Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

LỠ HẸN SÔNG TRĂNG !



"SÓC TRĂNG vùng đất bình yên ,
Phù sa châu thổ cuối miền Hậu Giang.
Quanh năm ngập sóng lúa vàng,
Cá tôm biển bạc ngút ngàn trùng khơi ".(1)
Bao lần em đã gọi mời
Đến ngày lễ hội về chơi dăm ngày.
Hoà cùng sông nước Miền Tây
Xem ghe Ngo lại so tài cùng nhau.
Cúng trăng cốm giẹp ngọt ngào,
Nguyện cầu cho những khát khao đạt thành...
Nhưng niềm đau đến thật nhanh ,
Bao nhiêu ước mộng tan tành gió mây.
Nhẫn tâm Cô Vid đặt bày,
Lây lan dịch bệnh ,đắng cay quê nghèo.
Dân tình khổ ải gieo neo,
Phận đời như chỉ mành treo...khốn cùng.
Hoà theo trăm nổi đau chung ,
Cũng đành gác lại nhớ nhung đôi mình.
Trao nhau trọn một niềm tin ,
Chờ ngày đất Sóc yên bình dịch tan.
Cùng vui dạo bước Sông Trăng,
Vòng tay ánh mắt ngập tràn niềm thương.
10/8/2021
Khlaphnum
Ảnh : BÌNH YÊN SÓC TRĂNG.
(1) : Trích : SÓC TRĂNG TRẦM MẶC ! _Khlaphnum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét