Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

THƠ TIỂU ĐƯỜNG .

 1_ NGHIỆP DƯ !

Tự mình viết chẳng dám khoe hay,
Mạo muội đăng lên ở chốn này.
Người lạ vào còm khen...hớn hở

Bạn bè "nhặt sạn" cũng thời may.
Nghiệp dư thơ phú nhiều sai sót
Luật lệ trắc bằng mấy miếng đây .
Gạch đá ai phang ta cứ nhận,
Tâm toàn viết mãi cũng lên tay.
26/5/2016
Khlaphnum.

2_TÙY !

Cũng từ một thứ bột mà thôi,
Người chọn  đem pha , kẻ thích nhồi.
Phụ liệu, mùi hương tùy khẩu vị,
Đổ khuôn ,  vò nắn đủ phần chơi.
Ngọt, bùi cũng bởi lòng quân tử,
Lạt ,béo còn do cái miệng đời.
Dám hỏi ai tinh toàn cớ sự,
Danh lưu rạng rỡ chẳng hề vơi ..
Khlaphnum.

3_BÌM LEO !



Người xưa  đã nói có sai đâu,
Nhà sập bìm leo lút cả đầu.
Cỏ dại mon men chờ hưởng lợi,
Chuột bầy sẵn dịp bới hang sâu.
Hưng thời gọi gió hô mây biến,
Thất thế kêu rêu chỉ phát rầu.
Dẫu biết đạo đời vô tích sự,
Bạc đầu bởi ngẫm suốt canh thâu.
14/4/2020
Khlaphnum.

4_GIẬU ĐỔ...

Thất thế sa cơ bỗng hóa nghèo,
Thời suy  đăng đăng mãi còn đeo.
Lên Voi...một tiếng trăm người mọp
Xuống Chó...nửa lời  nó trả treo.
Đạo lý hao mòn như giẻ rách ,
Luân thường xuống cấp rẻ hơn  bèo.
Đời ai biết trước mà thay đổi
Kẻ khéo xin mời giúp một keo.
15/4/2020
Khlaphnum
5__BÁN TẤT ...
Bán nước không xong...lại bán nhà,
Chắc là kiếp số của  Thương Gia !!!
Người quen mua nước không sa cạ,
Kẻ lạ sang nhà  ép thẳng ga.
Sản nghiệp cả đời buông xót dạ ,
Gia tài phút chốc khó mà xa.
Duyên chưa đến lúc...chờ tăng giá,
Nhà cửa phải đâu một món quà !
17/10/2019
Khlaphnum.

6_LẦM LỠ !

Thôi thế là em đã phụ tôi,
Thuyền sang bến mới...sáo bay rồi.
Tơ duyên chẳng đặng đường chia lối,
Mộng ước không tròn phải tách đôi.
Cứ ngỡ chân tình luôn đấp đổi,
Nào hay nghĩa cử chả vun bồi.
Lòng không muốn trách ai lầm lỗi,
Dẫu biết niềm đau chẳng thể nguôi .
2/9/2019
Khlaphnum.

7_MẶT NẠ .

Hữu dụng tùy theo chuyện thế nhân,
Bao phen loạn lạc cõi dương trần.
Ẩn che thân phận vì nhân nghĩa,
Giấu kín hành tung tránh diệt thân.
Ác quỷ ngụy trang hành độc kế ,
Người ngay thừa dụng để an bằng.
Quyền cao chức trọng còn lo lắng,
Kẻ phó thường dân  cóc phải cần.
14/8/2019
khlaphnum.
( CẦN CHỈNH THÊM )

8_MỤ..TÀO LAO !

Ngỡ rằng học rộng với tài cao,
Luật lệ pháp qui phải thuộc lào.
Công ước biển Đông quăng bỏ xó,
Định phần hải phận quá tào lao.
Phát ngôn ngược ngạo toàn phi lý
Lý lẽ ngông cuồng trái kết giao.
Từng chữ tuôn ra mùi lật lọng,
Mở mồm tanh tưởi khác gì Ngao ?
31/7/2019
Khlaphnum.

9_GỞI MỤ HOA !
Cứ ngỡ chân dung mụ Tú Bà,
Danh đề báo chí đấy Nàng Hoa.
Mặt mày sáng láng  đầy nhân trí,
Bụng dạ tham lam chứa độc tà.
Miệng lưỡi ngông cuồng vô phép tắc,
Hành tung gian dối lắm điêu ngoa.
Bao điều công ước còn ghi rõ,
Sao cứ giả mù hở Mụ Hoa  ?
31/7/2019
Khlaphnum

