Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

TỰ HÀO VIỆT NAM !



Mười năm mới có một ngày ,
Mười năm cúp mới về tay nước nhà.
Tiếng reo hò đã vang xa,
Từ trong lòng ngực vỡ oà niềm vui.
Trống chiêng inh ỏi vang trời,
Việt Nam chiến thắng tuyệt vời làm sao !
Phút giây nâng cúp lên cao,
Vang ca khúc hát tự hào Việt Nam.
Góp công thắng lợi vẻ vang,
Tinh thần quả cảm những chàng chiến binh,
"Rồng vàng" điêu luyện thông minh,
Đôi nhân nhảy múa với trình bóng cao.
Nhiều phen bầm dập đớn đau,
Bởi do đối thủ phang vào đôi chân.
Nằm sân cũng biết bao lần,
Nén đau đứng dậy  đá bằng trái tim.
Mười năm ta mãi đi tìm,
Gắng công mài sắt nên kim thôi mà.
Hôm nay Cúp đã về ta,
Chúc mừng Đội Tuyển nước nhà rạng danh.
Đêm nay mộng đã đạt thành,
Khắp nới thức suốt năm canh đón chào.
Muôn lòng đã thoả khát khao,
Các chàng trai trẻ tự hào Việt Nam.
15/12/2018
Khlaphnum.

(ảnh :Google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét