Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

SHOW HÀNG NĂM TUỔI.



Vài nét mà nên cái cái hình hài,
Hùng dũng ,uy nghĩ rõ là oai.
Chúa Tể rừng xanh đầy tham vọng,
Hùng bá giang sơn một cõi này.

Cảm ơn Bác Huynh đã có nhả ý tặng cọp bức tranh năm tuổi này để treo lấy hên trong năm mới.

và cả bức ký họa chân dung này nữa

32 nhận xét:

  1. wow, tranh vẽ đẹp thật bác ạ :) ngưỡng mộ bác Cọp quá :D

    Trả lờiXóa
  2. Bức tranh có hồn quá bác Cọp ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Oanh! Sao hôm nay con lại thăng chức cho ta vậy ? còn bức tranh là do họa sĩ PQ Huynh vẽ tặng ,ta chỉ đề thơ thôi.

    Trả lờiXóa
  4. ôí! sướng qúa ! CẢM ƠN GIA CHỦ ĐÃ SỬ DỤNG TÁC PHẨM CỦA TÔI! TÔI MƠ ƯỚC LUÔN ĐƯỢC BÊN CẠNH CÁC BẠN! CHÚC BẠN HẠNH PHÚC & THÀNH ĐẠT!

    Trả lờiXóa
  5. ok! chúc cháu năm mới nhiều tin vui mơí!

    Trả lờiXóa
  6. @ Bác Huynh !Em cũng rất phấn khởi khi được bác tặng vội đem về treo ngay đấy !

    Trả lờiXóa
  7. Originally posted by quanghuynhart:ôí! sướng qúa ! CẢM ƠN GIA CHỦ ĐÃ SỬ DỤNG TÁC PHẨM CỦA TÔI! TÔI MƠ ƯỚC LUÔN ĐƯỢC BÊN CẠNH CÁC BẠN! CHÚC BẠN HẠNH PHÚC & THÀNH ĐẠT!Bức tranh đẹp quá! Cháu cầm tinh con mèo nè! Bác Huynh có thể vẽ tặng cháu một bức được ko?

    Trả lờiXóa
  8. @Micong:Vâng ! bác Huynh là họa sĩ mà!

    Trả lờiXóa
  9. @Tưởng Thị Tú Khuyên:Chắc là Bác ấy sẽ đáp ứng thôi mà !

    Trả lờiXóa
  10. vậy bác Huynh vẽ tặng con bức tranh con Gấu cái đang bóp cổ con Gấu đực được hok ạ :D con muốn dành bất ngờ cho người yêu con Bác Cọp: dạ năm mới fải thăng chức mới may mắn ạ :D

    Trả lờiXóa
  11. tang chau buc tranh theo yeu cau,dung mà bop co nhe nhe thoi nha!:D :D

    Trả lờiXóa
  12. he ha ! con bé này vẫn chưa từ bỏ ý định muongietnguoiyeu :D

    Trả lờiXóa
  13. Originally posted by quanghuynhart:ok! chúc cháu năm mới nhiều tin vui mơí!Cảm ơn chú Huynh, chú khlaphnum rất nhiều! Cháu rất vui khi nhận được bức tranh này. Chúc các chú và mọi người sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý!

    Trả lờiXóa
  14. chừng nào con bỏ blog con mới từ bỏ ý định ạ :Dsao bác Huynh lại khóc vây bác Cọp :(

    Trả lờiXóa
  15. Bác ấy sợ con lỡ mạnh tay bopcocongauducchetmat

    Trả lờiXóa
  16. con mà bóp cổ nhè nhẹ chắc con thành món điểm tâm cho Gấu quá, nên con fải dùng hết 10 fần công lực, chết con roài bác ơi, con lại thèm rượu ròi

    Trả lờiXóa
  17. nom Ẩnh ĐẸP& HIỀN ghê! dọa nghe gớm chết! cháu muốn xử lý đối phương hãy cho hắn nuống nhiều ...nước ĐƯỜNG vô!

    Trả lờiXóa
  18. ủa chi vậy bác

    Trả lờiXóa
  19. ... đúng vậy cổ nhân đã nói : mật ngọt ...chết người! cháu áp dụng thử xem!

    Trả lờiXóa
  20. cháu quyết định hok giết con gấu này nữa, từ nay cháu sống vì cháu, sống khác hơn, 1 thời mụ mị vậy là đủ rồi :)chúc bác ngủ trưa ngon giấc :)

    Trả lờiXóa
  21. CHÚC CHÁU NGỦ NGON MƠ VỀ NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP!:up:

    Trả lờiXóa
  22. CHẾT ...LÀ HỌ SỐNG CHẾT VỚÍ MÌNH ĐÓ! ;) ;) ;)

    Trả lờiXóa
  23. dạ vâng, cháu đang thực hiện :D sau mật ngọt đó sẽ đến giai đoạn chết người :devil: :devil: :devil:

    Trả lờiXóa
  24. :D :D :D :D ;) :cry:

    Trả lờiXóa
  25. @Huynh phó &Hổ:Nghe rằng Chúa tể là ghê gớmSao thấy hiền khô rớm lệ buồn?:confused: Mai mốt lên ngôi cần lẫm lẫmTriệt thằng lâm tặc hết đời luôn!:idea:

    Trả lờiXóa
  26. @HĐDẩu hùm mọc cánh và thêm vây.Chưa chắc làm nên nổi việc nầy!Chúa tể sơn lâm tuy rất dữ.Nhưng nào chống nổi máy cưa cây!?

    Trả lờiXóa
  27. Hương Đài vừa có entry đóchuyện về chúa tể cũng thường thôi.Cụ nhà đã mấy lần gặp chúamới nghe cụ hắng đã biến rồi.Hổ Chanhkhla không như thế:ngời ngời dũng khí ngự trên ngôi.:cheers: :yes:

    Trả lờiXóa
  28. www.simsodep.hn Website kinh doanh sim số đẹp trực tuyến uy tín, Giao sim miễn Phí Toàn Quốc. Có rất nhiều sim so dep,sim dep để bạn lựa chọn...09xx904290

    Trả lờiXóa
  29. nganhangsimsodep.com website kinh doanh sim so dep trực tuyến uy tín, Giao sim miễn Phí Toàn Quốc. Có rất nhiều sim số đẹp để bạn lựa chọn...09xx880858

    Trả lờiXóa
  30. Eo ôi, Cọp! :p :D Nhưng nhìn hình thấy anh Cọp hiền lắm í, nên em hổng sợ tiếng gầm gừ ... đâu :p :D (bởi anh Cọp chỉ gầm dọa ...vui thôi mà :D )

    Trả lờiXóa
  31. Tiếng gầm bỏ lại sau lưng,Từ ngày lìa chốn núi rừng em ơi !Quyền uy giờ đã xa rồi,Đâu còn một thuở muôn loài khiếp oai .:D

    Trả lờiXóa