Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

TÌNH THẦY TRÒ...


KÍNH TẶNG các Cô : Vương Việt Hồng , Trần Thị Lệ Chi, Võ Hoàng Loan, Dương kim Huê (có mặt trong ảnh) cùng tất cả các Thầy Cô Trường cấp 1&2 Đại Tâm , Mỹ Xuyên ,Sóc Trăng )
Bốn mươi năm_tưởng xa vời,
Mà bao ký ức chưa vơi trong lòng.
Một lần hội ngộ ước mong
Gom về đây cả tuổi hồng xa xưa...
Niềm vui nói mấy cho vừa,
Bao nhiêu chuyện kể vẫn chưa đủ đầy.
Thầy trò tóc đã màu mây,
Cùng nhau hội ngộ xum vầy như mơ.
.............
Lặng thầm một chút thẩn thờ,
Trở về ký ức tuổi thơ năm nào.
Nhớ thời cuộc sống lao đao,
Mà sao chan chứa dạt dào nghĩa ân.
Trò thì lội bộ chân trần,
Cô từ Thị Xã guồng chân mệt nhoài.
Dẫu cho mưa nắng sớm mai,
Thức khuya dậy sớm miệt mài chẳng than.
Vậy mà cô chẳng muộn màng
Đúng giờ có mặt sẵn sàng kiểm tra.
Có khi trưa chẳng về nhà,
Cái thời gió bụi đường xa nhọc nhằn.
Những ngày đầy dẫy khó khăn ,
Dường như cô chỉ sống bằng...niềm tin.
Nơi miền quê ấy ân tình,
Chăm bồi bao lứa học sinh nên người.
Như vườn hoa nở thắm tươi,
Chắc cô sẽ nở nụ cười hân hoan.
Học sinh thời ấy chăm ngoan
Tôn sư trọng đạo lại càng phép khuôn.
Đôi khi Cô cũng lo buồn,
Vài trò cá biệt vẫn luôn cứng đầu !
.........
Bốn mươi năm ngỡ thật lâu,
Nhìn xem một thoáng bay ào như mơ.
Đưa trò sang tận bến bờ
Người đưa đò vẫn mong chờ tin vui.
Vần thơ xin được thay lời,
Dâng Thầy Cô đóa hoa tươi nhất vườn.
18/11/2019
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét