Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

DÁNG THU !

DÁNG THU.!

Hình như trong những ngày thơ,
Có lần Thu đã bất ngờ về đây?
Nên lòng tôi mãi đong đầy,
Cứ mơ mãi dáng hao gầy của Thu.
Hay trong man mác lời ru,
Ngày xưa của Mẹ vi vu bóng Nàng !
Đến giờ lòng mãi ngổn ngang,
Lặng nhìn từng chiếc lá vàng nhớ nhung.
Có chăng Thu vẫn ngại ngùng,
Thẹn thùng e ấp mỗi làn chực sang.
Hay vì một chút muộn màng ,
Khiến cho ước hẹn dỡ dang một đời,
Để hôm nay phải ngậm ngùi,
Từng Thu xưa phải lạc trôi phương nào.
Đắng lòng những giấc chiêm bao,
Hồn luôn bỏ ngõ mà nào thấy đâu ?
Trông chờ suốt những đêm thâu,
Trong mơ mà cả phép mầu bặt tăm !
Mỗi mùa Thay lá lặng thầm,
Dáng Thu nhẹ lướt trong tâm hồn này .
11/9/2017
Khlaphnum.

(ảnh : google)

THỜI TRẺ TRÂU !

THỜI TRẺ TRÂU !

Tuổi thơ tôi trú tận thôn trang,
Thời trẻ trâu tâm thật trắng trong.
Từng tốp tung tăng trò thỏa thích 
Tâm tình thủ thỉ tới tàn trăng.

Tụ tập trốn tìm thích thú thay,
Tung tăng tắm táp, thử thi tài.
Từng tên thả tàu trông từ tốn,
Thỏa thích thằng tung toé thẳng tay.

Thách thức thi trèo thụt trái Trâm,
Từng tên tiểu tốt thử treo thân.
Thằng thì thoăn thoắt tầm tay tóm ,
Tiểu tử tà tâm tính toán...thâm.

Thêm tuổi tới trường thiệt thấy thương,
Tung tăng từng tốp tự tới trường.
Thói thường trời tạnh trò tươm tất ,
Tầm tả trời tuôn thật thảm thương.

Tôi thích thiệt tình tiết thể thao,
Tập tành thân thể thật thanh tao.
Tranh tài thách thức ta thi thố
Thắng thế tượng trưng thưởng...tự trao.

Tuổi thơ thích thú tập truyện tranh,
Tuy thế thường thua thiệt thị thành.
Trường thiếu tàng thư trăm thứ thiếu,
Thôn trang tình thế thiệt thòi thay .

Thắm thiết tâm tình thuở trẻ trâu,
Tâm tình trong trắng thấy thương trào.
Trong tim thôi thúc thầm thương tưởng,
Thỉnh thoảng tâm tư thoắt tự trào.
13/9/2017
Khlaphnum.
(ảnh :google)
Thơ toàn "T" thành thử thi từ thiếu tuân thủ thể thức...,trân trọng trình tới toàn thể thân thích thương tình tha thứ ,thong thả thưởng thức 

VỌNG THU !

VỌNG THU !

Nửa đời ta cứ vọng Thu,
Mùa đi trời cũng âm u nổi buồn.
Gió vờn theo hạt mưa tuôn,
Mà sao chẳng thổi nổi buồn bay đi ?
Để lòng thổn thức tình si,
Để cho Cúc Dại phân bì ái ân.
Ước gì ta được phân thân,,
Nữa phần Cúc dại ,nữa phần Thu hoang.
Thấm lòng từng giọt sương tan,
Chơi vơi ảo mộng địa đàng cũng cam.
Mặc đời mai mỉa tham lam ,
Cả đời ta vẫn âm thầm mộng du.
Dẫu khi an giấc ngàn thu,
Linh hồn cũng mãi vu vi kiếm tìm.
Mùa Thu sao mãi lặng im,
Để lòng ta phải đắm chìm trong Thơ .
18/9/2017
Khlaphnum.
(ảnh google).

TỰ TRUYỆN THỜI TRAI TRẺ.

TỰ TRUYỆN THỜI TRAI TRẺ.

Tháng tám trời trong thật tuyệt trần
Trời Thu thanh thoát thoả tình thân.
Tôi thường tụ tập trai thân thiết
Tìm tới thôn trang thưởng thức trăng.

Từ thuở thiếu thời thật thiết thân.
Từng tên tiểu tử tại thôn trang
Trăng tròn tụ tập tràn thi tửu,
Tích tịch tình tang tới tàn trăng

Thỉnh thoảng tuần trăng tối thật tròn,
Tôi thường trông thấy tại trong thôn.
Tóc thề tha thướt tựa “Tiên tử”,
Thành thử tim tôi thầm tính toan .

Tối tối tôi tìm thế tới thăm,
Tiếng tơ tình thúc tới thôn trang.
Tôi tìm Tiểu thơ thầm thỏ thẻ
Từ trước trăng treo tới tối tàn .

Trong trái tim tôi thiết tưởng thầm
Tiểu thơ thanh tú tuyệt tài_tâm .
Tâm tình thắm thiết Tôi thương tỏ ,
Trận trọng Tiểu Thơ thỏa tình thâm.

Thằng tôi thân thế thiệt tầm thường .
Tử tế , thành tâm “Tiên tử” tường.
Thắm thiết tâm tình tôi tôi tự tỏ
Tinh thông Tiên tử thấu thêm thuơng .

Tuấn tú , tự tin thấy thực tài,
Thật thà từ tốn tướng tốt thay.
Tâm thư trao trọn thêm tình tứ ,
Tin tưởng Tiểu thơ thuận thắm tình.

Tham thú tình, tôi trượt tú tài
Tôi thường tự trách tổn thân trai
Thực tâm tôi thẹn, tôi than thở,
“Tiên tử” thương tình , thật thảm thay.

“Tiên tử” tâm tình thôi thúc tôi.
Tội tình thổn thức tệ thêm tồi .
Tu tâm thi tới ta toan tính.
Thành tích ta thời thăng tiến thôi.

Tỉnh trí tình tôi thắm thiết thêm,
Từng thu tiến tới tỏ trăng thềm.
Thu tàn , thu tới ta thao thức,
Thầm tính trung Thu thắm trầu têm.

Thắm thoát từng thu,, tuổi trưởng thành.
Tiểu thơ thủ thỉ thúc thành thân.
Trọn tình thê tử ta trù tính
Từ thuở tròn trăng thật tuyệt trần.

Thoạt tiên trình tới toàn Thân Tộc,
Thân thích trong thôn thẩy tác thành.
Thong thả trao tin từng Tiểu tử,
ToànThôn thích thú trước thông tin.

Từng tên thi thố tài trang trí
Trại tiệc thành thân thật tốt thay.
Thi thố thời trang từng tiểu tử
Trầm trồ tuấn tứ thiệt tươi trai.

Tới trước trang thơ thất Tổ Tiên ,
Tụi Ta thi tế tục thành thân
Thẹn thùng “Tiên Tử “tay tìm tới
Tìm tới tay ta túm thật tâm .

Tiệc thết thật to, tửu tràn trê,
Thực tình Tôi thấy thật thỏa thuê..
Tâm tư Thê Tử thì tươi tắn ,
Thôi thế tình ta trọn tiếng thề.

30/9/2017
Khlaphnum.

THU TRONG EM !

THU TRONG EM !

Thu trong em sao cứ buồn rười rượi,
Từng giọt sương như tưới đẫm lòng anh.
Nổi niềm thương dù vẫn rất chân thành,
Mà nào có dễ đâu cùng chia sẻ.

Ở hai nơi hai ta cùng đơn lẽ,
Vầng trăng Thu ai đã xé làm đôi ?
Để con tim vò võ nổi ngậm ngùi
Trong nghịch cảnh của tình đời chua xót.

Đêm nay nghe giọt buồn rơi thánh thót,
Còn đâu lời mật ngọt thuở tình chung !
Những đắng cay tràn khắp giữa mông lung,
Vầng trăng hỡi hãy cùng ta đối ẩm ...

Ta thức trắng giữa màn đêm thăm thẳm,
Vẫn thường hay lặng ngắm ánh sao khuya.
Rượu hay sương cứ tuôn chảy đầm đìa ,
Tình nhân thế vẫn bộn bề ảo mộng.

Thưở ngày xa cứ tràn đầy hy vọng,
Một ngày vui chung bóng giữa trần gian.
Để đêm đêm cùng ngắm ánh sao băng,
Thầm nguyện ước cùng đạp bằng gian khổ.

Mà trời cao đã giăng đầy bão tố,
Lời nguyện cầu chẳng tỏ đến cao xanh
Sóng ầm vang vỗ bờ cát tan tành
Niềm đau đớn tựa dã tràng dang dỡ ...

Lòng tự nhủ cứ xem là duyên cớ
Cho cuộc tình trắc trở nhuốm sầu đau.
Đời chẳng cho đoạn cuối ngọt ngào,
Đành ủ mộng trăng sao tìm quên lãng .
11/10/2017
khlaphnum.
(ẢNH: google)

QUỲNH THƯƠNG !

QUỲNH THƯƠNG !
(Quỳnh 4)

Đêm nay nghe Hoa Quỳnh nở
Bổng dưng một chút thẩn thờ.
Dường như có niềm luyến nhó...
Đâu rồi ý tưởng , vần thơ ?

Lòng nghe bồi hồi xao xuyến,
Muốn xem tận mắt lời nguyền...
Mà thôi , thời gian chẳng tiện,
Một niềm tiếc nuối vô biên !

ước gì một sáng ban mai,
Đoá hoa vẫn còn tươi mãi,
Lời nguyền đêm đen được giải,
Rạng ngời Hồng , Cúc sánh vai.

Tiếc thay một đời Hoa ấy,
Người đời ngưỡng mộ mê say.
Mà như cuộc tình vụng dại
Uổng cho nhan sắc trang đài.

Đời Hoa , đời người thương quá,
Nồng nàn tiếng hát , lời ca.
Tâm hồn thân thương đến lạ
Đất trời ngăn trở phôi pha.
14/10/2017.
Khlaphnum.
( ảnh: Nguyễn Bạch Nhạn)

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

NỢ...!

Ta ngồi soạn lại đời ta,
Ngoài lòng nhân ái còn là...nợ vay.
Nửa đời tay trắng ,trắng tay.
Nhọc nhằn một kiếp, đắng cay dư thừa...
Nợ ân, nợ nghĩa dây dưa
Kiếp này có lẻ vẫn chưa đáp đền.
Có khi còn phải vay thêm,
Nghĩ mà xót dạ,buồn tênh cõi lòng.
Nợ tình có lẻ trả xong,
Chả còn vướng bận tơ hồng nơi đâu.
Nợ đời vay biết bao lâu?
Mà sao oằn nặng gánh sầu Thế nhân.


Dù cho cố gắng trăm lần
Cũng không thoát được nợ nần trần gian.
Ông trời đã bắt vương mang,
Chỉ mong phép lạ giải oan cuộc đời.
Mõi mòn chẳng dám nghĩ ngơi,
Làm ăn khốn khó, lãi lời chả bao.
Cam đành thiếu trước hụt sau,
Tiền vay bạc hỏi,lãi cao mỗi ngày.
Tài sản lần lượt ra đi,
Lần hồi chả biết lấy gì mà ăn.
Nợ vay tứ phía bủa giăng,
Ai cho thế chấp tấm thân hao gầy?
Từ lâu đâu có ai hay,
Vay đời nhịp thở ,ướp thây để dành.
Chờ khi hồn phủ rêu xanh,
Hết chê hết giấu,ta thành con ma.