10_CHỨNG LÝ !
Bác Mao khoái trí vội  đem khoe,
Tấm bản đồ xưa chỉ vậy nè !
Đại lục vuông tròn trong một thể,
Biển Đông rãi rác đảo  vài ngoe.
Tiểu Bình ngang ngược đòi xâu xé,
Tập Cận...cuồng điên gặm bét nhè .
Chớ nghĩ nước Nam   này nhỏ bé ,
Coi chừng châu chấu đá nghiêng xe !
28/7/2019
Khlaphnum

11_CÁI BÀN CỜ !
Sáu bốn ô bày  mảnh ván con,
Thế gian vừa vặn gói vuông tròn.
Khai mào tranh chấp đầy gay cấn
Tàn cuộc phơi bày cái dạ non
Phân định lẽ nào trong một ván
So đo đâu chỉ lúc ra đòn.
Cờ tàn chưa chắc là thua cuộc,
Lật ngược ra chiêu thắng mới giòn .
13/7/2019
Khlaphnum.

12_RAU CÀNG CUA !
Chẳng màng kẻ bán với người mua,
Cứ đến mùa mưa lại mọc "chùa ".
Mảnh đất sau vườn chen cỏ dại
Chậu hoa trước ngõ ngụ lưa thưa.
Ngày xưa thiên hạ không thèm hái,
Thời thế dân lành  lại thích mua.
Rau sạch,da heo cùng tép luộc,
Đậm đà hương vị gỏi Càng Cua .
14/7/2019
Khlaphnum

13_A_DUA !
Biết lời nói chẳng mất tiền mua,
Nhưng dám xin ai chớ cợt đùa.
Chưa hiểu khua môi mà vội múa,
Chẳng tường gõ phím gấp a_dua.
Bảy lần uốn lưỡi còn sai nữa,
Một khắc nghe qua cũng chẳng thừa.
Tiếng việt sáng trong đầy chất chứa
Xin đừng lộng ngữ hóa chanh chua.
13/7/2019
Khlaphnum.

14_CHUYỆN BÁN NHÀ...
Mấy mối xem qua chữa trả lời,
Nhắn tin liên hệ cũng nhiều nơi.
Duyên cơ chả biết bao giờ nhỉ
Phàn số đành cam phải đợi thời.
Ngày ấy sang tay từ kẻ lạ ,
Giờ đây bán lại trả cho đời.
Lên voi khoảnh khắc đầy ân huệ
Xuống chó đương nhiên phải thế thôi...
22/4/2019
Khlaphnum

15_BÁN NHÀ !

Nghịch cảnh đành cam phải bán nhà,
Từ nay lay lất kiếp bôn ba.
Ai thương giới thiệu người mua giúp,
Bè bạn rao dùm  Mạng_bút nha !
Sáu mét mặt tiền con lộ lớn
Dài sâu...hậu giáp rạch Chà Và
Sau Sông, trước lộ không tranh chấp
Ba Tỷ ...ai cần trả giá qua...
12/4/2019
Khlaphnum

16_
...HÔN ?
(THƠ DZUI)
Cho hỏi nhiều tiền có thích hôn?
Có tiền trai gái dễ Thành hôn.
Ăn chơi  tới bến  không lo tốn
Mua sắm chẳng màng hỏi mắc hôn?
Ngân lượng tình đời thêm hốn độn,
Bạc tiền hạnh phúc  có bền hôn?
Hai trăm cũng đủ bày trò khốn
Nghìn tỉ sao đành chấm dứt hôn?
21/3/2019
Khlaphnum

17_TIẾC...

(Thơ vui )

Báo đăng lễ hội lạ trên đời !
Biết sớm ta về thưởng lãm chơi.
Cứ tưởng Ja Pan hành độc lễ
Ngờ đâu Đất Việt hội lâu rồi..
“Tàng thinh” ngạo nghễ vươn...khoe dáng
“Mặt nguyệt” duyên thầm khéo...lả lơi.
Cuộc lễ dân gian đầy bản vị,
Phồn vinh nguyện ước buổi giao thời !
Khlaphnum.

18_THEO DÒNG...

Lần này chắc chắn sẽ buông thôi,
Sức cạn tàn hơi mõi lắm rồi.
Duyên hết  còn chi lưu luyến nữa
Tình phai  níu kéo   chỉ pha phôi.
Trong lòng rối rắm còn lo nghĩ,
Ngoài mặt thản nhiên  chấp sự đời.
Phần số làm sao mà biết trước,
Theo dòng ngã rẻ cũng đành trôi.
29/12/2018.
Khlaphnum.

19_
 MỘNG MỊ !

Đêm qua mộng mị thấy người hôn,

Máu nóng trong tim , thở dập dồn . 
Gường chiếu tanh bành trong hỗn độn.
Xiêm y tơi tả thiệt chôn bôn.
Mơ màng ai gọi toan đi trốn,
Thức giấc Vợ kêu…hết cả hồn.
Sống ảo nên thường mơ lẫn lộn.
Mới vừa chợp mắt vẫn còn nôn. 
2/9/2018.
Khlaphnum.

20_BẾ TẮC !

Mười mấy năm rồi thật ngán ngao Làm ăn thất bát khiến lao đao Nhà đem thế chấp xoay vòng đảo Ruộng bán người vây hết tiệt hào Tứ hướng trông tiền đành sống ảo Muôn bề thiếu lượng biết làm sao Thời suy lép vế phường cao đạo Mười mấy năm rồi thật ngán ngao. 13/9/2018 Khlaphnum.
21_THẤT NGHIỆP

Chủ Hãng chê già họ chẳng thuê,
Lẽ nào quảy nóp trở về quê?
Vợ đang mong ngóng từng xu lẽ,
Con vẫn chờ đem học phí về.
Cứ ngỡ lên thành tìm việc dễ
Nàò hay ở phố khó  nhiều ghê
Phận nghèo chật vật lo sinh kế ,
Cả giấc mơ hoang cũng nảo nề.
6/9/2018
Khlaphnum.
(LƯU Ý)

22_NHẮN !

Lần cuối chia tay biệt xứ Hoa ,
Mười năm ký ức chẳng phai nhòa.
Bao lần háo hức tìm bạn cũ,
Mấy bận buồn thiu trở lại nhà.
Tựa gốc cây Thông mơ màng đợi ,
Nhìn sang thung lũng ngóng tin xa.
Ai người xứ ấy cho ta gởi,
Nhắn hỏi Thông già có nhớ Ta ?
Khlaphnum.

23_HÀNG VÚ SỮA.

Anh ghé qua hàng vú sữa em,
Định rờ…em bảo  chỉ cho xem.
Không sờ sao biết hàng tươi mới
Chẳng  nắn đâu hay có chin mềm
 Láng mịn c
ăng tròn mua được  giá,
 Nhăn nheo , móp méo, biếu  không  thèm.
Thuận mua, vừa bán  anh bao hết
Biếu xếp phen này ghế vững  thêm !
10/9/2018
Khlaphnum

24_
TRUY Nà CÔ VID !

Cô...đến từ đâu ?  lộng  quá mà !
Khiến cho bao kẻ phải lìa xa..
Nhân thân, quê quán cùng gia phả
Động thái .hành tung , phải thẩm tra
Gieo rắc kinh hoàng nơi xứ lạ,
Ươm.mầm chết chóc ở quê ta.
Phen này chẳng nể nang chi cả,
Truy nã tới cùng chẳng thứ tha !
5/8/2020
Khlaphnum.

25_VỤNG TU ! 

Nghịch cảnh bao lần khiến mộng du,
Đời cho mắt sáng cũng như mù.
Công tâm ,chính trực thường thua thiệt,
Lươn lẹo , gian tà lắm bội thu.
Chắc dạ răn mình luôn sống tốt,
Nhủ lòng  buông bỏ chẳng tư thù.
Đường trần ẩn chứa nhiều cay đắng,
Đạo hạnh chưa tròn cũng khó tu.
28/7/2020
Khlaphnum.

(Họa TU TÂM của Quỳnh Cúc )



26_MỪNG ANH TUỔI MỚI !
Sáu bảy xuân nồng chẳng nhạt phai,
Tình yêu thắm đượm nét anh tài.
Bừng lên  khuôn mặt niềm kiêu hãnh,
Rạng rỡ  tâm hồn hạnh phúc thay.
Đôi bóng tâm giao  kề mái bạc ,
Gia cang đầm ấm mãi vui quầy.
Trường xuân vẹn vẻ cùng Nương Tử,
Sức khỏe dâng tràn, lắm vận may !

11/7/2020
Khlaphnum
(Diệp phú Cường .)

27_LÃNG TỬ.

Thương Nàng Lãng Tử rất hòa nhu,
Buổi đón,ngày trông khéo mở dù.
Ríu rít chim đùa trên nhánh lá
Tưng bừng ngõ hẹn nắng vàng Thu.
Môi thơm cứ mãi tìm ngây ngất 
Ánh mắt mềm trao muốn đấp bù .
Cảm giác thăng hoa tràn hạnh phúc
Xuân tình thỏa mộng khúc hời ru...
3/10/2020
Khlaphnum.

(họa bài HẠNH PHÚC  của Liên Bạch )

28_ 

CHUNG SỨC !

Miền Trung bão lụt đã bao ngày, 
Nhà cửa chìm trong nước..trắng tay!

Thôn xóm hoang tàn trong lũ dữ ,
Dân lành khốn khổ giữa nơi này.
Tình thương khắp chốn đang quyên góp 
Nghĩa cử dâng tràn  đáng quý thay.
Chung sức cùng nhau ta vượt khó,
Niềm vui  hạnh phúc sẽ thêm dày !
Khlaphnum

29/10/2020




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét