Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

NIỀM VUI BẤT NGỜ !

Chiều nay trong lúc vào hộp thư để duyệt qua như thường lệ ,bổng mình gặp thư được gởi đến từ một đ/c email rất lạ. Nhìn kỹ thì ..trời ơi! ...

không thể tin được "phép lạ" mà mình đã ao ước bấy lâu giờ đây nó đang hiển hiện trước mắt mình.Đó chính là mail của cô giáo BÙI LOAN THÙY_nhân vật cô giáo trong entry: CÔ GIÁO CỦA TÔI mà mình đã post nhân ngày Nhà Giáo vừa qua. Quả là một niềm vui hết sức bất ngờ làm mình vui như một đứa trẻ, từ chiều đến giờ cứ đi đi lại mặt mày luôn tươi cười hớn hở đến giờ này mới nhớ hình như là chưa ăn cơm thì phải!Thật ra mail này Cô đã gởi cho mình từ 30/12/2008 nhưng vì quá bận đến hôm nay mình mới tìm thấy, phải chi mình đuyệt mail sớm hơn thì món quà năm mới này ý nghĩa gấp bội phần . Cảm ơn tất cả các bạn đã dành lời chúc may mắn nhân dịp năm mới cho mình, nhất là lời chúc : Mơ được, ước thấy của Bác HƯƠNG ĐÀI đã thành sự thật rồi đó. Sẵn đây xin phép Cô cho em được trích mail của Cô để chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người Cô nhé!

" Co Bui Loan Thuy gui bun thuy <thuybun@yahoo.com
Cuong than men!
Dung la co da vo tinh doc duoc bai cua em tren mang. Co rat xuc dong vi em van con nho den co. Co da day o dai hoc tong hop TP HCM trong nhieu nam va hien nay van day tai dai hoc KHXH&NV 10-12 Dinh Tien Hoang Q.1.
Em hien dang cong tac o dau? Mail lai cho co biet nhe. Co se rat vui khi co tin cua em. Co Thuy"

Vậy là những ngày cuối năm qua và đầu năm nay mình đã liên tiếp đón nhận những niềm vui thật đặc biệt và rất có ý nghĩa về ước nguyện của mình.Đáng lý phải tổ chức ăn mừng thật linh đình nhưng sợ bội thực mất, các bạn thông cảm mà chung vui với mình nhé!
P/S: Cô nhìn xem tấm ảnh KT5 , cô còn nhớ người thứ ba từ trái sang phải là ai không?

106 nhận xét:

  1. Đúng là ĐHTH gần LHP nhưng trường chú ở ngã tư THĐ_TBT kia!

    Trả lờiXóa
  2. chúc mừng chú! trường đó cháu bít roài he he! hồi xưa ở vn ngày nào c ũng long tong qua đó đi chơi rồi lại chỗ quán trà sữa alo trà uống ngắm dân tình đi học về! hình như nó gần trường chuyên lê hồng phong hay sao áh! cháu k nhớ rõ lắm he he

    Trả lờiXóa
  3. :D Chúc mừng anh Cọp ah :D

    Trả lờiXóa
  4. THĐ là gì dzạ chú, cả TBT nữa?

    Trả lờiXóa
  5. Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng đó!

    Trả lờiXóa
  6. cháu hem hỉu gì hít!!!! trường chú là trường nào? chú nói chú ở sóc trăng mà?

    Trả lờiXóa
  7. Thì ở ST nhưng hồi đó chú học ở SG ,đó là Trường TH vật Tư 2(quận 5 TPHCM) chỉ cách LHP khoảng 1km về phía Chợ lớn.

    Trả lờiXóa
  8. hiểu sơ sơ roài he he!

    Trả lờiXóa
  9. à, quên nói nữa ^^ hìhì, cháu cũng ở tổng hợp nà chú! ^^ hìhì dân tự nhiên chú ạ! ^^

    Trả lờiXóa
  10. woaa ^^ cháu chúc mừng chú Cọp nhen ^^ hehe, năm mới, nhiều điều mới, vạn sự vui đây mà ^^ (giá ngày nào cũng dc đón niềm vui thì sướng quá chú nhỉ ^^)

    Trả lờiXóa
  11. Chúc mừng bác! Thế giới internet cũng không hẳn là thế giới ảo bác nhỉ. Bác dạo này đúng là phải "ngất" trong sự vui mừng. Chúc anh ngày nào cũng vui.

    Trả lờiXóa
  12. @vitgacon,@ pxtuan : đấy là niềm hạnh phúc đầu tiên của năm 2009 ,hy vọng sẽ còn nhiều nhiều nữa!

    Trả lờiXóa
  13. ghi vậy nhưng chẳng biết có tổ chức không, lý do đoc entry:NHỮNG THÁNG NGÀY KHÓ QUÊN.

    Trả lờiXóa
  14. 11 ngày nữa lại có tiệc hả chú?

    Trả lờiXóa
  15. !! sắp teetws rồi! nhớ nhà quá chú ơi!

    Trả lờiXóa
  16. Tết đầu tiên xa nhà thì làm sao mà không nhớ! thôi cố lên vài năm qua mau thôi mà!

    Trả lờiXóa
  17. ^^! con nít vẫn sướng nhất chú nhỉ!

    Trả lờiXóa
  18. nhưng dễ bị đòn!

    Trả lờiXóa
  19. đau tí sướng vẫn thíc!!!!

    Trả lờiXóa
  20. Thoát rồi nên nói thế,chứ đang bị thì hồn vía lên mây!

    Trả lờiXóa
  21. !!! cháu vẫn đang còn tí vấn vương với số kiếp đó mà!!! mới chớn chớn ng nhớn đã thấy khổ roài :D

    Trả lờiXóa
  22. A di đà...lạt! rõ khổ mái đầu xanh đã vương... vướng bụi trần.

    Trả lờiXóa
  23. Thiện tai thiện tai! bó tay với cô nương này!

    Trả lờiXóa
  24. ^^! sao chú bít lâu roài cháu k gội đầu hay hé? :yikes: :yikes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :ko: :ko: :left: :right: :rolleyes:

    Trả lờiXóa
  25. ừ! chú vui lắm. còn tết thì chỉ chút bánh mứt và chai rượu dự phòng vì tết năm nay có cả đám giổ và đám cưới nên không phải lo thực phẩm.còn cháu đi làm ăn hổm rày đủ xài tết chưa?

    Trả lờiXóa
  26. Thế giới tưởng rộng lớn mà cũng thật nhỏ bé chú nhỉ? Đầu năm chú đã có tin vui thế này chắc cả năm phải cười như nghé đấy, hì hì. À mà nhà chú đã sắm Tết gì chưa ạ?

    Trả lờiXóa
  27. chẳng cần mua thắt lưng chi, đọc hoài niệm của chú là đủ xài rồi,

    Trả lờiXóa
  28. Ý kiến hay quá, sao cháu ko nghĩ ra nhỉ? :idea: :D Chú Cọp có niêu cơm Thạch Sanh mà, hihi. Chuyện ăn đã được giải quyết, còn chuyện mặc nữa. Hôm nào chú mở shop quần áo nữa chú nhé, hi hi.

    Trả lờiXóa
  29. Ơ, chú phải nhớ mua ít phong bao để bọn cháu còn xếp hàng đợi chú mừng tuổi chứ, hì hì.Hic, cháu lĩnh lương vừa đủ trả tiền nhà, tiền gửi xe và mua 1 cái thắt lưng để buộc bụng chú ạ... Thời buổi khó khăn ghê, sang năm chắc cháu gia nhập đội quân thất nghiệp, hu hu...

    Trả lờiXóa
  30. để em đê! đợi em 5 năm nữa em sẽ mở shop nhá!!!! cố gắng đừng mua đồ trong 5 năm nhé! em mở mua 1 lúc cho tiện, có giảm giá nữa!! đợi em học xong nhá!

    Trả lờiXóa
  31. "sống là không chờ đợi" nóa khác vứi hok thèm anh ui :happy:

    Trả lờiXóa
  32. bây giờ sống là không thèm chờ đợi <- hihihi :D

    Trả lờiXóa
  33. Chắc toàn đồ ngoại không quá!nhưng bây giờ sống là không thèm chờ đợi nên năm năm là khoảng thời gian...không thể nào chờ đoi!

    Trả lờiXóa
  34. @vu_hoang_oanh27_9: Đợi 5 năm mà chỉ được giảm giá thui sao? Chị tưởng phải free hết chứ, hehe...Chú Cọp nói chí lí quá, "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"Sống là không chờ đợi!Ko có tiền cũng nhất định ko chờ đến lúc có tiền!Hờ hờ...

    Trả lờiXóa
  35. Chú sống tình cảm quá chú à :)Sau này không sợ chú quên rồi!!

    Trả lờiXóa
  36. em cung ko so anh Cop quen nua :D :D anh mail em biet dia chi va ten em gui thiep hong ne :flirt:

    Trả lờiXóa
  37. ớ ờ!!!! free cho chị 1 cái giày nhá:D

    Trả lờiXóa
  38. Những 1 cái cơ à? :D

    Trả lờiXóa
  39. chị bỏ tiền ra mua cái còn lại với giá gấp đôi :D

    Trả lờiXóa
  40. Thôi được rùi, sẽ mua cái giày còn lại, nhưng cho chị trả góp mỗi tháng 1 đồng này nhé. :D

    Trả lờiXóa
  41. chồng trc' tiền 1 chiếc rồi sau đó chị mún góp bao nhiu em cũng nhận :D

    Trả lờiXóa
  42. Hic, thôi được rồi. Thế này đủ chưa nào?@chú Cọp: Chú mở shop nhanh nhanh đi chú. Mua bán với em gà này tốn kém quá chú à.

    Trả lờiXóa
  43. nhìn được sờ đc mà không lấy đc :(

    Trả lờiXóa
  44. mấy hôm rồi bận chuyển phòng máy nên không có thì giờ để online. @vu_hoang_oanh27_9 , @TrangKB,: Hai chị em buôn bán lấn chiếm hết mặt bằng của chú rồi chỗ đâu mà mở shop nữa!@ silent-nigh: anh không "thèm" chờ đợi vì già rồi!@ phuonglinh18: anh sẽ mail cho em sau nhé! @chungthuydu: điều đó là chắc chắn rồi chỉ trừ khi bị mất trí nhớ như phim ấy!

    Trả lờiXóa
  45. sống là phải biết chờ đợi!!!!

    Trả lờiXóa
  46. @vu_hoang_oanh27_9: mơ lấy được làm gì, rùi police lại bắt vì tội xài tiền giả, hehe.@khlaphnum: Thì chú mở hẳn 1 entry bán quần áo đi, hì, tha hồ rộng rãi.

    Trả lờiXóa
  47. @vu_hoang_oanh27_9,: được rồi chú ráng chờ đợi xem chừng nào cháu đem bằng Tiến sĩ về nước!@TrangKB: quần áo thì chú làm sao theo kịp thời trang , việc này nhường cho các cháu là tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  48. ........ chờ đợi dẫu biết là vô vọng!!!!

    Trả lờiXóa
  49. phút 94 vẫn có thể làm nên chuyện.

    Trả lờiXóa
  50. Và bến bờ hạnh phúc bất ngờ vui!Mới Hai Mươi tháng Chạp mà bận quá chú khlaphnum ơi! Cái vụ chạy sô dự Tất niên mệt đứ đừ. Đằng ấy thế nào? Chúc vui vẻ nhé! Chú có khả năng tổ chức tốt, hay là chú tổ chức Tất niên xóm mình đê?

    Trả lờiXóa
  51. giáp tết rồi bận quá bác ơi! chỉ còn 3 ngày nữa là sn của em nhưng tình cảnh ...bác biết rồi đấy chắc em cũng không thể tổ chức . Thôi tập trung lo cho tụi nhỏ vui được rồi.hẹn với bác đêm giao thừa vậy!

    Trả lờiXóa
  52. Chú Cọp sinh nhật 20/1 à? Hi hi, vui quá, trùng SN người iu cháu đó. Hôm ấy cháu rủ anh í sang nhà chú chơi nhá. Chú bận gì thì cứ làm tự nhiên, tụi cháu sang...ăn thui, hông quấy rầy đâu ạ, được ko chú? :D

    Trả lờiXóa
  53. happie birthday to chú nhen! happie trc' ạh, cháu k dự sn đc roài

    Trả lờiXóa
  54. :) happy birthday anh Cop nha :love: :flirt: :heart: chut anh 1 phat :p them mot tuoi doi dao suc khoe va that nhieu niem vui nha anh

    Trả lờiXóa
  55. nhà chú rộn ràng ghê...... he he

    Trả lờiXóa
  56. tết tới rồi bận quá khách đến không ai đón tiếp các cháu thông cảm nhé!

    Trả lờiXóa
  57. cháu không cần j nhìu đâu, lì xì cho cháu thui.... hum bữa thẻ chú cho... chị Vịt ko cho cháu.....:cry: :cry: :cry:

    Trả lờiXóa
  58. he he..... tất nhiên im oy.... he he... ai hỏi cháu mới nói........ đánh chết cháu cũng nói chú lì xì chứ ko ai khác:D :D :D

    Trả lờiXóa
  59. Được rồi chú lì xì đây(sợ tết lại quên!) nhưng đừng cho ai biết kẻo tụi nó kéo dến đông quá chú không đủ bao lì xì.

    Trả lờiXóa
  60. :cry: :cry: :cry: chú Cọp, em í nói oan cháu, cháu có chia đều mà hu hu :cry: :cry: :cry: Cho cháu nữa chú Cọp ơi, ngân hàng đóng cửa òi, ko rút xiền dc ^^ hì hì :D :D :D

    Trả lờiXóa
  61. @ vitgacon: của cháu đây:nhớ đừng nói lớn có người nghe bây giờ.

    Trả lờiXóa
  62. hok bít anh sẽ bớt hay thêm cho đều nhợ?

    Trả lờiXóa
  63. he he, cháu nghe oy.... he he....

    Trả lờiXóa
  64. đúng đúng đó chú.....

    Trả lờiXóa
  65. cũa em đâu anh? mừ anh thiên vị nhá, người nhiều, người ít kề :D

    Trả lờiXóa
  66. @silent-night: càng lớn thì càng nhiều, của em nè:Hết rồi! dừng la lớn,anh trốn luôn đây!

    Trả lờiXóa
  67. ui!!! cám ơn anh nhìu nhìu :flirt: :flirt: tết này em có tiền đy chơi thỏa thích rồi, yeah!!!! :D :yes:

    Trả lờiXóa
  68. vâng, cháu kín miệng lắm, ko khai ai khác ngoài chú đâu ạ ^^ Cám ơn chú cọp nhìu nhìu nhé, mà chú Cọp ko làm entry năm mới à? cháu bik chúc chú ở đâu đây? :left: :right: :left: :right:

    Trả lờiXóa
  69. chúc "chú" ở bin blog cũa "cháu" ý :happy:

    Trả lờiXóa
  70. ^^! có vẻ chú cọp quên cháu rồi! đứa trẻ thiếu thốn tinh thần tết nhất đếy!!!!!!!! :((

    Trả lờiXóa
  71. Không quên đâu, hổm rày chú chưa đổi được tiền Đô để lì xì cho cháu. Nay có rồi nè:chúc cháu đi chơi tết thoải mái luôn!

    Trả lờiXóa
  72. :( cháu k kiếm ra chỗ đổi ra đô úc:(

    Trả lờiXóa
  73. cóa tờ 10.000$ ? :yikes: em sợ "đứa bé" đem đy đổi bị cảnh sát túm quớ :happy:

    Trả lờiXóa
  74. "đứa bé" = ????

    Trả lờiXóa
  75. :( con em nua, anh li xi em nhieu nhieu de em co tien lo dam cuoi nua :cry: hu hu het tien xai roi :cry:

    Trả lờiXóa
  76. Đáng lẻ ăn hỏi rồi là không được lì xì đâu, nhưng thông cảm hoàn cảnh của em anh đưa phong bì trước nè: xài tết chút đỉnh thôi còn để dành làm đám cưới!

