Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

TRI KỶ !

Ta đã chọn... xem Nàng là Tri kỷ,
Những vui buồn thủ thỉ với Nàng thôi.
Mặc kệ xì _ken_đô tồn tại ở trên đời.

Ta chẳng chấp những lời chua cay đó.

Mà ngược lại vui trước lời to nhỏ,
Bởi người ta vẫn có thể hiểu sai.
Từng chữ từng câu ta vẫn miệt mài,
Để người đọc chịu like là vui nhất.

Ta chỉ viết những lời than đúng mực,
Những hồn nhiên , được mất tự con tim.
Những suy tư và cả những nổi niềm,
Luôn sẵn có chẳng cần tìm cho mêt.

Nàng hiện hữu là ta vui như tết,
Cả tâm tư quên hết những sầu lo
Ở bên Nàng ta yên giấc ngủ khò,
Mặc ai cứ so đo từng câu chữ.

Chẳng câu nệ tương lai hay quá khứ  ?
Miễn Nàng là ngôn ngữ trái tim ta.
Cuộc phiêu lưu trong thế giới ta bà
Đầy bất hạnh..chúng ta cùng tri ngộ .

Bên nhau vượt qua nhiều cơn giông tố ,
Cùng đương đầu gian khổ với trái ngang.
Đã bao phen nếm trãi những bẽ bàng
Mà tri kỷ...có Nàng là duy nhất !
20/12/2018.
Khlaphnum.

( Hoạ theo thơ Thiều Ngân :

NÀNG THƠ !
Trang mạng ảo gửi mấy vần thơ phú
Gấp lại rồi lòng nhủ chẳng vấn vương
Là thơ tình nên có giận có thương
Có nhung nhớ, đời thường ai chả vậy.
Chiều cảm xúc nên lòng đau thế đấy
Cũng tái tê cũng bấy nát trái tim
Cũng cồn cào những nỗi nhớ không tên
Cũng trăn trở khi chìm trong đêm tối.
Nàng thơ ấy khéo đưa đường dẫn lối
Gieo cho ta những bối rối hương yêu
Dắt hồn đi lạc tím cả trời chiều
Để ngơ ngác giữa bao nhiêu mộng mị.
Mang cảm giác đầy ưu tư suy nghĩ
Lầm tưởng rằng ý thực ở trong thơ
Khiến cho ai cứ ra ngẩn vào ngơ
Mang theo cả những vẩn vơ xao xuyến.
Anh đừng sợ em bận lòng quyến luyến
Những vần thơ cứ hoà quyện thế thôi
Trái tim em anh đã chiếm mất rồi
Từ lâu lắm, tiếng bồi hồi thổn thức.
Chút lãng mạn nên thành ra cảm xúc
Làm cho anh đôi lúc phải chạnh lòng
Chỉ là thơ anh hiểu cho em không
Gấp trang lại không còn gì ở đó
Anh đọc kĩ từng bài thì sẽ rõ.
Cũng đôi khi có hình bóng anh vào
Để bài thơ thật êm ái ngọt ngào
Chứ đâu phải nàng thơ nào đâu ạ.
Trái tim nhỏ mang trao anh tất cả
Vì yêu thơ nên đã để anh buồn
Chỉ mong anh đừng mang mặt dỗi hờn
Đừng so sánh, đừng bắt em chọn lựa !
Ngày 20/12/2018
Thiều Ngân )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét