Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

CHỈ LÀ TRIẾT LÝ !



Triết lý trên đời chỉ thế mà thôi,
Nhưng cuộc sống cứ trôi theo muôn ngã.
Có những lúc vô tình ta vội vã,
Cuốn trôi theo tất tả nổi lo toan.

Có nhiều khi cơm áo đến mõi mòn,
Thì tâm trí đâu còn trong minh mẩn.
Khi vô ý khiến cho nhiều hối hận
Mà trong lòng oán giận khó thứ tha.

Biết nói chi trong nghịch cảnh ta bà
Làm sao để chan hoà bao uẩn khúc.
Người ta bảo tình đời luôn có lúc,
Nên muốn tìm hạnh phúc phải chắt chiu.

Ai chẳng mong cuộc sống mãi xuôi chiều,
Mà đôi lúc còn nhiều điều trắc trở.
Cùng góp sức  chung tay mà tháo gỡ,
Cố nén lòng than thở có ích chi.

Nổi cảm thông là bí quyết yêu vì,
Đừng vội trách những gì chưa thông tỏ.
chỉ  ta mới hiểu chuyện mình thật rõ,
Những miệng đời chỉ trỏ chỉ phiền thêm.

Triết lý chỉ là chiếc vỏ rỗng tênh,
Để che lấp những nổi niềm nhân thế.
Nó trừu tượng mênh mông như bốn bể,
Với cuộc đời đâu thể nghiệm riêng ta .


7/12/2018
Khlaphnum.

(Ảnh : google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét