Hôm nay là giỗ Mẹ ta.
Bao nhiêu ký ức ngày xa hiện về....
********
Ngày ấy vừa qua tuổi năm mươi,
Mẹ bỏ đàn con ở trên đời.
Chẳng kịp trối trăng lời sau cuối,
Lòng con đau dớn mãi khôn nguôi.
Phút cuối con đâu được kề bên,
Nhưng lòng ghi dấu mãi không quên.
Tin dữ bay về trong thảng thốt...
...lẻ nào...như thế...hỡi bề trên!
Một đám con thơ đà mất Mẹ,
Ba đành đơn lẻ tuổi về hưu.
Từ nay sớm tối nhà hiu quạnh,
Ngọn lửa tình thương tắt thiên thu.
Lúc ấy, căn nhà đang sửa sang,
Mái nhà che vội trống tan hoang.
Linh cửu Mẹ nằm thêm lạnh lẽo,
Một miền ký ức nhuốm màu tang.
Theo lời nguyện ước đem hỏa táng,
Đất Phật tro tàn gởi náu nương
Sóm tối kệ kinh hồn siêu thoát.
Chắc Mẹ giờ đang ở thiên đường.
**********
Hai mươi năm lẻ Mẹ đi xa,
Mà nổi niềm đau chẳng phai nhòa.
Tóc đã pha suong mà như trẻ,
Thắp nén huong thơm muốn khóc òa.
Mâm giỗ chỉ toàn các món chay,
Ba mừng con cháu lại xum vầy.
Có đứa mặt Bà còn chưa tỏ,
Vợ chẳng làm dâu lấy một ngày.
Từng ấy thời gian đã dần trôi,
Chạnh nhớ lòng ta cứ ngậm ngùi.
Mất mát không gì thay thế được:
"Mẹ là chỉ một ở trên đời!".
( Lần giỗ 2009)
[/ALIGN]
:) "mẹ là chỉ một ở trên đời" :love:
Trả lờiXóaĐọc bài này của chú cháu muốn khóc luôn.Mẹ cháu đang bị bệnh, cháu lo lắm.
Trả lờiXóa@ldtung, :hãy chăm sóc mẹ thật tốt, đôi khi đó là liều thuốc tốt nhất đó cháu!
Trả lờiXóa@phuonglinh18: cảm ơn em.
Trả lờiXóaBài thơ thật xúc động!
Trả lờiXóa@trinhdoan, : Vì tất cả chi tiết đều thật và nổi đau vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ.@fun..:thì bây giờ hãy làm cho mẹ an lòng vì con gái là mẹ cháu vui lắm đấy. Đừng như chú giờ chỉ được than vãn với mấy vần thơ.
Trả lờiXóamẹ luôn vất vả nuôi dưỡng ta, mẹ chỉ có 1 ở trên đời, ko ai thay thế mẹ được, chú nhỉ?
Trả lờiXóa:cry: Cháu nhớ nhà quá!
Trả lờiXóa@ TrangKB,: Nhớ nhà hay khát sữa đây?
Trả lờiXóa:p Cả hai chú ạ. Tại chú nhắc đến mẹ đấy.
Trả lờiXóaem cũng vậy chỉ tíêt là lấy chồng xa.. hix hix một mai cha yếu mẹ già hu hu.. buồn lắm chuyện lấy chồng xứ lạ chú àh :awww:
Trả lờiXóa[img]http://i235.photobucket.com/albums/ee261/Sontrinh/nhang01.jpg Cháu xin thắp nén hương cho linh hồn của cụ nhá chú Cop,chú àh với cháu bố mẹ là cái gì đó rất đặc biệt, vì thế mà cháu không đi xa được, cứ một tuần là cháu phải về nhà ít nhất một lần, mặc dù chẳng để làm gì,
Trả lờiXóa@Phonglanparis: nhưng Phong Lan còn anh chị em nhiều không? ngày nay dù ở nơi nào cũng có cách để "chăm sóc" các cụ mà!@ StormLife: Cảm ơn tấm lòng của cháu! Vậy nếu có một công việc hấp dẫn ở Miền Nam cháu có nhận không? @TrangKB: thế bao lâu cháu mới về thăm bố mẹ?
Trả lờiXóaCháu đã vào trong đó một lần roài nhưng đã cách đây 7 năm rồi, được 2 tháng cháu không chịu được nên về bắc luôn :) Giờ nhà cháu cũng có lắm chuyện lắm, nhiều khi muốn đi thật xa để quên hết nhưng cháu không đi được, vì cháu đi chỉ giải tỏa được mình cháu chứ đâu giải tỏa được cả gia đình, :(
Trả lờiXóa@StormLife: như thế là sáng suốt đấy!
Trả lờiXóa:) cảm ơn chú Cop nhiều nhiều :)
Trả lờiXóaMất Mẹ là một mất mát lớn với một đời người. Nhưng cũng đâu ít người còn mẹ mà không biết trân trọng đâu để rồi sự hối hận cũng đã quá muộn màng. Cám ơn Anh Cọp như một lời nhắc nhở chân thành.
Trả lờiXóa@ forgetsky: anh mang cả hai thứ tội mà em vừa nói đó nên cứ muốn những người trẻ thấy được mà tránh...
Trả lờiXóaLòng mẹ bao la nên em nghĩ mẹ Anh cọp sẽ tha thứ cho Anh tất cả. Cũng như những gì Anh đã và đang dành cho con mình đấy thôi
Trả lờiXóaanh vẫn cầu mong như vậy.
Trả lờiXóadạ. e cũng cố gắn lắm nhưng e thấy cách cham sóc tốt nhất vẫn là bên cạnh an ủi.. va cham lo :)những ai có và con điều khiện hãy thực hiên dùm e nhé. hu hunhà e bây giờ k có ai nua, anh Hai o nơi khác.
Trả lờiXóa:cry: nhớ mẹ :whistle:
Trả lờiXóa@ctnetus98,: cuối tuần rồi về thăm mẹ đi!
Trả lờiXóa:awww: kinh tế đang khó khăn về gần mẹ hiền mắc công lại xin xiền hoài thì ngại lắm :o
Trả lờiXóa@ ctnetus98,: coi như mẹ đầu tư một vốn bốn lời vậy mà!
Trả lờiXóa:p cái này ko trả hết được trả hòai thì nợ hoài
Trả lờiXóa@ctnetus98: cái này chính là duyên kiếp mẹ con đó!
Trả lờiXóahu hu đọc bài thơ này Bác Cọp làm em nhớ Ba quá, vì Ba của nhà Sesan đi gặp ông bà 6 năm hơn 2 tháng rồi hu hu hu :cry: :cry: .
Trả lờiXóa@ SesanGL: thì chính anh vẫn đau 20 năm rồi đó thôi!
Trả lờiXóaBài thơ xúc động quá Hổ huynh ơi :)
Trả lờiXóaà hôm nay chính là ngày giỗ mẹ nên từ sáng giờ Huynh về quê cúng giổ, giờ mới biết UT ghé thăm.Mỗi lần đọc lại Huynh vẫn không chịu nổi...
Trả lờiXóaĐối với huynh ngày này còn gợi nổi đau vô bờ bến khác,muội đọc bài :MÙA VU LAN 2008 sẽ rõ.
Trả lờiXóaKT !Thực ra bài thơ ra đời từ năm ngoái nhưng dường như Huynh đã nói hết tâm trạng rồi nên năm nay Huynh vẫn kỷ niệm ngày giổ mẹ bằng bài thơ này.
Trả lờiXóaChào huynh, huynh làm muội nhớ cha...... bài thơ rất xúc động, 20 hay mãi về sau thì tâm trạng vẫn như vậy mà, thật ra mẹ huynh vẫn sống trong lòng huyn mai mai :)
Trả lờiXóamuội nhìn thấy rồi, năm nào thì tân trạng mình cũng như vậy, không nhạt nhòa chút nào phải ko huynh
Trả lờiXóamuội sẽ đọc
Trả lờiXóalai 1 mua giô nua lai dên.. thoi gian qua cung mau qua phai không anh... thôi hay sông cho hiên tai & tuong lai, dung nên nhin hoai vê qua khu nghen anh....
Trả lờiXóaĐệ ơi, huynh cũng chỉ còn chaMẹ đệ sớm đi, mẹ huynh cũng đã xaNhưng nước mắt ơi, xin thôi chảyCòn đó con ta với cha già!
Trả lờiXóaChú HổThắp giup chị một nén hương cho bà nhé
Trả lờiXóaBác Đài !Khổ cho thân Đệ nghĩa Huynh ơi!Những nổi niềm đau suốt cả đời.Ngoài mặt cứ như là cứng cỏi,Từng mãng hồn kia cứ rả rời ! :cry:
Trả lờiXóaThy ơi !anh cố nhiều rồi nhưng cái lòng anh nó vậy, hơn nữa tất cả những gì xảy ra dường như là một số phận.
Trả lờiXóaChị Hoa !cảm ơn chị thật nhiều,em sẽ thắp nén dùm chị chắc Mẹ em sẽ vui lắm .
Trả lờiXóaKT !Đó là cuộc "đại phẩu" trong lòng ,còn mặt cọp đố ai biết đang vui hay buồn !:D
Trả lờiXóaĐi qua sự mất mátĐể yêu điều còn lại.Dâng hương khói linh hồnQuây quần tình nhân thếHồn người trên thiên đàngHạnh phúc cùng trần gian.Ta làm điều đang sốngĐể sau mà có vậyTrong lòng sẽ thảnh thơi.Cảm nhận sự "giãi bày" lòng mình của chanhkhla.
Trả lờiXóacuongtuse:Thật vô vàn cảm kích những tình cảm dạt dàonghe lòng như dịu lạiThân ái biết dường bao.
Trả lờiXóaĐi qua sự mất mát Để yêu điều còn lại. TC nói hay lắm huynh Hổ à, chương mặt HỔ mà hổng giống Hổ oai Hùng gì hết à, mạnh mẽ lên huyn
Trả lờiXóaMe. toi^ cung~ mat^'khi toi^con` rat^' be'Moi' bon^' tuoi^? doi`Con` co' hai em.
Trả lờiXóaHô co nôi niêm riêngKhô 1 minh ai hiêuXua oai phong lâm liêtNay chiêu tôi buôn thiuMong Hô ngân mat nhinDoi vui tuoi la thêDung suy nghi mông lungDoi con bao nhiêu nuaHay cung vui lên nao... :love:
Trả lờiXóathắp nén hương thơm tưởng nhớ người!!!!!!!!!!!mẹ của H!
Trả lờiXóaKTHổ có một trái timĐỏ tươi và nhân áiĐã thương lấy tình aiSuốt cả chặng đường dài...Nên chẳng thể ra oaiCàng ko thể ra võ
Trả lờiXóaGhé thăm huynh đọc bài thơ xúc động quá!...tuy đến muộn nhung dù sao thì tình cảm vẫn cứ đầy...chúc huynh khoẻ và thêm yêu đời nhiều hơn...Đồng cảm tặng huynh bài thơ MẸ Mẹ! "Mẹ là chỉ một ở trên đời!"Làm sao quên mẹ, ơi, mẹ ơi!À ơi ! Tiếng mẹ năm canh thứcNóng nồng tay quạt gió à ơi!...Con đủ lớn khôn ở trong đờiTừ bầu sữa mẹ, tiếng ru hời...Thắt thỏm trông con từng giấc mộtMong con khôn lớn bước vào đời...Tình mẹ thương con mấy lúc vơiMênh mông như biển tít mù khơiChạnh lòng càng nghĩ càng thương mẹTóc con bạc rồi vẫn mẹ ơi!Chữ hiếu con luôn thờ với mẹMà nào báo đáp nghĩa chở cheMấy tầng trời đất phân cao thấpNào hơn tình mẹ ...hỡi mẹ ơi!@vienthicusiĐệ thì còn mẹ già nên đọc bài thơ của huynh để hiểu và thương mẹ nhiều hơn, cảm ơn chào huynh :love:
Trả lờiXóa+ chanhkla:...chắc chắc hương hồn của Mẹ cũng đã ngậm cườiSao lại thế hả Hổ? :confused: :confused: :confused:
Trả lờiXóacả Làng !cảm ơn cả làng thật nhiều năm nay ngày giỗ mẹ Hổ được cả làng ghé đến thắp hương tưởng nhớ làm Hổ cảm thấy muôn phần an ủi và chắc chắc hương hồn của Mẹ cũng đã ngậm cười .
Trả lờiXóaHuynh Rồng !Đệ đảng trí quá gõ thừa thôi Huynh à ! thì cả làng đến thì vui chứ sao Huynh !
Trả lờiXóa@mydung7461:Cảm ơn chị đã đồng cảm !
Trả lờiXóaChia sẻ cùng bạn!
Trả lờiXóa@Đinh Thanh Hải:Cảm ơn bạn ! rất hân hạnh được quen biết bạn .
Trả lờiXóaEm ghé thăm Anh Hổ và đọc những vần thơ kỷ niệm ngày giổ Mẹ của Anh,làm em buồn và nhớ tới Mẹ của em đó! ;) :love: Một tuần mới lại đến.Chúc Anh an lành và vui khỏe.Thân mếnLB :heart:
Trả lờiXóaOriginally posted by kimho04:Em ghé thăm Anh Hổ và đọc những vần thơ kỷ niệm ngày giổ Mẹ của Anh,làm em buồn và nhớ tới Mẹ của em đó! Anh xin lỗi ! vì Mẹ anh mất sớm nên nổi đau thương vẫn cứ còn nguyên vẹn mỗi khi nhắc đến...chúc em tuần mới thật vui và có thêm bài hát mới nhé !:love: :love:
Trả lờiXóaBài thơ xúc động quá chú...Đúng là Mẹ là người vĩ đại nhất thế gian...Với tình cảm của chú dành cho mẹ, cháu nghĩ Mẹ chú cũng đang ở thiên đường và mỉm cười mãn nguyện đó chú... :)
Trả lờiXóaOriginally posted by khlaphnum:vì Mẹ anh mất sớm nên nổi đau thương vẫn cứ còn nguyên vẹn mỗi khi nhắc đến...Dạ,Mẹ của em cũng mất sớm khi em còn nhỏ tuổi Anh à.Nên em đọc bài thơ của Anh gợi nhớ nhiều đến Mẹ của em.Cảm ơn Anh !Chúc Anh ngày mới vui nhiều Anh nhe. :love: :love:
Trả lờiXóaOriginally posted by doaquynhnho:cháu nghĩ Mẹ chú cũng đang ở thiên đường và mỉm cười mãn nguyện đó chú... Cảm ơn cháu ! đức tin đó chính là nghị lực để chú sống thêm từng ngày đó .
Trả lờiXóaOriginally posted by kimho04:Mẹ của em cũng mất sớm khi em còn nhỏ tuổi Anh à.Vậy là có người đồng cảm với anh rồi !:love: :love:
Trả lờiXóaOriginally posted by khlaphnum:Vậy là có người đồng cảm với anh rồi ! :up: :love: :love: :heart: :heart: :)
Trả lờiXóa