Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

MỘT NGÀY TRÔI...

Sáng ra vợ đi làm,
Con đi học.
Chỉ có mình ta đơn độc với phòng game.
Điểm tâm qua loa một đĩa cơm sườn,
Rồi cặm cụi lượn qua bờ-lốc.
Bọn trẻ lại phiền ta trong phút chốc,
Chỉnh máy xong rồi ,qua bờ-lốc lượn lờ thêm.
Blog chị, blog em nhiều món thật đã thèm,
Blog đệ ,blog huyng xem tranh , tán gẫu...
Gởi comment những icons đỏ vàng mà ngỡ mình đang nhậu
(cả thẹn một mình xấu tánh quá thôi !)
Cứ thế...đến nữa đêm người khách cuối cũng về rồi,
Vội khép cửa,kiểm tra , up-đat....
Giờ mới nhận ra cái thằng người cũng rả rời thể xác,
Mà chưa thể nào ngũ nghĩ được đâu.
Có những lần phải up_đat thật lâu,
Khi xong việc đã bắt đầu ngày mới.
Và cứ thế...ngày lại ngày tiếp nối,
Vòng tuần hoàn khắc nghiệt của thời gian.
Cứ cuốn đi trong quỷ đạo điêu tàn
Đành ngụp lặn chờ một ngày thay đổi....

217 nhận xét:

  1. Sang ra duoc dia com suon, vây ma goi la qua loa dây a... "Soang" thê ma con than tho gi nua.. hihi..Ne update lâu qua.. hen gi... bo bê nguoi kia nam cheo queo hoai.. bây gio thi biêt tôi cua minh chua ne... :lol:

    Trả lờiXóa
  2. Biết rồi còn bày đặt hỏi khó anh hai !:D

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nào muốn ăn thì cho H hay, H có đường dây gởi hàng đúng 6 g sáng là có mặt ở sg đó. Nhưng muội phải cho só phone để người giao làm tin.Yên tâm cơm không bị thiêu và mất mùi vì đây là cơm sườn...CỌP !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  4. :lol: hấp dẫn a huynh ui, muội chưa ăn cơm sườn CỌP bao giờ :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  5. Hổ huynh ơi, muội cũng muốn ăn cơm sườn :lol:

    Trả lờiXóa
  6. Kaka Út ui, ăn cơm sườn CỌP rùi Cọp chít sao?! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  7. Một ngày như thế vui rồiSao còn mong ước xa xôi chi trời!!!

    Trả lờiXóa
  8. Chị ui, nghe chị nói lóc miếng thịt ... đau quá :p chị cứ để nguyên vậy mỗi bữa "cắn" một miếng sẽ hấp dẫn hơn :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  9. Kệ, lóc miếng thịt kế bên sườn nướng măm cũng được muh :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  10. TẤT CẢ CÁC MUỘI HUYNH ĐÃ SẴN SÀNG...HY SINH !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  11. H ui, M cũng muốn ăn cơm sườn .... CỌP nữa á :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  12. :lol: :lol: :lol: nhìn thấy H xỉu mà M cười muốn chít lun á! :lol:

    Trả lờiXóa
  13. :yikes: :faint: :faint: :faint:

    Trả lờiXóa
  14. Muốn nấu cao cũng được nhưng phải làm đúng di chúc của H để lại đó ! :D

    Trả lờiXóa
  15. Sườn CỌP để nấu cao chị ui! :lol: :chef: :lol:

    Trả lờiXóa
  16. Cho xin mot^. dia~ luon^ nhe' .

    Trả lờiXóa
  17. @mydung7461:chấp nhận đơn đặt hàng của chị luôn ! :D Thân này ví xẻ làm nhiều nhiều mảnh :yikes: :lol:

    Trả lờiXóa
  18. Í H ui, thế di chúc của H như thế nào ạ ?

    Trả lờiXóa
  19. HIHIHI, M sẽ để bộ da of H lại để may áo khoác mặc á, vậy là M đã thực hiện theo di chúc của H rùi á, đúng hông ? :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  20. Cọp chết để da...!

    Trả lờiXóa
  21. Hihihi.M hổng sợ á, M chỉ sợ 1 người thui :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  22. Ngoài cả Làng còn rất nhiều đăng ký nữa mà H chưa hứa với ai :D

    Trả lờiXóa
  23. :D :D :D :D Giá khởi điểm là bi nhiêu vậy H ui ??????

    Trả lờiXóa
  24. Tình hình bất khả kháng :D :D Nhưng cho M thêm cơ hội là Huynh sẽ thêm phụ lục đấu giá từ thiện :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  25. Cho dù khởi điểm chỉ 1USD nhưng mức giá cuối cùng chính H cũng chưa nghĩ ra bởi da này đặc biệt lắm :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  26. giành lấy !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  27. :) nhưng M chưa biết được cách thức đấu giá như thế nào, và chưa biết mức giá thì làm sao biết la theo kịp hay không kịp chứ :)

    Trả lờiXóa
  28. Nhưng quan trọng là muội có đủ sức không? :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  29. Gía khởi điểm không quan trọng, chỉ lo là M có theo kịp giá đấu khong thôi !

    Trả lờiXóa
  30. :lol: :lol: :lol: :lol: dư sức lun, ... Ủa mà M phải giành với ai á :confused: :confused: :confused: :confused:

    Trả lờiXóa
  31. :lol: :lol: :lol: :lol: Chị xã of H á :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  32. :confused: :confused: :confused: :confused: đủ sức để ??????

    Trả lờiXóa
  33. Thôi thì không giành được cứ dùng thủ đoạn vậy, trước tiên dùng hơi cay với toàn thể rồi sau đó bắn mũi tên thuốc mê CỌP rồi cướp nguyên con, vù lên phi cơ biến mất. Lúc đó thì da hay thịt hay sườn hay cốt gì cũng thuộc về mình tất tần tật :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  34. Mẹ 3 nhóc hi, chị khỏe không, lâu chị em mình không tám, qua nhà em chơi đi

    Trả lờiXóa
  35. Em cưng ơi huynh Hổ để da lại làm của hồi môn cho chị nhà roài, d8ừng có mà tưởng tưởng... giành sao đặng heheHuynh HổBiết rằng công việc này quay đi quẩn lại mãi cũng buồn và nhàm đối với huynh, những em nghĩ đôi lúc mình nên vui và bằng lòng những cái hiện tại huynh à, có như thế thì mình mới chấp nhận và tìm vui trong công việc. mà có niền vui trong công việc rồi thì huynh sẽ thấy yêu đời hơn. Mỗi ngày hãy chọn một niền vui, như hôm qua huynh rao đấu giá da Hổ vậy đó.Hãy cười nhiều sẽ thấy đời vui và ý nghĩa hơn mà. hehe :lol: :lol: Muội nhiều chuyện quá phải không. :flirt:

    Trả lờiXóa
  36. Đó ! HTG có đối thủ tầm cỡ nữa rồi . Việc này không khéo nồi da xáo thịt,tỉ muội tương tàn :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  37. CÁC MUỘI !Thì giờ như vậy thì còn khoản nào cho huynh đi nhậu ? :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  38. Thy ! UT dùng thủ đoạn kìa ! :D

    Trả lờiXóa
  39. Anh Hai... ban buôn, dâu gia.. lam gi thi lam.. nhung dung quên anh da hua voi em tu nam ngoai, nam ngoa?i rôi do nghen... hô?ng con la em kiên tân lên troi luôn dây nhe... :lol:

    Trả lờiXóa
  40. :lol: :lol: :lol: :lol: Mùi rượi M không sợ đâu á, vì Muội cũng mê rượu mà :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  41. Trùi, Huynh cũng khóc rùi à, sáng nay sao M thấy nhiều huynh khóc dữ vậy, HT nè, H Rằm nè rùi bây giờ đến H nữa à ?

    Trả lờiXóa
  42. MÙi nước mắt Hổ :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  43. HTG! đừng đem nấu bánh canh nhé, toàn mùi...không đó .:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  44. :lol: :lol: :lol: sáng nay M lấy xô hứng được mấy xô nước mắt rùi á :)

    Trả lờiXóa
  45. Muội xem thời giờ có khắc nghiệt với H không :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  46. Hihiih, mùi gì vậy H ?

    Trả lờiXóa
  47. Tùy từng người có mùi Cọp hoặc..dê (:D ) nhưng tựu trung lại là mùi rượu .:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  48. ối lại có người sang khóc nữa roàiÚt ơi mấy giể nhà mình mít khô kìa :) :) Huynh muốn đi nhậu, hay vào sài gòn hehedễ ẹt, đóng của treo bảng tạm nghỉ đến giờ..ngày.... thế là xong. mình làm chủ phải tự cho mình thời giam chứ. làm hoài cũng chán chứ sao ko chán. Út trà còn bảo chán như con gián kìa hehe

    Trả lờiXóa
  49. KT !H thì có thuốc gia truyền để chữa CHÁN rồi chỉ còn Ngán nữa thôi :D

    Trả lờiXóa
  50. Hihihiih, đúng rùi đó Út ui, 2 chọi 1 hông chột cũng què á :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  51. Chị Thúy ơi, Hổ huynh không phải để lại da cho chị nhà mà để cái khác cơ, nên em hổng lo mất bộ da làm ghế bành :lol:.Còn chuyện Hổ huynh nói là tỉ muội tương tàn thì làm gì có, huynh không nghĩ muội và tỉ hoatigon hợp tác làm ăn à, đôi bên cùng có lợi mà :lol: (chị Trang nhỉ :lol: :lol: )

    Trả lờiXóa
  52. Originally posted by hoatigon01:2 chọi 1 hông chột cũng què á vậy là chưa thật sự thanh thản ra đi rồi...:(

    Trả lờiXóa
  53. Tụi M thương nhau lém H ui! Có gì cũng chia sẻ với nhau hết á! Ví dụ bắt được con ... gì đi thì cũng ... hihiiii họp lại mà zui... zui... zui... zui á............ :lol:

    Trả lờiXóa
  54. :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  55. Hôm gia nhập làng CH có tự khai là cầm tinh giống giống H mà ! :D UT đang âm mưu làm hỏng cuộc đấu giá để được lợi đây mà ! :lol:

    Trả lờiXóa
  56. Trùi, M đang théc méc nè. Hông bít H í tặng ch M cái gì rùi nữa :confused:

    Trả lờiXóa
  57. Ui trùi, CH ui, M được Huynh Hỗ tặng gì á :)

    Trả lờiXóa
  58. M có rùi á :confused: :confused: :confused:

    Trả lờiXóa
  59. Chà đi trể không được ăn cơm sườn Hổ, giờ nghe toàn tính chuyện đến xương, da, lông...Hổ cái gì cũng quí hết trọi, nhưng chưa nghe nói đến cái vụ Hổ Ngọc Hành nhỉ càng quí hơn hột xoàn đó????? :D :D :D

    Trả lờiXóa
  60. Í trời, nào giờ M chỉ nghe có ngọc dương, ngầu pín thui , hôm nay lại có thêm Hổ ngọc hành nữa à :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  61. @Cúc Hương:M có rồi mà !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  62. Originally posted by trahoanu09:M nghĩ là bộ lông chứ hổng phải da Hông bít bộ da có đấu giá được không nếu thiếu lông nhỉ?! :lol: :lol: :lol: nhìn trụi lủi á :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  63. Í mà Huynh Hổ ui, Làng Giề mình sắp có ngọc dương rùi đó, có 1 thành viên cầm tinh con dê vàng đang nộp đơn xin gia nhập LG á :)

    Trả lờiXóa
  64. a ! cái này thì đệ nhất định phải đấu giá thôi!:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  65. M nghĩ là bộ lông chứ hổng phải da :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  66. Vậy H giữ lại mỗi cái đó thui nhe! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  67. Chắc là vậy á, vì bộ da H ấy đang đòi bán đấu giá muh, nhưng chị nghĩ chị em mình sẽ chẳng tốn đồng xu nào mà cũng rinh được bộ da của H ấy hen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  68. Uh, đúng rùi, có qua nhà CH chưa ?

    Trả lờiXóa
  69. Cái người đó đi đâu cũng quảng cáo đồ gỗ đó chị ui! :D

    Trả lờiXóa
  70. @hoatigon01:ĐẮT LẮM ĐÓ!:D ut!:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  71. Bọn M cũng tự nhủ với lòngĐạo đức bác Hồ học cũng xongQuyết chí thề không cho rơi rớtDễ chi H giữ được cái ... lòng! :lol:

    Trả lờiXóa
  72. Trời, chị Trang định làm thịt người vừa nộp đơn vô làng :lol:Chị CH ơi, Hổ huynh mà chỉ giữ mỗi cái đó thì cũng chẳng làm được gì nữa, mọi thứ tiêu táng hết rồi thì giữ cũng như không à :lol:

    Trả lờiXóa
  73. Sườn, da còn giữ hỏng xong ,cho nên cái...đó khó mong giữ gìn !:D

    Trả lờiXóa
  74. há há em sặc chết vì cười đây nè chị CH ơi :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  75. Các Muội !Đã tính ra tay cạo bộ lông,Để được mua da giá không đồng.Lại còn đe dọa ngâm cái...ấy :yikes: Cũng may còn cả bộ đồ lòng!

    Trả lờiXóa
  76. Chết vì cái miệng ,phải chừa thôi,Lỡ dại nói ra khổ thật rồi!giờ thì tất cả tiêu tan hết,Chỉ còn một thứ chẳng ai lôi.:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  77. Originally posted by khlaphnum:Cũng may còn cả bộ đồ lòng!Đồ lòng nấu cháo cũng rất ngonLại thêm vài xị Hổ ngọc hànhCả làng họp lại cùng say khướtHàn huyên tâm sự suốt đêm thâu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  78. Sao huynh nghĩ là còn bộ đồ lòng? :confused: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  79. Originally posted by hoatigon01:có qua nhà CH chưa ?Qua lâu rùi chị ui. Hồi nhà em còn cái shout box á! :D Originally posted by trahoanu09:Hổ huynh mà chỉ giữ mỗi cái đó thì cũng chẳng làm được gì nữa :lol: :lol: :lol: để lên bàn thờ hay ngâm rượu cũng được! kakakaaaaaOriginally posted by khlaphnum:Sườn, da còn giữ hỏng xong , cho nên cái...đó khó mong giữ gìn !Thôi nếu không còn của mìnhThì đem ngâm rượu ... để nhìn cho dzui! :lol:

    Trả lờiXóa
  80. :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  81. H còn mỗi cái tiệm internet thui, mất là chít liền :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  82. cái tiệm không nghĩa lý gì khi xác đã bị giành khỏi hồn !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  83. Originally posted by khlaphnum:Chỉ còn một thứ chẳng ai lôThứ gì vậy Huynh ??????????

    Trả lờiXóa
  84. Bí mật ! lần nay H không dai gì tiết lộ ,nói ra là mất cả chì lẫn chài à !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  85. May quá ! M vẫn chưa đả động tới :D

    Trả lờiXóa
  86. Muội đang thử nghĩ cái chi đây?Vắt cả trán ra nghĩ thêm nàyCái đuôi còn lại hay gì nhỉ?Phen này ta quyết chí ra tayĐầu, đuôi, chi, cốt, râu, và móngNgọc hổ, da, lông, bộ lòng daiCác tỉ nghĩ xem còn gì nữaChúng ta dứt khoát chẳng chùng tay :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  87. :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: Tức quá, phải cố nghĩ cho ra mới được :)

    Trả lờiXóa
  88. Út ui, Tỷ nghĩ là còn hàm răng á :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  89. E hèm...muội cần một trái timQuyết lấy cho được vào lúc đêmVị chúa sơm lâm còn say giấcLấy tất cả rồi rút thật êm.:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  90. Trái tim, ? nó cũng nằm trong bộ đồ lòng mà Út :)

    Trả lờiXóa
  91. :lol: :lol: :lol: :lol: cũng có lý á

    Trả lờiXóa
  92. Em thấy trái tim đó hổng thuộc bộ đồ lòng chị ơi, vì thường khi làm gà em tách riêng nó với bộ đồ lòng, xếp nó vào vị trí cao hơn :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  93. Rùi, lại mưa rơi tùm lum rùi, phen này chắc làng giề mình lụt mất thui :):lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  94. Các Huynh đâu cả cứu đệ ngay,Vĩ tThiên đệ chớ đứng khoanh tay.Phen này nếu Hổ mà tuyệt chủng,Sẽ thiệt thòi cho trái đất này ! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  95. M nghĩ chắc là trái tim rùi bởi vậy H í mới khóc dzữ thế kia. Vì trái tim H í đâu có trong bộ đồ lòng, H í để trên đầu kia kìa :lol: :lol: :lol: Tỷ Muội ui, trái tim to quá ... mình sẽ làm gì đây ta?!!!! :D

    Trả lờiXóa
  96. Em cũng nghĩ thế chị CH ơi, vì Hổ huynh khóc to quá :lol:

    Trả lờiXóa
  97. mèn ơi, vắng tí mà các MUội đã xơi tái Cọp roài :yikes: :lol: :lol: :faint:

    Trả lờiXóa
  98. Các Muội phanh thây Hổ chia nhau,Còn trái tim Ta giấu trên đầu ,Cũng không thoát khỏi tầm truy sátCác Muội manh nha...Hổ còn đâu????Hết sườn , hết thịt hết cả cơm,Sáng nay ăn tạm gói mì tôm.Vắt óc tìm ra đường sanh lộ ,Ba mươi sáu kế : chắc đào bôn !!!:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  99. Thấy cảnh Hổ ta hết cả hồnphen này chẳng dám nghĩ dại khôncầu trời khấn đất cho siêu thoátmấy nàng sư tử đến cầu hôn!:yikes: :insane: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  100. Bác Đài !Bác đến thì em cũng xong rồi,Chỉ còn rơi vải nhúm lông thôi:lol: :lol: :lol: Các Muội chia nhau từng bộ phận,Chỉ còn......chẳng ai lôi !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  101. Huynh ơi, Sợ nên.... mất tiêu roài :lol: :yikes:

    Trả lờiXóa
  102. Xin các muội hãy tạm tha,Trả lại cho huynh trái tim chan hòa máu đỏ.Huynh chấp nhận hy sinh_chỉ trừ mình nó !Bởi tất cả tình trong đó đã chắt chiêu.Nếu mà đem đấu giá chẳng được bao nhiêu,Mà nếu lỡ bán cảTình yêu kèm trong đó,Thì Chúa Sơn lâm chỉ còn là cái vỏNgười ta sẽ nhồi bông như một thứ đồ chơi.Tha cho Huynh nghe các Muội ơi !Đừng bảo chuộc vì Huynh nghèo lắm.Thực ra:Bữa điểm tâm cơm chan nước mắm,Tưởng tượng thêm sườn Cọp cho oai...Có ngờ đâu vạ gió tai bay,Nghe lạ quá ai cũng đòi ăn thịt Hổ!!!Chỉ lỡ miệng làm cái thân phải khổ,Mà Cọp nằm trong Sách Đỏ đó nghe,Phạm luật có khi phải làm"khách" trên chiếc "xu tè" Lời đã nói Huynh thề không gian dối,Khi đã tàn hơi thì yêu cầu của các muội Huynh không từ chối,Bởi chết rồi có chống đối được đâu !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  103. Hổ huynh vẫn giãy giụa đến giây phút cuối cùng mừ :lol:Các tỷ ơi, có tha không?????????????:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  104. Ha haaa đọc lại mấy cái còm thấy thương H Hổ ghê...thôi thôi tha cho H Hổ đi các muội để Hổ còn đi trực làng :D :D :D

    Trả lờiXóa
  105. Thì ra là dĩa cơm sườn HổAi xin Ông cũng hứa hẹn choBây giờ Ông sợ tàn thân dạiVội vã xin tha kẻo bị vồ .Vài lời vui nhé Ông ba mươi .

    Trả lờiXóa
  106. :lol: :lol: :lol: Bởi Hổ Ngọc Hành đắt lắm đó muh!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  107. hehe vậy nay Huynh lại xuất hiện roài đó à, qua làng chưa. à huynh qua nhà muội giải đố dùm muội đi, Thế Cường đố mà muội đoán chưa ra

    Trả lờiXóa
  108. Originally posted by KimThuyNguyen:Huynh ơi, Sợ nên.... mất tiêu roài
    Hôm qua cúp điện cả ngày chứ không phải H lủi vào rừng sâu đâu !:D

    Trả lờiXóa
  109. Lâu lâu ko ghé nhà anh.Thấy anh bị xé tanh bành thịt daHổ kia dữ ở rừng giàVậy mà các chị đâu tha cho chàng. Cho em miếng! :lol: :chef:

    Trả lờiXóa
  110. Huyền Trân!Đã thèm thịt Hổ rồi à !( Thịt này không chua đâu coi chừng hôi cơm tanh cọp đó !:lol: :lol: :lol: )

    Trả lờiXóa
  111. @mydung7461:Chị chịu khó chờ đến ngày ấy nhất định sẽ có mà !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  112. KT !H thấy rồi nhưng cũng chưa có đáp án !:D

    Trả lờiXóa
  113. Đức Hiền !Đệ có gọi lần này cũng không tránh được lần khác đâu, cứ để các muội ấy hả dạ thôi!:yikes: :faint:

    Trả lờiXóa
  114. M thấy rùi ạ. M cũng đang múa đấy! :p

    Trả lờiXóa
  115. CH qua làng xem UT đang huơ dao múa kiếm kìa !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  116. Ui, oan uổng quá! :devil: H Hổ tự động "dâng hiến" mà phải hông các tỷ, muội?! :p :D :D :D

    Trả lờiXóa
  117. Hổ huynh tự nguyện thôi màPhải đâu bọn muội "gian tà" với huynh :lol:

    Trả lờiXóa
  118. UT !Huynh nào dám nói muội gian,Chỉ xin đừng xẻ nát tan...Tim trên đầu .:cry:

    Trả lờiXóa
  119. Sư Huynh !Sang nhà chị Hoa cũng không xong,Các Nàng lui tới rất là đôngVừa uống cà phê vừa nghe nhạc,Nhâm nhi thưởng thức cháo rô đồng !:D Năm xưa chuyện tại nhà Huynh,Nhưng mà do khách lình xình với nhau.Còn nay đệ có bôn đào,"Tứ Cô Nương " vẫn chia nhau truy tìm.:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  120. Ta nhớ năm xưa tránh bảo to.Lánh sang hàng xóm kẻo không "mo"!Học huynh năm ấy(nói thầm nhé)Tránh họa"mấy nàng"sang chị HOA.

    Trả lờiXóa
  121. Thôi đi ĐH ơi ! các muội ấy là 112,9 cả đấy :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  122. Muội rình tim ấy bấy lâuHôm nay có cớ lẽ đâu không giànhNhưng giành rồi trả lại huynhAi đâu lại nỡ xẻ banh tim người:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  123. Thì ra muội đã rinh rồi! Mấy hôm sao cứ bồi hồi xuyến xao :yikes: :lol: ...Bởi vì...sợ muội đem xàoThì còn đâu nữa cái màu đáng yêu !:D :D :D :D

    Trả lờiXóa
  124. Trái tim Huynh để trên đầuLàm sao muội nỡ ... xẻ đâu mà buồnThôi thì tim ấy để luônỞ trên đấy nhé khi buồn bọn muội sang ... nghía! :lol:

    Trả lờiXóa
  125. HổHổ ngại nhà Hoa các muội giành!Cam lòng Hoa để chị em banh!Làm ngơ,nhắm mắt nhìn ai chết?Banh ruột,moi tim...lòng nở đành?!

    Trả lờiXóa
  126. Huynh HỔ, Một ngày trôi của huynh đâu có buồn đâu thấy không, mém bị các công nương mần roài, thế mà cứ than thở mãi, hehe vui lên nhé huynh

    Trả lờiXóa
  127. Thì ... đóng cửa lại vài bữa nhậu mát trời lun H ui! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :yes: :faint:

    Trả lờiXóa
  128. Huynh đã nói rồi,thời gian đâu đê đi nhậu ! :lol:

    Trả lờiXóa
  129. Khựa khựa khựa nhậu gì đó với tim Hổ phải hông? mà sao thấy bia không zậy :D :D :D :faint:

    Trả lờiXóa
  130. Bị H bắt bài rùi :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  131. Trái tim rực màu tươi đỏChứa bao tình yêu vò võ đợi chờTương tư lắm nên ngẫn ngơQuanh năm thương nhớ dại khờ hồn ai?!!!Ai mà nở cướp đem nhậu hả Huynh?!!! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  132. A! CH định chuốc cho H say lợi dụng thời cơ cướp trái tim to của H đem về làm mồi nhậu đây mà !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  133. Khựa khựa...bị bắt thế nèo được! Em qua nhà KT là tiếp thơ đi...hi hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  134. H lo mà tiếp bên nhà chị KT kìa :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  135. Chị chưa được măm cơm sườn bao giờCong việc của chú liên miên nhỉ, thế thì cũng mệt mỏi lắmNhưng liên miên mà xiền cũng liên miên thì cũng bõ công liên miên rùi :D :D :love:

    Trả lờiXóa
  136. Chị Hoa & VT !Nhàn thì có nhàn nhưng lu bu và hơi khó khăn ở chỗ không có người trông phụ nên đôi lúc đi VS cũng không yên thân (:lol: ) với lại qui mô còn nhỏ nên cũng chưa đảm bảo kinh tế thành thử không dám đóng cửa để đi đâu cả (sợ mất khách). Mỗi lần có việc thì vợ phải xin nghĩ ở cơ quan, căng thẳng lắm!

    Trả lờiXóa
  137. Huynh Hổ vừa nằm việc vừa được chơi blog xướng wá rùi còn gì?? Chúc H một tuần vui vẻ không bị cup điện và thâu nhập cao :)

    Trả lờiXóa
  138. Ai cũng có những khó khăn riêng cả mà .Đành cố lên thôi :D

    Trả lờiXóa
  139. M đọc bài than vãn của H trên yahoo rùi :devil: :devil: :devil: :devil:

    Trả lờiXóa
  140. H ui, cho M đạ chỉ bên yahoo để M xem với :)

    Trả lờiXóa
  141. ồ ! H chỉ sử dụng YH như cái "kho" thôi nên đôi khi sang OPR có chỉnh lý lại đôi chút. Tuần mới vui vẻ muội nhé !

    Trả lờiXóa
  142. HTG ! Đây nè M , Nhưng nó chỉ là cái kho chưa hoàn chỉnh đâu nhé !http://vn.360plus.yahoo.com/khlaphnum/

    Trả lờiXóa
  143. Làng mình nhiều người có nhiều blog lắmChị chỉ có mỗi cái opế này thui. Chân chậm mắt mờ mà :D

    Trả lờiXóa
  144. ôi, em cũng ước được 1 ngày giống anh: sáng ăn cơm sườn rồi lượn lờ bờ lốc của các anh, các chị, các em :p

    Trả lờiXóa
  145. @Mẹ_Dưa_Hấu:Cũng may là có blog này không thì chán chết ! Nói vậy thôi chớ cũng xoay như chong chóng Theo yêu cầu của khách nhất là những người mới tập tành lên mạng,rồi vi vút, rồi điện đóm không ổn định, ...

    Trả lờiXóa
  146. nguyen huy tuongThế mới ái ngại cho H Rồng trong những ngày sắp tới !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  147. Chời ơi! Đọc hết các còm mà toát hết mồ hôi... :insane: Hông bít Sư tử là chúa sơn lâm hay Hổ nữa :confused: :confused: :confused: KINH !!!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  148. Để xem công lực của "Tứ cô Nương" Làng Giề ra sao ?:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  149. Không đến nỗi vậy đâu các huynh ơi, cùng lắm huynh Rồng không uốn éo được nữa thôi :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  150. Huynh à !Đệ sợ, bộ vẩy và vây của Rồng chuyến này cũng... tan theo mây khói thôi H ơi! :lol: :lol: :lol: còn cái đuôi rồng dễ biến thành... quạt mát cho các Muội ấy lắm !

    Trả lờiXóa
  151. ÚT ƠI !! chị tặng em bộ da Rồng đấy :lol: :lol: bởi vì chị và chị Hoa đã sở hữu bộ da đó rồi nhưng cho HRồng mượn đó :devil:

    Trả lờiXóa
  152. :yikes: :yikes: :yikes: :faint: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  153. :D :D :D :D :D :D

    Trả lờiXóa
  154. :lol: :lol: :lol: :faint: :faint: Hôm nay rồng bị rụng gần hết vẩy rồi các huynh ơi hehe

    Trả lờiXóa
  155. :yuck: :faint: :faint: :faint:

    Trả lờiXóa
  156. hôm nay chị KT di xe ôm mà hổng có ôm cả làng ạ nên chị KT bị rơi giữa đường thương quá!:cry: :cry: :cry: :cry: :D

    Trả lờiXóa
  157. NG khakhakha, Rồng uốn éo quá mà em :D :D

    Trả lờiXóa
  158. KTRụng gần hết vẩy nhưng da còn nguyên chớ ? Mà sao Rồng lại ko làm xe ôm cho em à? Hắn bí phê quá hay sao mà lại bỏ rơi người đẹpHôm nào ló mặt chị cho một trận :D

    Trả lờiXóa
  159. em ơi post lên đi nhéChị Hoa, Rồng có làm xe ôm cho em đến chỗ em gửi xe chị à.Hôm qua xe em trục trặc tí. hehe

    Trả lờiXóa
  160. Hhahha, HTG có những tác phẩm Rồng uốn éo rất độc đáo á :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  161. Vậy thì được, phải ga lăng thế chứ :D :D

    Trả lờiXóa
  162. Chị KT ui, em đã post hình H Rồng uốn éo lên rùi á, entry tình làng nghĩa xóm đậm đà luôn đó chị :)

    Trả lờiXóa
  163. Uổng quá ! không dự được lần này thì chả biết đến bao giờ :(

    Trả lờiXóa
  164. Vậy thì Hổ huynh giá đáo SG off với bọn muội lần này đi :D

    Trả lờiXóa
  165. Lần này mà chú Hổ không off vưới các muội và Rồng tuse trong nớ là sai lầm lớn đó nhe! Phải "rũ áo cơ hàn" mà lên TP gặp các giề xinh đẹp và thưởng thức món nhào lộn của Rồng đê. :flirt: :yes:

    Trả lờiXóa
  166. Đệ cũng muốn..."nhào vô"... như lời rồng quá!!! :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  167. UT , H.HĐ,Rằm !Khổ quá đã lên SG được thì không "uổng quá " rồi !:cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  168. Huynh Hổ vào đê :yes: :yes: :yes: Chắc chắn sẽ là sự kiện vui nổ trời đó!!!!!:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  169. @nguyen huy tuong:Thì bạn vào SG nhận bút lông đi !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  170. Huynh HỔ vào nam đi mừ, vào đây tặng các muội trái tim to :heart: của huynh đi chứ :) :flirt:

    Trả lờiXóa
  171. A, muội biết tại sao H Hổ hổng dám vô SG rùi, vì sợ các Muội mần thịt và lấy trái tim của Huynh ấy á :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  172. Muội HTG !Trái tim Của Huynh Hổ ở bên ngoài ...nỏ cần các Muội phải ...thịt Huynh ý đâu! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  173. KT&HTG!H. mong một chuyến vào SG lắm vì còn nhiều bạn mới liên lạc được sau 25 năm (vẫn liên lac ĐT)nhưng vì công việc nên chưa thể đi trong lúc này.

    Trả lờiXóa
  174. Originally posted by khlaphnum:Sáng ra vợ đi làm,Con đi học.Chỉ có mình ta đơn độc với phòng game.Điểm tâm qua loa một đĩa cơm sườn,Rồi cặm cụi lượn qua bờ_lốc....Blog chị, blog em nhiều món thật đã thèm,Blog đệ ,blog huyng xem tranh , tán gẫu...Gởi comment những icons đỏ vàng mà ngỡ mình đang nhậu(cả thẹn một mình xấu tánh quá thôi !)Cứ thế...đến nữa đêm người khách cuối cũng về rồi,Ui trùi huynh Hổ ui , huynh ham chơi hơn sâu nữa đó ,Mà huynh sướng thật chơi từ sáng tới túi khuya lun .Muội chúc huynh vui nhìu , lun được vui chơi mãi như vậy nhé . :jester: :jester: :jester:

    Trả lờiXóa
  175. @saubebong2102 :H. đã nói rồi thì giờ đâu để đi nhậu...:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  176. Thui thì ráng ngoan huynh ơi , mọi người thương nhìu :)

    Trả lờiXóa
  177. Vậy thì huynh bắt buộc phải ngồi chơi game suốt ngày sao ?Hong được chơi trò khác seo huynh ? Rủi chán wá thì seo ? Hơi bị căng rùi :( :faint:

    Trả lờiXóa
  178. Ở đời cứ được voi đòi tiên thui huynh ạ , ối người mún được như huynh , huynh hong bay được thì lặn vậy, hỏng bótay.com là được rùi :lol: :lol: :lol: :lol: :p

    Trả lờiXóa
  179. @saubebong2102:Chào M. H rất vui vì Sâu ghé nhà Huynh (H không xài thuốc trừ sâu , M yên tâm mà "vạch lá" nhà H. )_ Muội ơi ! Vẫn biết là H "được chơi" thoải mái nhưng mà cũng thềm được bay lượn như H Rồng vậy , còn như H thì tối ngày bó chân chấm com thôi !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  180. Thì...phải viết blog đó !:D

    Trả lờiXóa
  181. Ui huynh ui muội toàn được dỗ thui , muội hong biết làm seo cho huynh nín bi giờ , muội khóc theo huynh lun :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  182. Lang nước ơi! Sâu cứ đòi Lão Hổ phải ...NGOAN thì làm sao mà Lão Hổ không khóc cơ chứ!...:lol: :lol: :lol: Lão Hổ ...Già ơi hãy nín đi!Không dưng ...cá Sấu khóc tỉ ti!Lão... hư một tý không sao hếtLão mà... ngoan mãi,,, Sâu cũng chếtVậy khóc làm gì...cho mệt!!! :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  183. Rằm này...thiệt là ...không chịu nhận ra gì hết !:cry: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  184. Huynh Rằm giỏi thật , hát một tí huynh Hổ hết khóc , cười ngay , muội thì chỉ giỏi dỗ con nít thui , hong biết dỗ người lớn đâu , người lớn mà khóc là muội bótay.com lun á :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  185. Huynh Hổ, khóc với khách ghé thăm nhà cũng phải xin phép Làng à nha, H đã xin phép chưa ? :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  186. Ok ! M duyệt cho H lần này á, còn lần sau là H phải viết kiểm điểm á nha :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  187. HTG !H xúc động không cầm được,M thông cảm cho H nộp đơn sau vậy !:lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  188. Originally posted by khlaphnum:ĐÓ ! Cọp dễ thương mà đừng sợ ! Cọp chẳng những dễ thương mà còn ngoan nữa , sâu thấy lạ :yikes: :yikes: :yikes:

    Trả lờiXóa
  189. Dạ vui Huynh à, nhưng mệt quá vì vừa đi vừa về gần 100 km á, M lại chạy xe máy đi nên mệt H à:) Dạ M nghỉ bù ạ :)

    Trả lờiXóa
  190. HTG!Hôm nay M. đi chơi có vui không? mà hôm nay M nghĩ bù hả?

    Trả lờiXóa
  191. H hứa mà !:lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  192. Originally posted by saubebong2102:saubebong2102 # 4. August 2010, 16:12
    Huynh Rằm giỏi thật , hát một tí huynh Hổ hết khóc , cười ngay , muội thì chỉ giỏi dỗ con nít thui , hong biết dỗ người lớn đâu , người lớn mà khóc là muội bótay.com lun á


    :lol: :lol: :lol:
    Muội bó tay chấm... chân mới mới sợ, chứ ... chấm com thì No phải nghĩ :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  193. @saubebong2102:M đừng tưởng bở nhé ! chỉ có Cọp làng giề mới vậy thôi ! còn ở làng khác H hỏng chịu trách nhiệm . :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  194. Ui, Huynh ngoan vậy Muội mới thương thương nhiều chứ :) :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  195. sâu hong tưởng bở à huynh , vì sâu nhỏ lớn hong có kỷ luật trật tự gì hết , cũng hong ngoan , sâu chỉ làm những gì sâu thích nên sâu thấy lạ lùng và ngưỡng mộ thui :up:

    Trả lờiXóa
  196. @saubebong2102:ĐÓ ! Cọp dễ thương mà đừng sợ !:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa