NHỚ ĐÀ LAT!
Đã bao lần ta đến rồi đi,
Đà Lạt ơi! đong đầy nổi nhớ.
Chạm dốc đèo Pren lòng vui hớn hở,
Như kẻ tha phương về lại quê nhà.
Ta không thể nào như Mi mô sa,
Lạc bước đến đây dừng chân ở lại.
Nhưng giữa lòng ta tình yêu còn mãi,
Miền đất trong lành rực rỡ ngàn hoa.
Bờ Hồ Xuân Huong còn dấu chân ta?
Tiếng "khóc" Cam Ly có còn vọng lại?
Hồ Than Thở còn nhiều ngang trái?
Đồi Thông ơi! vẫn mãi chung tình?
....
Ta phải chia tay trước lúc bình minh,
Khi Đà Lạt vẫn chìm trong giấc ngũ.
Thời gian qua mau,ngày vui chưa đủ,
Sợ sáng rõ rồi chẳng nở dời chân.
Xe đổ dốc đèo PREN lòng bịn rịn vô chừng,
Hàng Thông buồn đứng nhìn theo ngơ ngác,
Sương chẳng cho về, dỗi hờn man mác,
Chắn lối về xuôi, trắng xóa lưng đèo.
Ta phải về thôi! nổi nhớ mang theo,
Cuộc chia tay nào lòng không khắc khoải!
Đà Lạt ơi! biết bao giờ thăm lại,
Những ngày tháng đồng bằng chan chứa cao nguyên.
KHLAPHNUM 10/2008.(COMMENT trong blog ONLY ĐALAT) ...
Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009
NHỮNG BÀI COMMENT TRONG BLOG BẠN BÈ(P1)
Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009
Họa Thơ & Đối Thơ.
Có một thời gian mình hay tìm vào các blog Thơ để đọc và họa đối một sồ bài thơ mà mình thích.. Không hiểu sao các blog Thơ này giờ đã lâu không thấy chủ nhân ươm mầm các đợt thơ mới trên mảnh vườn thơ đó nữa??? không biết có phải do mình đã mạo phạm điều gì chăng?Chạnh lòng trước sự hoang phế đó, mình mong muốn được gom tất cả về đây để tiện việc chăm sóc và để cho bà con được thưởng lãm sự dịu dàng đó nhằm giảm stress được phần nào hay phần nấy vậy !.
Khlaphnum xin mạn phép các nhà Thơ có bài được mang về đây thông cảm cho phép Khlaphnum được thực hiện ý nguyện của mình, xin chân thành cảm ơn trước và nếu có điều chi không hài lòng xin tận tình chỉ giáo ...
Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009
Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009
THỜI TRAI TRẺ.
Thuở thiếu thời, tôi thường trông tới tháng tám, trung thu trăng tròn, trời trong trẻo thanh thanh. Thỉnh thoảng tôi tụ tập tụi tiểu tử thân tín tới thôn trang thưởng thức trăng thanh,tâm tình ,tán tỉnh từng trang tiểu thư tươi trẻ,thanh tú trong thôn. ...
Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009
XIN GỞI NƠI ĐÂY LÒNG NGƯỠNG MỘ.
1_TỪ ẤY(NGUYỄN BÍCH LAN)
Em buồn từ đấy ai hay. Không gian kia mãi đặt bày cách xa. Từ cơn mưa tắm chiều tà. Đêm buông hiu quạnh như là chịu tang. Những mùa nhớ xếp thẳng hàng. Trên bờ môi ấy bỏ hoang tên người. Cõi vô tình cõi đơn côi. Cách nhau cả một kiếp người ngả nghiêng... ...