Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

CHO NGƯỜI TÌNH XA.

Đáy lòng chôn kín từ lâu,
Hai mươi năm ấy tưởng đâu phai mờ...
....................................
Cái thời tươi trẻ mộng mơ,
Tình đầu quay gót hửng hờ với tôi.
Trái tim tan nát rả rời,
Bổng đâu em đến từ nơi xa nào.
Tôi chưa vơi hết niềm đau,
Em như bất chợt mưa rào cuốn đi.
Để lòng quên những sầu bi,
Bước lên trên tiếng thị phi ngoài đời.
Lạ lùng em nói yêu tôi,
Dẫu chưa yêu vẫn nhận lời yêu em.
Dặn lòng cứ thử mà xem,
Biết đâu như thế dễ quên tình buồn.
Còn em người mới yêu thương,
Ngây thơ, trong trắng chưa vương nổi lòng.
Tưởng rằng đời tựa ước mong,
Cứ mơ kết mối tơ hồng cùng nhau.
Tôi như người mới chiêm bao,
Vẫn chưa quên được nổi đau tình đầu.
Nửa tình tôi muốn thương trao,
Nửa tình kia lại dâng trào niềm thương.
sợ ngày mai...chẳng chung đường,
Để lòng em phải lụy vương cõi tình.
Bên em tôi cố giữ gìn,
Vô tình vun đấp niềm tin cho Nàng.
Thế rồi sau một thời gian,
Tình đầu chưa dứt , còn mang nổi sầu.
Biết rằng chẳng thể cùng nhau,
Nhiều khi muốn nói một câu đoạn tình.
Gặp nhau sao cứ lặng thinh,
Nổi đau kẻ bị phụ tình còn đây !
Éo le nghịch cảnh lá lay,
Cõi tình muôn nổi đắng cay phủ phàng.
Thôi đành cứ mặc thời gian,
Sắm vai hờ hửng như đang cạn tình,,,,
.............................
Chuyện đời duyên nợ ba sinh,
Một ngày thắm lại mối tình đầu tiên.
Trãi qua khoảnh khắc truân chuyên,
Bao nhiêu cay đắng ưu phiền cũng tan.
Ông trời sao khéo đa đoan,
Nếu đừng chia cắt đôi đàng xưa kia.
Cuộc tình trọn nghĩa lia thia,
Thì đâu uẩn khúc sớt chia cuộc đời.
Thì đâu nghịch cảnh chơi vơi,
Nợ tình oan khúc phải rơi lệ sầu.

Hai mươi năm_cuộc bể dâu,
Mang danh tội phạm tình đầu của em.
Bề ngoài cuộc sống êm đềm,
Lòng còn day dứt nổi niềm xa xăm.
Nhiều khi cứ muốn âm thầm,
Nhờ mây gió chuyển lời thăm đến Nàng.
Đường đời muôn nẻo thênh thang,
Nên tôi chẳng biết hiện Nàng nơi nao?
Bây giờ Nàng sống ra sao?
Chắc là hạnh phúc ngọt ngào hơn tôi?
Nếu Nàng chấp nhận đôi lời,
Nghìn lần tạ tội với người năm xưa !
Biết rằng nói mấy cũng thừa,
Đố ai thoát được đẩy đưa tình đời.


Ông trời ơi ! hỡi ông Trời !
Đã sinh ra một kiếp người thì thôi.
Thì đừng thêm bạc như vôi,
Để trần gian mãi đẹp đôi tơ hồng.

16 nhận xét:

  1. @ chanhkhlaBài nầy là sao vậy Sư Đệ ? TY đọc nhưng không hiểu lắm (nói về dụng ý của Đệ đấy)Hì hì...Tỷ onl sớm, rồi lặn sâu ấy mà :)Chúc "Ngày mới an lành và vui"

    Trả lờiXóa
  2. Dạ, tất cả đều nằm ngay trong tựa đề đó Sư Tỷ .

    Trả lờiXóa
  3. Hiểu ! Nhưng...không hiểu ! :happy: Mà nầy, Sư Đệ vào "Tản mạn đầu năm" của Tỷ, chọn rồi cho Tỷ hay nha (vào Archive ấy)

    Trả lờiXóa
  4. Anonymous writes:sư huynh thiêt là... :D

    Trả lờiXóa
  5. Anonymous writes:lặn lội thân cò bóng tẻo teomắt đăm đăm ngó dưới chân bèomột mảnh trăng nhàu treo vai chếchchân co, chân duỗi đứng cheo leoánh nguyệt xuyên mây vờn bóng nướcgió lay cành úa khẽ đưa vèogiật mình cò hoang tung đôi cánhcá vàng lẩn hút chốn ao bèo.p/s: chả biết post vào đâu, post đại vô đây để có người đọc giải trí cho vui :D

    Trả lờiXóa
  6. Anonymous writes:Chẳng biết đặt tên cho bài lảm nhảm trên là gì. Ai đó giúp đặt cho nó một cái tên nhé. Thanks.

    Trả lờiXóa
  7. @LKĐH:Đệ nói gì đó? :) còn tựa đề bài thơ thì chờ huynh vài hôm cho cái đầu bớt quay quắt đã !

    Trả lờiXóa
  8. Ui cha.. tâm trạng quá.. mà thiệt với Hổ nghen.. hổng hiểu gì hết trọi... nhận vật cứ lộn tùng xèo.. ráng ghép nối mà càng ghép càng lộn tung... đầu óc Huynh sao dzậy..... uống ly nước trà nào.... :coffee:

    Trả lờiXóa
  9. Cho anh xin được một lầnCùng em chắp lại nửa vần trăng xưaHỏi bao nhung nhớ cho vừa? Hỏi bao kỷ niệm dối lừa được không?Bởi em là phận má hồngCuộc đời bao nỗi chất chồng truân chuyênDù cho mình chẳng trọn duyênBẽ bàng kim cải lòng thiên thu buồnTình yêu như nước về nguồnDù ta đã trải ngàn muôn dặm đờiDù cho vật đổi sao dờiTình yêu muôn thuở sáng ngời trong timNghe lòng ray rứt bao đêmBuồn thương tiếc nhớ nỗi niềm bâng khuângCho anh xin được một lầnCùng em chắp lại nửa vần trăng xưa.Muội làm dùm huynh đấy. Tặng huynh

    Trả lờiXóa
  10. KT !Cảm ơn muội thật nhiều nhưng:Ngày xưa ta lỗi hẹn thề,Nên lòng chả dám mơ về ngày xưa.Biết Nàng đã thứ tha chưa,Hay căm thù vẫn còn thừa trong tim.Bao lần ta muốn đi tìm,Sợ làm xao động nổi niềm ngủ yên.Để rồi sám hối triền miên ,Đành chôn kỷ niệm nơi miền dấu yêu !

    Trả lờiXóa
  11. Thèm sao, thèm mãi, thèm hoài?Hai mươi năm ấy đã bao nhiêu tình?Mà lòng cứ mãi rung rinh!cho lòng biển dậy, sóng tình dâng cao...Lòng xôn xao, dạ xôn xao!Nên hồn lú lẫn! ...Nơi nào? ...Vấn vương!!!...

    Trả lờiXóa
  12. Lâu lâu về nhà, qua nhà chú dừng chân nghỉ mát đây, đọc thơ chú từ bài này cho đến bài mới nhất … Đọc xong rồi … quẹt nước mắt… í quên …đang uống nước mát đây, an vui nha chú Hổ !:beer:

    Trả lờiXóa
  13. @nguyen huy tuong:Thèm chi cái nổi đắng cay,Mơ chi cho lắm cũng phai cuộc tình.

    Trả lờiXóa
  14. chị Lan !ướt cái nền nhà em rồi nè ! :D cảm ơn chị lúc này em như đang đi trên sóng viết tràn lan để trút được phần nào hay phần nấy vậy mà .

    Trả lờiXóa
  15. Chú cứ viết đi, có nữ đọc giả kia hay đọc thơ chú rồi ngẫm nghĩ đấy … Nhà ướt nền hết rồi hả? Chị Lan sẽ mau mau dọn dẹp ngay , nhưng dọn hơi bị chậm nên nhà chú còn ướt dài dài!!! Mong nắng lên ha chú! :)

    Trả lờiXóa