    Trả lờiXóa
  77. Năm mới sắp đến òi chú ạ, còn khoảng 12 tiếng nữa ^^. Trước thềm năm mới, cháu chúc chú một năm mới:- Trước hết là tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. - Sau chúc cho chú năm mới làm ăn phát đạt, tiền dzô như nước^^- Thứ ba, cháu chúc chú sẽ đạt được những niềm mơ ước và khát khao- Cuối cùng chúc chú có một cái tết thật đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và bè bạn ^^Cho cháu gửi lời chúc sức khoẻ tới cô chú nhá ^^ (cho cháu tờ đô kia đi ^^)

    Trả lờiXóa
  78. chị Vịt tham ghê......

    Trả lờiXóa
  79. hihi em cam on anh nhieu lam, em se de danh tien lo cho tuong lai baby sau nay nua :Dnam moi chuc anh va gia dinh VAN SU NHU Y nha :love: :flirt: :heart: chut anh 1 phat :D

    Trả lờiXóa
  80. @ phuonglinh18: vậy là anh sẽ may mắn suốt năm luôn!

    Trả lờiXóa
  81. ẹc kinh thế?

    Trả lờiXóa
  82. @vu_hoang_oanh27_9:chuyện của người lớn mà!

    Trả lờiXóa
  83. cháu là kon nít nên bít thân bít phận hem có ý kiên, ý cò.....

    Trả lờiXóa
  84. dzạ, con là kon nít thiệt, chỉ có điều nó hơi lâu năm thui... hihi....

    Trả lờiXóa
  85. trời.... chú là cha của kon nít oy....... he he..... hem đc tính đâu chú ơi

    Trả lờiXóa
  86. à! thì ra ta cũng là "kon nít"

    Trả lờiXóa
  87. @ muongietnguoiyeu: "kon nit" bây giờ đã biết yêu ,lại còn đòi giết người yêu nữa.

    Trả lờiXóa
  88. con nít chớ không phải kon nít! qua cái tuổi íh rồi là đến tên nó cũng k viết đc:(

    Trả lờiXóa
  89. :D :whistle: hì hì em cũng là Kon nít lâu năm nè :p

    Trả lờiXóa
  90. @ phuonglinh18,: mai mốt hai vợ chồng"kon nít" nhớ đừng oánh lộn mà chỉ "oánh trúng" thôi, nghe chưa!

    Trả lờiXóa
  91. hi hi anh noi "oanh trung" sau xa qua em hem hieu chi het a :D

    Trả lờiXóa
  92. he he, con cũng hem hỉu chú ơi.... he he..... vợ chồng "kon nít" đẻ ra kon nít.... vụ nì vui nè.... he he.....

    Trả lờiXóa
  93. em cũng là con nít lâu năm nà !!! he he he

    Trả lờiXóa
  94. Tết nên ai cũng muốn làm con nít để nhận tiền lì xì đây mà!

    Trả lờiXóa
  95. @phuonglinh18: " oánh trúng" có nghĩa là không"oánh trật " hoặc "oánh lộn" người khác đó!

    Trả lờiXóa
  96. he he,.... con hỉu oy.... con lun oánh trúng thui..... he he........

    Trả lờiXóa
  97. à mà quan trọng là dùng "cái gì" để "oánh trúng" đối phương phải ko anh cọp :D em sau này cũng cần học hỏi nơi anh

    Trả lờiXóa
  98. @phuonglinh18: lấy chồng rồi rồi sẽ biết!

    Trả lờiXóa
  99. con cũng nên học từ từ chú cọp nhỉ???? :D

    Trả lờiXóa
  100. @ muongietnguoiyeu: ủa! chú nghe nào là đám cưới. lấy chồng rồi ông xã ...là sao? mà học càng nhiều thì càng tốt.

    Trả lờiXóa
  101. trời.... giỡn thui chú ơi.... cháu còn pé lém.... :D

    Trả lờiXóa
  102. chú khuyên cháu lấy chồng hả :D

    Trả lờiXóa
  103. @ vu_hoang_oanh27_9 : ê!chú khuyên hồi nào!

    Trả lờiXóa
  104. học hỏi ng đi trước nhanh hơn anh à :D tự em tìm hiểu hơi bị lâu :whistle:

    Trả lờiXóa