Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

TÌNH KHÚC MÂY NGÀN !


Gió đưa Mây về nơi nao
Viễn du vui cùng trăng sao
Mênh mang đêm ngày lang thang,
Gió dìu Mây thoả khát khao…

Mây có như người tình chung ?
Hay lài Mây cứ ung dung
Mỗi lần bay qua chốn cũ
Lướt đi trong nổi lạnh lùng.

Rồi chiều kia Mây trắng bay,
Rủ tia nắng trốn vào Mây
Cuối trời bừng lên ráng đỏ
Dường như tình đã đong đầy ?

Những khi Mây buồn Mây trôi
Lang thang qua khắp núi đồi.
Cánh đồng thơm hương lúa mơi
Giũ lòng trút hạt mưa rơi.

Ước ao như kiếp mây ngàn
Chẳng hề vương vấn trái ngang.
Mùa Thu Trắng trời thương nhớ 
Hồng lên báo hiệu Đông tàn.

Lãng du một đời có mõi?
Bao giờ mới hết lang thang.
Có ai trả lời câu hỏi,
Dùm cho một kiếp bẽ bàng !
16/12/2018
Khlaphnum.

(ảnh : google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét