Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

CHUYỆN HỜN GHEN...




Em dỗi hờn rằng  anh cứ nhỏ nhen

Rồi  cứ bảo là anh ghen bóng gió.
Sao yên được khi thấy em ngồi đó 
Cùng tên kia to nhỏ cái điều chi.

Đến rước em ...mà em cứ ngồi lì
Để anh đợi ngoài này hơi mòn mõi.
Lúc ra lại không một lời xin lỗi,
Cứ tươi vui trên nỗi khổ người ta.

Bởi yêu em nên khó chịu lắm à !
Mai mốt nhớ ngồi xa ra một chút.
Đừng nói nhỏ để người ta ngờ vực
Đến tai anh day dứt lắm em ơi.

Yêu thật nhiều nên phải nói thế thôi,
Anh chẳng muốn nhiều lời không hay lắm.
Tình ta mãi êm đềm trong sâu đậm,
Chút ghen hờn tô thắm  chuyện yêu đương.

Chuyện không đâu nhưng em chớ coi thường,
Đời thêu dệt khó lường ngay hậu quả.
Vì  yêu hãy sẻ chia nhau  tất cả,
Đừng để lòng trả giá chuyện hờn ghen .

Nên lòng anh vẫn cứ phải nhỏ nhen !.
23/12/2018
Khlaphnum.

(Ảnh : google)
( Hoạ thơ :

VIẾT CHO CỤC NỢ CỦA EM
Anh đừng buồn... Cục Nợ của em ơi
Đừng giận dỗi buông ra lời cay đắng
Tình anh mãi trong em càng sâu nặng 
Thấy anh buồn em thức trắng lo âu

Với mọi người vui vẻ một vài câu
Chỉ là bạn có gì đâu anh dỗi
Trách chi mãi khiến lòng em bối rối
Vuốt giận mà... Ừ lỗi tại nơi em
Nghĩ ngợi nhiều lại mất ngủ cho xem
Rồi buồn bã. Rồi chẳng thèm cơm nước
Thấy anh dỗi em làm ngơ chẳng được
Yêu anh nhiều, xin lỗi trước cho xong
Dấu yêu nè...! Yêu em lắm phải không
Em đùa giỡn trong lòng anh khó chịu
Dù chẳng nói nhưng tim này thấu hiểu
Bài thơ này xoa dịu nỗi hờn ghen
Cục Nợ à. Anh cứ mãi nhỏ nhen
Tình sâu đậm trải nhiều phen thử thách
Em mâu thuẫn thích nghe lời oán trách
Anh dỗi hờn lãng nhách... Chắc vì ghen
Cục Nợ à...! Anh đừng hết nhỏ nhen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét