Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Những comment trong blog Chị TÚ YÊN .

( xin phép sư tỷ cho đệ được mang một số bài comment này về để lưu lại trên blog nhà )

(Comment bài thơ : TRẢ)
Trả cho ai nữa bây giờ?
Sao không gói giữa vần thơ cho đời !
Nắng ,Mưa, Mây ,Gió chơi vơi,
Trả làm sao chút nửa vời hồng hoang.
Trả luôn Xuân với Mai vàng !!!
Để cho số kiếp bẽ bàng riêng ta.
Dỡ dang...chấp lại thôi mà,
Vội chi trút cạn xót xa tình đời !

(Comment bài thơ: MƯỢN)
Đã không cho trả thì thôi,
Mượn chi phiền phức lãi_lời_nợ_vay !
Từ lâu cả thế gian này,
là Trăng, là Gió, là Mây...là Tình.
Tưởng rằng thiện hạ đinh ninh
Đâu còn phân biệt Ta_Mình ,riêng_chung.
Mượn Tim? nghe quá lạ lùng !
Uổng công một kiếp thủy chung vẹn gìn.
Ai hay một dạ chung tình,
Từ lâu chỉ một bóng hình người thôi .
Nếu mà tình đã pha phôi ,
Trốn tìm đến cuối cuộc đời hay sao?
Từ lâu vẫn gọi tên nhau,
Trên bờ môi ấy ngọt ngào tình yêu.
Giờ như gió đã xoay chiều,
Lạnh lùng mượn lại tên yêu thuở nào.
Khơi xa...dậy sóng ba đào,
Cho hay không?_Biết làm sao trả lời !

(Comment bài thơ: ĐẮNG CAY...MỘT MÌNH)
Trăng ngà ai bán từ lâu,
Con Tim vỡ vụn còn đâu mượn hoài?
Chút hư hao với phôi phai,
Mảnh đời chìm_nổi mong ai cất giùm.
Tâm tình rơi vãi lung tung,
Chơi vơi , hụt hẩng chưa dùng bỏ hoang.
Có mượn thì mau mau sang,
Chất đầy một chiếc thuyền nan chở dần.
Câu thơ dệt thiếu mấy vần ,
Chờ đan thêm chút phong trần bỏ vô.
Đắng cay đã chứa đầy bồ,
Hỏi ai còn thiếu đây cho sẵn lòng !

(Comment bài MẸ)
Lặng nhìn "cái bóng nắng chiều".
Sương sa mấy giọt bấy nhiêu giọt sầu.
Thiêng liêng tiếng MẸ từ lâu
không còn êm ái trên đầu đôi môi.
Nén trong tim những ngậm ngùi,
giữa cơn mơ gọi MẸ ƠI..,khóc thầm !

(Comment bài : CHỜ...)
Lâu lâu ghé lại vườn thơ,
Tiếng thơ da diết nổi chờ đợi ai ?
Lẫn trong hiu hắt đêm dài,
Đóa Quỳnh vẫn thắm tựa ngày xa xưa .
"Cuối mùa.." gom chút tơ thừa,
"Tình thơ_yêu" dệt bao giờ mới xong ?

18 nhận xét:

  1. Muội sang nhà tỷ Tú Yên chả thấy cái comment nào như thế hết. Huynh Hổ đem từ đâu về vậy?Chúc H ngày mới vui nha! :D

    Trả lờiXóa
  2. @Cúc Hương : Thì Huynh có ghi tựa đề bài Thơ mà huynh đã comment đó ! (Thực ra chị Tú Yên có hai blog song song ,chắc muội mới add một blog thôi)

    Trả lờiXóa
  3. Vậy a? Trùi ui làm M tìm gần chít lun! M thấy nhà tỷ ấy ít ai còm quá. H cho M link nhà kia của tỷ nhe! :D

    Trả lờiXóa
  4. Chú Hổ ta biết lo xaKẻo như huynh trưởng và ta lại buồn.Có tích mới dịch ra tuồnNgười ta “sự cố” mất luôn của mình.

    Trả lờiXóa
  5. Bác Đài ! Thực tình Hổ chẳng lo xa,Thói quen mang "của" về nhà đó thôi.Việc kia thì đã lâu rồi,Hãy xem như áng mây trôi thôi mà !

    Trả lờiXóa
  6. Cúc Hương!Hình như đây nè:http://my.opera.com/oOTUYENOo/blog/Muội xem lại có phải blog Tỷ Tú Yên mà muội chưa add ?

    Trả lờiXóa
  7. Thiệt buồn :( vì cháu chẳng có khiếu thơ thẩn tí nào :(

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn H, đúng là blog này M chưa add :D :love:

    Trả lờiXóa
  9. hay hay ...Đúng huynh Hổ hay thật chả bỏ sót cái gì ngoài rừng :lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  10. Du !Mỗi người một việc mà ,có gì phải buồn ! chú thì lại không hát được mà chỉ có gầm thôi :D :D :D

    Trả lờiXóa
  11. Cư sĩ !A LA ! việc tốt mà đệ !:lol: :lol: :lol: :lol:

    Trả lờiXóa
  12. * Chào PCHôm nay rảnh một chút, sang thăm em trai và tặng món quà thơ nè. Chúc em trai luôn vui. :)

    Trả lờiXóa
  13. ÔI ! Chị thân yêu,một món quà vô cùng ý nghĩa, cảm ơn chị thật nhiều! :D

    Trả lờiXóa
  14. Ôi! Sao giống lời thoại phim Việt Nam vậy nè !:D :D :D

    Trả lờiXóa
  15. Cảm động vì được chị ấy tặng món quà ao ước từ lâu đó !

    Trả lờiXóa
  16. :confused: cô giáo nói đoạn nào vậy ? Hổ ta chưa hiểu được rồi ! :D

    Trả lờiXóa
  17. Lời anh nói với chị Tú _Yên ấy ạ!:D

    Trả lờiXóa
  18. :) :) :coffee: :coffee:

    Trả lờiXóa