Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

ĐÊM GIÁNG SINH .



Họ bảo đêm này Chúa Giáng sinh,
Con thầm mong mỏi chút ân tình .
Giữa Trời Lặng lẽ con cầu Nguyện,
Thiên Chúa an lành trọn đức tin.

Vọng tiếng kinh cầu khắp thế gian,
Thánh ca rộn rã giữa muôn ngàn
Đèn hoa lấp lánh bên hang đá
Rực rỡ lung linh đến ngỡ ngàng.

Con thầm cầu nguyện với ơn trên,
Thấu hiểu dùm cho những nổi niềm.
Đã phải vương mang nhiều trắc trở,
Đừng cho khổ ải chất chồng thêm.

Kính Chúa ! Con đây vốn chỉ là
Hiền lương xin Chúa hãy thứ tha.
Lòng lành ban phát người không đạo
Cảm nhận đức tin chợt vỡ oà.

Lòng thành mong chúa  giúp dùm con,
Xoá khổ bao năm đã mỏi mòn.
Phép lạ chẳng mong bằng hạnh phúc,
Niềm tin cuộc sống vững lòng son. !
24/12/2018
Khlaphnum
(ảnh : google )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét