những lời chúc thật chân tình . nào chú cháu ta cùng nâng ly nhé.:cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  93. Té ra chú cũng cầm tinh con cọp hả?Cháu đến mụn nhưng vẫn muốn gửi đến chú lời sinh nhật mụn: Hạnh phúc không có nghĩa là có tất cả những gì m muốn mà là . Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thật sự trải qua đau khổ, những ai đã tìm kiếm và cố gắng tìm kiếm. Bởi vì chỉ có họ mới đánh giá đúng tầm quan trọng của những ai đã chạm vào cuộc đời họ.chúc chú hp, vui vẻ trong ngày trọng đại này....

    Trả lờiXóa
  94. Chú ơi giờ ngoài bắc rét lắm uống rượu thôi :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  95. @Viet Hung:Chú có xem báo nên cũng biết ngoài đó lạnh lắm,còn trong này thì chỉ vài hôm áp thấp là khá lạnh còn thì nhiệt độ cũng khá mát mẽ khỏi điều hòa nhiệt độ :D trong này chú vẫn uống bia được nè :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

    Trả lờiXóa
  96. Oài! Muộn mất sinh nhật anh rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Còn gì lai rai ko anh :)

    Trả lờiXóa
  97. sao lại không? toàn là "cây nhà lá vườn" mà !vẫn chưa muộn vì còn thật nhiều đồ lai rai mà . thôi dzôôôô...:wine: :wine: :wine: :beer: :beer: :beer: :D .anh cảm ơn chú đã dành thời gian đến chung vui,công việc đã hoàn thành chưa Tuấn?

    Trả lờiXóa
  98. Giấu tên writes:Sinh nhật anh vui thật chúc anh lúc nào cũng tràn đầy niềm vui như vậy, rất tiết em là người không được mời tham dự

    Trả lờiXóa
  99. sao lại không? trên thế giới ảo này mọi người ghé vào đều là khách quí mà. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và chúc mừng ! bạn thấy đấy ,cuối cùng rồi cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.Mặc dù chấp nhận mọi sự thật nhưng dù sao mình cũng chỉ là một con người...

    Trả lờiXóa
  100. Sao ạ! Chú đến tuổi hay quên àh? Vậy chú gửi Messenger cho cháu, kể cháu nge với!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  101. @Phượng Hoàng Trung Đô :Được rồi ! chú hứa sẽ dành thời gian kể lại một chuyến đi lạc đó, nhưng cháu phải nhắc chú nhé . Đã đến tuổi hay quên...khôn rồi đây :D

    Trả lờiXóa
  102. Chú àh! Vậy là blog của cháu đã phần nào vô tình đưa chú đến với những người bạn. Cháu thật sự vui khi nge chú nói vậy đó. Có lẻ cuộc đời đổi khác nhiều khi chúng ta có thêm những người bạn mới đúng ko chú? Vậy thì chú phải quan tâm đến người cháu này nữa đó. Cháu hơi ganh tỵ rùi đó!!! Khi nào có dịp chú nhớ kể cháu nge câu chuyện lạc vào thế giới này nhé chú !

    Trả lờiXóa
  103. :up: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  104. Chú nói thế cháu thích sang năm cháu vào trông quán cho chú nhé, Chú cháu mình nhậu chơi, ở ngoài Cháu vừa mưa vừa lạnh chán lắm cú àh :( thôi làm tamk ly rượu chú cứ làm ly bia được roài, quan trọng là chúc mừng sinh nhật chú vui vẻ :)

    Trả lờiXóa
  105. @Viet Hung::yes: :cheers: ủa quên !:wine: :wine: :wine: :wine: mời của bác Huynh nữa chứ !

    Trả lờiXóa
  106. Vo cung xin loi Co.p su huynh la may hom nay khong nang cao tinh than canh giac vao blog cua su huynh nen khong doc duoc thong bao so 1. :wine: :wine: :wine: Thoi thi vao 3 ra 7, 3 li nay dung de ta loi.Chuc mung sinh nhat Co.p su huynh. :hat: :drunk: :wizard: :sing:

    Trả lờiXóa
  107. Chủ Hổ ơi ngừng rượu đã nha Mau qua làng duyệt giúp thơ TràĐể mai út còn lên trang mớiSớm để Làng Giề khai trương nha :D :D

    Trả lờiXóa
  108. @Micong:hhe he he! bây giờ thì không kể 3,7 gì nữa rồi, phải xếp nguyên hàng :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: :wine: như vầy mới thấm.:lol: :lol: :lol: :lol: cám ơn muội đã bay về kịp dự SN của ta.

    Trả lờiXóa
  109. Ôi chú ơi! con đến trễ mất rồi,nhưng mà con vẫn chúc chú Sinh nhật vui vẻ nhé :love: p.s: Dạo này con ít online nên không sang bên chú thường xuyên như trước nữa :( sorry chú nhé

    Trả lờiXóa
  110. jan :Ồ may quá có người rửa chén rồi ! :D chú đùa thôi ! tại phần số của cháu không được "ăn nhậu" rồi, vậy thì phải phạt thôi::beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: (vào 3 ra 7 = 10)

    Trả lờiXóa
  111. Cháu sang xem còn cái gì thừa xin ăn nốt đây chú ơi, hiihi. Xem ra qua SN được một tuần rồi mà chú Hổ vẫn còn tốn kém khoản rượu bia quá. Còn thừa rượu cần cho cháu một cần chú nhé. :wine: :wine: :wine:

    Trả lờiXóa
  112. :D :D :D C có một Ché đó thôi nhưng uống hoài hỏng hết !:p chừng SN cháu chú sẽ gởi cho ...mượn !:yikes: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  113. Jan oi, cho Điệu hỏi ngoài lề tí, bà Thy ổn chứ, Điệu lo cho bả

    Trả lờiXóa
  114. Chú ơi may quá, cháu đang tính sinh nhật mình không biết mua rượu ở đâu. Vậy là sinh nhật cháu năm nay có chỗ "mượn rượu" rồi. Tiết kiệm được kha khá đó chú. Cám ơn chú Hổ nhé, chú đừng cho ai mượn nữa kẻo đến SN cháu lại vỡ bình thì ...chết cháu. :) :) :wizard:

    Trả lờiXóa
  115. chị Hoa!Đúng vậy ! Thực ra các mặt hàng này em đã "dự trữ " từ hai năm trước rồi ạ !:ko:

    Trả lờiXóa
  116. :yikes: :lol: :lol: Tiện quá, thế này chú Hổ lần sau bày tiệc to hơn nhiều món hơn để mọi người dễ mượn nhau nhé. Đi chợ nét ấy mà cũng phong phú mặt hàng lắm chớ bộ :D :D Người ta cứ lẳng lặng mượn thì chú Hổ đâu quản đượcMuốn bình ko vỡ cứ mang về mông má cho nó chút thế là nó thành hàng độc thui mà. Tuy nhiên ko tránh được người ta lại mượn tiêp sau khi mình đã mông máChú HổChị vô tình vào 1 diễn đàn, thấy mấy bài k/ngh vườn tược của mình nằm chình ình trên đó đấy .Lại vô tình vào 1 nhà khác thấy ảnh của mình cũng nằm chình ình trên đó mới hỏi là cái bộ dụng cụ kia sao quen quá, ko biết có phải của cô ko ta. Bạn ấy khẳng định ko phải đâu đó là bộ dụng cụ chuyên nghiệp đó cô. Đưa cả đường link ra bạn ấy bảo ô thế đúng là của cô rùi , cháu xin lỗi. Xong bạn ấy lại bảo cô phải trách cái người đã lấy của cô đưa lên ấy ( là nịck của chị mà) . Chị bảo cô hỏi thế thui chứ cô đã đưa lên góp ý cho người ta mà ko có tính chuyện bản quyền chi đâu, thấy của mình ở nhà lạ thì thú vị nên cố ý hỏi thui. Gìơ bạn ấy kết frient rùi :lol: :lol: . Còn chuyện bị lấy ảnh đưa vô tạp chí xuất bản ( tức là có thu nhập) mà mình cũng ko hề hay biết mới thực sự là tệ chứ :cry:

    Trả lờiXóa
  117. Qua đây mới biết thâm tìnhChú mình quả thật lắm người yêu thương!!!Thứ lỗi cho cháu Du lâu ngày ko vào Blog nên ko kịp check cái mail của chú, để bây giờ tiệc tàn rồi cháu mới lom khom qua dọn dẹp(chẳng biết còn cái chén nào cho cháu dẹp hay ko nữa). Thôi thì chúc chú và gia đình một mùa xuân an khang, thịnh vượng, luôn ấm áp trong cái tình của mọi người dành cho chú! :)

    Trả lờiXóa
  118. ừ thôi !bây giờ đã có máy rửa chén rồi !:D thấy cháu có mặt là chú vui lắm,cứ tưởng thêm người bỏ blog nữa chứ .cảm ơn lời chúc của cháu, chú cũng chúc hai cháu năm mới hạnh phúc và hạnh phúc...thế thôi !:D

    Trả lờiXóa
  119. Chú Cọp, con vào trễ rồi nhưng cũng vẫn chúc sinh nhật của chú, chúc chú luôn hạnh phúc. Mà con muốn xin chữ ký nha chú. :D

    Trả lờiXóa
  120. Trùng hợp ngẫu nhiên ! người vào dự tiệc trể nhất (tính đến giờ này) lại là người duy nhất xin chữ ký :lol: :lol: :lol: . cảm ơn Hằng đã chúc mừng SN chú !

    Trả lờiXóa
  121. Chào anh, người bạn lớn :) Chắc là anh quên người bạn nhỏ này rồi :) Tiếc là đến trễ, không kịp gửi lời chúc mừng Sinh Nhật anh. Dù sao thì "có còn hơn không", chúc anh thêm một tuổi thêm vạn lần thông thái khôn ngoan !

    Trả lờiXóa
  122. @Nuôi-Dạy-Con:cảm ơn em đã có lòng, tất cả vẫn còn đây không có gì là trể cả. anh không quên được huống hồ tất cả bạn bè vẫn còn lưu đó ! nhưng lĩnh vực của em anh không tham gia chi tiết được nên đôi khi chỉ ghé thăm qua thôi. TẾT này anh bận quá chỉ dạo quanh LÀNG GIỀ thôi.Năm mới chúc em và gia đình an khang thịnh vượng nhé !

    Trả lờiXóa
  123. Thỉnh thoảng ghé nhà em chơi nhé.

    Trả lờiXóa
  124. Sinh nhật Làng sau sinh nhật HổLàng mời Hổ "lượt sử" mấy câuHĐ đang bận lâu bâubao nhiêu là chiện tranh nhau ầm trời.Xắn tay áo nhé, Hổ ơi!

    Trả lờiXóa
  125. 1 nam qua rôi, mau thiêt....

    Trả lờiXóa
  126. VT đã design ảnh mừng sinh nhật anh Hổ và gởi cho anh HĐ từ đêm hồi hôm có lẽ trưa nay sẽ up bên làng rồi đóa :D

    Trả lờiXóa
  127. Thy !Đến hẹn lại lên thôi !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  128. CuS !CẢM ƠN ĐỆ NHIỀU LẮM !:coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa
  129. lâu rôi kg nghe giong.. miên tây, nho lam do..

    Trả lờiXóa
  130. Ngày mai sinh nhật anh rồiMà sao chẳng thấy tăm hơi đâu nè.Chẳng mở tiệc đãi bạn bèAnh em xa cách mà nghe thấy buồn. :lol: :lol: :lol: :lol: (Buồn này là buồn cười Ha ha đó anh ):D

    Trả lờiXóa
  131. Chắc phải sáng 20 Nhân vật chính mới xuất hiện thôi !:)

    Trả lờiXóa
  132. Em đợi đúng ngày đúng giờ linh em sang lấy tim anh Hổ :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  133. Originally posted by trahoanu09:Em đợi đúng ngày đúng giờ linh em sang lấy tim anh Hổ...HỒI HỘP Từ SÁNG GIỜ...:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  134. Ớ này anh Hổ mến thươngTim anh đâu hở biết đường đưa emBằng mà em thấy chẳng êmEm sang em lấy trái tim trên đầuAnh đừng mơ thoát đi đâuDao phay em sẵn mau mau...đưa nào:chef: :chef: :lol: :lol: :lol:Hôm nay nắng nhẹ xôn xaoEm mang lời chúc đến trao thay quàMừng anh tuổi mới nơi xaSức bền, vui khỏe, thơ ca rộn ràngMừng anh tuổi mới xuân sangNụ cười phơi phới, gầm vang khu rừng :lol:

    Trả lờiXóa
  135. http://my.opera.com/khlaphnum/blog/50-cuoc-doi?cid=52698512#comment52698512Đi vào quá khứ mà chi ,Sinh nhật năm mới bên ni kia mà !Tim anh có một quả hà ,tặng em rồi đó...còn là giả thôi.:lol: :lol: :lol: :lol: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

    Trả lờiXóa