Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

HỢM ! ( NGÔN LÙ )



(thơ châm )

Sống giữa thế gian có lắm người ,
Vậy mà họ tưởng chỉ mình thôi.
Nhân sinh triết lý tường cao đạo,
Ra vẻ ta đây lọc lõi đời  !

Vay lời mượn chữ để ra oai,
Chả biết hiểu không? dám tấu  hài.
Dốt nát thường hay chơi chữ nghĩa,
Tưởng Hùm té ngửa  hóa ra Nai .

Mạng ảo sao ngờ dại với khôn,
Câu  từ lắm lúc chả ra hồn.
Vội đăng chia sẽ nguyên ngồn ngộn,
Hăm hở như là tự phát ngôn.

Chả dám khuyên ai chỉ nói chơi,
Có đâu ý tứ đã hơn người.
Vài câu thư giản cho vui vẻ
Viết lắm nhiều khi lại cạn lời ! 
15/11/2020
Khlaphnum.

(Ảnh : gooogle)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét