Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

CÁCH LY...



Xóm nhỏ đâu ngờ chuyện cách ly ,
Miền quê yên ả chịu oan nghì.
Cô Vy bổng đến gieo tai hoạ
Khiến cả dân lành gánh thị phi.
Cả tiếng chim ca cũng chợt dừng
Trời buồn mây xám cứ rưng rưng.
Loay hoay ngọn gió vờn vô định,
Cây lá xôn xao một góc rừng.
Cuộc sống tinh thần bổng đổi thay,
Mưu sinh từng bữa chẳng đong đầy.
Mà nay chịu cảnh ngồi trông ngóng
Cơm áo gạo tiền chẳng thể vay...
Thảm trạng phơi bày thật khiếp kinh
Bóng đen phủ xuống khắp dân tình.
Bất ngờ ,lặng lẽ không trông thấy
Tai hoạ mơ hồ chẳng muốn tin.
Vẫn biết đau lòng chẳng một ai,
Giàu sang, nghèo đói cũng bi hài.
Dịch giã lan tràn gieo tang tóc ,
Thống khổ kinh hoàng thật khó phai.
Cần lắm cùng nhau hãy kết đoàn,
Chung lòng ,hợp sức để lo toan.
Hy sinh , đóng góp và chia sẻ
Đuổi cổ Cô Vy...hết mõi mòn.
Cả nước chung tay có ngại gì ,
Phen này ta quyết diệt Cô Vy.
Yên bình trả lại cho thôn xóm
Cô vid đừng mong cứ ở lỳ.
20/7/2021
Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét